1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tương lai của Oranje và Marco ...

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi White_death_new, 01/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Đêm thứ 7....Hải Thịnh xơ xác sau trận bão. Sóng di động đứt ko còn 1 vạch. 12h đêm, sếp và nhân viên vẫn đang cau mày nghĩ cách bán răng chống móm bên chiếu phỏm. 2h sếp mới thả cho về phòng nghỉ. Đêm thật đặc biệt, yêu đêm lắm, nhất là đêm nay khi Hà Lan ra trận mà ta lại ở một nơi xa lạ, với ~ ng` xa lạ, ko một thông tin mảy may trong thời đại net này. Mà lốc cam nhỉ, khoảng cách ko gian có là chi, đã bao giờ ta xa ngươi, bằng cả hơn chục năm thương nhớ......Tỳ tay lên thành cửa sổ, trước mặt là sóng, là đêm, là biển khơi, yên tĩnh quá......
    Cả tuần rồi chờ một lời mời của ai đó đi mừng Hà lan của cta thắng trận mà ko thấy........Ừ điều gì đến thì sẽ đến, còn ko đến là ko đến lốc cam nhỉ????????
  2. arsenalista

    arsenalista Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Vậy là lần đầu tiên sau bao năm, Hà Lan đã đường hoàng có mặt tại 1 VCK mà kô phải bước qua cánh cửa hẹp nữa.... Điềm lành cho 1 mùa hè rực lửa thống trị cả thế giới chăng? Mong mỏi quá.
    Đọc bài các bạn trong đây hay quá, hình ảnh rực rỡ thật tuyệt vời... Cám ơn tất cả!
  3. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Ừ, từ khi tớ yêu HL đến nay mới chỉ có năm 98 là vào VCK với tư cách là nhất bảng đấu loại thôi. Và năm đó, cta đã có một WC tuyệt vời nhỉ?????
    Hôm rồi xem lại mấy mươi phút trận đấu, tay số 4 tên gì nhỉ???Lối chơi và ngoại hình rất giống A.Numan (gầy và kém nhiệt hơn chút chút)......Ừa mà bọn HL dạo này trắng ghê, trông như lũ lợn sữa hết ýCó mỗi anh trai mình là tóc nâu môi trầm dễ xương thui
  4. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chỉ còn khoảng 8 tháng nữa thôi là chúng ta lại được đắm mình trong những ngày sục sôi ăn bóng đá, ngủ bóng đá của WC2006. Hiện tại đã có 27 nước tìm được tấm visa quá cảnh sang Đức mùa hè năm sau. Những đội đó là:
    ? Angola
    ? Argentina
    ? Brazil
    ? Costa Rica
    ? Croatia
    ? Ecuador
    ? England
    ? France
    ? Germany
    ? Ghana
    ? Iran
    ? Italy
    ? Ivory Coast
    ? Japan
    ? Mexico
    ? NETHERLANDS
    ? Paraguay
    ? Poland
    ? Portugal
    ? Saudi Arabia
    ? Serbia & Montenegro
    ? South Korea
    ? Sweden
    ? Togo
    ? Tunisia
    ? Ukraine
    ? United States
    5 tấm vé cuối cùng sẽ được định đoạt trong lượt trận play off ngày 12 và 16/11 này. Kì này chúng ta an tâm ghếch chân, kê cao gối mà ngủ cho ngon chứ ko còn phải thấp thỏm phấp phỏng dõi theo những bóng áo CAM nữa rồi. Cơ mà viên mãn thật
    [​IMG]
    ?o We try to select the best team, not the best players ?
    ?" Marco Van Basten ​
    Đủ điểm vào VCK khi vẫn còn 1 trận trong tay, đây là điều chưa từng xảy ra với đội bóng màu CAM từ lần góp mặt đầu tiên năm 1934.
    Sau mùa Euro 2004 thê thảm, KNVB đã chơi chiêu bài liều --được ăn cả ngã về ko -- chỉ định Marco van Basten - người hầu như chưacó mấy kinh nghiệm chỉ đạo, huấn luyện - lên làm tân HLV trưởng ĐTQG. Cuộc thay máu diễn ra trong khoảng hơn 2 tháng đã đem lại kết quả dẫn đầu bảng 1 vòng đấu loại cũng như vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng của FIFA.
    Có thể coi những trận gặp Czech như cái mốc đánh dấu sự tiến bộ vượt bậc của cơn lốc màu CAM. Tại Bồ Đào Nha mùa hè năm trước, cả 2 đội đã cống hiến những phút giây kịch tính, sôi nổi của thứ bóng đá đẹp. Mặc dù vậy, Hà Lan đã đổ xuống sông xuống biển công sức của 2 bàn dẫn trước để chịu thua vào những phút cuối.
    Tuy nhiên chỉ 2 tháng sau khi gặp lại tại Amsterdam trong trận đấu lượt đi của vòng loại, Marco van Basten xếp 8 cầu thủ khác trong đội hình xuất quân. Trong số 3 người có mặt ở trận đấu bảng Euro 2004 và lượt đi vòng loại WC2006 thì chỉ có Edwin van der Sar là lại tiếp tục góp mặt trong trận lượt về. Cùng với thủ môn kì cựu này, Rafael van der Vaart và Dirk Kuijt là 2 cầu thủ duy nhất có mặt ở cả 2 trận lượt đi và lượt về. Điều đó có nghĩa là chỉ trong vòng 16 tháng, Czech phải đối mặt với hơn 29 cầu thủ khác nhau cùng thi đấu dưới một màu áo CAM.
    Khỏi cần phải bàn về mức độ ngạc nhiên và sững sờ của dư luận trước những quyết định chọn người của Marco. Những cái tên mới liên tục xuất hiện, còn những cái tên cũ thì được mời lui vào giấc ngủ dài trong dĩ vãng. Mặc cho thiên hạ í ới gào la chuyện cầu thủ X hay cầu thủ Y được gọi vào đội tuyển, Marco vẫn cứ bình thản làm việc mình cần phải làm.
    Khi nhớ lại cái thủa còn thi đấu trong sắc áo CAM, Marco nói: "Chúng ta thường ít khi nhắc đến Kees Rijvers ( cựu HLV PSV Eindhoven trong những năm 70 và là HLV trưởng ĐTQG trong những năm đầu của thập niên 80). Ông đã khơi dậy niềm cảm hứng cho rất nhiều cầu thủ thuộc thế hệ của tôi và tạo tiền đề cho những cuộc đổi mới."
    "Ông đã lựa chọn Gerald Vanenburg, Frank Rijkaard, Ruud Gullit và tôi cho ĐTQG khi ấy lúc chúng tôi còn rất trẻ. Đây cũng chính là cái xương sống cho đội hình vô địch châu Âu năm 1988. Ông có công rất lớn trong thành công này, mặc dù khi chúng tôi giương cao chiếc cúp thì ông đã nghỉ hưu từ lâu. Ông chọn những cầu thủ mà ông cảm thấy có thể tín nhiệm được, còn chuyện họ 18 hay 28 tuổi thì ko phải là vấn đề. Đây cũng chính là việc mà tôi đang làm. Có những người chưa trải qua nhiều trận đấu đỉnh cao, tuy nhiên tôi nhìn thấy ở họ những phẩm chất hay tài năng đặc biệt mà cả đội đang cần. Đó mới là cái quan trọng. Chúng tôi cố gắng lựa chọn 1 đội hình hoàn hảo nhất chứ ko phải cố tìm ra những cầu thủ toàn diện."
    Tất nhiên kết quả của việc này rất có thể là phần lớn các cầu thủ được gọi sẽ là những người đang thi đấu ở Hà Lan (trong khi các HLV trước kia thường thích các cầu thủ Hà Lan đang chơi bóng ở những giải đấu đỉnh cao của châu Âu). Marco cũng tuyên bố thẳng thừng rằng giải vô địch Hà Lan đủ cung cấp số cầu thủ cần thiết cho ĐTQG.
    Vậy cơ hội nào cho cơn lốc màu da CAM năm sau tại Đức? Chúng ta vẫn toàn thắng từ khi Marco lên dẫn dắt đội tuyển và chưa để lọt lưới 1 bàn nào trong 9 trận vòng loại vừa qua.
    Sẽ là phòng thủ hay tấn công? Marco đủ khôn ngoan và khéo léo kết hợp nhịp nhàng cả 2 phương án này để có được kết quả tốt nhất. Tấn công 1 cách thận trọng sẽ là fong cách của chúng ta? Chỉ cần một Dirk Kuyt miệt mài ở cánh phải, biết tận dụng mọi cơ hội để ghi bàn -- cùng với Arjen Robben - người có thể tạo nên cũng như chớp lấy mọi thời cơ bên cánh trái. Thêm vào đó 1 hoặc 2 cầu thủ với đẳng cấp thế giới -- cũng đủ tạo ra một đội tuyển màu CAM hiệu quả hơn rất nhiều so với đội bóng trước đó -- một tập hợp gồm 11 cầu thủ đẳng cấp thế giới chạy trên sân và 5 cầu thủ khác cũng đẳng cấp tương tự ngồi trên băng ghế dự bị.
    Ghi bàn 1 cách dễ dàng và cực kì khó đánh bại -- đó là công thức đơn giản của sự thành công!
    Được aja_bar sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 09/11/2005
  5. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Marco Van Basten - người trồng hoa Hà Lan !! ​
    "The Return of the Netherlands " - một sự trở lại đầy ấn tượng, một màu cam trên những khán đài của người Đức sẽ lại rực cháy vào mùa hè năm sau mỗi khi Cơn lốc Da Cam đi qua.
    WC 1974 chúng ta đến Đức với 90% Ajax - made players, năm 1998 đội hình của Rinus Michels chơi vòng loại EK1988 với bộ khung là các cầu thủ Ajax nhưng chơi ở trên đất Đức là 50% Ajax - 50% PSV, và năm 2006 chúng ta lại có mặt ở Đức nhưng đó sẽ là một World Cup mà chúng ta sẽ có rất nhiều gương mặt trẻ đầy triển vọng .

    [​IMG]
    Hãy biến một mùa hè nữa ở Đức thành mùa hè thành công
    Có lẽ Marco Van Basten sẽ vẫn tiếp tục như một người trồng hoa mới vào nghề, nhưng hiểu rõ thổ nhưỡng và khí hậu, định hình được mình cần tạo ra một loại hoa tulip nào rồi, giờ đây Marco đang cẫn mẫn đi tìm và chọn ra những củ giống tulip khoẻ khoắn, đẹp nhất và tốt nhất, ươm trồng chuẩn bị cho một hội chợ hoa quan trọng vào năm sau. WC2006 chính là một hội trợ hoa đầu tiên và lớn nhất của San Marco !!
    33 đó là con số cầu thủ mà Marco đã gọi trong những lần tập trung đội tuyển từ khi Marco lên cầm quân. Chính sự hậu thuẫn của Johan Cruijff và KNVB và người hâm mộ mà Marco đã dám tự ý đưa ra những quyết định quyết đoán và khá chính xác. Tuy bộ khung đội tuyển đã đưọc xác lập nhưng chắc chắn rằng cánh cửa sẽ còn rộng mở với tất cả các cầu thủ Hà Lan thi đấu tốt muốn đến Đức mùa hè năm sau.

    [​IMG]
    Bộ khung tốt nhất cho World Cup 2006 chăng ?
    Hà Lan đã chơi với sơ đồ 4-3-3 trong tất cả những trận đầu kể cả giao hữu và vòng loại World Cup và đó chắc chắn sẽ là chiến thuật của World Cup 2006. Còn lối chơi thì sao, những ngày đầu tiên lên dẫn dắt đội tuyển thì Hà Lan có một hàng hậu vệ siêu lỏng lẻo và Marco cũng nói rằng việc trước mắt là củng cố lại tuyến sau của đội tuyển và lối chơi tấn công cống hiến sẽ đưọc dung hoà ở mức hợp lý nhất.
    Theo aja thì cả một năm nay Marco đã làm tốt việc này, một HLV đội trẻ của Ajax lên nắm đội tuyển quốc gia Hà Lan với kinh nghiệm quá ít. Nếu để so sánh với những con người như Rinus Michels, Johan Cruijff, Leo Beenhakker, Arrigo Sacchi thì đó quả là không tưởng. Điều quan trọng đó là Marco lĩnh hội tư tưởng của những HLV xuất sắc nhất một cách thấu đáo.
    Với việc vượt qua vòng loại một cách xuất sắc, đó là những thành công bước đầu và đó là lưng vốn của Marco, Marco còn cần làm rất nhiều việc với các cầu thủ trẻ để lối chơi của chúng ta uyển chuyển và nhuần nhuyễn hơn nữa, khả năng kiểm soát trận đấu tốt hơn nữa. Với những người Hà Lan thì một tỷ số tốt là chưa đủ và chắc chắn Marco hiều điều này hơn ai hết.
  6. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Ừ, trong 31 trang topic đó, mình đã bao lần nghi ngờ khả năng của Marco nhỉ????Nhiều nhiều lém, tôi ơi sao lại wa'' nhát sợ trc những thay đổi mang tính cách mạng???????
    Lốc cam chưa phải một đội bóng hoàn hảo, CĐV chta biết điều đó, Marco còn nhiều việc phải làm????????Nhưng quan trọng nhất, chta đã có niềm tin.........
    Xin cảm ơn các bạn trong box đã đem tới những hình ảnh đẹp mắt tuyệt vời về CAM......Màu cam yêu quá, nồng nàn say đắm wa'' (lại rứt hạp với làn da trâu Á của iem
  7. J.C

    J.C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Hà Lan cái tên gọi luôn ghi sâu vào lòng người hâm mộ trên khắp thế giới với lối chơi hào hoa, thoáng đạt, mang nhiều sắc thái thú vị. Giờ đây mỗi khi Hà Lan tham dự một giải đấu quốc tế lớn thì trong lòng mỗi CĐV đều tự đặt ra cho mình câu hỏi : Liệu Hà Lan có vô địch hay không? Có lẽ câu hỏi này đáng ra không có đối với một đội bóng lớn như Hà Lan, nhưng vì những gì đã sảy ra trong quá khứ luôn là nổi ám ảnh đối với tất cả các cổ động viên của "Cơn lốc màu da cam". Chỉ còn 8 tháng nữa ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ được khai mạc, 32 đội bóng mạnh nhất sẽ cùng nhau tranh tài và trong số đó cái tên Hà Lan lại được nhắc đến với nhiều tỉnh cảm của các cổ động viên dành cho đội bóng của mình.

    Trong lần đến Đức vào mùa hè sang năm thì cái tên được nhiều người kỳ vọng nhất chính là Marco Van Basten người sẽ cưỡi và điều kiển "cơn lốc màu da cam" tung hoành trên các sân cỏ. Có thể nói việc Marco lên nắm quyền đội tuyển Hà Lan cũng đã tốn nhiều giấy mực của công luận, nhưng rồi những gì mà đội tuyển đã thể hiện ở vòng loại Wold Cup đã gạt phăng những ánh mắt hoài nghi của một số người. Cái đầu tiên mà Marco đã thành công đó là ổn định nội bộ của đội bóng, đây chính là "đối thủ" lớn nhất của Hà Lan trong suốt thời gian vừa qua. Tiếp sau đó là sự tin tưởng và kỳ vọng vào lớp cầu thủ trẻ, việc thường xuyên đưa vào sân các cầu thủ với khuôn mặt trẻ măng (đôi khi còn có đôi chút khờ dại) vào các vị trí chính thức trong đội tuyển trong một số trận đấu, và những gì mà các cầu thủ đã thể hiện trong từng trận đấu đã thoả mãn được cơn khát của người hâm mộ.
    Trong thời gian qua Hà Lan đã trình diễn một lối chơi mang tính tổng lực nhưng pha trộn nét hào hoa, quyến rũ. Và quan trọng hơn cả đó chính là bàn thắng và rất nhiều bàn thắng đẹp. Và giờ đây trong tôi cũng như các bạn đều mong chờ khắc khoải từng ngày để được xem các cầu thủ của chúng ta tiếp tục trình diễn lối chơi như những gì chúng ta đã được xem trong suốt một năm qua. Và các cái tên như Marco, Nistelrooy, Robben, Sneijder, Boulahrouz, van der Vaart, Dirk Kuijt,... sẽ cùng nhau ca bài ca chiến thắng, và ngay trong lúc nay đây tôi đang nghĩ tới một biển màu da cam tràn ngập thế giới này.
    Hãy biến thế giới này thành biển màu cam đi các bạn
  8. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Đồng chí J.C viết bài hay quá (đầy tính văn học).
    Cũng chỉ còn 8 tháng nữa là đến WC, có lẽ mọi người trong này nên làm một cái topic tranh luận xem ai sẽ là người xứng đáng có tên trong đội tuyển HL ở WC (có 23 người). Hiện tại khung đội tuyển HL tuy đã được định hình nhưng danh sách cầu thủ vẫn thay đổi theo từng trận, một số cầu thủ đang ở đội hình chính thức vẫn có thể không có tên trong danh sách triệu tập lần sau mà chẳng vì lý do gì cả.
    Nhưng có lẽ là danh sách cầu thủ dự WC06 sẽ không có một cầu thủ nào mới bên ngoài danh sách 34 tuyển thủ mà Marco dự tính cho trận gặp Italia trên sân Arena vào ngày 12/11 tới (có chăng chỉ có thêm chú người Bờ biển ngà nhập quốc tịch HL:
    Maarten Stekelenburg (Ajax), Henk Timmer (AZ), Edwin van der Sar (Manchester United), Oscar Moens (Willem II); Urby Emanuelson, Nigel de Jong (both Ajax), Wilfred Bouma (Aston Villa), Tim de Cler, Barry Opdam, Ron Vlaar (all AZ), Giovanni van Bronckhorst (Barcelona), Serginho Greene (Feyenoord), Khalid Boulahrouz (HSV), Theo Lucius, Andre Ooijer (both PSV), Jan Kromkamp (Villarreal); Olaf Lindenbergh, Hedwiges Maduro, Wesley Sneijder (all Ajax), Denny Landzaat (AZ), Mark van Bommel (Barcelona), Rafael van der Vaart (HSV), George Boateng (Middlesbrough), Ibrahim Afellay, Phillip Cocu (both PSV), Edgar Davids (Tottenham Hotspur); Ryan Babel (Ajax), Robin van Persie (Arsenal), Roy Makaay (Bayern Munich), Arjen Robben (Chelsea), Romeo Castelen, Dirk Kuyt (both Feyenoord), Ruud van Nistelrooy (Manchester United), Jan Vennegoor of Hesselink (PSV).
  9. arsenalista

    arsenalista Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    PSV thắng Milan 1-0 rồi, hay quá! Có ai ăn mừng kô?
    Thích Alex và Farfán thế ko biết!
    Ngưỡng mộ bác Guus cực kỳ! Nhìn bác ấy nhảy cẫng rồi chui vào đường hầm mà vui quá.
  10. hollandajax

    hollandajax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Dao nay tinh hinh the nao?

Chia sẻ trang này