1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tương lai của Oranje và Marco ...

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi White_death_new, 01/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cd_scratcher

    cd_scratcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay và nóng hổi lẵm.
    Đung là đã đến lúc đặt Hà Lan vào tay những ng trẻ, Van Basten& Van''t chip nghe ổn đấy nhỉ.
  2. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là theo những tin tức từ thông tấn xã con gà thì bọn phát xít Đức hiện đang nhăm nhe Arsene Wenger và bác Guus Hiddink nhà mình cho vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Đấy các bác xem, bi chừ chúng nó cũng xúng xính đồ ngoại ra phết rồi đấy, chứ cái tư tưởng người nội dùng hàng nội hình như càng ngày càng theo chiều hướng dao sắc ko dạy được chuôi!
    Quả thật nếu như Đức phải cúi xuống mời bác Hiddink nhà mình thì chắc tới đường cùng của chúng nó rồi quá,, Đức với Hà Lan thương nhau như Việt Nam nhà mình mến các bạn Tàu khựa hiền mà!! Dưng mờ gì chứ bản lĩnh Đức mà kết với phong cách Hà Lan thì .. đáng gờm phải biết. Ko chừng nếu điều này xảy ra thật thì có lẽ cháu cũng đành nhắm mắt đưa chân liều gửi tim gan phèo phổi sang nhà bọn phát xít 1 phen mất!
    Còn về phần Hà Lan nhà mình, thật tình lúc cháu nghe thấy KNVB nhăm nhe thằng cha Olsen mà ruột gan cháu nó cứ nhảy tưng tưng rồi lộn tùng phèo hết cả lên. Cứ mà chiến thắng nhưng chả còn phải là Hà Lan nữa thì thà cháu đi sang nhà mấy thằng Anh iếc, Pháp phiếc, Bồ biếc chơi cho nó rồi! Đấy là chưa kể chắc gì thắng nổi cơ chứ .. nhưng quả tình cháu là cháu ứ ưa cái kiểu áp đặt lối chơi của lão già này lên Ajax 1 thời, mà giờ nếu là phá hoại phong cách Hà Lan của cháu thì chắc cháu phải để dành cà chua và trứng từ bây giờ rồi chờ nó thối dần là vừa quá!
    Cháu chắc mang tiếng xính ngoại, nhưng ứ hiểu sao cứ thích có ông nào khác huyết thống Oranje thử trọng trách này xem sao (nhưng vấn đề cốt yếu là cần giữ cái phong cách Oranje!!) .. Chả hiểu sao mà cháu cứ thích nhăm nhe cái thằng cha HLV của mấy con vịt Czech,, nhưng e là điều ko tưởng quá!!
    Ừm, còn cái bác gốc phát xít Ernst Happel từng thành công 1 thời thế cơ ạ? Hehe, khi đó cháu hãy còn ở kiếp gà nên ứ có được hay tiếng. Nhưng Aja tồ này, giải thích giùm câu "Nếu là HLV người Hà Lan thì sẽ lại đặt ra vấn đề là ngưòi đó "ủng hộ Cruijff " hay là "chống lại Cruijff" là sao nhỉ? Cái này ko hiểu thật .. ko có ý xỏ xiên, xuyên tạc .. thật đấy
    Cheers kids .. có tin gì nóng hổi bỏng môi về Hà Lan nhớ cập nhật cho cả nhà nhé
  3. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là theo những tin tức từ thông tấn xã con gà thì bọn phát xít Đức hiện đang nhăm nhe Arsene Wenger và bác Guus Hiddink nhà mình cho vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Đấy các bác xem, bi chừ chúng nó cũng xúng xính đồ ngoại ra phết rồi đấy, chứ cái tư tưởng người nội dùng hàng nội hình như càng ngày càng theo chiều hướng dao sắc ko dạy được chuôi!
    Quả thật nếu như Đức phải cúi xuống mời bác Hiddink nhà mình thì chắc tới đường cùng của chúng nó rồi quá,, Đức với Hà Lan thương nhau như Việt Nam nhà mình mến các bạn Tàu khựa hiền mà!! Dưng mờ gì chứ bản lĩnh Đức mà kết với phong cách Hà Lan thì .. đáng gờm phải biết. Ko chừng nếu điều này xảy ra thật thì có lẽ cháu cũng đành nhắm mắt đưa chân liều gửi tim gan phèo phổi sang nhà bọn phát xít 1 phen mất!
    Còn về phần Hà Lan nhà mình, thật tình lúc cháu nghe thấy KNVB nhăm nhe thằng cha Olsen mà ruột gan cháu nó cứ nhảy tưng tưng rồi lộn tùng phèo hết cả lên. Cứ mà chiến thắng nhưng chả còn phải là Hà Lan nữa thì thà cháu đi sang nhà mấy thằng Anh iếc, Pháp phiếc, Bồ biếc chơi cho nó rồi! Đấy là chưa kể chắc gì thắng nổi cơ chứ .. nhưng quả tình cháu là cháu ứ ưa cái kiểu áp đặt lối chơi của lão già này lên Ajax 1 thời, mà giờ nếu là phá hoại phong cách Hà Lan của cháu thì chắc cháu phải để dành cà chua và trứng từ bây giờ rồi chờ nó thối dần là vừa quá!
    Cháu chắc mang tiếng xính ngoại, nhưng ứ hiểu sao cứ thích có ông nào khác huyết thống Oranje thử trọng trách này xem sao (nhưng vấn đề cốt yếu là cần giữ cái phong cách Oranje!!) .. Chả hiểu sao mà cháu cứ thích nhăm nhe cái thằng cha HLV của mấy con vịt Czech,, nhưng e là điều ko tưởng quá!!
    Ừm, còn cái bác gốc phát xít Ernst Happel từng thành công 1 thời thế cơ ạ? Hehe, khi đó cháu hãy còn ở kiếp gà nên ứ có được hay tiếng. Nhưng Aja tồ này, giải thích giùm câu "Nếu là HLV người Hà Lan thì sẽ lại đặt ra vấn đề là ngưòi đó "ủng hộ Cruijff " hay là "chống lại Cruijff" là sao nhỉ? Cái này ko hiểu thật .. ko có ý xỏ xiên, xuyên tạc .. thật đấy
    Cheers kids .. có tin gì nóng hổi bỏng môi về Hà Lan nhớ cập nhật cho cả nhà nhé
  4. beefsteak

    beefsteak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Ồh bạn hỏi aja làm gì nó không trả lời đưọc đâu.
    Sao không hỏi người viết bài này là tớ cớ mà. Ồh cảm ơn bạn nào cd_cratcher khen bài của tớ hay nhé. Ồh còn câu hỏi của bạn gì tên là chickbox thì để tớ sẽ trả lời sau nhé. Câu hỏi cũng hay đấy
  5. beefsteak

    beefsteak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Ồh bạn hỏi aja làm gì nó không trả lời đưọc đâu.
    Sao không hỏi người viết bài này là tớ cớ mà. Ồh cảm ơn bạn nào cd_cratcher khen bài của tớ hay nhé. Ồh còn câu hỏi của bạn gì tên là chickbox thì để tớ sẽ trả lời sau nhé. Câu hỏi cũng hay đấy
  6. beefsteak

    beefsteak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Àh để tớ trả lời bạn chick_box chứ đợi aja lâu quá nó chắc đi camping ở đâu rồi.
    Cruijff thì khỏi nói chickie cũng biết ông ý giỏi thế nào và có tầm ảnh hưởng lớn thế nào. Bạn bè với Cruijff những năm 1974,76,78 nhiều người cũng làm HLV đội tuyển, ông lại cũng từng chơi ở Ajax và Feijnoord nên thế hệ như Van basten, Ruud Gullit và sau này là Dennis Bergkamp, Overmars, Kluivert đều ngưõng mộ ông lên xuống. Overmars và Bergy coi ông là thần tượng số một và Marc chi mong đưọc mặc chiếc áo số 14 của ông trong đội tuyển. Ruud Gullit thì từng nói anh có thể đi bộ từ Italia sang Mỹ nếu Johan làm HLV đội tuyển năm 94. Nhưng HLV Michel ngưòi từng là thầy của Cruijff ở Ajax lại có ảnh hưởng đến KNVB mà ông lại thich Dick Advocaat.
    Thôi nếu muốn tìm hiểu ngọn ngành thì chickie nên đọc bài này mới thấy hết cái rắc rối. Tớ copy cái bài của thằng aja từng post trong box rồi.

    14 năm trước - Những vết thương chưa lành​
    14 năm đã trôi qua nhưng với crazy fans như aja và tất cả các HLFC buddies thì quả thật sau trận thua CH Czech 2-0 tất nhiên nhất là sau cả trận đấu lượt đi tồi tệ với đối thủ duới cơ như Scotland , chúng ta đều lo lắng rằng sẽ lại có một Ireland thứ 2 dùng chính vũ khí là ?onhững lớp sương mù dày đặc? bao phủ bầu trời ?othành Amsterdam? và tai hại hơn là làm cho những ?ocủ giống tulíp? được những người Amsterdam chăm sóc bấy lâu không có đủ ?oánh sáng? trong thời kỳ cần ?oquang hợp? nhất .
    Hơn 14 năm qua chuyện gì đã xảy ra nhỉ ??
    -------------------------------------------------------------------------------
    Rinus Michels tự chỉ định mình làm HLV của đội tuyển quốc gia Hà lan và Frank Rijkaard đã quyết định không đá thêm một trận nào nữa cho Hà Lan.Cả 2 sự kiện này đều là tai hoạ lớn của Hà Lan, cách đây 2 năm là một trong những đội mạnh nhất thế giới.Bốn con người vinh quang đã xé đội này ra từng mảnh : Rinus Michels,Ruud Gullit,Marco Van Basten và Johan Cruijff.
    Gullit thường quý mến Michels.Trong buổi ban đầu của ông, các cầu thủ nhìn ông với con mắt thiện cảm. Đó là những ngày trước vòng chung kết Euro 88. Michels thốt lên rằng :? Đây là một đội hay nhất mà ông có từ trước tới nay.Một nhà báo Hà Lan viết.Rằng quan hệ của Michels và Gullit như thể một người cha với người con của mình?.
    Nhưng 2 năm sau quan hệ của họ đã chết ngấm.Gullit và Van Basten không muốn Michels quay trở lại.
    Mọi việc đều bắt đầu hồi tháng 4 năm 90.Các cầu thủ vừa mới hất cẳng Thijs Libregts khỏi chức HLV của họ. Phần lớn cầu thủ trong đội tuyển tán thành Cruijff vì sự thay thế chức HLV của ông ta là rất quan trọng. Tất cả các cầu thủ chủ chốt của đội Hà Lan đều bỏ phiéu cho Cruijff : Ruud Gullit,Van Basten,Frank Rijkaard, Ronald Koeman và Jan Wooters.
    Sau khi đã dẫn dắt đội tuyển Hà Lan đoạt chức vô địch Châu Âu và sau một vài tháng cố gắng thương lượng để làm HLV của CLB Bayer Leverkusen không thành công, Michels trở thành một giám đốc của liên đoàn bóng đá Hà Lan.Với cương vị này, Michels chịu trách nhiệm chỉ định HLV mới cho đội tuyển.Các cầu thủ yêu cầu ông chỉ định Cruijff. Nhưng Michels và Cruijff không còn hoà thuận với nhau nữa. Ông đã giao chức HLV cho người bạn thân của ông là Leo Beenhakker.
    Gullit và Van Basten giận dữ.Theo truyền thống của Hà Lan,các cầu thủ hay nhất có tiếng nói mạnh đồng cân trong việc bàn chiến lược qua việc này họ cảm thấy rằng Michels đã đối xử với họ như những đứa trẻ con.
    Van Basten nói hồi tháng 4?Việc ông ta đã làm là thấp kém?.Michels đã buộc ông phải xin lỗi.
    Thuật Hùng Biện
    Sự ?othống nhất? về mục đích của năm 1988 đã qua đi. Michels đã chỉ định Beenhakker thay cho Cruijff nên Basten hờn dỗi. Gullit nổi cơn thịnh nộ và thuật hùng biện trong buổi tuyên thệ mỹ miểu của Beenhakker đã không mang lại hiệu quả. Đội Hà Lan đã tự đánh vào mình và các cầu thủ về cuối đời mình đã hối hận để mất cơ hội.
    Thời gian Beenhakker làm HLV chỉ kéo dài gỏn lọn trong thời gian vòng chung kết ở Italia 90. Khi đội Hà lan từ Italia trở về nước, ông ta thông báo rằng không muốn tiếp tục nữa.
    Về mặt ngôn từ, ông đổ lỗi cho sự thất bại của đội Hà Lan ở Italia 90 là do mối quan hệ xấu giữa các cầu thủ và các HLV. Ông cũng nói ông đã giữ kín ?o75 % những gì đã xảy ra? trong đội Hà Lan ở Italia 90. Ông ta luôn luôn tìm những cái chứng tỏ ông phải giơ đầu chịu báng về thất bại Italia 90.Nhưng hình như là lúc đó những hoàn cảnh thực sự không thể làm ông thực hiện tốt vai trò của ông.
    Sau đó công luận buộc Michels giao chức HLV cho Cruijff. Cruijff là người nổi giận tiếp theo. Hồi tháng 4 Cruijff muốn biết tại sao Michels lại chọn Beenhakker chứ không phải anh.
    Anh nói với báo chí:?Toàn bộ cuộc đời của tôi, tôi đã thường xuyên là người đầu tiên, chưa bao giờ là thứ 2?.
    Công việc của anh ở Barcelona buộc anh phải từ chối việc lựa chọn muộn mằn của Michels.Nhưng anh nói với HLV của mình rằng (Michels từng là thầy cùng Cruijff đưa Ajax đoạt 3 chiếc cúp C1 liên tiếp)anh muốn làm HLV đội tuyển Hà Lan ở Thuỵ Điển.Anh muốn người bạn của mình là Wim Jensen huấn luyện khi anh chưa về ở vòng loại Euro 92. Jensen HLV của CLB SVV Schiedam là một người ủng hộ quan điểm bóng đá của Cruijff. Cruijff cũng yêu cầu Michels xin lỗi Van Basten vì đã làm nhục anh từ hồi tháng 4 . Cruijff và Van Basten là những người bạn thân nhất.
    Sau đó cuối tháng 8, liên đoàn bóng đá Hà Lan chỉ định Michels làm HLV của đội tuyển Hà Lan.Tại cuộc họp của ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá quốc gia Hà Lan, Michels đã nói các ông giám đốc bạn ông rằng ông không tìm được một ứng cử viên thích hợp.
    Điều gì xảy ra sau này thì hoàn toàn không thể đoán được. Martin Van Rooijer chủ tịch liên đoàn bóng đá Hà Lan giải thích:?Chúng tôi đã kết luận Michels phải nhận lại chức HLV trưởng.Sau đó chúng tôi tha thiết yêu cầu ông làm như vậy?.
    Michels nói với báo chí:?Tôi đã làm mọi việc có thể để tránh trở thàh HLV, nhưng sau đó tôi nghĩ đến trách nhiệm đối với đội tuyển và đối với khán giả nên tôi đã chấp nhận?.
    Yêu cầu của ban lãnh đạo liên đoàn bóng đá hà Lan không làm cho Michels ngạc nhiên.
    Ông nói :?Nếu các cầu thủ có đầu óc thực tế thì họ sẽ đi đến kết luận như tôi đã nói:Trong những hoàn cảnh đó thì không có giải pháp nào tốt hơn.?
    Gullit và Van Basten có thể sẽ không nhất trí, họ đã bối rối, trong bất cứ trường hợp nào, liên đoàn bóng đá quốc gia đã không trao đổi với họ việc chỉ định này.
    Gullit nói?Quá khứ đây cho thấy cầu thủ bị phớt lờ(ý nói việc chỉ định Beenhakker).Việc chỉ định Michels là một bằng chứng thêm nữa cho thấy tôi không được người ta nói cho biết trước việc này.Trên thực tế liên đoàn bóng đá quốc gia đã không gọi điện cho tôi kể từ thời kỳ Italia 90.?
    Các cầu thủ đều có ý kiến.Nhưng nếu các ngài trong ban lãnh đạo liên đoàn phớt lờ chúng tôi thì có chỗ nào để bày tỏ ý kiến của chúng tôi? Bạn có thể nói rằng chúgn tôi nên đá bóng và ngậm miệng nhưng người ta không nên làm theo cách đó.?
    Michels đã chỉ định Dick Advocaat làm HLV phó mới của ông, làm mất uy tín Nol De Ruiter. Advocaat 43 tuổi đang làm HLV của SVV Schiedam nơi ông là đồng sự của Jensen, bạn thân của Cruijff. Advocaat là bạn của Michels từ giữa những năm 80 khi Michels là HLV đội tuyển quốc gia và Advocaat phụ trách đội trẻ của Hà Lan.
    Kế hoạch của Michels là rõ ràng. Ở vòng loại Euro 92 đội Hà Lan ở bảng yếu, đối thủ chính của họ là Bồ Đào Nha và bằng mọi giá phải lọt vào vòng chung kết Euro 92.Nếu họ vào đựơc đến vòng bán kết thì ông sẽ từ chức một cách vinh quang và sẽ chỉ định Advocaat làm người kế tục..Sau đó Advocaat cỏ đủ uy tín để dư luận Hà Lan có thể chấp nhận được.
    Điều đó chỉ có thể thành hiện thực nếu Michels lấy lại đựoc sự chiêm ngưỡi đối với ông trước đây trong suy nghĩ của Gullit và Van Basten, Van Breukelen nói :?Với Michels anh có thể tin rằng trật tự sẽ trở lại. Và đó là việc chính đối với Hà Lan vào thời điểm này,Sự than vãn phải dừng lại?.
    Nhưng không phải là Van Breukelen mà là Gullit và Van Basten nhưng ngưòi đã chiến thắng ở nhiều trận và nhiều giải.Họ phải đựoc khuyên giải nếu không họ có thể đi theo con đường của Frank Rijkaard và sẽ không đá cho Hà Lan nữa.
    Van Basten thú nhận:?Cũng như những người khác ở Italia đã có lúc tôi nghĩ :xin đủ rồi với đội Hà lan?.
    Rijkaard ít tham vọng hơn 2 đồng đội của mình ở AC Milan. Cuộc đấu tranh của anh ta là sự vui thú chứ không kiêu hãnh.Anh ta là một linh hồn của hoà bình.
    Rijkaard giải thích:?Tôi luôn luôn giành tất cả những gì có thể cho Hà Lan.Nhưng tôi không thể làm như thế được nữa. Tốt nhất là dừng.Làm như thế sẽ nói đầy đủ hơn.Tôi sẽ không nhìn vào tương lai để xem liệu mình có quay trở lại không.?
    Rijkaard và Gullit không còn là những người bạn thân nhất nữa. Rijkaard cho rằng Gullit nên yên lặng cho đến khi phong đội thi đấu được cải thiện. Điều đó chắc chắn là Hà Lan để mất một trong những cầu thủ hay nhất thế giới.
    Không có Rijkaard Hà Lan đã bị hạ đo ván ở ngay giai đoạn 1 ở Italia 90. Không có anh ta liệu Hà Lan có vượt qua vòng loại để đi đến Thuỵ Điển không ?
    (Source: World Soccer 10/1990)
  7. beefsteak

    beefsteak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Àh để tớ trả lời bạn chick_box chứ đợi aja lâu quá nó chắc đi camping ở đâu rồi.
    Cruijff thì khỏi nói chickie cũng biết ông ý giỏi thế nào và có tầm ảnh hưởng lớn thế nào. Bạn bè với Cruijff những năm 1974,76,78 nhiều người cũng làm HLV đội tuyển, ông lại cũng từng chơi ở Ajax và Feijnoord nên thế hệ như Van basten, Ruud Gullit và sau này là Dennis Bergkamp, Overmars, Kluivert đều ngưõng mộ ông lên xuống. Overmars và Bergy coi ông là thần tượng số một và Marc chi mong đưọc mặc chiếc áo số 14 của ông trong đội tuyển. Ruud Gullit thì từng nói anh có thể đi bộ từ Italia sang Mỹ nếu Johan làm HLV đội tuyển năm 94. Nhưng HLV Michel ngưòi từng là thầy của Cruijff ở Ajax lại có ảnh hưởng đến KNVB mà ông lại thich Dick Advocaat.
    Thôi nếu muốn tìm hiểu ngọn ngành thì chickie nên đọc bài này mới thấy hết cái rắc rối. Tớ copy cái bài của thằng aja từng post trong box rồi.

    14 năm trước - Những vết thương chưa lành​
    14 năm đã trôi qua nhưng với crazy fans như aja và tất cả các HLFC buddies thì quả thật sau trận thua CH Czech 2-0 tất nhiên nhất là sau cả trận đấu lượt đi tồi tệ với đối thủ duới cơ như Scotland , chúng ta đều lo lắng rằng sẽ lại có một Ireland thứ 2 dùng chính vũ khí là ?onhững lớp sương mù dày đặc? bao phủ bầu trời ?othành Amsterdam? và tai hại hơn là làm cho những ?ocủ giống tulíp? được những người Amsterdam chăm sóc bấy lâu không có đủ ?oánh sáng? trong thời kỳ cần ?oquang hợp? nhất .
    Hơn 14 năm qua chuyện gì đã xảy ra nhỉ ??
    -------------------------------------------------------------------------------
    Rinus Michels tự chỉ định mình làm HLV của đội tuyển quốc gia Hà lan và Frank Rijkaard đã quyết định không đá thêm một trận nào nữa cho Hà Lan.Cả 2 sự kiện này đều là tai hoạ lớn của Hà Lan, cách đây 2 năm là một trong những đội mạnh nhất thế giới.Bốn con người vinh quang đã xé đội này ra từng mảnh : Rinus Michels,Ruud Gullit,Marco Van Basten và Johan Cruijff.
    Gullit thường quý mến Michels.Trong buổi ban đầu của ông, các cầu thủ nhìn ông với con mắt thiện cảm. Đó là những ngày trước vòng chung kết Euro 88. Michels thốt lên rằng :? Đây là một đội hay nhất mà ông có từ trước tới nay.Một nhà báo Hà Lan viết.Rằng quan hệ của Michels và Gullit như thể một người cha với người con của mình?.
    Nhưng 2 năm sau quan hệ của họ đã chết ngấm.Gullit và Van Basten không muốn Michels quay trở lại.
    Mọi việc đều bắt đầu hồi tháng 4 năm 90.Các cầu thủ vừa mới hất cẳng Thijs Libregts khỏi chức HLV của họ. Phần lớn cầu thủ trong đội tuyển tán thành Cruijff vì sự thay thế chức HLV của ông ta là rất quan trọng. Tất cả các cầu thủ chủ chốt của đội Hà Lan đều bỏ phiéu cho Cruijff : Ruud Gullit,Van Basten,Frank Rijkaard, Ronald Koeman và Jan Wooters.
    Sau khi đã dẫn dắt đội tuyển Hà Lan đoạt chức vô địch Châu Âu và sau một vài tháng cố gắng thương lượng để làm HLV của CLB Bayer Leverkusen không thành công, Michels trở thành một giám đốc của liên đoàn bóng đá Hà Lan.Với cương vị này, Michels chịu trách nhiệm chỉ định HLV mới cho đội tuyển.Các cầu thủ yêu cầu ông chỉ định Cruijff. Nhưng Michels và Cruijff không còn hoà thuận với nhau nữa. Ông đã giao chức HLV cho người bạn thân của ông là Leo Beenhakker.
    Gullit và Van Basten giận dữ.Theo truyền thống của Hà Lan,các cầu thủ hay nhất có tiếng nói mạnh đồng cân trong việc bàn chiến lược qua việc này họ cảm thấy rằng Michels đã đối xử với họ như những đứa trẻ con.
    Van Basten nói hồi tháng 4?Việc ông ta đã làm là thấp kém?.Michels đã buộc ông phải xin lỗi.
    Thuật Hùng Biện
    Sự ?othống nhất? về mục đích của năm 1988 đã qua đi. Michels đã chỉ định Beenhakker thay cho Cruijff nên Basten hờn dỗi. Gullit nổi cơn thịnh nộ và thuật hùng biện trong buổi tuyên thệ mỹ miểu của Beenhakker đã không mang lại hiệu quả. Đội Hà Lan đã tự đánh vào mình và các cầu thủ về cuối đời mình đã hối hận để mất cơ hội.
    Thời gian Beenhakker làm HLV chỉ kéo dài gỏn lọn trong thời gian vòng chung kết ở Italia 90. Khi đội Hà lan từ Italia trở về nước, ông ta thông báo rằng không muốn tiếp tục nữa.
    Về mặt ngôn từ, ông đổ lỗi cho sự thất bại của đội Hà Lan ở Italia 90 là do mối quan hệ xấu giữa các cầu thủ và các HLV. Ông cũng nói ông đã giữ kín ?o75 % những gì đã xảy ra? trong đội Hà Lan ở Italia 90. Ông ta luôn luôn tìm những cái chứng tỏ ông phải giơ đầu chịu báng về thất bại Italia 90.Nhưng hình như là lúc đó những hoàn cảnh thực sự không thể làm ông thực hiện tốt vai trò của ông.
    Sau đó công luận buộc Michels giao chức HLV cho Cruijff. Cruijff là người nổi giận tiếp theo. Hồi tháng 4 Cruijff muốn biết tại sao Michels lại chọn Beenhakker chứ không phải anh.
    Anh nói với báo chí:?Toàn bộ cuộc đời của tôi, tôi đã thường xuyên là người đầu tiên, chưa bao giờ là thứ 2?.
    Công việc của anh ở Barcelona buộc anh phải từ chối việc lựa chọn muộn mằn của Michels.Nhưng anh nói với HLV của mình rằng (Michels từng là thầy cùng Cruijff đưa Ajax đoạt 3 chiếc cúp C1 liên tiếp)anh muốn làm HLV đội tuyển Hà Lan ở Thuỵ Điển.Anh muốn người bạn của mình là Wim Jensen huấn luyện khi anh chưa về ở vòng loại Euro 92. Jensen HLV của CLB SVV Schiedam là một người ủng hộ quan điểm bóng đá của Cruijff. Cruijff cũng yêu cầu Michels xin lỗi Van Basten vì đã làm nhục anh từ hồi tháng 4 . Cruijff và Van Basten là những người bạn thân nhất.
    Sau đó cuối tháng 8, liên đoàn bóng đá Hà Lan chỉ định Michels làm HLV của đội tuyển Hà Lan.Tại cuộc họp của ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá quốc gia Hà Lan, Michels đã nói các ông giám đốc bạn ông rằng ông không tìm được một ứng cử viên thích hợp.
    Điều gì xảy ra sau này thì hoàn toàn không thể đoán được. Martin Van Rooijer chủ tịch liên đoàn bóng đá Hà Lan giải thích:?Chúng tôi đã kết luận Michels phải nhận lại chức HLV trưởng.Sau đó chúng tôi tha thiết yêu cầu ông làm như vậy?.
    Michels nói với báo chí:?Tôi đã làm mọi việc có thể để tránh trở thàh HLV, nhưng sau đó tôi nghĩ đến trách nhiệm đối với đội tuyển và đối với khán giả nên tôi đã chấp nhận?.
    Yêu cầu của ban lãnh đạo liên đoàn bóng đá hà Lan không làm cho Michels ngạc nhiên.
    Ông nói :?Nếu các cầu thủ có đầu óc thực tế thì họ sẽ đi đến kết luận như tôi đã nói:Trong những hoàn cảnh đó thì không có giải pháp nào tốt hơn.?
    Gullit và Van Basten có thể sẽ không nhất trí, họ đã bối rối, trong bất cứ trường hợp nào, liên đoàn bóng đá quốc gia đã không trao đổi với họ việc chỉ định này.
    Gullit nói?Quá khứ đây cho thấy cầu thủ bị phớt lờ(ý nói việc chỉ định Beenhakker).Việc chỉ định Michels là một bằng chứng thêm nữa cho thấy tôi không được người ta nói cho biết trước việc này.Trên thực tế liên đoàn bóng đá quốc gia đã không gọi điện cho tôi kể từ thời kỳ Italia 90.?
    Các cầu thủ đều có ý kiến.Nhưng nếu các ngài trong ban lãnh đạo liên đoàn phớt lờ chúng tôi thì có chỗ nào để bày tỏ ý kiến của chúng tôi? Bạn có thể nói rằng chúgn tôi nên đá bóng và ngậm miệng nhưng người ta không nên làm theo cách đó.?
    Michels đã chỉ định Dick Advocaat làm HLV phó mới của ông, làm mất uy tín Nol De Ruiter. Advocaat 43 tuổi đang làm HLV của SVV Schiedam nơi ông là đồng sự của Jensen, bạn thân của Cruijff. Advocaat là bạn của Michels từ giữa những năm 80 khi Michels là HLV đội tuyển quốc gia và Advocaat phụ trách đội trẻ của Hà Lan.
    Kế hoạch của Michels là rõ ràng. Ở vòng loại Euro 92 đội Hà Lan ở bảng yếu, đối thủ chính của họ là Bồ Đào Nha và bằng mọi giá phải lọt vào vòng chung kết Euro 92.Nếu họ vào đựơc đến vòng bán kết thì ông sẽ từ chức một cách vinh quang và sẽ chỉ định Advocaat làm người kế tục..Sau đó Advocaat cỏ đủ uy tín để dư luận Hà Lan có thể chấp nhận được.
    Điều đó chỉ có thể thành hiện thực nếu Michels lấy lại đựoc sự chiêm ngưỡi đối với ông trước đây trong suy nghĩ của Gullit và Van Basten, Van Breukelen nói :?Với Michels anh có thể tin rằng trật tự sẽ trở lại. Và đó là việc chính đối với Hà Lan vào thời điểm này,Sự than vãn phải dừng lại?.
    Nhưng không phải là Van Breukelen mà là Gullit và Van Basten nhưng ngưòi đã chiến thắng ở nhiều trận và nhiều giải.Họ phải đựoc khuyên giải nếu không họ có thể đi theo con đường của Frank Rijkaard và sẽ không đá cho Hà Lan nữa.
    Van Basten thú nhận:?Cũng như những người khác ở Italia đã có lúc tôi nghĩ :xin đủ rồi với đội Hà lan?.
    Rijkaard ít tham vọng hơn 2 đồng đội của mình ở AC Milan. Cuộc đấu tranh của anh ta là sự vui thú chứ không kiêu hãnh.Anh ta là một linh hồn của hoà bình.
    Rijkaard giải thích:?Tôi luôn luôn giành tất cả những gì có thể cho Hà Lan.Nhưng tôi không thể làm như thế được nữa. Tốt nhất là dừng.Làm như thế sẽ nói đầy đủ hơn.Tôi sẽ không nhìn vào tương lai để xem liệu mình có quay trở lại không.?
    Rijkaard và Gullit không còn là những người bạn thân nhất nữa. Rijkaard cho rằng Gullit nên yên lặng cho đến khi phong đội thi đấu được cải thiện. Điều đó chắc chắn là Hà Lan để mất một trong những cầu thủ hay nhất thế giới.
    Không có Rijkaard Hà Lan đã bị hạ đo ván ở ngay giai đoạn 1 ở Italia 90. Không có anh ta liệu Hà Lan có vượt qua vòng loại để đi đến Thuỵ Điển không ?
    (Source: World Soccer 10/1990)
  8. SomeLikeItHot

    SomeLikeItHot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời!Những thông tin tuy cũ rích nhưng rất có ích cho các fan chúng ta!Hết xảy!Cám ơn bạn bò bít tết nhá!
    Tớ cũng có 1 bài báo viét về ajax,năm 95,năm mà chúng ta đọat C1 ý,nhưng mà chưa có tg để post lên đây,hy vọng vài ngày tới sẽ trưng cho bà con coi,bài rất cũ nhưng mình yêu nó vô cùng,ngày xưa vừa đọc vừa khóc(vì sung sướng )ý chứ!Nếu các u 0 chê mấy bữa nữa tớ sẽ post lên nhé!
  9. SomeLikeItHot

    SomeLikeItHot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời!Những thông tin tuy cũ rích nhưng rất có ích cho các fan chúng ta!Hết xảy!Cám ơn bạn bò bít tết nhá!
    Tớ cũng có 1 bài báo viét về ajax,năm 95,năm mà chúng ta đọat C1 ý,nhưng mà chưa có tg để post lên đây,hy vọng vài ngày tới sẽ trưng cho bà con coi,bài rất cũ nhưng mình yêu nó vô cùng,ngày xưa vừa đọc vừa khóc(vì sung sướng )ý chứ!Nếu các u 0 chê mấy bữa nữa tớ sẽ post lên nhé!
  10. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    hôm nay đọc bài của Thể thao Văn Hoá về cái thằng Esajas buồn cười quá. Không hiểu tại sao Ajax lại sản sinh ra một cầu thủ quái chiêu như thế chứ nhỉ (chán đời ---->chỉ ăn uống ----> tăng lên đến 100 cân-----> muốn tăng cân thì mọi người học tập theo phương pháp này)
    Không hiểu điều thần kỳ có xảy ra ở thời hiện đại này không nhỉ.
    Trong tương lai liệu có cầu thủ quái chiêu này trong đôi tuyển quốc gia HL không nhỉ?
    Nếu cầu thủ này gi được một bàn thắng tại Serie A thì có lẽ chúng ta sẽ còn khối chuyện để bàn luận đấy.
    CỐ LÊN ESAJAS, TÔI SẼ LUÔN THEO DÕI BƯỚC CHÂN CỦA ANH
    Được dau_tau sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 16/07/2004

Chia sẻ trang này