1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tương lai của Oranje và Marco ...

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi White_death_new, 01/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    hôm nay đọc bài của Thể thao Văn Hoá về cái thằng Esajas buồn cười quá. Không hiểu tại sao Ajax lại sản sinh ra một cầu thủ quái chiêu như thế chứ nhỉ (chán đời ---->chỉ ăn uống ----> tăng lên đến 100 cân-----> muốn tăng cân thì mọi người học tập theo phương pháp này)
    Không hiểu điều thần kỳ có xảy ra ở thời hiện đại này không nhỉ.
    Trong tương lai liệu có cầu thủ quái chiêu này trong đôi tuyển quốc gia HL không nhỉ?
    Nếu cầu thủ này gi được một bàn thắng tại Serie A thì có lẽ chúng ta sẽ còn khối chuyện để bàn luận đấy.
    CỐ LÊN ESAJAS, TÔI SẼ LUÔN THEO DÕI BƯỚC CHÂN CỦA ANH
    Được dau_tau sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 16/07/2004
  2. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Cho mượn báo đọc đê!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Hết xiền rùi huhuhuhuhuhu
    Đang rỗi việc....ai đưa tờ báo đấy đây...tớ ngồi oánh máy cho hi hih ih i hi hi hi !!!!!!!!!!!!
  3. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Cho mượn báo đọc đê!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Hết xiền rùi huhuhuhuhuhu
    Đang rỗi việc....ai đưa tờ báo đấy đây...tớ ngồi oánh máy cho hi hih ih i hi hi hi !!!!!!!!!!!!
  4. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Hehhehe .. làm ơn post phương pháp này lên với,, chẳng may lại hữu hiệu cho thành viên box mình đấy nhỉ .. Cả 2 đường chứ chả chơi .. vừa cho ai muốn tăng cân để học tập .. còn những người như cháu thì còn biết đường mà ... tránh .. post đê post đê
    Khịt,, tẹo nói chiện với beefsteak sau,, giờ đang có viêc .. nhá
  5. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Hehhehe .. làm ơn post phương pháp này lên với,, chẳng may lại hữu hiệu cho thành viên box mình đấy nhỉ .. Cả 2 đường chứ chả chơi .. vừa cho ai muốn tăng cân để học tập .. còn những người như cháu thì còn biết đường mà ... tránh .. post đê post đê
    Khịt,, tẹo nói chiện với beefsteak sau,, giờ đang có viêc .. nhá
  6. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có sẵn lòng nghe tôi kể tôi đến với Hà Lan ntn ko nhỉ?! (lịch sự tý hí hí).....)
    Đó là những năm đầu thập niên 90 khi Milan tung hoành khắp sân cỏ Châu Âu với bộ 3 tuyệt vời đỉnh đỉnh của các đỉnh. Thực ra là tôi ấn tượng nhất với Gullit còn van Basten thì không rõ nét, thích Hà Lan nhưng cũng chưa phải cuồng nhiệt. Euro 92, trận bán kết, và các bạn biết đấy......Tôi nguyền rủa Marco (à đúng hơn là chửi hôi theo mọi ng` xung quanh chứ có bít gì đâu).....Đồ chân gỗ, chân bùn, chân gì gì đó. Khi anh đoạt Quả bóng vàng Châu Âu cùng năm đó, tôi càng điên tiết hơn, tui trù ẻo anh ta què chân đi cho rồi Và cuối năm đó, chưn của anh ta lủng lẳng thật
    Đó là câu chuyện buồn dẫn tôi đến với bóng đá thực sự, đến với tình yêu lớn trong cuộc đời tôi: lốc cam yêu thương. Hỡi các đao phủ HLFC, hãy chặt cổ tôi nếu điều đó khiến các bạn nhẹ lòngSau khi nghe tin anh phải nghỉ thi đấu ko biết ngày trở lại, tôi rơi vào trạng thái trầm cảm sâu sắc, hối hận và dằn vặt. Hãy nhớ lại, lúc đó tôi chỉ là một con bé 10 tuổi và hơn thế nữa thần kinh của tôi rất nhạy cảm, mọi kích thích đều để lại những vết khắc rất sâu. Tôi nghĩ rằng chính vì tôi mà Marco ra nông nỗi đó, vì những lời của tôi đã thấu đến quỷ thần
    Nếu sau đó, anh quay trở lại sân cỏ thì có lẽ tôi sẽ chẳng yêu HL. Bặt tin của anh, càng trông đợi càng hút tăm, tôi lần theo mọi dấu vết của HL để chờ anh, đọc mọi tin tức về đội tuyển da cam, tôi yêu Hà Lan lúc nào tôi ko hay biết, yêu thật tự nhiên như hít thở khí trời hằng ngày vậy
    Và Marco sẽ làm HLV trưởng dẫn dắt HL?????Như mọi lần trc 1 tin vui bất ngờ tôi thường nghi hoặc, băn khoăn. Anh liệu có thành công???Anh liệu có phù hợp???
    Trời ơi!!!!Nhưng nếu đó là sự thật, tôi sẽ lại được thấy anh trên sân, lại được thấy gương mặt điển trai nhất trên thế gian, lại được thấy lại sự nồng nhiệt, niềm đam mê của những ngày thơ trẻ. Hãy cho tôi cháy hết mình 1 lần, nhiều lần nữa Marcooooooooo ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  7. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có sẵn lòng nghe tôi kể tôi đến với Hà Lan ntn ko nhỉ?! (lịch sự tý hí hí).....)
    Đó là những năm đầu thập niên 90 khi Milan tung hoành khắp sân cỏ Châu Âu với bộ 3 tuyệt vời đỉnh đỉnh của các đỉnh. Thực ra là tôi ấn tượng nhất với Gullit còn van Basten thì không rõ nét, thích Hà Lan nhưng cũng chưa phải cuồng nhiệt. Euro 92, trận bán kết, và các bạn biết đấy......Tôi nguyền rủa Marco (à đúng hơn là chửi hôi theo mọi ng` xung quanh chứ có bít gì đâu).....Đồ chân gỗ, chân bùn, chân gì gì đó. Khi anh đoạt Quả bóng vàng Châu Âu cùng năm đó, tôi càng điên tiết hơn, tui trù ẻo anh ta què chân đi cho rồi Và cuối năm đó, chưn của anh ta lủng lẳng thật
    Đó là câu chuyện buồn dẫn tôi đến với bóng đá thực sự, đến với tình yêu lớn trong cuộc đời tôi: lốc cam yêu thương. Hỡi các đao phủ HLFC, hãy chặt cổ tôi nếu điều đó khiến các bạn nhẹ lòngSau khi nghe tin anh phải nghỉ thi đấu ko biết ngày trở lại, tôi rơi vào trạng thái trầm cảm sâu sắc, hối hận và dằn vặt. Hãy nhớ lại, lúc đó tôi chỉ là một con bé 10 tuổi và hơn thế nữa thần kinh của tôi rất nhạy cảm, mọi kích thích đều để lại những vết khắc rất sâu. Tôi nghĩ rằng chính vì tôi mà Marco ra nông nỗi đó, vì những lời của tôi đã thấu đến quỷ thần
    Nếu sau đó, anh quay trở lại sân cỏ thì có lẽ tôi sẽ chẳng yêu HL. Bặt tin của anh, càng trông đợi càng hút tăm, tôi lần theo mọi dấu vết của HL để chờ anh, đọc mọi tin tức về đội tuyển da cam, tôi yêu Hà Lan lúc nào tôi ko hay biết, yêu thật tự nhiên như hít thở khí trời hằng ngày vậy
    Và Marco sẽ làm HLV trưởng dẫn dắt HL?????Như mọi lần trc 1 tin vui bất ngờ tôi thường nghi hoặc, băn khoăn. Anh liệu có thành công???Anh liệu có phù hợp???
    Trời ơi!!!!Nhưng nếu đó là sự thật, tôi sẽ lại được thấy anh trên sân, lại được thấy gương mặt điển trai nhất trên thế gian, lại được thấy lại sự nồng nhiệt, niềm đam mê của những ngày thơ trẻ. Hãy cho tôi cháy hết mình 1 lần, nhiều lần nữa Marcooooooooo ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  8. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Em thấy đội tuyển rất hài nếu có thể Frank Rijkaard sẽ chịu trách nhiệm quản lý về tinh thần đoàn kết gắn bó giữa các cầu thủ, Ruud Gullit sẽ cùng với Van Basten là các HLV nghiên cứu về chiến lược và lối chơi sao cho Hà Lan có kinh nghiệm phòng thủ tốt như hồi các anh ở Italia, và phong cách tấn công của đội tuyển.Tất nhiên là trong thời điểm hiện tại tất cả mọi con mắt của fans Hà Lan đều mong muốn Van Basten và John van ?Tt Schip làm HLV.
    Được aja_bar sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 17/07/2004
  9. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Em thấy đội tuyển rất hài nếu có thể Frank Rijkaard sẽ chịu trách nhiệm quản lý về tinh thần đoàn kết gắn bó giữa các cầu thủ, Ruud Gullit sẽ cùng với Van Basten là các HLV nghiên cứu về chiến lược và lối chơi sao cho Hà Lan có kinh nghiệm phòng thủ tốt như hồi các anh ở Italia, và phong cách tấn công của đội tuyển.Tất nhiên là trong thời điểm hiện tại tất cả mọi con mắt của fans Hà Lan đều mong muốn Van Basten và John van ?Tt Schip làm HLV.
    Được aja_bar sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 17/07/2004
  10. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Ồh tớ cũng cảm ơn beefsteak vì trong thời gian đi camping mà lại có bài viết giúp chickie box tớ hỏi han tớ quả là thú vị.
    KNVB đang nhắm tới Van Basten và Van ?~t Schip ​
    Liên đoàn Da Cam đang tiếp xúc với hai HLV đội trẻ Ajax là
    John van ?Tt Schip và Marco van Basten, họ rất muốn cả hai cùng đảm đương vị trí HLV đội tuyển Da Cam sắp tới. Giám đốc Henk Kesler sẽ sớm gặp mặt cả 2 cựu cầu thủ Hà Lan này sau khi đã có cuộc gặp trực tiếp với Johan Cruijff tại Barcelona.
    Johan Cruijff đã bật đèn xanh khi nhiệt tình ủng hộ việc đặt vấn đề của Henk Kesler khi muốn mời John van ?Tt Schip và Marco van Basten. Kesler cho biết họ cần có thời gian để trao đổi nhiều chi tiết cụ thể hơn nữa và chúng tôi thực sự quan tâm đến khă năng này đấy.
    (Source: knvb.nl)

Chia sẻ trang này