1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tương lai của Oranje và Marco ...

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi White_death_new, 01/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Whitedeath còn bận đi chơi bù khú, đú đởn, te tởn cả ngày hôm qua hôm nay, thấy kêu mỗi câu xem sướng dã man con ngan, xem đê mê con dê lắm cơ, chả chia ngọt sẻ bùi tý nào, chắc hôm nay đang ra epot'' chia tay chia chân với mấy bác Robben, Van der vaart hay ra xin chữ ký Marco Van Basten cũng nên.
    Oe thích vãi đạn nhở ông anh minus_human, sao chả bác nào cho cháu biết hôm qua quân mình chơi thế nào, ngồi đấy mà hò hét te tởn, cháu thấy bảo hôm qua đá có kỷ luật chứ đã đưọc xem trọn trận đâu cơ chứ, down cái highlights của anh Beast về thấy Van Nistelrooij có quả sút kinh phết, đi bóng rồi sút tởm thật xứng đáng là cầu thủ chỉ biết đứng ở trong vòng cầm địa
    Cháu thấy bạn Oranje.nl này nó cho 2 cái link down chọn trận có lẽ to đùng 2 hiệp liên trận Romania - Hà Lan hôm qua đấy, tầm 1 GB đấy, chắc chắn sau này các trận tiếp theo nó đều có thế này nhưng chả hiểu có ai có ADSL free không down cho mọi người chơi
    Hiệp 1 & Hiệp 2 đấy bác nào có nhu cầu download về mà xem
    mms://195.121.244.212/planet/oranje/1e_helft_26_03_2005_1500k.wmv
    mms://195.121.244.212/planet/oranje/2e_helft_26_03_2005_1500k.wmv
    Thôi cháu PM kiếm cái 451MB xem cho đỡ thèm đã !
    Được aja_bar sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 27/03/2005
  2. minus_human

    minus_human Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Rumanie- Netherland:0-2. Lão tướng đội trưởng Cocu nhẹ nhàng bế những chàng trai Đông Âu đặt vào quan tài ngay từ phút đầu tiên. Chàng tân binh măng sữa Babel đóng đinh và vứt vài nắm đất xuống huyệt sâu vào những phút cuối cùng. Không nhiều tình tiết gay cấn, giật gân. Chỉ vài chục phút đầu trôi qua, anh đã tin rằng Hà Lan sẽ thắng.Như là 1 linh cảm ngọt ngào và êm dịu vậy.
    0-2, một tỉ số đáng hài lòng. Các bạn hẳn sẽ bảo, "cái đó bọn này biết rồi, cái bọn này quan tâm là thế trận, màn trình diễn của đội bóng có thuyết phục, đáng hài lòng hay không cơ, cứ ba hoa lươn khươn mãi thôi". Vâng, anh xin thay mặt Marco-san trả lời:" Mọi chuyện đều ổn, tôi hoàn toàn hài lòng". Tại sao nói thế? Vì:
    - Phút thứ 1, Hà Lan được hưởng quả phạt góc bên cánh trái. Cocu vẫy mù xoa rối rít, Robben gật đầu, em đã thấy, bóng vẽ 1 đường tuyệt đẹp trên không rồi rơi ngay chóc đầu anh già.1 cú đánh đầu chính xác. Lợi thế quá sớm.
    Ngoài đường pitch, Marco- tóc cắt nham nhở, cổ đeo thòng lọng da cam- ít phút sau đã phải nhíu mày khi cậu bé vàng Robben tập tễnh rời sân. Không còn cách nào khác, ông đành tung tân binh măng sữa Babel vào sân. Có sự điều chỉnh nho nhỏ, Kuijt sang chơi bên phải nhường lại biên trái cho Babel. Nhưng cỗ máy vẫn vận hành trơn tru.
    Phút 85- từ 1 pha phản công, Kronkamp cầm bóng sồng sộc đâm xuống từ cánh phải rồi nhả lại cho van Nistelrooj.Trong khu vực 16m50 có 3 hậu vệ Ru và 3 cầu thủ Hà Lan. Ruud tinh tế oánh gót cho Lanzaat. Tiền vệ AZ( mờ nhạt suốt trận đấu) êm ái chuyền cho Babel đang chờ sẵn. Một cú dứt điểm nhẹ nhàng và gọn ghẽ, bóng đập vào trong cột dọc khung thành Ru lăn vào lưới.Xong. Mọi thứ đã an bài. Anh mỉm cười và tự thưởng 1 chai Hà Nội nữa.
    Tình tiết nói chung là như vậy, thế màn trình diễn ấn tượng ở chỗ nào:
    Hàng phòng ngự: Cặp trung vệ lạ lẫm: Boularouz-Mathijsen khá chắc chắn, quyết đoán và mạnh trong chống bóng bổng. 2 cánh với Kronkamp và van Bronckhorst lên công về thủ. Nhưng tuyệt nhất vẫn là van de Sar. 9 điểm là xứng đáng. Tất nhiên, sức tấn công của Ru ở trận này khá yếu và vẫn còn chút băn khoăn khi sự phối hợp giữa Kronkamp và Boularouz chưa thật tốt. Nhưng nói chung là có thể tạm yên tâm.
    Sức tấn công: mạnh mẽ, tốc độ, kỹ thuật, 2 cánh với Babel& Kuijt thật sự làm choáng váng hàng phòng ngự Ru. Babel nhanh như 1 chú linh dương và uyển chuyển như báo. Marco-san hẳn phải rất hài lòng với sự liều lĩnh của mình khi triệu tập anh. Ruud vẫn chưa tìm lại bản năng sát thủ của mình sau chấn thương, anh đã bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội, nhưng lối chơi xông xáo đã làm những hậu vệ Ru bối rối nhiều.
    Như thế, mọi thứ phía trước Marco và các học trò đang rất đẹp. Ngôi đầu bảng hoàn toàn nằm trong tay. Điều quan trọng là phải duy trì được phong độ này. Marco, ông nghĩ sao?
    Đội hình Hà Lan:( từ phải sang)
    1.van de Sar
    2. Kronkamp;3. Boularouz; 4. Mathijsen;5. van Bronckhorst
    7.Kuijt(17.Castelen); 6. Lanzaat; 8. van Bommel(14.Manduro); 10. Cocu; 11. Robben(18.Babel)
    9. van Nistelrooy
  3. minus_human

    minus_human Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Rumanie- Netherland:0-2. Lão tướng đội trưởng Cocu nhẹ nhàng bế những chàng trai Đông Âu đặt vào quan tài ngay từ phút đầu tiên. Chàng tân binh măng sữa Babel đóng đinh và vứt vài nắm đất xuống huyệt sâu vào những phút cuối cùng. Không nhiều tình tiết gay cấn, giật gân. Chỉ vài chục phút đầu trôi qua, anh đã tin rằng Hà Lan sẽ thắng.Như là 1 linh cảm ngọt ngào và êm dịu vậy.
    0-2, một tỉ số đáng hài lòng. Các bạn hẳn sẽ bảo, "cái đó bọn này biết rồi, cái bọn này quan tâm là thế trận, màn trình diễn của đội bóng có thuyết phục, đáng hài lòng hay không cơ, cứ ba hoa lươn khươn mãi thôi". Vâng, anh xin thay mặt Marco-san trả lời:" Mọi chuyện đều ổn, tôi hoàn toàn hài lòng". Tại sao nói thế? Vì:
    - Phút thứ 1, Hà Lan được hưởng quả phạt góc bên cánh trái. Cocu vẫy mù xoa rối rít, Robben gật đầu, em đã thấy, bóng vẽ 1 đường tuyệt đẹp trên không rồi rơi ngay chóc đầu anh già.1 cú đánh đầu chính xác. Lợi thế quá sớm.
    Ngoài đường pitch, Marco- tóc cắt nham nhở, cổ đeo thòng lọng da cam- ít phút sau đã phải nhíu mày khi cậu bé vàng Robben tập tễnh rời sân. Không còn cách nào khác, ông đành tung tân binh măng sữa Babel vào sân. Có sự điều chỉnh nho nhỏ, Kuijt sang chơi bên phải nhường lại biên trái cho Babel. Nhưng cỗ máy vẫn vận hành trơn tru.
    Phút 85- từ 1 pha phản công, Kronkamp cầm bóng sồng sộc đâm xuống từ cánh phải rồi nhả lại cho van Nistelrooj.Trong khu vực 16m50 có 3 hậu vệ Ru và 3 cầu thủ Hà Lan. Ruud tinh tế oánh gót cho Lanzaat. Tiền vệ AZ( mờ nhạt suốt trận đấu) êm ái chuyền cho Babel đang chờ sẵn. Một cú dứt điểm nhẹ nhàng và gọn ghẽ, bóng đập vào trong cột dọc khung thành Ru lăn vào lưới.Xong. Mọi thứ đã an bài. Anh mỉm cười và tự thưởng 1 chai Hà Nội nữa.
    Tình tiết nói chung là như vậy, thế màn trình diễn ấn tượng ở chỗ nào:
    Hàng phòng ngự: Cặp trung vệ lạ lẫm: Boularouz-Mathijsen khá chắc chắn, quyết đoán và mạnh trong chống bóng bổng. 2 cánh với Kronkamp và van Bronckhorst lên công về thủ. Nhưng tuyệt nhất vẫn là van de Sar. 9 điểm là xứng đáng. Tất nhiên, sức tấn công của Ru ở trận này khá yếu và vẫn còn chút băn khoăn khi sự phối hợp giữa Kronkamp và Boularouz chưa thật tốt. Nhưng nói chung là có thể tạm yên tâm.
    Sức tấn công: mạnh mẽ, tốc độ, kỹ thuật, 2 cánh với Babel& Kuijt thật sự làm choáng váng hàng phòng ngự Ru. Babel nhanh như 1 chú linh dương và uyển chuyển như báo. Marco-san hẳn phải rất hài lòng với sự liều lĩnh của mình khi triệu tập anh. Ruud vẫn chưa tìm lại bản năng sát thủ của mình sau chấn thương, anh đã bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội, nhưng lối chơi xông xáo đã làm những hậu vệ Ru bối rối nhiều.
    Như thế, mọi thứ phía trước Marco và các học trò đang rất đẹp. Ngôi đầu bảng hoàn toàn nằm trong tay. Điều quan trọng là phải duy trì được phong độ này. Marco, ông nghĩ sao?
    Đội hình Hà Lan:( từ phải sang)
    1.van de Sar
    2. Kronkamp;3. Boularouz; 4. Mathijsen;5. van Bronckhorst
    7.Kuijt(17.Castelen); 6. Lanzaat; 8. van Bommel(14.Manduro); 10. Cocu; 11. Robben(18.Babel)
    9. van Nistelrooy
  4. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Tôi cũng xem trận này, nhưng tiếc là không xem được bàn mở tỷ số của Cocu vì bật ra đã là phút thứ 3 (hú hồn tưởng là đã qua cả hiệp 1 rồi).
    Trận này phải nói là trận ra mắt thật tuyệt vời của Ryan Babel. Bỏ qua mọi nghi ngờ của dư luận, Babel đã chứng tỏ với mọi người thấy là chiếc áo của đội tuyển không hề rộng so với một chàng trai 18 tuổi, gần như trong suốt thời gian có mặt trên sân anh đã làm khổ hậu vệ cánh phải của Rumani.
    Hàng hậu vệ hôm đó thật đỉnh. Các tình huống nguy hiểm của Rumani tạo được đều ở trong vị trí việt vị. Van der Sar thì không có gì để nói nữa, quá đỉnh.
    Hàng tiền vệ thì đúng chưa được ổn lắm trong áp đặt thế trận lên Ru nhưng mà hoàn thành tốt nhiệm vụ hỗ trợ phòng thủ.
    Ở hàng tiền đạo thì Ruud có vẻ như mất cảm giác gi bàn. có một vài tình huống ngon ăn nhưng đều chê.
    Robben chấn thương, đó là sự mất mát đáng kể nhất của HL sau trận đấu.
  5. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Tôi cũng xem trận này, nhưng tiếc là không xem được bàn mở tỷ số của Cocu vì bật ra đã là phút thứ 3 (hú hồn tưởng là đã qua cả hiệp 1 rồi).
    Trận này phải nói là trận ra mắt thật tuyệt vời của Ryan Babel. Bỏ qua mọi nghi ngờ của dư luận, Babel đã chứng tỏ với mọi người thấy là chiếc áo của đội tuyển không hề rộng so với một chàng trai 18 tuổi, gần như trong suốt thời gian có mặt trên sân anh đã làm khổ hậu vệ cánh phải của Rumani.
    Hàng hậu vệ hôm đó thật đỉnh. Các tình huống nguy hiểm của Rumani tạo được đều ở trong vị trí việt vị. Van der Sar thì không có gì để nói nữa, quá đỉnh.
    Hàng tiền vệ thì đúng chưa được ổn lắm trong áp đặt thế trận lên Ru nhưng mà hoàn thành tốt nhiệm vụ hỗ trợ phòng thủ.
    Ở hàng tiền đạo thì Ruud có vẻ như mất cảm giác gi bàn. có một vài tình huống ngon ăn nhưng đều chê.
    Robben chấn thương, đó là sự mất mát đáng kể nhất của HL sau trận đấu.
  6. BeastFromTheEast

    BeastFromTheEast Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Trận này đội trưởng là Van der Sar chứ không phải là Cocu nữa rồi
    Nhân tiện tinh thần đang sung mãn thêm vài cảnh đội tuyển Hà Lan lúc đặt chân đến sân bay thủ đô Bucharest và trong khi luyện tập chuẩn bị cho trận đấu.
    Hoành tráng chưa!!!! ​
    Tưởng niệm General Rinus Michels​
  7. BeastFromTheEast

    BeastFromTheEast Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Trận này đội trưởng là Van der Sar chứ không phải là Cocu nữa rồi
    Nhân tiện tinh thần đang sung mãn thêm vài cảnh đội tuyển Hà Lan lúc đặt chân đến sân bay thủ đô Bucharest và trong khi luyện tập chuẩn bị cho trận đấu.
    Hoành tráng chưa!!!! ​
    Tưởng niệm General Rinus Michels​
  8. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    anh rockarolla kiếm được mấy cái ảnh đẹp gì đẹp ác, hoành tráng vãi cỏ .. làm em đã treo cái nick này lên cột điện lại phải tháo xuống để vào đây khen mấy câu cho ấm lòng .. Mấy cái carvat CAM sao mà vừa rạng ngời, vừa chói loá .. chắc em cũng fải đi kiếm 1 cái về,, ko dùng được thì cũng trưng lên cho sáng nhà sáng cửa
    cơ mà công nhận tình hình Hà Lan nhà mình càng đá càng lên chân, xem thấy vững dạ lên hẳn. Thích nhất là Marco rất tin tưởng vào thế hệ trẻ, đúng là thời gian làm HLV đội trẻ Ajax đang trả công xứng đáng thật. Cứ nhìn cách Hà Lan thay máu tích cực thế này thì đường tới Đức cứ gọi là thênh thang rộng mở .. khịt, thì cũng đến lúc fải được toét miệng viên mãn rồi nhỉ
    để cái nick này vài hôm nữa hóng hớt đến hết trận gặp Armenia rồi lại cho dựa cột tiếp .. Con nhà ai mà sắp lấy chồng rồi mà vẫn cứ le te bon chen mạng miếc
  9. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    anh rockarolla kiếm được mấy cái ảnh đẹp gì đẹp ác, hoành tráng vãi cỏ .. làm em đã treo cái nick này lên cột điện lại phải tháo xuống để vào đây khen mấy câu cho ấm lòng .. Mấy cái carvat CAM sao mà vừa rạng ngời, vừa chói loá .. chắc em cũng fải đi kiếm 1 cái về,, ko dùng được thì cũng trưng lên cho sáng nhà sáng cửa
    cơ mà công nhận tình hình Hà Lan nhà mình càng đá càng lên chân, xem thấy vững dạ lên hẳn. Thích nhất là Marco rất tin tưởng vào thế hệ trẻ, đúng là thời gian làm HLV đội trẻ Ajax đang trả công xứng đáng thật. Cứ nhìn cách Hà Lan thay máu tích cực thế này thì đường tới Đức cứ gọi là thênh thang rộng mở .. khịt, thì cũng đến lúc fải được toét miệng viên mãn rồi nhỉ
    để cái nick này vài hôm nữa hóng hớt đến hết trận gặp Armenia rồi lại cho dựa cột tiếp .. Con nhà ai mà sắp lấy chồng rồi mà vẫn cứ le te bon chen mạng miếc
  10. White_death_new

    White_death_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hehe, xin lỗi mọi người, mấy ngày qua đi xem bóng đá về sướng quá đi chơi suốt, hôm nay mới post bài được. Thông tin mọi người đã biết hết. Ảnh ọt thì anh Beast đã có, cả video nữa, tớ chỉ thông tin ngắn gọn 1 và cảm xúc nho nhỏ thôi nha. Hôm ấy, cái chú định cho tớ vé phải ở nhà vì ko đủ vé như dự định, hehe tội nghiệp chú ấy, nhưng mà chú ấy cũng ko đành lòng trc sự cuồng nhiệt của tớ. Thế là tớ và 7 thằng con trai tiến về SVĐ Giulesti.
    Trong suốt cả ngày 26/3, ko có lúc nào tôi cảm thấy trái tim và những mạch máu cơ thể mình đứng yên cả. Sáng thứ 7 ?" 26/3, ngồi làm bài test Cisco mà trong đầu chỉ ong ong những cảm xúc, những lời nói, những hình ảnh đâu đâu về 1 trận đấu đang mong chờ. Tất cả chỉ là cảm giác, sự tưởng tượng xa xăm ..
    Rồi thời khắc ấy cũng dần đến. 18h kém 15?T, tôi lùa vội bát cơm vào miệng, vừa nuốt ừng ực vừa thầm mong sự tha thứ của chiếc dạ dày. 18h, đang còn loay hoay trong toilet thì điện thoại cứ réo ầm ầm:
    - Xuống nhanh lên, ko tôi cho bà ở nhà bây giờ. Mọi người đã đông đủ hết rồi.
    - Được rồi, nhớ mang máy ảnh đi đấy, ko tôi đập chết.
    - Mang máy ảnh làm giề?
    - Để chụp.
    - Chụp ai?
    - Chụp Van der Vaart.
    - Chụp ai nữa?
    - Chụp Van der Sar.
    - Chụp ai nữa?
    - Chụp cái đầu ông ý.
    Trời mưa nhỏ, nhưng khoảng 1 tiếng trc khi trận đấu bắt đầu thì hết mưa, trời đẹp dã man luôn. Sân Giulesti hiện ra trc mắt. Đó là sân CLB Rapid. Sân tuy nhỏ (17.000 chỗ) nhưng cỏ rất mịn. 19h10?T tôi đã đứng trong sân. CĐV HL chỉ là 1 nhóm nhỏ. Còn CĐV của Romania thì tràn ngập kín khán đài, vẽ mặt, vẫy cờ, hò hét trống chiêng ? Những bài hát của Ru vang lên khắp sân: ?oGasca mea nu poate sa stea linistita, nici o clipa??. Đứng giữa đám CĐV cuồng nhiệt ấy, tôi ko thể ko nóng mặt, cứ như là mình bị xúc phạm ý, chỉ mong Hà Lan sẽ ghi cho vài bàn nhanh nhanh để chúng nó biến về sớm.
    Ng` đầu tiên bước ra ssan của đội HL là anh Van der Sar và thủ môn dự bị (quên tên rồi). Sau 5?T là các cầu thủ dự bị của đội HL và toàn đội. Tất cả mặc bộ quần áo màu xanh đẹp vật, nhìn trẻ trung ko chịu đc. Do đứng ở trên cao, mắt lại cận lòi ra nên chả nhìn rõ lắm ai với ai. Chúng tôi cứ căng mắt ra để nhìn từng cầu thủ. Đứng cạnh mấy thằng CĐV Ru mà cả lũ cứ liến thoắng: Kia kìa, Cocu kìa, đấy đang có bóng đấy, nhìn trẻ phết?Chả thấy Van der Vaart đâu cả? Oh Nis ?omặt ngựa? kìa? Cái ông tóc dài kia là ai nhỉ, nhìn giống Davids nhưng cóc phải Davids? Thấy bọn Ru cứ lườm nguýt cũng sợ. Thỉnh thoảng mấy thằng bạn lại phải rú lên: ?oHaide Olanda, hai Chivu?? (Olanda = Holland, Hai, haide = Come on). 8h kém, tất cả vào ssan thay quần áo, bước ra ssan giờ đây là 2 hàng cầu thủ đẹp tuyệt vời trọng bộ quần áo trắng và vàng. Khúc nhạc Quốc ca Hà Lan nổi lên, sau đó là Quốc ca Ru. 1 điều chết tiệt là trong khi Quốc ca Vietnam có khi cúng chả nhớ mà Quốc ca Ru thì lại thuộc thế (suốt ngày nghe bọn trẻ con hát mà), thành thử cứ đứng lẩm bẩm hsts theo mới điên chứ. Sau vài giây tưởng niệm Rinus Michel, trận đấu bắt đầu. Nhưng tiếng còi chưa kịp vang lên thì tôi bỗng tia được 1 thằng Ru đẹp như tranh. Hắn có làn da ngăm đen, tóc đen cắt ngắn, dáng người dong dỏng và đặc biệt là đôi mắt của hắn, đôi mắt ấy chợt làm tôi xốn xang bởi nó có 1 cái gì đó giống như là Marc. Hắn đứng chêcks về phía trái tôi. Trong khi tôi còn mải mê ngắm hắn (hay là mải mê nghĩ về Marc ??) thì đã ? 1-0. Tiếng gọi của thằng bạn bên cạnh làm tối sực tỉnh, nhìn ra thì đã thấy các chàng trai HL đang chạy về sân nhà và đội Ru đang chuẩn bị phát bóng lại. Tặc lưỡi tiếc thật, chỉ tại thằng ranh trc mặt, nhưng ko sao, rồi sẽ có thời điểm được chứng kiến 1 bàn thắng khác của HL. Trong suốt hiệp 1, thỉnh thoảng tôi lại gào rú lên rồi chợt im miệng nhìn quanh. Mấy thằng Ru đầu bóng nhẫy ko thèm lườm tôi mà nhìn thẳng vào mặt tôi. Bọn bạn thì liên tục ra hiệu im lặng: ?oChỉ có mình cô cổ vũ cho HL ở đây thôi đấy, vừa phải thôi chứ?. Sang hiệp 2, tôi và 1 thanừg bạn xuống tận bên dưới sát mặt sân, chỗ gần cầu gôn của đội Ru. Tôi muốn được chứng kiến cận cảnh 1 bàn thắng của HL. Tuy nhiên hiệp 2 HL gần như ko tấn công vì bóng hoàn toàn ở trong chân Ru. Nhưng chỉ 1 vài đường lên bóng của HL đã làm đội Ru xao xác và CĐV thì thót tim, rồi bực tức chửi rủa. 1 trong những tình huống ấy đã làm nên bàn thắng. Pha phối hợp như đá tập được tôi nhìn rất kỹ vì nó nằm ngay trc mắt. Giây phút ấy, khoảnh khắc ấy quả là 1 niềm vui, 1 niềm hạnh phúc, 1 sự xúc động ngọt ngào mà tôi sẽ ko thể nào quên !!
    Ra về giữa dòng người im lặng, buồn bã, tôi ko thể nhảy tưng tưng hay gào thét. Trc mắt tất cả, tôi chỉ là 1 con bé lặng lẽ và bình thản, nhưng trong lòng lại sôi sục bão dông. Và chỉ mình tôi hiểu rằng, bão dông sẽ ko bao giờ tắt, ngay cả khi HL có thế nào đi nữa, thì HL mãi mãi vẫn sẽ là 1 tình yêu bất diệt trong trái tim tôi.
    Định viết ngắn hơn nhưng mà dài dòng quá, các cậu bỏ qua nhé. Trận này tớ chỉ được ngắm Marco từ rất xa, còn Babel thì đúng là chơi quá đỉnh. Ngày 30 hay 31 HL lại đá tiếp đấy, thích nhỉ. Khi mà tớ biết được các anh HL ở khách sạn nào thì đã muộn. Các anh ấy đã ra sân bay từ 5h sáng và tớ được biết là họ đã ăn mưng suốt đêm, tiếc quá. Mong là những ai sẽ được xem HL đá hãy luôn kể lại cho tất cả cùng nghe nhé, bởi đó luôn là cảm xúc tuyệt vời mà. Oé định post ảnh lên nhưng ko hiểu sao cóc đc, ttvn làm sao ấy, thôi để mai post sau.
    Còn bài viết này tớ xin gửi cho Marc thân yêu nhân ngày sinh nhật : 29/3/1973 ?" 29/3/2005. Nghe nói Marc đã mở 1 cửa hiệu quần áo tại quê hương. Chúc Marc thành công và luôn hạnh phúc !!

Chia sẻ trang này