1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tương lai của Oranje và Marco ...

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi White_death_new, 01/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toonnie

    toonnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Nhặt cái này bên Vnexpress
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2004/11/3B9D8A47/
    "Cơn lốc màu da cam" đại thắng 3-0 khá dễ dàng trước Andorra, và vươn lên dẫn đầu bảng 1.
    Ra quân với đội hình không phải là mạnh nhất bởi một số trụ cột phải nghỉ dưỡng thương, nhưng Hà Lan vẫn cho Andorra phơi áo với 3 bàn không gỡ trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2006. Với 3 điểm trọn vẹn, đội quân của HLV Van Basten đã leo lên dẫn đầu ở bảng 1 với 10 điểm, bất chấp việc họ thi đấu ít hơn một trận so với Romania - đối thủ xếp thứ hai và cũng có 10 điểm. Trong khi đó, Andorra, phải chọn đất Tây Ban Nha làm sân nhà nhằm đảm bảo an ninh cho trận đấu, tỏ ra quá yếu so với đội bóng từng lọt tới bán kết Euro 2004, dù họ đã nỗ lực hết mình. Sau trận đấu, HLV Van Basten tỏ ra mãn nguyện: ?oTôi rất mừng với vị trí nhất bảng 1. Đó là tín hiệu tốt của Hà Lan. Hôm nay, các cầu thủ của tôi đã chơi hay và xứng đáng giành chiến thắng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cần phải khắc phục những khó khăn tồn tại?.
    Barry van Galen, thay thế Van der Vaart bị chấn thương, trở thành cầu thủ già nhất chơi trận đầu tiên cho tuyển Hà Lan, ở tuổi 34. Và tiền vệ CLB AZ Alkmaar thi đấu khá hay, tạo được ấn tượng tốt cho ban huấn luyện cũng như CĐV. Trong trận này, HLV Van Basten sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-3-3 với tam giác Dirk Kuijt, Van Nistelrooy, Arjen Robben trên hàng công. Hà Lan chủ động khai triển lối chơi pressing ngay sau tiếng còi khai cuộc nhằm ép Andorra về phía sân đối phương. Và ngay đầu hiệp một, Arjen Robben đánh dấu sự có mặt trở lại của mình bằng một pha đột phá tuyệt vời bên cánh trái. Cầu thủ hiện khoác áo Chelsea, bằng tốc độ và kỹ thuật, vượt qua sự truy cản của 2 hậu vệ đội bạn nhưng cú dứt điểm quyết định đưa bóng đi chệch khung gỗ. Andorra, áp dụng chiến thuật phòng thủ phản công, cũng có câu trả lời ở phút 13, nhưng bàn thắng của Ildefons Lima không được công nhận do anh đã phạm lỗi với thủ thành Edwin van der Sar trước khi làm tung lưới Hà Lan. Tỷ số trận đấu được mở ở phút 21. Từ pha đá phạt trực tiếp của Robben, lão tướng Cocu bật cao đánh đầu, ghi bàn thắng đưa đội ?oCơn lốc màu da cam? vượt lên dẫn trước. 10 phút sau, đích thân Robben nhân đôi khoảng cách bằng một cú sút hiểm hóc từ khoảng cách 16 m, không cho thủ thành Koldo một cơ hội cản phá. Trước đó, trọng tài đã từ chối một quả penalty khi một cầu thủ Andorra để bóng chạm tay trong vòng cấm địa. Dẫn trước hai bàn, nhưng tuyển Hà Lan chịu mất mát lớn khi tiền đạo số một của họ là Van Nistelrooy bị chấn thương và phải rời sân. Thay thế tiền đạo của MU ở phút 36 là Roy Makaay.
    Sau giờ nghỉ, Hà Lan tiếp tục thi đấu ấn tượng. Tuy nhiên, hàng tá cơ hội ghi bàn bị các cầu thủ bỏ lỡ một cách rất đáng tiếc. Trong khi đó, Andorra không cưỡng lại được sức tấn công mạnh mẽ, và bị "Cơn lốc" cuốn đi. Chiến thắng 3-0 được ấn định cho Hà Lan khoảng 12 phút trước khi hết giờ. Nhận đường tạt bóng thuận lợi của Robben, tiền vệ Wesley Sneijder sút căng và chuẩn xác, kết thúc màn trình diễn tuyệt vời của thày trò Van Basten.
    Giành thắng lợi với tỷ số đậm đà 3-0 trước Andorra, Hà Lan leo lên ngôi đầu bảng, cùng được 10 điểm như Romania và đá ít hơn một trận. Nếu cứ duy trì được phong độ tuyệt vời như vậy, đội quân của HLV Van Basten hoàn toàn đủ sức giành chiếc vé chính thức tham dự World Cup 2006 tại Đức.
    Đội hình thi đấu
    Andorra: thủ môn Koldo; hậu vệ Txema, Ildefons Lima, Julia Fernandez, Jordi Escura; tiền vệ Antoni Sivera (Genis Garcia, 87?T), Antoni Lima, Oscar Sonejee, Justo Ruiz; Manolo Jimenez (Jose Ayala, 79?T), Fernando Silva (Juli Sanchez, 72?T)
    Hà Lan: Edwin van der Sar; hậu vệ Mario Melchiot, Andre Ooijer, Philip Cocu (Joris Mathijsen, 83?T), van Bronckhorst; tiền vệ Denny Landzaat, Barry van Galen (Pierre van Hooijdonk, 68?T), Wesley Sneijder; tiền đạo Dirk Kuijt, Van Nistelrooy (Roy Makaay, 36?T), Arjen Robben.
  2. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    tuyệt vời, một chiến thắng ko có ruud, cứ thế nhé HL ! cứ mỗi lần HL thắng mà ko có ku ruud hoặc có mà ko ghi bàn là cảm thấy vui ghê.
  3. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    tuyệt vời, một chiến thắng ko có ruud, cứ thế nhé HL ! cứ mỗi lần HL thắng mà ko có ku ruud hoặc có mà ko ghi bàn là cảm thấy vui ghê.
  4. yinkamp

    yinkamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.823
    Đã được thích:
    0
    ặ 3-0 hay 4-0 thỏ?
    Sặỏằ>ng quĂ.
  5. yinkamp

    yinkamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.823
    Đã được thích:
    0
    ặ 3-0 hay 4-0 thỏ?
    Sặỏằ>ng quĂ.
  6. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Đứng đầu bảng - Nhưng chưa thuyết phục trong lối chơi ​
    Một kết cục không thể khác cho đội bóng tý hơn Andorra, trước điều kiện sân cỏ không tốt ở Andorra nên trận đấu đêm qua của Hà Lan đưọc UEFA bố trí tổ chức ở một sân trung lập ở Barcelona. Một trận thắng 3-0 là quá ít, aja tưởng phải tận 6-0 cơ, ra quân với đội hình thiếu Van der Vaart - Van Basten đã phải gọi vào đội tuyển Barry van Galen - chàng tiền vệ 34 tuổi.
    Có lẽ trận này tuyến tiền vệ vẫn chưa tạo đưọc ấn tượng, chúng ta đang đứng đầu bảng nhưng về chất lượng trong lối chơi vẫn chưa đạt được yêu cầu, không có gì ngạc nhiên khi cuộc đọ sức quá chênh lệch về đẳng cấp - Hà Lan tấn công ào ạt ngay từ đầu - còn một Andorra không thể tưởng tượng mình sẽ tấn công bằng cách nào. Thế trận này có thừa khoàng trống để các chàng trai của chúng ta phát huy khả năng sáng tạo trong tấn công. Đêm qua cũng phải nhờ đến 2 bàn thắng muộn màng các cầu thủ Czech mới chiến thắng Macedonia ngay trên sân khách.
    Tối qua cũng đánh dấu một tấn bi kịch của người Trung Quốc dù thắng 7-0 Hongkong nhưng người Trung Quốc đành nói lời dã biệt với nước Đức trong tiếc nuối. HLV người Hà Lan, Arie Haan đã chính thức từ chức, chàng trai tài năng của Ajax & Hà Lan thập niên 70s không thể làm gì đưọc hơn với một nền bóng đá gần đây có nhiều tai tiếng về tham nhũng và bán độ. Có lẽ Arie nên quay về Amsterdam để thay thế Koeman làm HLV Ajax thì tốt hơn.

  7. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Đứng đầu bảng - Nhưng chưa thuyết phục trong lối chơi ​
    Một kết cục không thể khác cho đội bóng tý hơn Andorra, trước điều kiện sân cỏ không tốt ở Andorra nên trận đấu đêm qua của Hà Lan đưọc UEFA bố trí tổ chức ở một sân trung lập ở Barcelona. Một trận thắng 3-0 là quá ít, aja tưởng phải tận 6-0 cơ, ra quân với đội hình thiếu Van der Vaart - Van Basten đã phải gọi vào đội tuyển Barry van Galen - chàng tiền vệ 34 tuổi.
    Có lẽ trận này tuyến tiền vệ vẫn chưa tạo đưọc ấn tượng, chúng ta đang đứng đầu bảng nhưng về chất lượng trong lối chơi vẫn chưa đạt được yêu cầu, không có gì ngạc nhiên khi cuộc đọ sức quá chênh lệch về đẳng cấp - Hà Lan tấn công ào ạt ngay từ đầu - còn một Andorra không thể tưởng tượng mình sẽ tấn công bằng cách nào. Thế trận này có thừa khoàng trống để các chàng trai của chúng ta phát huy khả năng sáng tạo trong tấn công. Đêm qua cũng phải nhờ đến 2 bàn thắng muộn màng các cầu thủ Czech mới chiến thắng Macedonia ngay trên sân khách.
    Tối qua cũng đánh dấu một tấn bi kịch của người Trung Quốc dù thắng 7-0 Hongkong nhưng người Trung Quốc đành nói lời dã biệt với nước Đức trong tiếc nuối. HLV người Hà Lan, Arie Haan đã chính thức từ chức, chàng trai tài năng của Ajax & Hà Lan thập niên 70s không thể làm gì đưọc hơn với một nền bóng đá gần đây có nhiều tai tiếng về tham nhũng và bán độ. Có lẽ Arie nên quay về Amsterdam để thay thế Koeman làm HLV Ajax thì tốt hơn.

  8. Moonbie

    Moonbie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    ku aja chỉ giỏi xí xớn .. được voi đòi tiên là sao thế hở [​IMG] .. 6-0 rồi lại le te đòi 12-0 cho mà xem [​IMG] .. Rồi kứ như thế, kác kụ gọi là .. tham thì thâm đấy, có biết ko hở [​IMG] .. Tiền đạo mí cả tiền vệ tấn công đều ghi bàn, quan trọng ở chỗ đấy, nhỉ [​IMG]
    Arjen sung thật, xả súng pằng pằng 5 trận liên tiếp rồi thì fải .. đúng là anh mình có khác [​IMG]
  9. Moonbie

    Moonbie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    ku aja chỉ giỏi xí xớn .. được voi đòi tiên là sao thế hở [​IMG] .. 6-0 rồi lại le te đòi 12-0 cho mà xem [​IMG] .. Rồi kứ như thế, kác kụ gọi là .. tham thì thâm đấy, có biết ko hở [​IMG] .. Tiền đạo mí cả tiền vệ tấn công đều ghi bàn, quan trọng ở chỗ đấy, nhỉ [​IMG]
    Arjen sung thật, xả súng pằng pằng 5 trận liên tiếp rồi thì fải .. đúng là anh mình có khác [​IMG]
  10. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Chẳng hiểu tại sao mà các báo điện tử đều nói là cầu thủ Van Galen chơi khá tốt nhỉ???? xem trận vừa rồi thì có thể khẳng định rằng đây là lần đầu tiên đá trận quốc tế (lần trước đã được gọi vào chuẩn bị cho trận giao hữu với Braxin năm 98 nhưng không được đá) cũng là lần cuối cùng của cầu thủ này. Người xem trận đấu hôm qua có lẽ chỉ nhìn thấy mặt cầu thủ này duy nhất là lúc ...thay người.
    Nhìn chung hôm qua một thế hệ HL mới đã khẳng định được mình. Chơi ấn tượng ở cánh phải và cả khi dịch vào trong đá như một hộ công, người xem càng ngày càng ngạc nhiên với khả năng của Dirk Kuyt, có lẽ những trận tiếp theo Van Basten nên tính tìm một cầu thủ đá cánh phải khác để phát triển Kuyt theo hướng thứ hai. Cầu thủ hiện đang được nhắc đến nhiều nhất ở đội tuyển HL thì không còn phải nói thêm gì nữa, tất cả là quá thừa với cầu thủ này. Còn Sneijder thì có thể coi là cầu thủ không thể thiếu của đội tuyển HL, khả năng đá bóng bằng hai chân và những cú sút của cầu thủ trẻ Ajax vẫn luôn là chìa khóa trong nhưng trận bế tắc.
    Hy vọng là những cầu thủ trẻ khác sẽ tiếp tục bước tiến như các cầu thủ này. Những Hentiga, De Jong, Van Persie, De Ridder.... sẽ tạo dựng lại được hình ảnh của năm 88

Chia sẻ trang này