1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tương lai của những người học tiếng pháp?????

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi fantasme, 05/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hoài cái lần nộp đơn vào Total để xin việc (dù trước đó đã quen với Tổng Giám đốc phía Pháp và nói chuyện, cãi nhau hà rầm bằng tiếng Tây), gặp tay giám đốc nhân sự: Parlez-vous anglais? Ah bon, vous parlez francais? C'est un plus, mais ici, il faut parler couramment anglais!!! Khi ấy, không lẽ ném vào mặt hắn một chữ "M", dành nói vài câu cho xong cái gọi là buổi phỏng vấn!!! Cuối cùng cũng được nhận, nhưng từ chối và bị bọn bạn mắng là Gàn!!! Mà khi ấy mình cũng điên thật!
  2. nvs

    nvs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    hì , đúng là tiếng Pháp thì hơi khó xin việc ,nhưng mình kể ra đây một ông đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ ở Hanoi một từ tiếng anh không biết,mừng húm khi gặp được người việt nói tiếng Pháp.Nên mọi người cũng đừng bi quan thế!hìhì
    vison
  3. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Ừ đấy, khi đã nói thạo tiếng Pháp, mẹ mình cứ bắt phải học thêm tiếng Anh dù chẳng thích tí nào, cái thứ tiếng gì đâu viết một đường đọc một nẻo! Vì mẹ mình là có quan hệ với bạn bè nước ngoài nên cứ dặn họ khi gặp mình phải nói tiếng Anh với mình, dù họ là người Pháp. Thế là: Hi, how are you? Can you speak french? Nếu là Yes thì ôi thôi, mừng húm...
    Mà bây giờ, những người bạn của xếp khi gặp mình, nói tiếng Anh, nhưng nghe mình trả lời tiếng Pháp thì ôi thôi, họ cũng mừng húm...
  4. Tuphoto

    Tuphoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều ý kiến phân vân rằng mình nên học tiếng gì? Anh hay Pháp, thậm chí là tiếng Ý hay bây giờ đang là mốt tiếng Trung ,tiếng Nhật và cả tiếng Hàn, nên theo mình nghĩ các bạn phân vân là điều tất yếu khi mà hướng đầu tư tài chính của Pháp vào Việt Nam đang giảm dần, giống như tiếng Nga như trước kia.
    Tú-photo có 1 khoảng thời gian hơn 10 năm học tiếng Anh và đến khi vào trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, tôi được bắt đầu học tiếng Pháp trong khoảng hơn 3 năm, đó là 1 lớp do Đại sứ quán Pháp tài trợ, và giấc mơ được chiêm ngưỡng Paris hoa lệ bắt đầ hình thành trong đầu tôi, với dân nghệ thuật như chúng tôi thì sang châu Âu là diều tuyệt vời nhất. thêm vào đó, ngành Nhiếp Ảnh của tôi có mang tính chất báo chí và văn hoá nên tôi càng mơ ước, nhưng tất cả tan thành bọt nước hết khi mà tôi phải đối mặt với 1 bất công vô lí nhất , do tôi là ngành học mới ,lại chỉ là "con nuôi" của trường SKĐA nên tôi ko được đi phỏng vấn khi có suất học bổng, nhà trường chỉ dành cho sinh viên Đạo diễn ,Quay phim và Biên kịch mà thôi.
    Đó là thời gian khủng hoảng trầm trọng đối với tôi, rồi đến gần đây, khi mà tôi đang tích cực làm hồ sở để đi tự túc nhờ 1 nguời bạn là giám đốc của Công ty tư vấn du học Pháp ,mặc dù đã có mối quan hệ ko đến nỗi nào nhưng đến phút cuối tôi lại bị "vòi tiền" và thế là toàn bộ số tiền trong tài khoản của tôi dành dụm đi làm bấy lâu cộng thêm vay của gia đình ,bạn bè đành phải trả lại ,thậm chí mẹ tôi còn bất ngờ chuyển sang tài khoản của mẹ tôi, vậy là tôi tay trắng.
    Ở Việt nam, vừa buồn chán, lại thất vọng, thêm vào đó là những nơi tôi đang làm trước đây, sau khi xin nghỉ thì đã có nguời khác thế chỗ. Đó là chuyện tất yếu, bạn gái tôi chia tay, tất cả như 1 cơn bão đổ xuống đầu tôi. Những chàn chuờng làm tôi đau đớn .
    Nhưng bây giờ khi đã bình tĩnh lại, tôi vẫn quyết định sẽ vẫn học tiếng Pháp khi có diều kiện dù rằng tôi đã từng vô cùng căm ghét nó. Bởi nước Pháp là 1 trung tâm văn hoá của thế giới, có những điều vô lí và bất cập nhưng nuớc Pháp có 1 nền văn hoá khá đa dạng và phong phú trên nhiều lĩnh vực: Ngôn ngữ ,năn học,khoa học, Nghệ thuật ,kiến trúc.....
    Vì vậy tôi tin rằng các bạn cũng sẽ giữ 1 niềm tin, 1 tình yêu dành cho thứ ngôn ngữ của tình yêu này, nếu bạn có lúc nào nản chí, bạn thử đứng vào vị trí của mình khi mới học và yêu tiếng Pháp, bạn sẽ thấy dịu bớt khó khăn.
    Tuy người Pháp hơi lạnh lùng,1 chút ki bo nhưng bạn ko phải ko mơ ước sẽ đuợc học tập công tác ở nước Pháp phải ko nào?
    Còn tôi,tuy hiện giờ còn nhiều khó khăn,thậm chí tôi còn đang học văn bằng 2 là tiếng Anh nhưng 1 ngày nào đó, khi tôi đủ khả năng thì tôi sẽ tiếp tục ước mơ về tiếng Pháp cũng như cái nghề Nhiếp Ảnh của tôi vậy ,tôi ko sống đưọc bằng nghề Nhiếp ảnh và tiếng Pháp nhưng tôi mãi mãi yêu quí nghề Nhiếp ảnh và tiếng Pháp ,vì sống ở đời ai cũng cần có tình yêu và niềm đam mê,Còn bạn, đã bao giờ bạn nghĩ như thế ko? hãy cố gắng hiểu mình nên làm gì và làm như thế nào ,các bạn ạ!
    Tutu
  5. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Hừ, nghe chú Tú-photo ca ngợi nước Pháp, văn minh Pháp mà cứ nhớ đến ngày xưa. Khi ấy, đang học khoa Pháp ĐHTH, có một đoàn sinh viên và giáo sư sang giao lưu (không biết có ý định cho học bổng hay gì gì đấy), thầy cô tuyển toàn "gà chiến" ra để giao tiếp với. SNR tui cũng thuộc hàng kha khá (nhưng có cái hơi cá biệt) nên cũng được là một trong những con "gà" đó để tiếp chuyện với khách nước ngoài.
    Khi khách hỏi "Tại sao bạn lại chọn học tiếng Pháp trong khi xu hướng bây giờ đa số chọn tiếng Anh?". Ôi thôi ôi, thế là bọn bạn mình tha hồ mà bốc Pháp lên tận mây xanh, nào là "Người Pháp lịch sự, văn minh" - khiếp, bọn chúng khối đứa còn vô học hơn cả thằng vô học nhất xứ mình, nào là "Nước Pháp đẹp" - đã được đặt chân tới xứ sở hình Lục Giác ấy đâu mà dám phét, nào là "Lịch sử Pháp hay, văn minh Pháp tuyệt" - thế VN ta chẳng hay ho và giàu đẹp hơn à?. Còn SNR tui thì ngồi đó nhìn bọn Tây lẫn ta mà cười khểnh, đến chừng được hỏi tại sao lại học tiếng Pháp thì trả lời: Tại mẹ tao bắt tao học, tiếng Pháp ngày xưa với tao là cực hình, là tra tấn. Cả bọn tròn mắt ngạc nhiên: Nhưng tao thấy mày nói tiếng Pháp hay hơn tất cả bọn chúng.
    Ừ, thì thế đấy, nhưng dù sao thì nếu được chọn lại lần nữa thì mình vẫn sẳn sàng được "ép học" như ngày xưa, để hy vọng được nhìn thấy nước Pháp và được nói trôi chảy tiếng Pháp như hiện nay.
    S&R
  6. bisou

    bisou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hehe trò mà SNR kể ngày xưa bisou chơi hoài. Nhưng về sau ngộ ra rằng hằn học thế cũng chẳng ích gì, bọn bạn vẫn hăng say tâng bốc 1 cách lố bịch như thế thôi, ko cải tạo được, mà mấy người P kia cũng chẳng lấy làm phiền lòng vì câu nói ngông nghênh của mình. Thế cho nên tốt nhất là xin cô cho em rút ra khỏi đội hình tiếp đón và lôi cái gì đó ra đọc giết thời gian trong khi đội hình đẹp mải hót với khách.
    Kim vì cứng mà hay gẫy
    Nước vì mềm mà vẹn toàn
  7. azizou

    azizou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Học ngoại ngữ luôn có tương lai. Nó giúp bạn mở rộng thế giới quan, đồng hành với bạn trên con đường mà bạn đang muốn đi tới.
    Tiếng Pháp cũng như vậy đó. Có điều, đứng trước thức tế của cuộc sông, bạn nên biết giao tiếp cả tiếng Anh. Và cái này Azizou doán là không khó đối vói các fan tiếng Pháp.
  8. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    em thì hướng cuộc sống của mình vào tiếng pháp bởi vì em ghét tiếng anh hơn bất cứ cái gì . nhưng khốn nỗi ghét của nào trời trao của nấy !!! bây giờ em vẫn thấy học tiếng anh là cả một cực hình . ko hiểu cuộc sống của mình sẽ ra sao ...
    VOULOIR, C'EST POUVOIR
    POKET tient beaucoup à vous...
  9. monjulio

    monjulio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  10. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    CÃi nhau chi mệt người. Học tiếng Tàu đi, tui dạy miễn phí cho . hehehhehhe. Dạy câu đầu tiên là Ní hảo? SAu đó là Ngộ ái nị. Nị có ái ngộ 0?

Chia sẻ trang này