1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tương lai của Oranje và Marco ...

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi White_death_new, 01/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn vì sự nhiệt tình của Ajax,thật ra lâu nay tôi không online vì bận luôn chứ không phải vì có vấn đề gì mà không vào,đối với tôi Hà Lan vẫn luôn ở trong tim.
    __Tôi nói có thể nhiều bạn không hài lòng,tôi không buồn và thất vọng về phong độ yếu kém của Hà Lan nếu như họ vẫn trình diễn được lối đá đã làm nên họ,còn chuyện thắng thua là điều không thể tránh khỏi trong bóng đá,chỉ mong là họ luôn thể hiện được khát vọng và tinh thần của "cơn lốc màu da cam" thế thôi,nhưng nói là nói thế...còn không phải cứ nói ra mới là cuồng nhiệt...để các bạn hiểu tôi sẽ đưa ra một câu mà người yêu cũ của tôi nói sau trận Hà Lan thua Cezch..."em chưa từng thấy anh khóc vì bất kì chuyện,kể cả vì em,còn hôm nay..."
    __Về chuyện các cầu thủ của Ajax thì thực ra cũng chả cần phải nói nhiều và cũng không thể bao biên nhiều,thực tế là họ đang có phong độ không tốt bởi nhiều lí do...và điều duy nhất mà chúng ta có thể làm là càu nguyện họ sớm lấy lại phong độ để đón mùa bóng mới...
  2. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Thế này nha ban nhimcon nhé, suy nghĩ của cậu cũng không làm mọi người buồn hay khó chịu gì đâu, vì Hà Lan đá thế nào và Marco Van Basten làm đưọc những gì thì đều thể hiện hết ra trên sân cả mà Tớ không nghĩ box Hà Lan mình chỉ có khen ngợi và có những thông tin toàn màu hồng, tớ nghĩ đội tuyển Hà Lan cũng đã bao lần làm chúng ta buồn, thực ra những gì là điểm yếu của Hà Lan về lối chơi, tinh thần đoàn kết HLV hay cầu thủ, tớ nghĩ chúng ta đều hiểu cả vì chúng ta đều đã gắn bó vời Hà Lan gần mười mấy năm rồi. Nên có nghe thêm những gì là khó khăn trưóc mắt thì điều đó cũng không có gì là buồn cả, những điều đó chỉ càng làm cho chúng ta hiểu thêm về đội tuyển hơn mà thôi.
    Tớ cũng biềt fans Hà Lan luôn mong chờ Hà Lan thắng không chỉ 1 quả mà phải là 2 quả đến 3 quả. Thật sự ngồi xem livescore với xtophertran, với SomeLikeItHot tất cả đều thế, đến những phút cuối cùng cũng rất muốn Hà Lan ghi thêm bàn thắng nữa , ngay cả trận thắng Czech 2-0 tớ cũng không thấy thoả mãn vì lối chơi đó. Nhưng hãy nhìn những chiến thắng đó cũng rất quan trọng và có những cái chưa đưọc hoàn thiện thì chúng ta cùng chờ đợi xem nó tốt lên nhé.! Những gì là điểm yếu hay khó khăn thì chúng ta cũng nên hiểu đó là tai sao do khách quan hay chủ quan.
    Nếu Marco Van Basten có làm chỉ đạo sai hay ngớ ngần như Dickie thì chúng ta vẫn lên tiếng đó là điều chắc chắn, chúng ta yêu Hà Lan chứ không phải vì ánh hào quang của Marco có thể che mờ những ngớ ngần nếu có. Như tớ cũng thế có thể rất tức giận và chửi Koeman, Louis Van Gaal hay kể cả Cruijff những lúc họ sai lầm, nên nhớ ở Ajax chưa có HLV nào ngồi trên chiếc ghế HLV lâu như Alex Ferguson ở MU, hay Wenger ở Arsenal. .
    P/S: Tớ nghĩ đó là những suy nghĩ của mình với càc fans Hà Lan, chúng ta có nêu những ý kiến khách quan nhất, những mặt chưa tốt để mong đội tuyển Hà Lan của chúng ta tốt hơn, Ajax tốt hơn, box HLFC tốt hơn. Nếu có những ý kiến khách quan thì mong tất cả cùng đóng góp và chia sẻ. !!
  3. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Thế này nha ban nhimcon nhé, suy nghĩ của cậu cũng không làm mọi người buồn hay khó chịu gì đâu, vì Hà Lan đá thế nào và Marco Van Basten làm đưọc những gì thì đều thể hiện hết ra trên sân cả mà Tớ không nghĩ box Hà Lan mình chỉ có khen ngợi và có những thông tin toàn màu hồng, tớ nghĩ đội tuyển Hà Lan cũng đã bao lần làm chúng ta buồn, thực ra những gì là điểm yếu của Hà Lan về lối chơi, tinh thần đoàn kết HLV hay cầu thủ, tớ nghĩ chúng ta đều hiểu cả vì chúng ta đều đã gắn bó vời Hà Lan gần mười mấy năm rồi. Nên có nghe thêm những gì là khó khăn trưóc mắt thì điều đó cũng không có gì là buồn cả, những điều đó chỉ càng làm cho chúng ta hiểu thêm về đội tuyển hơn mà thôi.
    Tớ cũng biềt fans Hà Lan luôn mong chờ Hà Lan thắng không chỉ 1 quả mà phải là 2 quả đến 3 quả. Thật sự ngồi xem livescore với xtophertran, với SomeLikeItHot tất cả đều thế, đến những phút cuối cùng cũng rất muốn Hà Lan ghi thêm bàn thắng nữa , ngay cả trận thắng Czech 2-0 tớ cũng không thấy thoả mãn vì lối chơi đó. Nhưng hãy nhìn những chiến thắng đó cũng rất quan trọng và có những cái chưa đưọc hoàn thiện thì chúng ta cùng chờ đợi xem nó tốt lên nhé.! Những gì là điểm yếu hay khó khăn thì chúng ta cũng nên hiểu đó là tai sao do khách quan hay chủ quan.
    Nếu Marco Van Basten có làm chỉ đạo sai hay ngớ ngần như Dickie thì chúng ta vẫn lên tiếng đó là điều chắc chắn, chúng ta yêu Hà Lan chứ không phải vì ánh hào quang của Marco có thể che mờ những ngớ ngần nếu có. Như tớ cũng thế có thể rất tức giận và chửi Koeman, Louis Van Gaal hay kể cả Cruijff những lúc họ sai lầm, nên nhớ ở Ajax chưa có HLV nào ngồi trên chiếc ghế HLV lâu như Alex Ferguson ở MU, hay Wenger ở Arsenal. .
    P/S: Tớ nghĩ đó là những suy nghĩ của mình với càc fans Hà Lan, chúng ta có nêu những ý kiến khách quan nhất, những mặt chưa tốt để mong đội tuyển Hà Lan của chúng ta tốt hơn, Ajax tốt hơn, box HLFC tốt hơn. Nếu có những ý kiến khách quan thì mong tất cả cùng đóng góp và chia sẻ. !!
  4. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    khịt .. chả biết nói gì
  5. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    khịt .. chả biết nói gì
  6. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Khen hay chê vậy ???

    Được hoacuctay sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 18/04/2005
  7. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Khen hay chê vậy ???

    Được hoacuctay sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 18/04/2005
  8. xtophertran

    xtophertran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    chà, Aja_bar nói hay quá mọi người nhỉ. Mình nghĩ đó cũng là tâm sự của đa số fans rồi. Và mình nghĩ thật ra chúng ta chĩ nên đem chuyện vui ra mà nói thôi chứ chuyện buồn đem ra bàn luận hay chỉ trích làm gi. Bởi chúng ta cũng như fans của HL khách nơi trên thế giới chĩ có thể cầu nguyện cho tất cả các Cup bóng đá dấy màu da cam mà thôi chứ giờ chúng ta chỉ trích, thất vọng thì cũng 0 thể làm thay đỗi sự thật.
    Còn về đội tuyển HL thì so far vẫn trơn tru và tốt đẹp, nhưng mình nghĩ là bất cứ ai khi đã được khoác lên mình áo đội tuyển quốc gia 1 nước thì đều sẽ thi đấu hết mình, ai cũng có niềm tự hào dân tộc ở trong người họ, Dù họ thi đấu ra sao cũng đã cố hết khả năng của mình rồi, và cả HLV cũng vậy, tiếc rằng trên phương diện quốc gia thì lại là người đứng mũi chịu sào nhiều nhất. Nhưng mình chưa bao giờ nghĩ HL 0 thi đấu hết mình, 0 có hồn. Nhất là hồi Euro 2004 ai cũng chỉ trích lối đá của HL nhưng cũng phải nhìn lại BDN và Czech cũng 0 phãi là hạng xoàng. HL trong lúc bị dẫn vẫn thi đấu kiên cường, tiếc rằng may mắn là cái HL luôn luôn thiếu.
  9. xtophertran

    xtophertran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    chà, Aja_bar nói hay quá mọi người nhỉ. Mình nghĩ đó cũng là tâm sự của đa số fans rồi. Và mình nghĩ thật ra chúng ta chĩ nên đem chuyện vui ra mà nói thôi chứ chuyện buồn đem ra bàn luận hay chỉ trích làm gi. Bởi chúng ta cũng như fans của HL khách nơi trên thế giới chĩ có thể cầu nguyện cho tất cả các Cup bóng đá dấy màu da cam mà thôi chứ giờ chúng ta chỉ trích, thất vọng thì cũng 0 thể làm thay đỗi sự thật.
    Còn về đội tuyển HL thì so far vẫn trơn tru và tốt đẹp, nhưng mình nghĩ là bất cứ ai khi đã được khoác lên mình áo đội tuyển quốc gia 1 nước thì đều sẽ thi đấu hết mình, ai cũng có niềm tự hào dân tộc ở trong người họ, Dù họ thi đấu ra sao cũng đã cố hết khả năng của mình rồi, và cả HLV cũng vậy, tiếc rằng trên phương diện quốc gia thì lại là người đứng mũi chịu sào nhiều nhất. Nhưng mình chưa bao giờ nghĩ HL 0 thi đấu hết mình, 0 có hồn. Nhất là hồi Euro 2004 ai cũng chỉ trích lối đá của HL nhưng cũng phải nhìn lại BDN và Czech cũng 0 phãi là hạng xoàng. HL trong lúc bị dẫn vẫn thi đấu kiên cường, tiếc rằng may mắn là cái HL luôn luôn thiếu.
  10. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Chắc là ma ma Ch(u)ê rùi, hổng phải hê ni K(h)en đâu
    Mình ko hiểu tình yêu và bóng đá ở một số trường hợp lại đối lập nhau thế Nhưng có một niềm tin còn lớn hơn và đẹp hơn nhiều: có ~ tình yêu đẹp đã đang và sẽ đc chắp cánh bởi cảm xúc của trái bóngNếu một ng` kia, ng` đàn ông của tôi khóc vì đội bóng yêu thích, tôi sẽ ở bên anh ấy, ko ghen tỵ, ko hờn dỗi, sẽ ôm anh ấy vào lòngvà hi hi khéo lại khóc to hơn cả thèng cha ấy chứ lỵ

Chia sẻ trang này