1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tương lai của Oranje và Marco ...

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi White_death_new, 01/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Bất ngờ nhỉ
    Ngồi xem livescore từ giữa hiệp 2 thì gặp chị yin đang "ngồi lạy j''oi cho Hà Lan thắng" Vừa mới ần quả F5 thấy ghi 2-1 sướng ấn tiếp quả nữa cho chắc thì lại đã hoà 2-2 !! Thế mới cú !! Nhưng dù sao bọn Ý thì thua bon Pháp thì hoà bọn Tây Ban Nha chắc cũng thế nốt

  2. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Đau lòng quá Sao cứ lúc mình lo lắng thì ko sao mà cứ nhằm lúc đầy hy vọng thì cho quả bom nổ bất ngờ thế nhỉ?????
    Có con nhất định ko cho nó yêu Hà Lan. Đau tim quá
  3. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Đau lòng quá Sao cứ lúc mình lo lắng thì ko sao mà cứ nhằm lúc đầy hy vọng thì cho quả bom nổ bất ngờ thế nhỉ?????
    Có con nhất định ko cho nó yêu Hà Lan. Đau tim quá
  4. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Xem HL đá hôm vừa rồi thật không thể chấp nhận được, một lối đá nửa vời, thầy không ra thầy, thợ chẳng ra thợ. Hàng phòng ngự thì không quyết đoán, hàng tấn công thì không sáng tạo. Khu vực giữa sân Davids đã nhường hẳn cho đội bạn, không thèm tranh chấp. Castelen thì chỉ biết cắm đầu cắm cổ dốc bóng rồi mất luôn, không có một ý tưởng rõ rệt nào cả. Điểm sáng duy nhất của HL trên sân là sự nhiệt tình năng động của Kuijt (mặc dù bỏ lỡ một cơ hội rõ rệt nhưng lối đá nhiệt tình của cầu thủ này rất đáng được khâm phục).
    Nếu trận gặp PL mà HL tiếp tục lối đá như vậy nữa thì chắc rằng chúng ta không có cơ hội nhìn thấy đội bóng màu cam tại WC06 đâu.
  5. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Xem HL đá hôm vừa rồi thật không thể chấp nhận được, một lối đá nửa vời, thầy không ra thầy, thợ chẳng ra thợ. Hàng phòng ngự thì không quyết đoán, hàng tấn công thì không sáng tạo. Khu vực giữa sân Davids đã nhường hẳn cho đội bạn, không thèm tranh chấp. Castelen thì chỉ biết cắm đầu cắm cổ dốc bóng rồi mất luôn, không có một ý tưởng rõ rệt nào cả. Điểm sáng duy nhất của HL trên sân là sự nhiệt tình năng động của Kuijt (mặc dù bỏ lỡ một cơ hội rõ rệt nhưng lối đá nhiệt tình của cầu thủ này rất đáng được khâm phục).
    Nếu trận gặp PL mà HL tiếp tục lối đá như vậy nữa thì chắc rằng chúng ta không có cơ hội nhìn thấy đội bóng màu cam tại WC06 đâu.
  6. Mental_Scar

    Mental_Scar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đáng xấu hổ.Cứ tưởng ...Leichtenstein đang gặp Estonia!!!
  7. Mental_Scar

    Mental_Scar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đáng xấu hổ.Cứ tưởng ...Leichtenstein đang gặp Estonia!!!
  8. stilllovingyouvn

    stilllovingyouvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Chán quá.Càng xem càng thất vọng.Mình đã hi vọng nhiều ở trận đấu này nhiều.Mất công thức đêm để mà căng mắt lên mà xem HL thi đấu như ru ngủ.
    Nhưng mà ko sao.Mọi thử thách rồi cũng vượt qua.Bởi chúng ta mang bản lĩnh của HÀ LAN--Của cơn lốc mang tên màu da cam ,của Marco Van Basten,của...
  9. stilllovingyouvn

    stilllovingyouvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Chán quá.Càng xem càng thất vọng.Mình đã hi vọng nhiều ở trận đấu này nhiều.Mất công thức đêm để mà căng mắt lên mà xem HL thi đấu như ru ngủ.
    Nhưng mà ko sao.Mọi thử thách rồi cũng vượt qua.Bởi chúng ta mang bản lĩnh của HÀ LAN--Của cơn lốc mang tên màu da cam ,của Marco Van Basten,của...
  10. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Khiếp em cóc đưọc xem trận đấy nhưng các bác nói làm em thấy "tởn hêt cả gai ốc". Thất vọng thì cũng "của để giành" cho em tý chứ nhỉ và để cho dân chúng Macedonia đưọc một đêm ăn mừng chưa có trên đời chứ !!
    Hà Lan sau trận thắng Czech đã trèo lên đứng thứ 5 thế giới còn đội bóng Macedonia đứng tận thứ 95. Trận hoà 2-2 quả là đáng "oánh đòn" vì quả là quá bất ngờ khi chúng ta đã "chê" miếng bánh quy "ròn tan" Macedonia để đổi lấy " the Finns" một đối thủ khó khăn hơn - họ đến Amsterdam với tinh thần rất cao.
    Nói chung hoà 2-2 vẫn còn khả dĩ hơn hoà 0-0 hay 1-1 như hồi Dick Advocaat thì đá vòng loại hồi mới đầu toàn thắng 1-0, hay hoà 1-1 chán chết - De Kuijt càng ngày càng chứng tỏ anh là tiền đạo cánh phải tốt nhất của Hà Lan hiện nay. chắc chắn Robben sau khoàng 1 tháng nữa bình phục thì sức mạnh ở 2 cánh của Hà Lan là không nhỏ tý nào.
    Edgar Davids - một biểu tượng sánh ngang với những cơn thịng nộ của Biển Bắc - nhưng càng ngày vai trò của Davids là mờ nhạt 2-trận gặp Scotland & Euro 2004 đã cho thấy tất cả - tuyến tiền vệ của Hà Lan chắc vẫn chưa đưọc cải thiện - trận này Hà Lan cũng không nắm đưọc thể chủ động, kiểm soát bóng, không có những pha đan bóng, chuyền thì sai nhiều - tất cả là do tuyến tiền vệ. Hàng phòng thủ cũng sơ hở và đội bạn toàn ghi bàn trong tình huống phòng ngự - phản công. Tất cả có vẻ như đều mệt mỏi : Sneijder hình như bây giờ đã đưọc Van Basten cho làm playmaker thay cả chiếc áo số 10 của Van der Vaart và cả vị trí luôn thì phải ?


    Từ Euro 2004 và qua hai trận đấu đã qua chúng ta cũng thấy rằng thực lực của Hà Lan là không mạnh, tiền vệ chơi quá kém, Marco Van Basten đã có nhiều sự thay đổi mới nhưng thời điểm hiện nay Marco lên cầm quân thì hơi bất lợi !! Marco cần chứng tỏ mình hơn nữa - vận hành "ngon lành" được cái chiến thuật 4-3-3 style trở lại đưọc thì aja mới phục !!
    P/S: Van Basten: In defence we were sloppy. We lost the ball on too many occasions and our passing was bad. At the end of the day we played very badly, and they played very well. Considering that, 2-2 isn''t that bad a result.''(KNVB.com)
    Được aja_bar sửa chữa / chuyển vào 02:14 ngày 12/10/2004

Chia sẻ trang này