1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tương lai của Oranje và Marco ...

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi White_death_new, 01/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. White_death_new

    White_death_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Tương lai của Oranje và Marco ... Tàn lụi nếu Ajax lụi tàn !!

    Vẫn biết mỗi cuộc đấu phải có kẻ thắng người thua, kẻ khóc người cười, nụ cười của người này chính là nước mắt của người kia, biết làm sao đây... Nhưng Trái Đất vẫn quay, Mặt Trời vẫn sáng, Vũ Trụ vẫn tiếp tục co giãn, sự sống vẫn tiếp diễn ko ngừng... So "Let bygones be bygones". Hãy hướng tới tương lai các bạn nhé, tương lai gần chính là WC2006 đó.

    Group 1:

    1. Czech Republic
    2. Netherlands
    3. Romania
    4. Finland
    5. Macedonia FYR
    6. Armenia
    7. Andorra

    Thật dã man, HL lại cùng bảng với Cz, HL ơi phải thắng để trả lại món nợ trong trận thua 3-2 vừa qua. Ngoài ra Rumani và Phần Lan cũng ko phải dễ chơi. Mà mọi người ạ, trận đầu lại là HL-Cz:

    8/9/2004 : Netherlands-Cz (20:30 - Amsterdam)

    Vậy là chỉ còn 2 tháng nữa sẽ lại diễn ra 1 trong những trận quan trọng nhất của vòng bảng rồi, mà tình hình HL vẫn đang bi đát quá, chưa có HLV. Mà thôi, cho qua cái Euro này đi, bình tĩnh tự tin bước tiếp trên con đường chinh phục thế giới HL nhé.

    Mọi chân lý có thể thay đổi, nhưng tình yêu với HL ko bao giờ thay đổi. Tất cả có thể đều là tương đối, nhưng riêng HL mãi là tuyệt đối trong chúng ta.
  2. yinkamp

    yinkamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.823
    Đã được thích:
    0
    Lại gặp thằng Sec. DUyên nợ giữa Hà Lan với thằng này dai dẳng quá nhỉ. Mà có tận 7 đội 1 bảng cơ à? Nói chung trong tình hình bóng đá hiện nay thì kô thể biết là ai mạnh ai yếu đc, mấy chú như Armenia cũng fải dè chừng, nhất là khi tư tưởng chủ quan cố hữu của Hà Lan vẫn đang còn tồn tại
  3. yinkamp

    yinkamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.823
    Đã được thích:
    0
    Lại gặp thằng Sec. DUyên nợ giữa Hà Lan với thằng này dai dẳng quá nhỉ. Mà có tận 7 đội 1 bảng cơ à? Nói chung trong tình hình bóng đá hiện nay thì kô thể biết là ai mạnh ai yếu đc, mấy chú như Armenia cũng fải dè chừng, nhất là khi tư tưởng chủ quan cố hữu của Hà Lan vẫn đang còn tồn tại
  4. ntlong83

    ntlong83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bảng này cũng không đơn giản, Czech thì chả nói cũng biết, Romaia mới thắng Đức 5-1, Finland cũng đáng gờm. Nhưng quan trọng là Hà Lan phải sớm có 1 HLV giỏi
  5. ntlong83

    ntlong83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bảng này cũng không đơn giản, Czech thì chả nói cũng biết, Romaia mới thắng Đức 5-1, Finland cũng đáng gờm. Nhưng quan trọng là Hà Lan phải sớm có 1 HLV giỏi
  6. thangnhocmeHaLan

    thangnhocmeHaLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hà Lan cần xây dựng 1 nhạc trưởng mới. Trận thua vừa rồi HL ko tấn công được do ko biết tập trung bóng cho ai để phát động tấn công (She-dog thì quá chậm trong những pha cần có tính đột biến), vì thế cứ chuyền dài mà làm. Tui ko coi Ajax đá nhiều lắm, ko biết Van der Vaart có phải là thủ lĩnh ở đội này ko. Nếu đúng như thế thì tất cả các trận đấu giao hữu, đấu tập nên để anh chàng này có nhiều bóng hơn, từ từ thì trình độ cũng sẽ được nâng lên thôi. Hiện nay, tui chỉ biết có mỗi Van der Vaart có thể làm nhiệm vụ này thôi, ko biết còn ai khác ngoài anh này ko. Mong rằng HL sẽ có 1 thủ lĩnh mới. Ko biết có ai có ý kiến khác ko???
  7. thangnhocmeHaLan

    thangnhocmeHaLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hà Lan cần xây dựng 1 nhạc trưởng mới. Trận thua vừa rồi HL ko tấn công được do ko biết tập trung bóng cho ai để phát động tấn công (She-dog thì quá chậm trong những pha cần có tính đột biến), vì thế cứ chuyền dài mà làm. Tui ko coi Ajax đá nhiều lắm, ko biết Van der Vaart có phải là thủ lĩnh ở đội này ko. Nếu đúng như thế thì tất cả các trận đấu giao hữu, đấu tập nên để anh chàng này có nhiều bóng hơn, từ từ thì trình độ cũng sẽ được nâng lên thôi. Hiện nay, tui chỉ biết có mỗi Van der Vaart có thể làm nhiệm vụ này thôi, ko biết còn ai khác ngoài anh này ko. Mong rằng HL sẽ có 1 thủ lĩnh mới. Ko biết có ai có ý kiến khác ko???
  8. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Lời tạm biệt
    Có lẽ chưa VCK EURO nào chứng kiến sự suy tàn của những ?ođại gia? như EURO 2004, hệ quả của nó là hàng loạt tên tuổi cầu thủ quen thuộc với người hâm mộ bóng đá từ nhiều năm qua đồng loạt nói lên câu giã từ?
    Đến Bồ Đào Nha với giấc mơ chinh phục đỉnh cao châu Âu, cơn mơ mà ?othế hệ vàng? thứ 3 của bóng đá Hà Lan vật vã suốt hơn 1 thập kỷ qua. Thế nhưng một lần nữa, đỉnh cao vẫn là ảo ảnh, vô hình trong mắt các cầu thủ Hà Lan. Nỗ lực đến tận cùng, nhưng Marc Overmars, Frank De Boer, Edwin van der Sar? cũng chỉ thêm một lần đến trước cửa ?othiên đàng?, họ không thể thay đổi được số phận! Ngay sau thất bại trước Bồ Đào Nha, đội trưởng Frank De Boer, thủ môn Edwin van der Sar, các cầu thủ Jaap Stam, Marc Overmars, Paul Bosvelt, Van Hooijdonk, Cocu đồng loạt thông báo sẽ giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Đây sẽ là cuộc chia ly tập thể lớn nhất trong lịch sử bóng đá Hà Lan.
    Tất cả những cầu thủ trên đều đã qua ngưỡng tuổi 30, thời điểm xế bóng của sự nghiệp, họ không còn khát khao, ý chí để tiếp tục nỗ lực cống hiến. Trận đấu với Thuỵ Điển ở vòng tứ kết là trận thứ 112 khoác áo ĐTQG của Frank De Boer, sau 14 năm lăn lộn trong sắc áo da cam trên các đấu trường. Đỉnh cao nhất mà Frank De Boer cùng đội tuyển Hà Lan chinh phục là bán kết World Cup 1998 và EURO 2004. Chia tay đội tuyển Hà Lan ở tuổi 34, anh kịp khắc dấu ấn khó phai với tư cách: cầu thủ khoác áo ĐTQG nhiều nhất.
    34 tuổi, thủ môn Van der Sar, người có số lần khoác áo ĐTQG nhiều thứ hai sau Frank De Boer, cũng theo chân người đồng đội bởi anh đã thấy chán chường, mỏi mệt. Sự chia tay của Van der Sar để lại nhiều nuối tiếc trong những người hâm mộ đội da cam, pha cản phá cú sút luân lưu của Mellberg trong trận gặp Thuỵ Điển, cùng hàng loạt pha cứu thua xuất thần trong trận thua BĐN cho thấy, anh vẫn rất cần cho đội tuyển Hà Lan.
    Lý do mà Van der Sar chia tay ĐTQG cũng tương tự như trường hợp của trung vệ Jaap Stam (32 tuổi/67 lần khoác áo ĐTQG). Không mặn mà lắm với ĐT xứ Tulip từ vài năm trở lại đây, thất bại này khiến Jaap Stam buông xuôi ý chí. Cầu thủ này cho rằng, cuộc sống của anh còn rất nhiều việc phải làm, việc tranh đấu tại CLB AC Milan là quá đủ khiến anh mỏi mệt.
    Dù đã bước qua tuổi 33, nhưng những gì mà đội phó Cocu thể hiện tại EURO 2004 vừa qua cho thấy anh vẫn có thể chinh chiến ở đỉnh cao thêm một vài năm nữa. Thế nhưng, sau sự chia tay của hàng loạt đồng đội, có vẻ như Cocu đang mất đi sự tự tin và bóng gió về khả năng giã từ. Quyết định chính thức của cầu thủ 83 lần khoác áo ĐTQG này sẽ sớm được đưa ra trong vài ngày tới.
    Khác với những cầu thủ trên, lý do nói lên câu giã từ của Hooijdonk (35 tuổi/41 lần), Overmars (31 tuổi/86 lần khoác áo ĐT), Bosvelt (34 tuổi/24 lần) bởi họ tự nhận thấy mình đã sa sút và không còn khả năng cạnh tranh với những cầu thủ trẻ đang nổi lên như Sneijder, Van de Vaart, Robben... Cùng với sự ra đi ồ ạt của các cầu thủ, chắc chắn HLV Dick Advocaat sẽ cuốn gói trong ít ngày nữa. Một cuộc cách mạng đến tận gốc rễ sẽ diễn ra với ĐT Hà Lan, những đớn đau là điều không thể tránh khỏi. Khi những tế bào già nua bị cắt bỏ, những mầm mống tươi khoẻ sẽ sinh sôi, Tulip sẽ lại vươn mình đón bình minh mới?
  9. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Lời tạm biệt
    Có lẽ chưa VCK EURO nào chứng kiến sự suy tàn của những ?ođại gia? như EURO 2004, hệ quả của nó là hàng loạt tên tuổi cầu thủ quen thuộc với người hâm mộ bóng đá từ nhiều năm qua đồng loạt nói lên câu giã từ?
    Đến Bồ Đào Nha với giấc mơ chinh phục đỉnh cao châu Âu, cơn mơ mà ?othế hệ vàng? thứ 3 của bóng đá Hà Lan vật vã suốt hơn 1 thập kỷ qua. Thế nhưng một lần nữa, đỉnh cao vẫn là ảo ảnh, vô hình trong mắt các cầu thủ Hà Lan. Nỗ lực đến tận cùng, nhưng Marc Overmars, Frank De Boer, Edwin van der Sar? cũng chỉ thêm một lần đến trước cửa ?othiên đàng?, họ không thể thay đổi được số phận! Ngay sau thất bại trước Bồ Đào Nha, đội trưởng Frank De Boer, thủ môn Edwin van der Sar, các cầu thủ Jaap Stam, Marc Overmars, Paul Bosvelt, Van Hooijdonk, Cocu đồng loạt thông báo sẽ giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Đây sẽ là cuộc chia ly tập thể lớn nhất trong lịch sử bóng đá Hà Lan.
    Tất cả những cầu thủ trên đều đã qua ngưỡng tuổi 30, thời điểm xế bóng của sự nghiệp, họ không còn khát khao, ý chí để tiếp tục nỗ lực cống hiến. Trận đấu với Thuỵ Điển ở vòng tứ kết là trận thứ 112 khoác áo ĐTQG của Frank De Boer, sau 14 năm lăn lộn trong sắc áo da cam trên các đấu trường. Đỉnh cao nhất mà Frank De Boer cùng đội tuyển Hà Lan chinh phục là bán kết World Cup 1998 và EURO 2004. Chia tay đội tuyển Hà Lan ở tuổi 34, anh kịp khắc dấu ấn khó phai với tư cách: cầu thủ khoác áo ĐTQG nhiều nhất.
    34 tuổi, thủ môn Van der Sar, người có số lần khoác áo ĐTQG nhiều thứ hai sau Frank De Boer, cũng theo chân người đồng đội bởi anh đã thấy chán chường, mỏi mệt. Sự chia tay của Van der Sar để lại nhiều nuối tiếc trong những người hâm mộ đội da cam, pha cản phá cú sút luân lưu của Mellberg trong trận gặp Thuỵ Điển, cùng hàng loạt pha cứu thua xuất thần trong trận thua BĐN cho thấy, anh vẫn rất cần cho đội tuyển Hà Lan.
    Lý do mà Van der Sar chia tay ĐTQG cũng tương tự như trường hợp của trung vệ Jaap Stam (32 tuổi/67 lần khoác áo ĐTQG). Không mặn mà lắm với ĐT xứ Tulip từ vài năm trở lại đây, thất bại này khiến Jaap Stam buông xuôi ý chí. Cầu thủ này cho rằng, cuộc sống của anh còn rất nhiều việc phải làm, việc tranh đấu tại CLB AC Milan là quá đủ khiến anh mỏi mệt.
    Dù đã bước qua tuổi 33, nhưng những gì mà đội phó Cocu thể hiện tại EURO 2004 vừa qua cho thấy anh vẫn có thể chinh chiến ở đỉnh cao thêm một vài năm nữa. Thế nhưng, sau sự chia tay của hàng loạt đồng đội, có vẻ như Cocu đang mất đi sự tự tin và bóng gió về khả năng giã từ. Quyết định chính thức của cầu thủ 83 lần khoác áo ĐTQG này sẽ sớm được đưa ra trong vài ngày tới.
    Khác với những cầu thủ trên, lý do nói lên câu giã từ của Hooijdonk (35 tuổi/41 lần), Overmars (31 tuổi/86 lần khoác áo ĐT), Bosvelt (34 tuổi/24 lần) bởi họ tự nhận thấy mình đã sa sút và không còn khả năng cạnh tranh với những cầu thủ trẻ đang nổi lên như Sneijder, Van de Vaart, Robben... Cùng với sự ra đi ồ ạt của các cầu thủ, chắc chắn HLV Dick Advocaat sẽ cuốn gói trong ít ngày nữa. Một cuộc cách mạng đến tận gốc rễ sẽ diễn ra với ĐT Hà Lan, những đớn đau là điều không thể tránh khỏi. Khi những tế bào già nua bị cắt bỏ, những mầm mống tươi khoẻ sẽ sinh sôi, Tulip sẽ lại vươn mình đón bình minh mới?
  10. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ????Những việc cần làm ngay???????
    - HLV nào đây????:
    +J.Cruyff: ko đc roài chắc lão sẽ từ chối
    +Van Basten: Quá trẻ. Trong giai đoạn nhạy cảm này, đây sẽ là một qđịnh quá mạo hiểm.
    +Van Gaal: những lời bào chữa cho việc để bị loại khỏi WC02 ko thể chấp nhận đc. Bạn nào bào chữa vì đó là năm 1 thế hệ cầu thủ HL ra đi nhỉ???Thế năm nay lại thế hệ nào ra đi nữa đấy..hichic
    +R.Gullit: Tôi cảm thấy ko yên tâm nếu anh ta cầm đội, ko biết chỉ cảm thấy anh ta phiêu lưu thui he he
    +R. Koeman: Cũng ko ổn lém. Trc hết vì ông đang dốc tâm dốc lực cho Ajax. Thứ hai ông này chọn hơi nhiều cầu thủ trẻ. Tôi vẫn cho rằng việc ông ta ko lôi đc về ajax những con ng` đã qua kỳ vàng son như Bergkamp, Frank De Boer, van der Saar là 1 sai lầm
    +Tôi thích F.Rijkaard: Điềm đạm, đc các cầu thủ kính trọng. Trông mặt bác hơi ngây thơ cụ thế thui nhưng mà ngon lém hí hí
    - Hãy nhìn lại phía sau
    + Bổ sung hàng thủ ai đây nhỉ. Stam mà đi nữa thì đây là một tử huyệt.........Trời ơi!!!!!!!!Hãy cho tôi những chàng trai rắn rỏi nhất, quyết liệt nhất thay vì bọn õng ẹo hơi tý là tót lên tấn công ntn.
    -Xin đừng thương nhớ Bergkamp trong vai trò thủ lĩnh
    Tôi có nhớ Dennis nhưng với tư cách 1 cá nhân, một tiền đạo kết hợp xuất sắc giữa kỹ thuật và thể hình, khéo léo tinh tế chứ ko phải một thủ lĩnh bao quát mọi hướng và truyền cảm hứng quyết tâm cho đồng đội. Nếu ai đó nói WC98&Euro2000, HL chơi quá tuyệt vì có anh dẫn dắt thì họ chỉ là những tên thầy bói vớ đc cái chân voi thui. Tui ko biết có Dennis trong đội hình tbiểu của WC98 ko nhưng F.De Boer và anh trai Edgar của tui thì ko thể thiếu đc roài. Một tập thể đẹp như thế, các tuyến đều đẹp. Ôi sao ko thể mơ một bộ ba nữa nhỉ??????????

Chia sẻ trang này