1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tương lai của Oranje và Marco ...

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi White_death_new, 01/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    in van Persie, we trust
  2. sniper_nguyen

    sniper_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Đừng em, chú này đang bị buộc tội hiếp dâm đấy
  3. sniper_nguyen

    sniper_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Đừng em, chú này đang bị buộc tội hiếp dâm đấy
  4. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Trận chiến giữa những người hàng xóm ​

    [​IMG]
    Sau một mùa giải 2004/2005 kéo dài mệt mỏi đã khép lại , sau những ngày nghỉ dài để bổ sung sinh lực , sau những chuyến du dấu Đông Tây chớp nhoáng, cầu thủ và trái bóng tròn lại tiếp tục quấn nhau trên khắp các sân cỏ Châu Âu với mật độ dày đặc và khẩn trương hơn mọi năm từ vòng sơ loại Champions League, Uefa Cup cho đến các giải vô địch các quốc gia Châu Âu, vòng loại World Cup 2006.
    Tất cả đều nhanh nhanh chóng chóng, hối hả để kịp khoá sổ xong mọi giải đấu vào trung tuần tháng 5 năm 2006, sau đó sẽ là những ngày hội bóng đá của cả hành tinh đầy sôi động trên đất Đức.
    Để chuẩn bị cho những trận đấu có ý nghĩa quyết định sắp tới ở vòng loai WC2006, đội tuyển Hà Lan sẽ có một trận "giao hữu" gặp Đức vào ngày 17 tháng 8 này, tất nhiên là như chúng ta đều biết thì tính chất truyển thống của trận giao hữu này luôn đặc biệt, trong bất kỳ hoàn cảnh và bất chấp phong độ của hai đội tuyển đang rơi ở đâu, một cuộc gặp gỡ thường niên luôn quyết liệt, háo hức trong sự mong chờ của cổ động viên của cả hai nước.
    Đội hình Hà Lan được triệu tập trở lại :
    Selectie Nederland
    Thủ môn: Van der Sar (Manchester United, Eng), Timmer (AZ)
    Hậu vệ: Boulahrouz (Hamburger SV, Dui), Bouma, Lucius (PSV), De Cler, Opdam (AZ), Heitinga (Ajax), Kromkamp (Villareal, Spain)
    Tiền vệ : Cocu (PSV), De Jong, Sneijder, Maduro (Ajax), Landzaat (AZ), Van der Vaart (Hamburger SV, Dui)
    Tiền đạo : Babel (Ajax), Kuijt (Feyenoord), Makaay (Bayern München), Van Nistelrooy (Manchester United, Eng), Van Persie (Arsenal, Eng), Robben (Chelsea, Eng).

    Trong lần tập trung lần này, Marco Van Basten không triệu tập tiền vệ phải Mark Van Bommel của Barca, hậu vệ phải tấn công đầy tiềm năng Mathijsen do chấn thương của Mathijsen có thể kéo dài đến tháng 12, Gio Van Bronkhost của Barca nữa và cựu binh Edgar Davids một lần nữa lại bị Marco bỏ rơi.

    [​IMG]
    Hãy đứng dậy Sneijder - hi vọng đừng bỏ lỡ một bàn thắng nào như thế này nhé !
    Hàng tiền đạo của chúng ta vẫn gồm những tiền đạo quen thuộc, tất cả trừ Robben của Chelsea là chưa nhả đạn, Roy Makaay vừa lập hattrick giúp Bayern thắng đậm Leverkunen, Dirk Kuijt ghi một bàn giúp Feijnoord thắng trận đêm qua, Ruud Van Nistelrooij cũng đã tìm lại đưọc bản năng trong màu áo MU trước Everton, và tiền đạo RvPersie ghi bàn giúp một Arsenal thi đấu nhợt nhạt chiến thắng, và không thể không kể đến bàn thắng của tiền đạo con cưng Ajacied và Oranje - một bàn thắng cực đỉnh của Babel vào lưới Brondby trong khuôn khổ vòng sơ loại Champions League. Nói chung hàng tiền đạo của chúng ta vẫn không biết ngập ngừng và e thẹn trong việc ghi bàn.

    [​IMG]
    2 ex-Ajacieden - một đã hết cơ hội - một cần chứng tỏ mình ở Oranje !
    Hàng tiền vệ của chúng ta lần này, 6 cầu thủ thì đến 4 là Ajacieden, trong đó Maduro tiếp tục đưọc Danny Blind tin tưởng, Van der Vaart vẫn ghi bàn đều đặn trong màu áo Hamburg SV, nhưng nói chung tuyến tiền vệ vẫn là tuyến gây nhiều thất vọng nhất trong 3 tuyến của Oranje hiện nay, nhớ lại trận đầu tiên gặp Đức ở Euro 2004 mà chúng ta chưa hết bàng hoàng về hàng tiền vệ, bị chia cắt với tuyến trên và hở toang toác ở phía dưới, luôn yếu trong tranh chấp tay đôi dẫn đến mất trung tuyến, theo aja thì trận đấu này, hàng tiền vệ vẫn chưa thể có nhiều sự cải thiện đáng kể.
    Marco van Basten chắc vẫn chọn một trong ba đội hình 4-3-3, 3-4-3 và 4-2-4 hoặc sẽ kết hợp hai trong ba tuỳ theo diễn biến của trận đấu
    Theo aja sơ đồ có thể như thế này:

    -----------------------Van de Sar---------------------
    ---Kromkamp-----------Boulahrouz-------Opdam-----de Cle
    - ----De Jong-----------Landzaat--------Cocu/ Raffy-----------
    --------Dirk Kuyt/ Makaay---Van Nistelrooij----------Robben-----​

    -----------------------Van de Sar---------------------
    ---Kromkamp-----------Boulahrouz-------Opdam-----de Cle
    ---------------------Landzaat--------Cocu/ Raffy----------------
    --------Van Persie---- Makaay---Van Nistelrooij----------Robben---



    Nói chung đây cũng là một trận đấu đáng xem như vô vàn những trận đấu đáng xem của Oranje.
    ( tổng hợp: ajaxneth )
    Được aja_bar sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 15/08/2005​
  5. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Nhầm rồi Aja, Mathijen là một trung vệ cơ mà,
    Có vẻ như là mâu thuẫn giữa hai MVB vẫn chưa giải quyết được, và có lẽ chỉ khi nào Bomel nổi đình nổi đám như Edgar thời ở Juve thì may ra mới có cơ hội trở lại.
    Hiện tại thì tôi cũng hơi ngạc nhiên là Marco vẫn tiếp tục bỏ quên Zenden, cầu thủ này có thể đá tốt ở vị trí hậu vệ trái đặc biệt trong tình trạng Gio bị chấn thương.
    Mà cái đội hình B Aja đưa ra quả thật là khó tưởng tượng được, làm sao trong một trận cấp quốc gia mà đưa ra đội hình 4-2-4 được, nếu đội hình này đá thì lấy thằng nào tranh bóng với đối phương???
    Không biết được đội hình xuất phát như thế nào nhưng dù sao đây cũng là một trận đáng xem. Thế có ai biết đượ trận đấu diễn ra mấy giờ không???
  6. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Àh đúng rồi em hay bị nhầm giữa Kromkamp và Mathijsen.
    Giờ giấc thi đấu àh
    18:00CET Holland - Germany Guangdong Sports (Coolstreaming, PPStream), Star tv, Super Soccer (PPlive)
    Àh giải thích về 4-2-4 thì nó là đội hình xoay chuyển khi tấn công lúc áp sát vào khung thành.
    Mark Van Bommel đúng là cần chứng tỏ nhiều ở Barca mới có đưọc chỗ đứng.
    Tin giờ chót : Theo tin mới nhận từ VCTV3 thì rạng sáng 1h30 thứ 5 sẽ có sóng trận này và có nhiều khả năng là sẽ truyền hình trực tiếp. Mong bà con ở nhà có truyền hình cable Vietnam thì chú ý đón xem
    Được aja_bar sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 16/08/2005
  7. cd_scratcher

    cd_scratcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Thằng De Cler này có fải tên Tim, ng` cũ của Ajax ko nhỉ? Đá có ra lông lá gì ko?
    Vị trí hậu vệ trái của quân mình từ khi Numan ra đi chả có mấy thằng ra hồn nhỉ. Mỗi khi Gio nghỉ là khoảnh ấy tan hoang cả . Thằng Bouma đít to, nhìn dáng chạy lịch bịch đã thấy chán đời rồi.
    Không gọi lại van Bommel à?vẫn chuyện bất đồng hay sao?Hơi buồn Marco san vì quyết định này, có vẻ vị kỷ, cố chấp quá.
    Mình muốn để cụ Cocu nghỉ hơn. Vẫn biết cụ là Hoàng Trung của HL nhưng nhìn mặt cụ hốc hác, vừa chạy miệt mài vừa thở hổn hển trong 1 trận giao hữu như thế này, thấy cứ bất nhẫn sao ý. Mà Marco vuốt mặt cũng fải nể trứng cá chứ nhỉ, giao hữu lần nào cũng gọi Cocu, không sợ ngài Hiddink ngài ấy quở cho à.

  8. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Chính nó đấy, không biết có đá ra gì không nhỉ , Mấy ông đá hậu vệ trái của HL bây giờ trước kia đều xuất phát ở vị trí tiền vệ thành ra toàn ham lên tấn công không thèm quan tâm sau lưng mình còn ai không cả, những mà đợt U20 vừa rồi có chú hậu vệ trái ngon phét, đã thế còn cao to khoẻ mạnh, không biết bao giờ chú này mới được đôn lên đá đội lớn nhỉ,
    Để hâm nóng bầu không khí tôi cắt bài báo nói qua về Van Basten và Klinsmann post vào đây một tí.
    Dù không muốn nhắc đến đến, nhưng chính những biến cố chính trị, những cuộc chiến tranh từ những năm 30, 40 của thế kỷ trước là một phần nhào nặn nên mối thù địch trong bóng đá giữa Hà Lan và Đức. Có thể cuộc gặp gỡ này sẽ là một sự hàn gắn giữa hai người hàng xóm, nhưng danh dự và tính cạnh tranh sẽ không hề giảm đi, dù đây chỉ là một trận giao hữu. Sau 5 năm rưỡi, người Đức mới lại có dịp xuất hiện tại Hà Lan (giao hữu ngày 23/02/2000 tại Amsterdam), nhưng chưyến đi này của họ mang ý nghĩa hết sức quan trọng. Chỉ còn hơn 300 ngày nữa, ngày hội bóng đá toàn cầu sẽ bắt đầu và trận đấu này sẽ là ?omàn khởi động cho mùa giải World Cup?, một cuộc đấu trí đầy cảm xúc giữa hai cựu tiền đạo huyền thoại của hai nền bóng đá hàng đầu châu Âu: Van Basten (40 tuổi) và Klinsmann (41).
    Dường như số phận đã có sự nhầm lẫn khi để Klinsmann và Van Basten ở hai đầu chiến tuyến. Cũng có lẽ chính sự nhầm lẫn của Thượng đế mà những chặng đường sự nghiệp của hai người giống nhau đến lạ lùng. Cùng sớm trở thành những tượng đài của bóng đá thế giới, cùng được ngồi vào chiếc ghế HLV ĐTQG ở cùng 1 thời điểm, thậm chí những cuộc đối đầu giữa họ cũng có những nét tương đồng.
    Họ gặp nhau lần đầu tiên vào mùa hè năm 1988 (ngày 21/06) tại Bán kết EURO ngay trên đất Đức (Hà Lan thắng 2-1). Đó là trận đấu thứ 9 của Klinsmann cho ĐTQG Đức và với Van Basten, đó cũng là trận thứ 9 dưới màu áo Da cam. Dường như chính điều đó đã bắt đầu cho một sự trùng hợp kỳ lạ giữa hai tiền đạo lừng lẫy, dù họ chỉ có cơ hội giáp mặt nhau tổng cộng 5 trận. Trong 5 cuộc chạm chán với nhau (Van Basten thắng 2, hoà 2, thua 1), không lần nào cả hai cùng ghi bàn, nhưng có một điều rất khó giải thích: Nếu Van Basten 2 lần ghi bàn vào lưới Đức khi có mặt Klinsmann đều ở phút 87 thì Klinsmann cũng 2 lần chọc thủng mành lưới Hà Lan ở phút 54. Khi cả hai đều ở đỉnh cao phong độ thì cuộc đối đầu giữa họ mãi mãi chỉ còn là quá khứ vào năm 1992, khi Van Basten phải giải nghệ vì chấn thương nặng.
    13 năm sau, lần đầu tiên họ tái ngộ trên cương vị HLV với cùng mục tiêu chinh phục World Cup 2006. Hai vị tướng ở hai chiến tuyến ngày nào bắt đầu một cuộc đấu mới, ở đó không kém phần khốc liệt và rất đáng để chờ đợi!
    (source: Baobongda.com.vn)
  9. xtophertran

    xtophertran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    chán vãi, giao hữu lại hoà, hễ hoà thi đó đích thị là........friendly match. pótai.côm
    0 hiểu HL đá ra sao nữa mà chỉ có mỗi Robben ghi bàn, hình như HL càng ngày càng phụ thuộc vào anh chàng này thì phải. tài năng của Robben thì miễn chê và khen bao nhiêu cũng 0 đủ nhưng việc 1 rừng mầm non ở HL 0 ghi được bàn thắng là điều hơi đáng lo ngại bởi HL trước giờ hiếm khi lệ thuộc vào 1 cá nhân nào huống hồ Robben còn wá trẽ. Dĩ nhiên Robben là ngôi sao và tài năng trẻ sáng nhất hiện nay nhưng mà các cao thủ kỳ cựu 0 tự mình ghi bàn hoặc tự tạo cơ hội thì khả năng chiến thắng mọi trận khó là 100% được.
    Lần này bị tụi Đức gỡ hoà vào những phút cuối chứng tỏ đội hình trẻ HL còn nhiều điều phãi học và có lẽ còn trẽ nên hơi chũ wan khinh thường "tinh thần Đức", và có lẽ chính MVB cũng hơi chủ wan thì phải.
    Anyway, mình chỉ coi kq trên livescore nên 0 biết gì, hy vọng trận đấu đẹp mắt, bạn nào có thể kiếm link cho anh em được 0?
    Tức nhỉ, tưởng thắng Đức 1 lần cho sung nhỉ, nhưng có lẽ hoà với Đức vào phút cuối sẽ giúp các cầu thủ trẻ của ta tiến bộ hơn thay vì chủ wan thường thấy
  10. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Bố khỉ! cái đài VTC quảng cáo ầm ầm phát trận này đến lúc bò dạy bật TV thì được ngay dòng chữ Hà Lan và Đức không bắt được tín hiệu, tức nổ đom đóm mắt. Đã thế sáng bò dậy xem tin thấy HL dẫn trước hai bàn lại để gỡ hoà càng tức.
    Hy vọng là các cầu thủ sẽ thu được nhiều bài học sau trận đấu này.
    Còn về các tài năng trẻ HL thì yên tâm đi, nếu Robben không toả sáng thì chắc chắn là sẽ có Sneijder, De Vaart, Persie, Maduro, Babel toả sáng.
    Có ai có thể tường thuật trận này không??? tường thuật giúp đi, nhớ đánh giá, cho điểm từng cầu thủ một nhé

Chia sẻ trang này