1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tương lai của Nerazurri...

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi Thien-than-nho, 01/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Tương lai của Nerazurri...

    Vào đầu mùa giải này , Inter đã thi đấu khá tốt , tại Calcio họ có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp , và đã có những thời điểm dẫn đội đứng thứ 2 đến 6 điểm . Tại đấu trường Châu Âu , Inter cũng gặt hái được thành công dù họ đã trình diễn một lối chơi không mấy thuyết phục . Đấu pháp quen thuộc của họ là Catenaccio với : Toldo , Cannavaro , Materazzi , Cordoba , Coco, và phản công sắc bén nhờ hai tiền đạo có khả năng chớp cơ hội thuộc loại siêu việt là Hernan và bò mộng Bobo . Bên cạnh đó , J. Zanetti cũng là một người đội trưởng mẫu mực , anh đã khiến cho cánh phải của Nerazurri trở lên bất khả xâm phạm . Nổi bật lên tất cả là Alvaro Recoba , cảm hứng của cả đội bóng ,và rất ít khi ghi những bàn thắng không đẹp mắt .
    Nhưng giờ đây Calcio không còn nằm trong vòng kiểm soát của họ nữa . Bị Juve bỏ cách 8 điểm sau trận gặp Lazio . Và giờ đây , Inter sẽ phải chuyển mục tiêu là bảo vệ vị trí thứ 2 của mình đang bị Milan bám sát phía sau .
    Một dấu hỏi lớn đặt vào phong độ của Inter dù họ có một đội hình toàn ?osao? . Inter đã liên tục thi đấu sa sút kể từ sau chấn thuơng của Crespo . Họ liên tục để mất điểm trước những đội bóng yếu , và đỉnh cao là trận đại bại 4-1 trước Perugia .Còn gặp các đội bóng bằng vai phải lứa thì họ thi đấu còn tệ hơn . Trận hoà Juve phải may mắn lắm mới có nhờ bàn thắng ở giây cuối cùng của... thủ môn Toldo , trận lượt về thua 2-1 . Để hoà trước một Roma rệu rã khi đã dẫn 3-1 , và đáng buồn nhất là các chàng trai của Cuper thua cả hai trận trước đội bóng kình địch Milan cùng với tỷ số 1-0 .
    Tại Inter lúc này , người ta đang tìm một người nào đó để đổ lỗi cho phong độ thảm hại của mình . Cuper là người lãnh chịu nhiều nhất , vì xét cho cùng , ông già đầu bạc đã mắc sai lầm trong đấu pháp quá cứng rắn của mình .
    Cuper đã ỷ quá nhiều vào bộ ba Crespo ?" Bobo ?" Recoba rằng họ quá giỏi ghi bàn , nhờ vậy ông có thể áp dụng lối chơi ưa thích ; là Catenaccio .Và đúng là khi bộ máy ấy hoạt động trơn tru thì Inter luôn thắng , nhưng mỗi cầu thủ đâu phải luôn giữ được phong độ trong cả mùa giải ,nhất là tại đấu trường Calcio . Xem Inter thi đấu , người ta cảm thấy Recoba quá đơn độc , Bobo và Crespo chỉ ghi bàn khi tuyến giữa phân phối đủ bóng cho họ , và điều này thì nên hỏi C.Zanetti , Di Biagio , Conceicão . Ba cầu thủ này là ba người ít hiệu quả nhất trong đội hình . Đặc biệt là C. Zanetti , anh này phòng ngự không bằng Di Biagio , tấn công chẳng bằng một nửa Emre . Xem anh thi đấu , tôi thấy một số cầu thủ VN còn tốt hơn thế . Conceicão thì chơi quá cứng nhắc , chuyền bóng chỉ chính xác khi trước mặt không có ai , còn không những pha chuyền của anh chỉ mang tính cầu may . Người ta thống kê , những pha lật bóng của Sergio chỉ đạt độ chính xác 15% (!), chẳng thế mà chủ tịch Moretti đã phải tính đến việc mua Overmars . Di Biagio có khả năng sẽ đoạt giải cầu thủ gây thất vọng nhất Serie A năm nay với phong độ rơi tự do của mình . Như vậy vấn đề của Inter nằm ở hàng tiền vệ , kéo theo là hàng hậu vệ . Trước chấn thương kéo dài của Coco và Materazzi , hai cầu thủ thay thế là Pasquale và Gamarra thì chơi như buồn ngủ . Khả năng phòng ngự từ xa quá tệ đã khiến cho hàng hậu vệ phải lao đao khốn đốn , và Inter đã phải chịu quá nhiều bàn thua oan uổng !
    Tương lai :
    Từ giờ đến cuối giải công việc của Cuper là rất nặng nề , ông sẽ phải xoay sở mà không có Bobo , Coco . Xốc lại tinh thần của đội hình quá nhiều những mâu thuẫn , đặc biệt giữa ông và Cannavaro , chủ tịch Moretti . Trước mắt là Champions League , họ phải vượt qua đội đã thắng họ cả hai lần trước đó . Còn tại Calcio họ phải căng ra mà đá trước sự ngạo nghễ của Juve . Cơ hội tuy ít , nhưng vẫn còn .
    Sẽ là một năm buồn nữa nếu Inter lại trắng tay trong mùa này dù đã có tất cả những ngôi sao mà họ muốn . Và điều đó đồng nghĩa với việc Cuper phải cuốn gói ra đi bởi sự sai lầm hơn là cái ?odớp? về nhì của mình..



    Tôi yêu mọi thứ trên đời...
  2. Vulnerable0202

    Vulnerable0202 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết quá amater
    Forza Internazionale FC
    Honors :
    13 Scudettos, 2 European Cups, 3 UEFA Cups,
    3 Italian Cups, 1 Intercontinental Cup, & 1 Italian Super Cup.

  3. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Đến cả chữ "A ma tơ" cũng viết không đúng mà còn chê người!
    Tôi yêu mọi thứ trên đời...
  4. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0

    các bác đem em ra làm chủ đề buôn chuyện đấy huh
    vinh dự vãi lúa
    I don't want to stay alive without the capability to feel!
    Still I'm alive but I must be dead.
    'Cause I'm so black in mind.
    Unpleasant-->Unhappy-->Angry-->Rage-->???
  5. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    À mà tui cũng xin nói, bài này tui dịch từ tờ AS của Tây Ban Nha đó nhe, nếu có chê thì gặp gã nhà báo mà chê!
    Tôi yêu mọi thứ trên đời...
  6. Tu_troc

    Tu_troc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Ôi chào , vừa định vote cho bác vì 1 bài viết hay , khách quan thì bác lại bảo là dịch ra từ 1 tờ báo nước ngoài , nản!!!.Nói đùa vậy thôi , box chúng tôi luôn hoan nghênh các bạn , chúng ta cùng bàn luận để xây dựng 1 diễn đàn hay , toàn diện hơn .
    Mãi mãi CAHN , mãi mãi CHF
  7. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0

    thế bác có cái Source nào hay hay thì share với anh em cái nhể
    ...isn't poetry one of the biggest gifts to forget our daily life of sorrow?...
  8. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Em đừng nói thế chứ, một bài dịch hết sức chất lượng thế này mà được Post vào Box Inter là bọn anh vui mừng lắm lắm.
    Chào mừng em, hy vọng em sẽ tiếp tục tham gia, đóng góp vào việc viết bài trên Box và biết đầu đến một lúc nào đó, chúng ta lại cùng có thể sinh hoạt Offline đoàn kết vui vẻ thì sao nhỉ.
    Anh rất hy vọng được làm bạn với một MU fan nữa, giống như em HuyenTrang ở đây vậy.
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.
  9. DPThao

    DPThao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Các bác nào có ý định Vote cho em thì Vote đi, bài này em tự viết đây hêh. Chẳng qua bịa như thế để bác Vulnerable0202 quê một chút ấy mà!
    Đùa vậy thôi, chứ lần sau,các bác định phản bác cái gì thì phải phân tích tại sao, dẫn chứng, đùng một cái bác bảo mình viết quá nhà quê, trong khi mình mất bao công sức viết. Thật tức chết, thế thì còn ai muốn Post bài nữa chứ?!
  10. DPThao

    DPThao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Các bác nào có ý định Vote cho em thì Vote đi, bài này em tự viết đây hêh. Chẳng qua bịa như thế để bác Vulnerable0202 quê một chút ấy mà!
    Đùa vậy thôi, chứ lần sau,các bác định phản bác cái gì thì phải phân tích tại sao, dẫn chứng, đùng một cái bác bảo mình viết quá nhà quê, trong khi mình mất bao công sức viết. Thật tức chết, thế thì còn ai muốn Post bài nữa chứ?!
    Mà đính chính luôn,ém có phải nhà báo đâu mà chả nghiệp dư!

Chia sẻ trang này