1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tương lai của Oranje và Marco ...

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi White_death_new, 01/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Hừm, bạn đầu tàu có vẻ hơi tự ti quá đấy. Tất nhiên vô địch Worldcup không phải là chuyện đơn giản. Bất cứ đội nào khả năng vô địch cũng nhỏ hơn 1/2 nên khả năng rất lớn sẽ chỉ là hi vọng rồi thất vọng thôi, nhưng đấy không phải là lí do đế không đặt cược chứ nhỉ. Nhìn ra xung quanh, chỉ có mỗi Brazil có thể vỗ ngực nói có một đội hình mạnh hơn chúng ta, còn lại làm gì có ai. Mà ngay cả Brazil cũng chỉ mạnh hơn trên lí thuyết, còn thực tế phụ thuộc rất lớn vào điểm rơi phong độ các cầu thủ mùa hè tới nữa chứ.
    Nếu như 1 đội Đức đã bị chúng ta quần cho tơi tả vẫn đang hi vọng sẽ vô địch, 1 đội Anh chẳng có nét gì trong lối chơi vẫn đang mạnh mồm tuyên bố sẽ vô địch, 1 đội Pháp phải trông cậy vào những cầu thủ hết đát như Zidane để lọt vào WC vẫn đang mơ tới chức vô địch, có lí do gì HL lại không dám đặt cược cho chức vô địch? Nếu đội đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng FIFA không xác định đến WC để vô địch thì đội nào sẽ xác định đây nhỉ
  2. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    ừ nhỉ, saodoingoi làm tớ phấn chấn lên nhiều đấy. Đúng là sao chúng ta cứ phải nghĩ tiêu cực cơ chứ. Cho dù lốc cam chưa có một đội hình hoàn hảo nhưng nếu ngay cả chính cta-những CĐV trung thành nhất cũng ko dám mơ thì còn ai nữa chứ
    Tặng 5 bông sao nè, hy vọng nó sẽ mãi mãi lung linh trên bầu trời và trong lòng mỗi ng`. Xuân sắp về đó, bạn biết chăng?????
  3. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    O* tớ thấy ấy nói thì có vẻ phấn chấn hơi thái quá đấy, tớ không hiểu là ây có xem một số trận vòng loại của Hà Lan không nhỉ ?
    Chứ nếu chỉ đọc báo không thì sẽ được nghe ca tụng như đi mây, ở đây là con người và lối chơi, tớ hiểu anh dau_tau nói, tớ chỉ quan tâm đến lối chơi và Hà Lan chứ còn đông tây trước WC 2006 như Bò ra xin hay France hay Italia thì không mơ màng tới họ ước mơ cái gì.
  4. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Mình cũng như tất cả những người thích HL đều mơ ước HL sẽ có một chức vô địch WC nhưng phải nhìn vào thực tế, hiện tại HL chưa phải là một đội hình mạnh hoàn hảo để có thể tuyên bố muốn thắng là thắng, lối chơi thì thất thường trận hay trận dở, cầu thủ thì đa phần là cầu thủ trẻ lối thành ra rất khó lường.
    Đến giờ phút này thì HL hiện tại không thể xuất sắc bằng HL năm 98 (chính người trong cuộc như Van der Sar cũng phải đưa ra nhận xét như thế ), HL hiện tại chỉ thi đấu bằng sự nhiệt tình của tuổi trẻ và một cái đầu đầy mưu lược của Marco, bên cạnh đó là một chút may mắn khá ngạc nhiên với HL( điển hình là trận lượt về gặp Czech và trận thắng 4 - 0 trên đất PL). Nhưng liệu đó là đủ để đưa HL đến chức vô địch???
    Hiện tại các cầu thủ trẻ HL tốt nhất là hãy cứ thể hiện mình trước các đối thủ lớn sau đó mới tính đến chức vô địch.
    Còn bạn nói về Anh, Pháp, Đức mơ đến chức vô địch, đó chỉ là các tuyên bố mạnh mồm của các HLV và cầu thủ để khích động tinh thần của các CĐV đi theo họ mà thôi (chính vì những tuyên bố kiểu đấy thành ra mình rất ghét thằng cha HLV của Anh, và cả đội tuyển Anh), bạn cứ vào những trang web của cđv họ mà xem, số người thực chất nghĩ rằng họ có thể vô địch chiếm bao nhiêu %???
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Nghe aja_bar nói có vẻ hơi xem thường mình nhỉ. Tất nhiên mình có theo dõi các trận Holland đá ở vòng loại chứ sao không. Không xem tất cả nhưng cũng đủ để đưa ra một số nhận định và kết quả theo mình là rất khả quan. Đây nhé:
    Chỉ tính 6 trận đi và về gặp 3 đối thủ cạnh tranh Czech, Roumania, Finland, Holland thắng 6/6, ghi 15 bàn, chỉ để thủng lưới 1 bàn. Ai dám bảo hàng thủ HL kém? Nên nhớ Czech nổi tiếng có hàng công mạnh vào loại bậc nhất trên thế giới. Năm ngoái sau 3 lần gặp gỡ với thế hệ trước của HL, họ ghi tới 7 bàn thắng. Vậy mà lần này không thể ghi được nổi 1 bàn cả hai lượt đi và về. Tất nhiên nếu may mắn hơn thì họ đã có thể ghi được 1 bàn danh dự, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.
    Sao bạn đầu tầu có thể nói HL may mắn trận lượt về gặp Czech? Trận đấy HL đá quá hay, Czech gần như chẳng có nổi 1 bài tấn công ra hồn. Baros tuyệt vọng đến nỗi mỗi khi có bóng thay vì sút hay chuyền lại chỉ chăm chăm ngã ra ăn vạ. Quả penalty Czech được hưởng rất không xứng đáng, chẳng qua đang đá sân nhà mà ngã nhiều quá nên trọng tài cho thôi. Mà dẫu cho Czech có ghi bàn thì tớ tin HL vẫn thắng với cái thế trận ấy.
    Trận gặp Finland lượt về thì đúng là HL bị ép sân thật. Tuy nhiên đó 1 phần do Van Basten rút hết mấy anh Van ra để cho Nigel de Jong vào dẫn đến mất hoàn toàn tuyến giữa. Sau khi Maduro vào sân Finland không còn khả năng lên bóng nữa chứ đừng nói đến chuyện tấn công (cũng có thể họ quá chán sau khi bị dẫn hai bàn). Dù sao tỉ số 4-0 là quá lớn để có thể nói HL may mắn trận đấy. Nếu Finland ghi bàn chắc chắn Van Basten sẽ có thay đổi chiến thuật ngay chứ không để thế trận đó tiếp tục diễn ra. Và kiểu gì HL cũng sẽ thắng.
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Tiếp nhé: Rất nhiều điểm tích cực cho HL sau vòng loại này:
    Van Basten đã sử dụng tối đa các trận vòng loại để thử nghiệm đội hình. Gần như mỗi trận đấu lại xuất hiện 1 cái tên mới. Như vậy chuyện lối chơi của HL không được nhuyễn là chuyện bình thường. Tuy nhiên có thể thấy càng về sau HL đá càng ăn ý hơn, có nét hơn. Giờ bộ khung của HL đã được xác định, Van Basten còn 5 tháng nữa để hoàn thiện lối chơi cho HL và tớ không nghi ngờ gì sức mạnh thật sự của HL sẽ được phô bày tại Worldcup này.
    Các cầu thủ trẻ của HL chứng minh họ có bản lĩnh hơn hẳn thế hệ đàn anh. Trận gặp Finland lượt đi bị dẫn bàn trước nhưng sau HL đã ghi ba bàn đáp trả trong khi thế hệ trước cứ bị dẫn bàn y như rằng dimateo. Trận gặp Finland lượt về bị ép tơi bời nhưng các cầu thủ trẻ HL vẫn đứng vững, kết thúc tỉ số là 4-0 nghiêng về HL, chả bù với thế hệ trước HL ép Ý không lên được quá nửa sân nhưng rồi kết quả họ vào chung kết. Cộng thêm với việc Van de Sart cuối cùng cũng đã học được cách bắt penalty, HL hiện nay có đủ các phẩn chất mà thế hệ trước không có để đi đến đích.
    Thế hệ trước nhiều cầu thủ giỏi nhưng dẫm chân nhau quá nhiều thành ra đội hình chỗ thừa chỗ thiếu. Điển hình là việc tiền vệ cánh trái quá nhiều mà cánh phải không có ai nên nhiều lúc quẫn quá phải cho Overmars sang đấy Tiếp đến là hàng công không có ai dẫn dắt (Cả Seedorf lẫn Bergy đều không đủ ổn định để giữ vai trò thủ lĩnh). HL hiện nay có Robben và Vandevart có thể thay nhau dẫn dắt hàng công, Van Bommeil/Maduro đảm nhận việc chỉ huy hàng thủ, hài hoà hơn rất nhiều. Tất nhiên vẫn còn điểm yếu cần khắc phục như bên cánh phải Dirk Kuyt còn phải cố gắng nhiều mới đủ tầm hay HL còn cần phải biết cách áp đặt lối chơi hơn nữa. Nhưng không có đội nào hoàn hảo và các cầu thủ HL đều còn rất trẻ. Có nghĩa là HL ngày mai mạnh hơn ngày hôm nay và ngày kia thì mạnh hơn ngày mai
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Cuối cùng tớ nhắc bạn đầu tầu khẽ một cái rằng nếu năm nay theo đúng thông lệ: trên đất châu Âu 1 đội châu Âu vô địch. Và nếu theo đúng truyền thống châu Âu thì sẽ là 1 trong các đội Đức, Anh, Pháp, Ý hoặc chúng ta vô địch. Thế thì cổ động viên của các đội như Đức, Pháp hay Anh hi vọng là có cơ sở đấy chứ, đâu phải lạc quan tếu như bạn nói? Và tớ cũng không nghĩ là tớ chỉ hi vọng chơi chơi
    À cảm ơn bạn hoa cúc tây về mấy bông hoa nhé. Có phải là hoa cúc không vậy
  8. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Ui chị này hình như bạn anh dau_tau hả ? Thế thì để cho anh trả nhời về những chiện mà chị ấy cứ kêu bạn dau_tau ???
    Dạ thưa chị gì saodoingoi80 là cách triển khai tấn công của chúng ta là có vấn đề ạ, khả năng phòng thủ tốt hơn cũng là do một số cầu thủ tiền vệ đá thấp xuống nên khả năng bọc lót cũng tốt hơn. Trận gặp Czech thì tát nhiên đó là một chiến thắng quan trọng về mặt tỷ số, những cơ hội của chúng ta cũng tận dụng tốt hơn, một số phút thì hàng tiền vệ của chúng ta không cầm cự nổi và để Czech đá nhanh và liên tục và áp đặt ngay từ đầu trận, các đợt tấn công liên tiếp, nếu Rocisky thực hiện thành công quả penalty thì với khí thế như thế chúng ta có thể nhận thêm bàn thua nữa, vì bàn thắng của Raffy ở ngay sau bàn penalty bị bỏ lỡ càng khiến Czech điên cuồng và bàn đánh đầu của Opdam đúng là làm cho Czech tấn công càng mạnh hơn. Qua đó cho thấy hàng tiền vệ của chúng ta chưa cầm bóng để giảm được nhịp độ trận đấu, Czech cũng không gặp may khi bóng dội xà ngang sau pha tiếp bóng của Baros. Nếu chị có thể đọc lại một số bài viết trước thì sẽ thấy tất cả đều đã đưọc mổ xẻ.
    Có gì anh dau_tau sẽ nói chiện với chị tiếp anh dau_tau nhỉ
  9. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Hề hề, bạn có vẻ lạc quan nhỉ??
    lâu rồi có một người tranh luận thế này cũng vui thật. Bạn có thể là người thích HL nhưng theo minh nghĩ bạn không quan tâm đến bóng đá thế giới, nếu bạn biết rằng Bra đã một lần vô địch trên đất châu âu thì bạn đã không khẳng định cái quy luật trên.
    với một người thích quy luật (mê tín) như bạn thì có lẽ cái đồ thị mà tôi đưa ra sau có lẽ làm bạn buồn lắm đấy.
    thứ tự theo: năm, nước chủ nhà, đội vô địch
    58, Châu Âu (TĐ), Bra
    -------- 62, ngoài châu âu (Chile), Bra
    ------------------66, Anh, nước chủ nhà
    -------------------------70, Bắc Mỹ, Bra
    --------------------------------74, Châu Âu (Đức), Đức
    ------------------------------------78,Châu Mỹ, Arg
    ---------------------------------------- 82, châu Âu, Ý
    ----------------------------------- 86, Châu Mỹ, Arg
    ------------------------------- 90, Châu Âu, Đức
    -----------------------------94, Bắc Mỹ, Bra
    --------------------98, Châu Âu (pháp), Chủ nhà
    ------------02, ngoài châu âu, Bra
    06, Châu âu, Bra????
    Cái quy luật này tâm là chức vô địch của Ý vào năm 82.
    cái quy luật này mọi người có thấy hay không??, hy vọng là quy luật này sẽ không xảy ra ở WC tới.
    to barja: anh không biết bạn sao đổi ngôi này là ai đâu, hy vọng sẽ gặp được bạn này trong thời gian tới đây để mừng chiến thắng của HL tại WC.
    Được dau_tau sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 16/01/2006
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Bạn ajar viết:
    hàng tiền vệ của chúng ta không cầm cự nổi và để Czech đá nhanh và liên tục và áp đặt ngay từ đầu trận, các đợt tấn công liên tiếp,
    Tính đến trước quả penalty Czech được hưởng ở phút 28 (không đáng, chủ yếu do sân nhà và Baros ngã nhiều quá nên trọng tài thương), HL kiểm soát hoàn toàn giữa sân với các đường đan bóng ngắn, tạo ra ít nhất 3 tình huống nguy hiểm về khung thành của Peter Cech trong đó đáng kể nhất pha phối hợp đưa Robben thoát xuống chếch bên cánh trái, tiếc là cú sút ở tư thế thuận lợi của Robben đưa bóng đi chệch khung thành. Czech, trái lại, các tiền vệ hầu như tập trung hết bên nửa sân nhà và dùng những đường chuyền dài cho cầu thủ cắm duy nhất Baros đua tốc độ và thể hiện tài ăn vạ. Statistics: Tỉ lệ kiểm soát bóng: HL 58%, Czech 42%; Sút khung thành: HL 4, Czech 0. Không biết định nghĩa về áp đặt thế trận của ajar có gì khác người không nhỉ?
    bạn ajar viết:
    nếu Rocisky thực hiện thành công quả penalty thì với khí thế như thế chúng ta có thể nhận thêm bàn thua nữa
    Quả penalty được sút khá tốt, mạnh và đi vào góc trái. Có điều Vandesar phản ứng tốt hơn bay người đẩy được. Thế thì nếu có gọi là may mắn cũng chỉ 1 phần nhỉ? Còn chuyện nếu Rosicky ghi bàn Czech với khí thế như phần trên đã phân tích có ghi thêm bàn thắng không chắc phải nhờ future teller mất
    bạn ajar viết:
    Vì bàn thắng của Raffy ở ngay sau bàn penalty bị bỏ lỡ càng khiến Czech điên cuồng và bàn đánh đầu của Opdam đúng là làm cho Czech tấn công càng mạnh hơn. Qua đó cho thấy hàng tiền vệ của chúng ta chưa cầm bóng để giảm được nhịp độ trận đấu
    Đúng là sau khi bị dẫn trước 2-0 thì Czech dâng cao đội hình thật. Còn gì để mất đâu mà không dâng cao đội hình may ra vớt vát tí. Nhưng kết quả của việc dâng cao đội hình đấy là gì? Statistics: Phút thứ 60 tỉ lệ cầm bóng của hai bên: HL 61%, Czech 39% . Kiểm soát bóng 61% trước 1 đội mạnh như Czech lại đang nỗ lực tấn công trong tuyệt vọng chắc cũng không đến nỗi bị gọi là không cầm được bóng nhỉ?
    bạn ajar viết:
    Czech cũng không gặp may khi bóng dội xà ngang sau pha tiếp bóng của Baros
    Đúng là không may thật. Nhưng trong cái khoảng thời gian không may đấy của Czech, Van Horse Face 2 lần đối mặt với P. Cech cơ, mỗi tội dứt điểm cẩu thả quá nên ra ngoài hết.
    Nói chung trận này HL đá quá được. Vào trận với tư thế chiếu trên và đá cũng hoàn toàn trên chân. Nên nhớ Czech không phải là tay mơ. Lần cuối cùng HL thắng được họ trên sân nhà đã hơn 30 năm về trước với thế hệ của Cruyft, mà cũng chỉ thắng sát nút 2-1.
    Sau trận đấu không hề có 1 lời đánh giá nào HL thắng may mắn trên tất cả các báo. Huấn luyện viên trưởng của Czech thể hiện sự tâm phục khẩu phục bằng câu nói:"tôi đã tin chúng tôi có thể thắng nhưng diễn biến trên sân cho thấy chỉ có niềm tin thì không đủ". Chỉ có fan của HL nghĩ rằng mình thắng may mắn, hay thế chứ

Chia sẻ trang này