1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tương lai của những người học tiếng pháp?????

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi fantasme, 05/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NOIRetLONG

    NOIRetLONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.333
    Đã được thích:
    0
    Lần sau mà được học lại ko bao giờ học cái tiếng khỉ gió này nữa. :D
    Không học tiếng Pháp thì bây h đang ngồi nghỉ trong bureau, đầu tuần lĩnh lương, cuối tuần đú đởn... chứ đâu có nhọc nhằn như thế này?
  2. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    hị hị Trop tard Thôi cố thêm tí nữa bác ạ có khổ thế mới thấy vn sướng thế nào chứ ạ
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 02:46 ngày 14/01/2005
  3. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Tương lai của những người học tiếng Pháp là quên sạch tiếng Anh(như tớ bây h).Nhiều khi vắt tay nghĩ lại,thấy đúng là dở hơi.Bao năm đèn sách với tiếng Anh,h cho tan theo mây khói.
    Giá mà.......
  4. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    hề hề ngại quá, nói ra sợ các bác cười chứ ngày xưa em mà ko được học tiếng pháp chắc mù ngoại ngữ
    May mà ko trượt tốt nghiệp môn tiếng Anh nên mới có ngày được học tiếng pháp =)) =)) =)) em thấy hạnh phúc lắm hị hị
  5. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    khó xin việc với Tiếng Pháp lắm rồi cũng uổng phí thôi
  6. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    ko sao càng thúc đẩy mình phải học thêm tiếng Anh
  7. Matrioska00

    Matrioska00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hic, thấy một số bạn kêu học tiếng Anh là cực hình khiến mình....chạnh lòng quá. Đừng nghĩ thế, khi học đừng so sánh này kia rồi chỉ trích, đừng coi đó là gánh nặng. Bạn cứ thế chỉ khiến việc học nhọc nhằn thêm thôi. Hồi mới học tiếng Pháp tớ mê lắm, fải nói là mê mẩn chết đi thôi. Điều duy nhất khiến tớ rất buồn là giáo viên tiếng Pháp (người Việt đó, tớ học ở Alliance mà) rất ghét tiếng Anh. Ko hiểu tớ dớp thế nào mà vào toàn lớp kiểu vậy. Mỗi lần quên mất mà chêm tiếng Anh hoặc đọc giống tiếng Anh là bị ăn mắng té tát. Ko fải kiểu góp ý xây dựng đâu, toàn kiểu "đây là lớp tiếng Pháp chứ ko fải tiếng Anh nhé".
    Cousine của tớ ngày xưa học tiếng Nga giỏi lắm, được chọn đi thi QT tiếng Nga, cái thời đó tiếng Nga còn có giá. Sau này tiếng Anh lên ngôi, chị cũng miễn cưỡng đi học, suốt ngày còn nói "cái thứ tiếng đấy có gì hay ho, tiếng Nga mới là ngôn ngữ đỉnh". Rồi chị ấy đem văn chương Nga ra so sánh này nọ. Hình như chị ấy quên nước Anh cũng có Shakepears, Mỹ cũng có Mark Twain, Magaret Mitchell..etc.... Cuối cùng chính tiếng Anh mới giúp chị ấy sang Mỹ học và về VN hái ra tiền với thu nhập tính ngàn usd như bây giờ đó. Thời cuộc đôi khi buộc người ta phải lựa chọn, chỉ cần biết mình vẫn gắn bó, thậm chí tôn thời ngôn ngữ mình yêu, ko bao giờ để nó mai một. Thế là đủ. Sự học là cả đời mà. Chúc các bạn may mắn và đừng ghét tiếng Anh nữa nhé. Đừng gọi nó là "cái thứ tiếng gì mà....."
    Được Matrioska00 sửa chữa / chuyển vào 05:11 ngày 16/01/2005
  8. streetstroller

    streetstroller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ít nhất phải có hai ngoại ngữ mới mong kiếm được việc ngon. Bác nào học Tiếng Pháp rồi thì cố mà học thêm Tiếng Anh vì English nó thuộc dạng ...internationale rồi, bác nào không học thì thuộc dạng.....démodé. Còn bác nào Anglais như gió roài thì nên học thêm một cái langue nữa cho nó...rôm rả cái CV....
    Nói tóm lại, muốn gì thì muốn, trong tương lai mỗi người nên trang bị cho mình ít nhất là hai ngoại ngữ, trong đó tiếng Anh là bắt buộc. Đừng bao giờ mong chờ nhiều quá vào tiếng Pháp làm gì cả, kẻo lại ân hận cả đời ra....
  9. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    đúng thế đấy, tớ cũng chuẩn bị tinh thần về VN đi học tiếng Anh rồi, với cả đang muốn năm cuối này đi thực tập hoặc đi chơi từ 1 đến 3 tháng ở 1 nước nói tiếng Anh nhưng ngại nhất là fải tìm lại nhà rồi tìm thực tập từ đầu... ở Pháp quen rùi với cả già cả rùi giờ ngại làm lại cuộc đời quá hị hị... nói thế nhưng sẽ cố gắng!!!! vì tương lai con em chúng ta
  10. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Hehhe nhắc đến cái vụ CV mới nhớ.Mình có con CV hơi "ngon".Tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ,tiếng Pháp là đỉnh tháp Eiffel,còn tiếng Anh thì nghe nói đọc viết như người Anh ....... hehhe trên thực tế thì......tiếng Pháp nói như gió...từ khó chơi luôn tiếng Việt(mà từ nào cũng thấy khó cả).Tiếng Anh....h chả nhớ cái khỉ gì ngoài "i haven''t got money,mami !"
    Kể ra thì đúng là tiếng gì cũng chả bằng được tiếng Anh nên thôi thì vì cái sự nghiệp cơm áo cũng cố gắng mà nhồi nó vào thôi vậy

Chia sẻ trang này