1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tương lai của Oranje và Marco ...

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi White_death_new, 01/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xtophertran

    xtophertran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    tình hình rất là......tình hình.
    Dạo này các fan của HLFC có vẽ lười post bài, còn những người rãnh rang như tui muốn post thì cũng.....chẳng biếc post gì.
    Tình hình là chấn thương liên tục, hết anh này đến anh kia chấn thương trong khi tối nay là phải gặp Ý rùi. Cũng như mọi trận giao hữu, tui nghĩ sẽ lại là 1 trận hoà, nhưng có vẻ hơi khó. Còn nếu thắng thì chúng ta hoàn toàn yên tâm về 1 cơn lốc vĩ đại như lốc 74 cũng trên đất Đức, hôm nay các trụ cột đều chấn thương còn mấy em trẽ sợ rằng 0 đủ cơ với mí anh Ý.
    Hãy chờ xem
  2. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    đúng là các cầu thủ trẻ HL vẫn chưa đủ trình với bọn phát xít Ý, thua ngay trên sân nhà khi đã dẫn trước, một bài học lớn cho các tài năng trẻ.
    Dù sao đây cũng là bài học tốt cho các cầu thủ trẻ của HL. Hôm qua đọc cái bài của bọn Vietnamnet đã linh cảm thấy HL tiếp tục thua tiếp Ý (đội mà từ trước đến giờ HL chỉ thắng có được một lần).
    Chi tiết về trận đấu tôi không biết (chỉ biết qua bản tin 10 giây của chào buổi sáng ) ai có thông tin gì về trận đấu này thì cho mọi người biết với.
    Mà sao trận giao hữu vô thưởng vô phạt này mà Marco bòn rút nhiều cầu thủ của đội trẻ HL thế không biết, trong khi đội tuyển trẻ lại có trận Play- off với thằng slovenia.
    Àh mà mọi người trong này có biết về cái thằng tiền vệ trẻ 17 tuổi của PSV không???( không nhớ tên) hôm nọ xem đá với AC thấy cu cậu đá cả trận mà chững trạc phết.
  3. Bastifantasti

    Bastifantasti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Trong trận đấu này hai trung vệ của chúng ta phối hợp với nhau không tốt, Ron Vlaar đã mắc sai lầm trong cả 3 bàn thua của đội tuyển Hà Lan, tất cả các tình huống ghi bàn của Italia đều không có gì đặc biệt. Một bàn phản lưới nhà - một bàn không kèm dược Luca Toni cao kều rồi trượt ngã để Toni ghi bàn vào lưới thủ môn Timmer sau khi Van der Saar bị thay ra.
    Thua 1-3 ngay từ đầu hiệp 2, Italia nhường sân cho chúng ta, Hà Lan đã thi đấu với một hiệp 2 đúng theo kiểu gặp Italia năm 2000, Dirk Kuijt đánh đầu trúng cột dọc và một loạt tình huống sút xa, nhưng tất cả đều không chính xác, Kuijt đá với vị trí number "9 của Hà Lan nhưng chưa thực sự để lại nhiều ấn tượng. Một trận đấu khá tốt đẻ chúng ta học cách tấn công khi bị dồn vào chân tường, chúng ta chưa gặp tình huống như thế này trong suốt 1 năm qua.
    Castelen chơi có tốt hơn trước, Babel vẫn con non và Kuijt chưa thoát ra khỏi sự kèm cặp của Nesta. Một cuộc đối đấu với Liippi cũng rất thú vị, một HLV rất mưu mẹo và đấy toan tính trong trận đấu. Marco van Basten dù có hiểu bóng đá Ý đến đâu nhưng với Lippi , Marco vẫn phải chịu một trận thua rất Italia.
    Được aja_bar sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 13/11/2005
  4. cd_scratcher

    cd_scratcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà fải buồn?
    Thua trong 1 trận giao hữu như thế cũng có hay của nó chứ không phải là gì. Thua để kéo những đôi chân hăng máu của các chú chàng mặt bấm ra sữa trở lại mặt đất. Thua để nhìn rõ hơn những lỗ hổng còn toang hoác giữa 2 trung vệ, giữa trung vệ và hậu vệ biên ngõ hầu còn vá lại. Há chẳng tốt lắm ru?
    Cá nhân em cho rằng cu Ron Vlaar ngồi chơi chơi cạnh Marco san thì được, chứ trung vệ thì cứ Boularouz, Mathijsen, với cả Opdam thôi. Kiểu như Vlaar, chưa ráo máu đầu mà đã bị vứt vào đối mặt với các thể loại tiền đạo quái thai khuấy đảo Serie A như Toni thì làm gì mà chẳng ngã chổng vó lên giời. Đến Đức năm sau còn 1 vỉ các loại sát thủ đa phong cách như: Henry, Ronaldo, Adriano, Owen... cu Ron tuổi gì mà đương đầu nổi. Nhờ aja nhờ.
    Hơi tiếc cho Makaay, lẽ ra anh í nên được trao 1 cơ hội cho vị trí trung phong khi Ruud vắng mặt. Kujt đá tiền đạo phải như mâys trận trước mới đúng kiểu nhỉ. Cả van Bommel nữa, ai đời lại tranh bóng với thằng Boateng trâu bò húc bao h, đang hay tự nhiên què cụ nó mất 2 tháng.
    À, em vô duyên fát, thằng của PSV, 17 tuổi phải tên Ibrahim Affelay ko hả thanh niên đầu Tàu mayô chất ? Hình như cũng bụi đời Marocco thì fải, hôm trước đá với AC chững chạc ra fết.
  5. beefsteak

    beefsteak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Theo cháu thử nghiệm Ron Vlaar ở hàng hậu vệ chỉ để cố gắng tìm thêm một trung vệ nữa nếu các chú kia bị chấn thương, cặp trung vệ Ron Vlaar và Opdam trận gặp Czech chơi cũng rất tốt sau khi Vlaar thay chơi Boulahrouz. Nhưng trận gặp Italia thì đúng là một ngày đen đủi cho cầu thủ Jong Oranje khi mắc sai lầm cả 3 lần, bọn Italia thì cái khoản tận dụng ấy ạ là nhanh lắm.
    Bác dau_tau cũng có ấn tượng với tài năng trẻ gốc Marock này nhỉ, cháu hôm lâu rồi được thằng ku stock_citi cũng hỏi câu tương tự giống bác nên cháu trả lời luôn, lúc đầu cháu cũng nhầm hai thằng ku này với nhau ạ !!

    [​IMG]
    Đang lưỡng lự không biết chọn Oranje hay Marốc ?
    [​IMG]
    Thêm một tài năng trẻ của Jong Oranje toả sáng !!
  6. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299

    Đúng thằng cu này rồi, hôm nọ vừa lọ mọ tìm thông tin của thằng cu này thấy được biết cu cậu là cầu thủ HL trẻ nhất được tham gia C1(trận lượt đi với AC được vào thay người trận lượt về được đá cả trận, đá cũng lỳ phết) với cả cu cậu này bắt đầu được gọi vào đội tuyển trẻ HL rồi.
    Nếu cu cậu này thực sự kiếm được chỗ đứng trong các đội trẻ HL thì chắc chắn sẽ chẳng quay về Marốc đâu.
    Còn về Vlaar thì cũng phải động viên cu cậu chứ, trận gặp *** do đá ở sân khách được vào sân thay người cu cậu không biết sợ là gì thành ra thoải mái về tâm lý đá đúng được với khả năng của mình, còn trận này được đá ngay từ đầu trên sân nhà, gặp toàn những thằng quái kiệt, đang ở đỉnh cao phong độ (tôi đánh giá cao bọn tiền đạo của Ý hơn mấy cái tên kể trên vì bọn nó đá có đầu hơn) chú đấy choáng là bình thường thôi. Dù gì thì cũng mới chỉ vừa bước sang tuổi 20 mà. Biết đâu sau những lỗi ngớ ngẩn như trận vừa rồi thì chú này lại trở thành hòn đá tảng của HL thì sao???
    thông tin bên lề: Ajax đang rất máu chú này và tiền đạo trẻ đang lên K.J. Huntaleer, khả năng Ajax có được hai cầu thủ này vào kỳ chuyện nhượng mùa đông là rất sáng
  7. xtophertran

    xtophertran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    ôi giời ơi, sẵn ta mới thua trận tôi cũng muốn mọi người nhìn nhận lại HL và Ajax thân yêu của chúng ta. Việc HL thua Ý là điều hoàn toàn có thể tiên liệu trước vì lối chơi 4-3-3 hiện nay hình như cũng chẳng còn đội bóng HL nào sử dụng...trừ Macro, bởi vậy cầu thủ thi đấu hay nhất là Robben cũng là dễ hiểu 1 phần vì gần đây Chel đã thi đấu rất tưng bừng với hệ thống này, và 1 phần nữa là hệ thống 4-3-3 này có 1 cầu thủ quá wan trọng là.....Robben ở cánh trái, cánh phải hầu như 0 có, chỉ gồm 2 tiền vệ phòng thủ. Tôi thấy Marco nên gọi lại V.D. Mayde hay hơn.
    Nói chung là HL vẫn còn nhiều thời gian và cũng nên thua vài trận, chỉ là giao hữu.
    Còn Ajax, quả thật trong lòng tôi rất buồn vì hầu như 10 năm nay 0 có 1 HLV nào truyền được lòng tự hào Ajaciden và nhiệt huyết trở lại số 1 thế giới cho các cầu thủ trẻ. Ajax hiện nay giờ chỉ có thể nói là 1 lò xuất khẩu, kinh doan cầu thủ trẻ 0 hơn 0 kém, giờ có bao nhiều cầu thủ trẻ xuất sắc đến Ajax cũng vậy mà thôi, họ đều coi Ajax là 1 buớc đệm cho sự phát triển sự nghiệp sau này, chứ 0 phải tham gia Ajax vì quyết tâm đưa Ajax trở lại ngôi vị số 1. Điều này do HLV góp phần rất lớn, hiện tại 0 ai có đủ nhiệt huyết, tự tin, và cả sự cao ngạo để gieo trong lòng các cầu thủ niềm tự hào Ajaciden như LVGaal để từ đó có thể vươn lên.
    Hãy nhìn các Ajax thi đấu ở CL mấy năm nay thì biết, C1 năm nay nhìn cũng chẳng sáng sủa gì. Dany Blind có lẽ là người huấn luyện cầu thủ trẽ tốt nhưng người gieo quyết tâm cho các cầu thủ trẽ hiện nay cả HL may ra chỉ có MVBasten mà thôi.
    Cho đến khi 0 thấy được 1 HLV đẳng cấp và tham vọng như VG, người từng tự hào " những gì tôi làm được cho Ajax trong vòng 6 năm còn hơn cả những gì Barca làm trong vòng 100 năm", thì Ajax vẫn chỉ có thể thi đấu tại HL mà thôi, nếu 0 muốn nói cạnh tranh với PSV với siêu Hindink cũng đã là khó.
    Tình yêu của tôi với HL và Ajax cả đời này sẽ 0 bao giờ thay đổi nhưng cái cách mà Ajax thể hiện thật là buồn quá, còn HL WC06 này 0 biết sẽ thể hiện ra sao. Nhưng chúng ta hãy cùng nhau đánh giá nghiêm túc để .......có thua (0 bao giờ đâu nhĩ) thì cũng bớt đau lòng. Ngày xưa ta bé ta yêu rồ dại còn nay ta lớn ta vừa yêu vừa biết suy nghĩ thì sẽ đỡ hơn, phải 0 nào?
  8. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Với hệ thống thi đấu 4-3-3 tuy hiện tại các clb của HL không sử dụng nữa nhưng nó gần như đã ngấm vào máu của HL rồi, không có gì phải lo ngại việc không thích hợp đấy cả. Robben thì vân tuyệt vời bên cánh trái rồi khỏi cần lo nghĩ gì (mà dự bị đá cánh này thì nhiều vô kể, có lẽ là do di truyền nên cầu thủ HL có rất rất nhiều người thuận chân trái). Còn bên cánh phải thì quả thực là từ 15 năm đổ lại đây tôi chẳng thấy ai bằng được Ronal de Boer (mặc dù cầu thủ này không phải là dạng cầu thủ đá cánh bẩm sinh kiểu Overmas hay Robben) nhưng về Van der Meyder thì hiện tại hoàn toàn không nên gọi vào đội tuyển, cầu thủ này vẫn chưa khẳng định mình tại Everton, mà tại đây anh cũng đá ở cánh trái. Tương lai cánh phải có lẽ thuộc về Caselen với kỹ thuật và tốc độ khá tốt.
    Hiện tại HL có rất nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình (kiểu Ajax năm 95 thành ra không thể nói trước được điều gì vào năm sau) vấn đề chỉ là làm sao cho các cầu thủ này có được niềm tin và kinh nghiệm nữa là ổn thôi.
  9. beefsteak

    beefsteak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Tèn tèn sao chúng ta cứ nói nhiều về đội tuyển Hà Lan và Marco San thế nhỉ ? World Cup lần này Hà Lan có đến tận 4 HLV Hà Lan. Tất cả đều từng là HLV của đội tuyển Hà Lan như Leo Beenhakker( Trinidad&Tobacco), Guss Hiddink(Socceroo - Australia), Dick Advocaat( Kim chi muối). Tình hình là nếu 4 đội tuyển này nằm chung một bảng thì rất là hay.
    Guss Hiddink và Leo Beenhakker đều là những người hùng của dân tộc Úc và T&T.
    Kỷ lục chưa nhỉ ?

    [​IMG][​IMG]
    Được beefsteak sửa chữa / chuyển vào 06:07 ngày 18/11/2005
  10. xtophertran

    xtophertran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    haha, hay quá, đó có phải là kỉ lục chưa nhỉ?? tuyệt quá!!
    Dân Úc mấy ngày nay cứ tôn Hindink như là thánh sống ấy

Chia sẻ trang này