1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tương lai của những người học tiếng pháp?????

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi fantasme, 05/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mort_vivant

    mort_vivant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bác nhắc em mới nhớ, hồi mới học tiếng Pháp, cô giáo dậy trông xinh miễn chê, mỗi tội mồm hơi méo vì nói tiếng Pháp, hic đáng tiếc . Lúc sang đây cũng có lần một bà giáo nói rằng tiếng Pháp khác tiếng Anh ở chỗ tiếng Pháp khi nói mồm mở rộng hơn tiếng Anh, sau đấy bà ấy minh hoạ bằng cách mở to mồm nói mấy từ, có khi ruồi bay vào cũng đc . Sau đấy em sợ, ko dám nói nhiều vì sợ ruồi hihi
  2. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Phải chấp nhận thôi. Bản thân người Pháp đâu thích nói tiếng Anh, nhưng đến các bác người Pháp sang VN ta làm việc cũng toàn phải biết tiếng Anh hết, bác nào chỉ nói tiếng Pháp ko thì hơi vất vả chút. Ở cơ quan tớ là thế. Đấy, đến người Pháp cũng phải học tiếng Anh cơ mà. Đúng là yêu tiếng Pháp thì điều lý tưởng là sống được bằng ngôn ngữ mình yêu thích, nhưng không nên thất vọng quá nếu không được sử dụng nó trong công việc. Như bạn gì nói ý nhỉ, học ngôn ngữ thì học cả văn hoá. Có 1 ngôn ngữ là có một công cụ để mở mang kiến thức, để làm cuộc sống của mình phong phú hơn. Nếu bạn thường xuyên tìm hiểu bên ngoài bằng tiếng Pháp, đừng lo nó sẽ bị mai một . Và biết thêm 1 hay 2 ngoại ngữ nữa cũng hoàn toàn ko phải tai hoạ lớn lao gì
  3. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Oài,chả phải em nói để làm nản lòng các pác đâu chứ em thì nghĩ thực tế lắm,học cái gì cũng chỉ cho mục đích kiếm được đầy cái nồi cơm mà thôi.
    Nếu là những ngày xửa ngày xưa, chỉ có biết ăn , học và đú thì chắc còn mơ mộng tìm hiểu cái này cái kia cho phong phú cuộc sống,chứ còn như bây h....hic hic ngày đâm đầu học,đâm đầu làm....khi đêm về thì đâm đầu vào gối mà thút thít (nhớ nhà) ...mắt mũi chả mở ra được lúc nào mà ngắm trời xanh nữa là.... hehe mà đây là em nói các pác du học như em thôi nhá,ở trong này có nhiều bác ở VN thì em ứ biết nên ứ nói nhá.
    Em được cái vừa đấm vừa xoa là giỏi nên túm lại là em vẫn khuyến khích và cổ vũ các pác hết mình.Cố gắng lên các pác ạh.Em thấy hàng ngày được xì xồ cái thứ tiếng chả phải "ầu ơ "của mẹ mình cũng có cái hay phết .Hy vọng là sau này học xong về VN vẫn còn cơ hội được xồ tiếp
  4. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Quả này mấy tháng nữa quyết học tiếng Anh tìm đường cứu ....... mình

Chia sẻ trang này