1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tương lai của Oranje và Marco ...

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi White_death_new, 01/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chọn Cameroon để làm quen với bóng đá châu Phi thì Ok chứ còn chọn Ecuador với cả Mexico để lấy kinh nghiệm cho trận gặp Argentina thì có vẻ không ổn lắm. Argentina từ trước đến giờ đã nổi tiếng với lối đá không giống ai ở Nam Mĩ, chưa nói đến chuyện Ecuador quá yếu, chắc không học được gì nhiều, Mexico thì vẫn đá ở khu vực concacaf nên lối đá cũng chẳng giống gì các đội Nam Mĩ nốt. Cũng có thể Van Basten không muốn các cầu thủ của mình phí sức cho các trận giao hữu và để tránh chấn thương. Tuy nhiên với một đội hình trẻ như HL, cộng thêm chính Van basten cũng đang gặp nhiều vấn đề đau đầu trong việc lựa chọn nhân sự, có lẽ thêm một số trận giao hữu sẽ tốt hơn.
    Trận gặp Ireland sẽ là cơ hội tốt để lôi tuột các cầu thủ da cam khỏi những kí ức về một WC ngọt ngào, khởi động chiến dịch vòng loại Euro 2008
  2. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Mễ tuy là đội bóng ngoài khu vực Nam Mỹ nhưng cách đá của đội này cũng là đội có nhiều nét giống với Argh đấy chứ, cũng có cả kỹ thuật nam mỹ pha trộn với chiến thuật châu âu. Tất nhiên là ở đẳng cấp khác nhau:D.
    Công nhận là chẳng hiểu vị cao thủ nào nghĩ ra cách xếp lịch vô cùng củ chuối, năm ngoái cũng vào dịp này được xem một trận đấu vô cùng hoà nhã của đội tuyển Anh và HL, có lẽ dịp này chỉ là cơ hội để HLV gặp mặt lại các cầu thủ để kiểm tra cầu thủ mà thôi chứ chẳng có ai máu me trận này đâu.
    Cái chính là trong những đợt tập trung này Marco phải tìm ra được một đội hình ổn định, hiện tại chỉ có những cầu thủ như VDS, Nis, Cocu, Robben, Gio và Kujit là có xuất thường xuyên ở đội hình một thôi còn các vị trí khác vẫn bị xáo trộn thường xuyến. Bên cạnh đó Marco phải luôn nghĩ đến trường hợp xấu nhất là Robben không thể tham dự, có vẻ như là hiện tại HL quá dựa vào sự sáng tạo của Robben một cầu thủ hay bị chấn thương.
    Được dau_tau sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 01/03/2006
  3. OrientalMeteor

    OrientalMeteor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    * Ghi bàn tòm tọp ở cả Eredivisie lẫn Champions League, Klaas-Jan Huntelaar vẫn chưa được Marco nhấc lên đội hình A dù không còn quá trẻ {SN ''83}
    * 2-0 là tỷ số yêu thích của Marco và có lẽ trận đấu với Ecuador đêm nay không phải là ngoại lệ {Hiếu béo bảo trận này Hà Lan chấp 1 1/2}.
    * Dự đoán trận này sẽ có 1 cầu thủ lần đầu tiên ghi bàn cho Oranje. Nicky chăng? Hay Meerdink? Bàn còn lại có lẽ thuộc về tiền vệ kháu lão Cocu .
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Có thể mọi người biết hết rồi. Nhưng những ai không có điều kiện ngồi nhà xem ti vi có thể theo dõi trận này qua mạng. Chỉ việc mở window media player rồi chọn open url roi paste link này vào là xong.
    http://streamers.at.sara.garnierprojects.com/goudengidsdivisie?MSWMExt=.asf
  5. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Có ai ở trong này xem trận hôm qua không?? tường thuật cho anh em ở đây nghe cái, tình hình các cầu thủ mới được chọn thế nào?? xem tin thể thao của đài VN được có 30 giây chẳng biết được gì ngoài tỷ số:((
    Được dau_tau sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 02/03/2006
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Hôm nay vừa ngồi làm một số công việc vừa xem HL đá nên cũng không được tập trung lắm. Mà muốn tập trung cũng không được vì HL đá chán quá. Hiệp một đá cực kì rời rạc và bế tắc, cả hiệp hình như không có được 1 cơ hội rõ ràng. Chuyền bóng sai địa chỉ quá nhiều. Cuối hiệp Ecuador thậm chí đã có thể ghi bàn nếu các chân sút của họ có đẳng cấp cao hơn tí nữa.
    Hiệp hai Van Basten tung Maduro vào sân và thế trận của HL khởi sắc hẳn. Nhìn Maduro đá thích thật: chắc chắn, điềm tĩnh mà rất tinh tế. Chú bé này nhiều khả năng sẽ là thủ lĩnh của HL trong tương lai không xa. Bàn thắng đến với HL là chuyện tất yếu chứ không đến nỗi may mắn như cách mô tả của vnn. Trong vòng nửa đầu hiệp hai HL tạo ra gần chục cơ hội, chiếm lĩnh hoàn toàn khu vực giữa sân. Rất tiếc Dirk Kuyt hơi vô duyên trước khung thành Ecuador. Nửa cuối hiệp hai HL chơi chùng xuống tạo cơ hội cho Ecuador tổ chức tấn công. Tuy nhiên hàng công của Ecuador chỉ đủ sức tạo ra một số pha lộn xộn trước khung thành VDS và hết.
    Một vài nhận xét: Các cầu thủ mới đưa vào chơi không thật sự nổi bật. Thậm chí có thể nói thử nghiệm của Van basten bước đầu thất bại. Nicky Hofs lần đầu ra mắt có vẻ bị cóng.
    Maduro chơi hay. Robben tuy tuân thủ chủ trương không chạy, không ham tranh giành bóng nhưng bù lại những đường chuyền của em nó rất tuyệt. Lâu lâu có dịp nhìn Robben biểu diễn kĩ thuật ở tốc độ thấp cũng thú vị. Dirk Kuyt cần cải thiện khả năng ghi bàn. Van Bommel chưa thực sự hoà nhập dù đã có một số cú sút nguy hiểm. Cocu, VDS chơi tròn vai. Vài ý kiến thế.
  7. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Cảm ơn vì đã có bài bình luận đầy đủ và khách quan về trận đấu của bạn.
  8. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Dirk Kuijt:
    Người Hà Lan "bay"!


    Mất nhiều trụ cột trong đội hình vì các lý do khác nhau, ?oCơn lốc màu da cam? đặt nhiều kỳ vọng vào những cầu thủ kỳ cựu như Ruud van Nistelrooy, Phillip Cocu hay Mark van Bommel trước trận giao hữu gặp Ecuador. Mặc dù vậy, Dirk Kuijt mới là cái tên được nhắc tới, là tác giả của bàn thắng duy nhất vào phút 49, giúp đất nước thấp hơn mực nước biển đánh bại Ecuador 1-0, trong chiến dịch chuẩn bị cho World Cup 2006.


    Sinh ngày 22-7-1980, Kuijt không thường xuyên được nhắc tới trong đội hình ?oCơn lốc màu da cam?, nhưng ở Feyenoord thì khác. Nếu ai theo dõi Eredivisie - giải VĐQG của Hà Lan, người ta sẽ hiểu tại sao, Ajax, quyền lực đã được khẳng định tại xứ sở hoa Tulíp, lại vật lộn với nhiều khó khăn như vậy. Tất nhiên, sự tiến bộ của PSV Eindhoven trong những năm gần đây, khiến Ajax gặp nhiều rào cản khó khăn, song thực sự, Feyenoord mới là đối trọng nguy hiểm với dàn cầu thủ chất lượng, trong đó có Kuijt. Kuijt và Salomon Kalou - cầu thủ đang được HLV Marco van Basten chào mời gia nhập ĐTQG, chính là những ngòi nổ trên hàng tấn công của Feyenoord, giúp đội bóng này xếp thứ 2, với số bàn thắng tốt nhất (67 bàn). Trong tổng số bàn thắng của Feyenoord, Kuijt là tay săn bàn hàng đầu, với 18 lần sút tung lưới đối phương kể từ đầu mùa giải đến nay. Đó là lý do khiến Van Basten triệu tập Kuijt và cầu thủ này đã đền đáp sự kỳ vọng của HLV Hà Lan bằng màn trình diễn không thể tốt hơn.
    Mang ý nghĩa giao hữu, song cuộc đối đầu với Ecuador không còn là trận đấu thử nghiệm đối với Hà Lan nữa, bởi đây là lần triệu tập cuối cùng, trước khi công bố danh sách cầu thủ tới Đức. Với mục tiêu như vậy,tất cả các cầu thủ đều phải nỗ lực, song Kuijt mới là người thành công.
    Bế tắc trong hiệp 1, nhưng sang đến hiệp 2, Hà Lan đã có thế trận hoàn toàn khác sau pha bùng nổ của Kuijt. Một tình huống nhanh gọn, một đường chuyền chính xác và pha dứt điểm hoàn hảo, Kuijt đã gây bất ngờ không chỉ với Van Basten, mà với tất cả người hâm mộ đội bóng da cam.
    ?oKuijt đã chơi rất tốt và có nhiều sáng tạo ở vị trí tiền đạo trung tâm?, Van Basten không ngớt lời khen ngợi dành cho Kuijt sau trận đấu, ?oVới những gì đã thể hiện, tôi nghĩ cậu ấy là người hứa hẹn nhiều triển vọng cho bóng đá Hà Lan trong thời gian tới?.
    Rõ ràng, lời khen ngợi của Van Basten gần như là quyết định không chính thức về sự hiện diện của Kuijt, cầu thủ đã khiến cho các CĐV của Hà Lan quên đi Van Nistelrooy, người đã gây thất vọng ở cả cấp độ CLB và ĐTQG. Nếu không có biến cố nào, Kuijt chính là người thay thế Van Nistelrooy trong chuyến bay tới Đức.
    (nguôn : www. thethaovietnam.com.vn)
    ======> thằng viết bài này chẳng biết tý gì về bóng đá HL. Chẳng biết là viết bài này xong nó có đủ can đảm để nhận tiền nhuận bút không. Bó tay mấy bố nhà báo ăn tục nói phét.


  9. Moonbie

    Moonbie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Em vào vuốt má chị Sao 1 cái. Lâu lắm mới gặp được gái nhà CAM như chị. Đáng yêu lắm!
    Trận gặp Ê em cũng vừa làm việc vừa xem. Chẳng hiểu là việc chán hay đá nhạt mà bỏ giữa chừng đi ăn đồ Thái thấy ngon kì lạ.
    Thiếu ấn tượng thật!
  10. OrientalMeteor

    OrientalMeteor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Mod đổi tên topic này thành: "Con đường đến chức vô địch FIFA World Cup 2006 của Oranje" đi.

Chia sẻ trang này