1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tương lai của Oranje và Marco ...

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi White_death_new, 01/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Hà Lan dưới thời Van đã có những thay đổi bước đầu khá thành công.Nhưng để đạt độ nhuyễn cần thiết phải cần thêm thời gian.Nhưng với sự có mặt của "Thiên nga" Marco em tin rằng rồi đây Hà Lan sẽ trở lại với vị trí vốn có của mình
  2. yinkamp

    yinkamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.823
    Đã được thích:
    0
    Hà Lan thắng 2-0 rồi, sướng quá, huhu !!!!!!!!!!!!!!!!
    Hôm qua đã để báo thức dậy xem có kênh nào tường thuật kô, thế quái nào 4.45 a.m mới tỉnh :(
    Sáng nay ra hàng báo có mỗi 2 t thì mua cả 2, cuối cùng về dò từng chữ 1 thì có mỗi cái kết quả ở trang đầu, còn lại toàn những bài khỉ ho cò gáy nào í. Đầu tiên nhìn thấy cái tít "Đội Hàn "mất vía" " (chắc trận Việt Nam gặp Hàn Quốc hôm qua), mắt hoa thế nào cứ tưởng là Hà Lan, định thần 1 lúc mới biết là kô fải, mới biết là Hà Lan khác hẳn Hàn, Hà Lan là Hà Lan chứ
    Mới nhìn thấy cái kết quả các trận vòng loại WC có Hà Lan - Séc: 2 - 0 mà sung sướng vô cùng, vừa đi vừa đọc vừa cười, mấy người ở đây lại kô hiểu có chuyện j`
    ---------------> Hehe, Vũ Như Cẩn, Nguyễn Y Vân Định buôn dưa lê quốc tế xuyên lục địa hay sao huh Cơ mà đọc cái dòng của em làm chị muốn quá.
    Làm sao xem lại đc trận này? Muốn xem quá
  3. yinkamp

    yinkamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.823
    Đã được thích:
    0
    Hà Lan thắng 2-0 rồi, sướng quá, huhu !!!!!!!!!!!!!!!!
    Hôm qua đã để báo thức dậy xem có kênh nào tường thuật kô, thế quái nào 4.45 a.m mới tỉnh :(
    Sáng nay ra hàng báo có mỗi 2 t thì mua cả 2, cuối cùng về dò từng chữ 1 thì có mỗi cái kết quả ở trang đầu, còn lại toàn những bài khỉ ho cò gáy nào í. Đầu tiên nhìn thấy cái tít "Đội Hàn "mất vía" " (chắc trận Việt Nam gặp Hàn Quốc hôm qua), mắt hoa thế nào cứ tưởng là Hà Lan, định thần 1 lúc mới biết là kô fải, mới biết là Hà Lan khác hẳn Hàn, Hà Lan là Hà Lan chứ
    Mới nhìn thấy cái kết quả các trận vòng loại WC có Hà Lan - Séc: 2 - 0 mà sung sướng vô cùng, vừa đi vừa đọc vừa cười, mấy người ở đây lại kô hiểu có chuyện j`
    ---------------> Hehe, Vũ Như Cẩn, Nguyễn Y Vân Định buôn dưa lê quốc tế xuyên lục địa hay sao huh Cơ mà đọc cái dòng của em làm chị muốn quá.
    Làm sao xem lại đc trận này? Muốn xem quá
  4. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Quá hay quá tuyệt vời 1 HA LAN hoàn toàn khác với những khuôn mặt mới , 1 huấn luyện viên mới , 1 sự khổi đầu đầy mỹ mãn sẽ là bước mở màn mới cho những trang tiếp theo ...
  5. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Quá hay quá tuyệt vời 1 HA LAN hoàn toàn khác với những khuôn mặt mới , 1 huấn luyện viên mới , 1 sự khổi đầu đầy mỹ mãn sẽ là bước mở màn mới cho những trang tiếp theo ...
  6. OrientalMeteor

    OrientalMeteor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Đã post ở đây: http://www.ttvnonline.net/f_225/398052.ttvn
    [​IMG]
  7. OrientalMeteor

    OrientalMeteor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Đã post ở đây: http://www.ttvnonline.net/f_225/398052.ttvn
    [​IMG]
  8. yinkamp

    yinkamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.823
    Đã được thích:
    0
    Hà Lan phục thù thành công
    [​IMG]
    Van Hooijdonk của Hà Lan ăn mừng bàn thắng.
    Đội quân của HLV Van Basten đánh bại kỳ phùng địch thủ Czech với tỷ số 2-0, qua đó trả được món nợ thua trận tại Euro 2004. Lão tướng Van Hooijdonk trở thành người hùng khi ghi cả hai bàn cho chủ nhà Hà Lan. Cũng tại vòng loại World Cup, Italy có trận thắng thứ hai liên tiếp.
    Đêm qua quả là một đêm của thày trò HLV Marco Van Basten. Lối chơi ngẫu hững mà nhà cầm quân ít tuổi này truyền đạt, đã được đội hình Hà Lan với một nửa là các cầu thủ trẻ, thực hiện khá hoàn hảo. Chiến thắng 2-0 trước Czech, đội bóng lâu nay luôn "bắt nạt" được Hà Lan, là một cuộc trả thù ngoạn mục cho những thất bại trước đó. Tiền đạo 33 tuổi đang chơi cho Fenerbahce (Thổ Nhĩ Kỳ), Pierre van Hooijdonk đã trở thành người hùng với hai bàn thắng quyết định. Sau Euro 2004, trong khi hàng loạt trụ cột của đội tuyển áo da cam tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế còn ít tuổi hơn anh như Overmars (31 tuổi), Stam (32) hay đội trưởng Frank de Boer, thì chân sút này vẫn kiên quyết muốn phục vụ cho đội tuyển quốc gia. Và cái lý của anh đã đúng. Hai bàn thắng của Van Hooijdonk như một lời khẳng định rằng các lão tướng vẫn có được giá trị trong công cuộc tái thiết lại đội tuyển và dìu dắt thế hệ trẻ vươn lên.
    Trở lại với diễn biến trận đấu ở Amsterdam, chủ nhà Hà Lan xuất quân với đội hình là sự pha trộn giữa dàn cầu thủ trẻ như Heitinga, Sneijder, Kuijt, Castelen với các trụ cột Davids, Van Bommel, Van Hooijdonk. Trong khi đó, CH Czech đã không thể đưa ra hàng tiền vệ biến ảo của mình khi thiếu vắng tới 4 hảo thủ: Nedved, Poborsky, Galasek, Smicer. Kết quả
    Đảo Faroe 0-2 Pháp
    Andorra 1-5 Romania
    Litva 4-0 San Marino
    Wales 2-2 Bắc Ireland
    Gruzia 2-0 Albania
    Luxembourg 3-4 Latvia
    Scotland 0-0 Slovenia
    Nauy 1-1 Belarus
    Slovakia 7-0 Liechtenstein
    Bosnia 1-1 Tây Ban Nha
    Thụy Điển 0-1 Croatia
    Hà Lan 2-0 CH Czech
    Áo 2-0 Azerbaijan
    Ba Lan 1-2 Anh
    Thụy Sỹ 1-1 CH Ireland
    Israel 2-1 Síp
    Armenia 0-2 Phần Lan
    Kazakhstan 1-2 Ukraine
    Hungary 3-2 Iceland
    Bồ Đào Nha 4-0 Estonia
    Hy Lạp 0-0 Thổ Nhĩ Kỳ
    Moldova 0-1 Italy
    Tuy nhiên không vì thế mà đội bóng Đông Âu tỏ ra lép vế trước đội chủ nhà. Ngược lại, với nhạc trưởng Tomas Rosicky , CH Czech chiếm thế chủ động trong hiệp một bằng lối chơi tấn công biên rất biến hóa. Không dưới 3 cơ hội ngon ăn được tạo ra trong 45 phút đầu trước khung thành Hà Lan nhưng hai chân sút Milan Baros và Jan Koller đều không tận dụng thành công trong sự xuất sắc của thủ môn Van der Sar . Không có nhiều tình huống nguy hiểm nhưng đội chủ nhà vẫn bình tĩnh triển khai lên bóng rất kỹ thuật và nhuần nhuyễn. Và sự nhẫn nại của Hà Lan đã được đền đáp bằng bàn mở tỷ số. Phút 33, tiền đạo trẻ Dirk Kuijt chuyền bóng thuận lợi cho Rafael Van der Vaart để cầu thủ này phối hợp nhanh giúp Van Hooijdonk dứt điểm hiểm hóc trong vòng cấm, đưa Hà Lan vượt lên dẫn trước. SVĐ Arena như muốn nổ tung cùng tiếng hò reo sung sướng của gần 60.000 khán giả có mặt.
    Sau giờ nghỉ giải lao, HLV Czech, Karel Brueckner, ra sức đốc thúc các học trò dâng cao đội hình tấn công nhằm kiếm bàn gỡ. Liên tục xuất hiện những pha hãm thành nguy hiểm của các cầu thủ Czech trong 15 phút đầu hiệp hai. Phút 50, Jan Koller đánh đầu đập xà ngang sau đường tạt bóng từ biên phải của Baros. Cũng từ những pha đột phá của tiền đạo Liverpool mà hậu vệ Heitinga và tiền vệ De Jong của Hà Lan phải đẩy ngã anh trong vòng cấm, nhưng trọng tài Markus Merk bỏ qua, không thổi penalty. Từ phút 65 trở đi, đội chủ nhà kiểm soát tốt thế trận và không để Rosicky, Baros, Heinz tung hoành như trước. Phút 84, Van Hooijdonk lại khẳng định mình bằng bàn thắng ấn định tỷ số 2-0. Vẫn cầu thủ trẻ Kuijt tạt bóng thông minh để cựu tiền đạo Feyenoord sử dụng cú đánh đầu sở trường, đem lại chiến thắng ở ngay trận đầu tiên cho Hà Lan tại vòng loại World Cup 2006.
    Sung sướng với chiến thắng quan trọng đầu tay, HLV trẻ Van Basten phát biểu: "Chúng tôi có thể hãnh diện với trận thắng này. Tôi phải thuởng lớn cho các học trò của mình bởi họ đã chiến đấu như những chú sư tử dũng mãnh."
    Trong khi đó, người đồng nhiệm bên kia chiến tuyến, Brueckner, buồn bực nói: "Chúng tôi đã chơi tốt ở trận này mặc dù thiếu vắng khá nhiều trụ cột. Nhưng các cầu thủ đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Lẽ ra phải là một trận hoà thì hợp lý hơn."
    Đội hình:
    Hà Lan: 1-Edwin van der Sar; 2-John Heitinga, 3-Andre Ooijer, 5-Nigel de Jong; 4-Wesley Sneijder, 6-Mark van Bommel, 8-Edgar Davids, 10-Rafael van der Vaart (12-Kahlid Bouhlarouz 64''); 11-Dirk Kuijt, 9-Pierre van Hooijdonk (15-Giovanni van Bronckhorst 86''), 7-Romeo Castelen (18-Roy Makaay 74'').
    CH Czech: 1-Petr Cech; 13-Martin Jiranek (2-Zdenek Grygera 58''), 5-Rene Bolf, 21-Tomas Ujfalusi, 6-Marek Jankulovski; 18-Marek Heinz, 10-Tomas Rosicky, 17-Tomas Hubschman (14-Stepan Vachousek 62''), 19-Roman Tyce (12-Vratislav Lokvenc 76''); 15-Milan Baros, 9-Jan Koller
    -----------------------------------------------
    À mà thằng Ru nó thắng tận 5-1 cơ
    Ôi giời ơi em Thảo ơi, vote 5* rùi thì vote tiếp đi, đến lúc nào qua số 53 thì thôi chứ, hic.
  9. yinkamp

    yinkamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.823
    Đã được thích:
    0
    Hà Lan phục thù thành công
    [​IMG]
    Van Hooijdonk của Hà Lan ăn mừng bàn thắng.
    Đội quân của HLV Van Basten đánh bại kỳ phùng địch thủ Czech với tỷ số 2-0, qua đó trả được món nợ thua trận tại Euro 2004. Lão tướng Van Hooijdonk trở thành người hùng khi ghi cả hai bàn cho chủ nhà Hà Lan. Cũng tại vòng loại World Cup, Italy có trận thắng thứ hai liên tiếp.
    Đêm qua quả là một đêm của thày trò HLV Marco Van Basten. Lối chơi ngẫu hững mà nhà cầm quân ít tuổi này truyền đạt, đã được đội hình Hà Lan với một nửa là các cầu thủ trẻ, thực hiện khá hoàn hảo. Chiến thắng 2-0 trước Czech, đội bóng lâu nay luôn "bắt nạt" được Hà Lan, là một cuộc trả thù ngoạn mục cho những thất bại trước đó. Tiền đạo 33 tuổi đang chơi cho Fenerbahce (Thổ Nhĩ Kỳ), Pierre van Hooijdonk đã trở thành người hùng với hai bàn thắng quyết định. Sau Euro 2004, trong khi hàng loạt trụ cột của đội tuyển áo da cam tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế còn ít tuổi hơn anh như Overmars (31 tuổi), Stam (32) hay đội trưởng Frank de Boer, thì chân sút này vẫn kiên quyết muốn phục vụ cho đội tuyển quốc gia. Và cái lý của anh đã đúng. Hai bàn thắng của Van Hooijdonk như một lời khẳng định rằng các lão tướng vẫn có được giá trị trong công cuộc tái thiết lại đội tuyển và dìu dắt thế hệ trẻ vươn lên.
    Trở lại với diễn biến trận đấu ở Amsterdam, chủ nhà Hà Lan xuất quân với đội hình là sự pha trộn giữa dàn cầu thủ trẻ như Heitinga, Sneijder, Kuijt, Castelen với các trụ cột Davids, Van Bommel, Van Hooijdonk. Trong khi đó, CH Czech đã không thể đưa ra hàng tiền vệ biến ảo của mình khi thiếu vắng tới 4 hảo thủ: Nedved, Poborsky, Galasek, Smicer. Kết quả
    Đảo Faroe 0-2 Pháp
    Andorra 1-5 Romania
    Litva 4-0 San Marino
    Wales 2-2 Bắc Ireland
    Gruzia 2-0 Albania
    Luxembourg 3-4 Latvia
    Scotland 0-0 Slovenia
    Nauy 1-1 Belarus
    Slovakia 7-0 Liechtenstein
    Bosnia 1-1 Tây Ban Nha
    Thụy Điển 0-1 Croatia
    Hà Lan 2-0 CH Czech
    Áo 2-0 Azerbaijan
    Ba Lan 1-2 Anh
    Thụy Sỹ 1-1 CH Ireland
    Israel 2-1 Síp
    Armenia 0-2 Phần Lan
    Kazakhstan 1-2 Ukraine
    Hungary 3-2 Iceland
    Bồ Đào Nha 4-0 Estonia
    Hy Lạp 0-0 Thổ Nhĩ Kỳ
    Moldova 0-1 Italy
    Tuy nhiên không vì thế mà đội bóng Đông Âu tỏ ra lép vế trước đội chủ nhà. Ngược lại, với nhạc trưởng Tomas Rosicky , CH Czech chiếm thế chủ động trong hiệp một bằng lối chơi tấn công biên rất biến hóa. Không dưới 3 cơ hội ngon ăn được tạo ra trong 45 phút đầu trước khung thành Hà Lan nhưng hai chân sút Milan Baros và Jan Koller đều không tận dụng thành công trong sự xuất sắc của thủ môn Van der Sar . Không có nhiều tình huống nguy hiểm nhưng đội chủ nhà vẫn bình tĩnh triển khai lên bóng rất kỹ thuật và nhuần nhuyễn. Và sự nhẫn nại của Hà Lan đã được đền đáp bằng bàn mở tỷ số. Phút 33, tiền đạo trẻ Dirk Kuijt chuyền bóng thuận lợi cho Rafael Van der Vaart để cầu thủ này phối hợp nhanh giúp Van Hooijdonk dứt điểm hiểm hóc trong vòng cấm, đưa Hà Lan vượt lên dẫn trước. SVĐ Arena như muốn nổ tung cùng tiếng hò reo sung sướng của gần 60.000 khán giả có mặt.
    Sau giờ nghỉ giải lao, HLV Czech, Karel Brueckner, ra sức đốc thúc các học trò dâng cao đội hình tấn công nhằm kiếm bàn gỡ. Liên tục xuất hiện những pha hãm thành nguy hiểm của các cầu thủ Czech trong 15 phút đầu hiệp hai. Phút 50, Jan Koller đánh đầu đập xà ngang sau đường tạt bóng từ biên phải của Baros. Cũng từ những pha đột phá của tiền đạo Liverpool mà hậu vệ Heitinga và tiền vệ De Jong của Hà Lan phải đẩy ngã anh trong vòng cấm, nhưng trọng tài Markus Merk bỏ qua, không thổi penalty. Từ phút 65 trở đi, đội chủ nhà kiểm soát tốt thế trận và không để Rosicky, Baros, Heinz tung hoành như trước. Phút 84, Van Hooijdonk lại khẳng định mình bằng bàn thắng ấn định tỷ số 2-0. Vẫn cầu thủ trẻ Kuijt tạt bóng thông minh để cựu tiền đạo Feyenoord sử dụng cú đánh đầu sở trường, đem lại chiến thắng ở ngay trận đầu tiên cho Hà Lan tại vòng loại World Cup 2006.
    Sung sướng với chiến thắng quan trọng đầu tay, HLV trẻ Van Basten phát biểu: "Chúng tôi có thể hãnh diện với trận thắng này. Tôi phải thuởng lớn cho các học trò của mình bởi họ đã chiến đấu như những chú sư tử dũng mãnh."
    Trong khi đó, người đồng nhiệm bên kia chiến tuyến, Brueckner, buồn bực nói: "Chúng tôi đã chơi tốt ở trận này mặc dù thiếu vắng khá nhiều trụ cột. Nhưng các cầu thủ đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Lẽ ra phải là một trận hoà thì hợp lý hơn."
    Đội hình:
    Hà Lan: 1-Edwin van der Sar; 2-John Heitinga, 3-Andre Ooijer, 5-Nigel de Jong; 4-Wesley Sneijder, 6-Mark van Bommel, 8-Edgar Davids, 10-Rafael van der Vaart (12-Kahlid Bouhlarouz 64''); 11-Dirk Kuijt, 9-Pierre van Hooijdonk (15-Giovanni van Bronckhorst 86''), 7-Romeo Castelen (18-Roy Makaay 74'').
    CH Czech: 1-Petr Cech; 13-Martin Jiranek (2-Zdenek Grygera 58''), 5-Rene Bolf, 21-Tomas Ujfalusi, 6-Marek Jankulovski; 18-Marek Heinz, 10-Tomas Rosicky, 17-Tomas Hubschman (14-Stepan Vachousek 62''), 19-Roman Tyce (12-Vratislav Lokvenc 76''); 15-Milan Baros, 9-Jan Koller
    -----------------------------------------------
    À mà thằng Ru nó thắng tận 5-1 cơ
    Ôi giời ơi em Thảo ơi, vote 5* rùi thì vote tiếp đi, đến lúc nào qua số 53 thì thôi chứ, hic.
  10. SomeLikeItHot

    SomeLikeItHot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua quả là rất vui,vui như bắt được vàng ấy,hả hê nhất là lúc chứng kiến mặt lão Brueckner méo xệch vì thua đau,khà khà!!
    Nhưng bây giờ khi đã trải qua 1 đêm ngon giấc,ngẫm nghĩ lại mới thấy HL vẫn còn phải cố nhiều mới xứng danh CƠN LỐC mà chúng ta hằng yêu mến..Thử nghĩ coi,Séc không có các trụ cột mạnh mà vẫn làm cho HL không ít lần điêu đứng..Đêm qua Van de Sar đã bắt trên cả tuyệt vời,nhất là tình huống anh ôm gọn bóng từ cú sút của Rosicky ở khoảng phút thứ 15 và bắt bóng từ cú phạt tự do của thằng gì mà Jankulốpki gì gì đó.Mình cũng đứng cả tim khi người anh em song sinh của Jaap Stam nhà mình là Koller nó đánh đầu dập xà ngang.Hú vía!!
    Đêm qua thì chú Van Bommel đã thay mặt Zenden tha hồ mà sút xa,cũng có nhiều tình huống sút xa cực độc làm thèng cu Cech nó phá bóng bở cả hơi tai!!!
    Nhưng đáng kể nhất chắc là chú nhóc Kuijit vì nhờ có chú này mà Van Hội Đồng mới có 2 bàn thắng.Nói chung các cầu thủ trẻ của chúng ta đêm qua chơi rất tốt,cả Castelen cũng khá.Ông trọng tài Đức đêm qua dường như rút kinh nghiệm từ thằng mọi trọng tài Thụy Điển nên khi Heitinga làm Milan Baros ngã,ông ta ..bỏ qua,hì hì,chú Heitinga mém chết!!
    Nhưng HL vẫn phải cố hơn nữa...Thật các bác chứ thấy thằng Séc nó thua mình hả hê lắm chứ,nhưng sao vẫn mong muốn HL trình diễn sống động hơn,đừng để đối phương làm mình điêu đứng nhiều như thế...Nói chung là đêm qua thì các cơ hội của Séc đều 0 thể chuyển thành bàn thắng,vậy thôi,chứ Baros và Rosicky vẫn nguy hiểm lắm!
    Mình có tham lam quá không nhỉ??Khi với HL thì không chỉ có thắng mà lại phải thắng đẹp nữa chứ!!!
    NHƯNG TÚM LẠI LÀ GIÂY PHÚT SUNG SƯỚNG NHẤT LÀ LÚC NHÌN THẤY CẢ SÂN ARENA RỰC 1 MÀU CAM CÙNG REO HÒ VÀ GƯƠNG MẶT CỦA MACRO RẠNG RỠ SAU CHIẾN THẮNG!!!!!

Chia sẻ trang này