1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tương lai của Oranje và Marco ...

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi White_death_new, 01/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Thất vọng. Van Basten đã mắc quá nhiều sai lầm trong trận này.
    Sai lầm thứ nhất: Tại sao lại để Dirk Kuyt đá chính thay Van Nistelrooy? Như tớ đã nói từ đầu, Van Nistelrooy là một sát thủ, mẫu người có thể mất hút cả trận nhưng chỉ cần 1 cơ hội anh sẽ ghi bàn trong khi Dirk Kuyt là một thằng bé, xông xáo, chịu khó nhưng hay bỏ phí cơ hội. Khả năng không chiến hay sút ngay trong vòng cấm của Nistelrooy cũng tốt hơn Dirk Kuyt nhiều. Nếu những cơ hội như Dirk Kuyt có hôm nay đến chân Nistelrooy, chúng ta đã không trắng tay ra về. Tại sao lại chọn 1 thời điểm quan trọng thế này để thay đổi trung phong, tại sao không thử nghiệm trước trong trận gặp Argentina hả Mr Van Basten?
    Sai lầm thứ hai: Khi đang ở thế hơn người lại rút 1 hậu vệ ra thay bằng VDV. Thay đổi này hoàn toàn không có nghĩa gì vì bình thường hai hậu vệ cánh của HL đã dâng cao để tấn công thường xuyên rồi. Tính đến thời điểm thay người HL đang tấn công rất tốt do hàng hậu vệ thu hồi bóng và dâng lên tham gia tấn công hiệu quả, sau khi bớt đi 1 hậu vệ, Bồ tự tin hẳn lên trong các pha phản công của họ do thấy tuyến thủ của HL đã bớt đi 1 người. Mà nếu rút hậu vệ, sao không rút
    Boulahrouz đã bị một thẻ vàng ra sân mà lại là Mathijsen?
    Sai lầm thứ ba: Không chỉ đạo các cầu thủ trẻ HL chơi bình tĩnh hơn. Một khi Van Nistelooy không có mặt, những đường tạt bóng vu vơ vào trong vòng cấm địa sẽ để cho ai đón lấy? Robben? Van Persie? Từ phút thứ 70 trở đi, dù còn rất nhiều thời gian nhưng đã có thể thấy thất bại của HL là tất yếu, các cầu thủ tấn công lộn xộn, điên cuồng, không theo bài bản gì nữa.
    RVP, mấy hôm trước cậu này còn khuyên Robben trong những trận đấu lớn, chỉ có 1 cơ hội và cần phải biết nắm lấy. Hôm nay có một cơ hội như thế nhưng Van Persie đã không nắm được. Wesley Sneijder, từ nay trở đi em đừng bao giờ thực hiện các pha đá phạt hay cố gắng sút xa nữa được không? Còn rất nhiều thứ để nói nhưng thôi, chán quá rồi, không muốn nói nữa. Bất bại mấy chục trận để rồi đến trận quyết định lại thua.
  2. NghiaDV

    NghiaDV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Cầu thủ Hàlan ít kinh nghiệm, nôn nóng quá. Nếu quả Kuyt đối diện với thủ môn mà nhấn thêm 1 nhịp rồi sút thì đã vào rồi.
    Nói chung, nuốt giận mà nhìn 1 cách khách quan thì bọn Bồ vẫn hơn Hàlna ở cái đầu. Từ cách điều chỉnh chiến thuật của Scolari đến quả ăn vạ của Figo dẫn đến thẻ đỏ của Boularouz. Các cầu thủ Hàlan từ đấy mà nóng giận, mất hết tỉnh táo, không thể tấn công sắc xảo được. Tình thế đã xoay chuyển quá nhanh.
    Vanbasten đã nhận được 1 bài học đắt giá nhất kể từ hồi cầm quân đến giờ. Thái độ nửa vời của Marco cũng đã góp phần làm hại Hàlan.
    Worlcup thế là đi tong.
  3. parkjunwung

    parkjunwung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Van Basten quả thật là một HLV ngu xuẩn và quá non kinh nghiệm. Trong một trận cầu đỉnh cao then chốt như thế này ông ta lại tung vào sân Dirk Kuyt, một cầu thủ còn trẻ và rất non kinh nghiệm, phong độ trong trận đấu với Argentina cũng không có gì là đặc biệt. Ông ta đã cho Kuyt vào sân ngay từ đầu thì đã đành nhưng lẽ ra ngay đầu hiệp hai ông ta phải cho Ruud vào sân, nhưng không, thay vào đó ông ta lại cho Hasenlink, một cầu thủ thậm chí còn non kinh nghiệm hơn cả Kuyt, một người thậm chí chưa có một trận đấu nào trọn vẹn tại vòng loại. Không những thế khi Hasenlink vào sân thì đồng hồ đã chỉ sang phút 84. Một sự thay đổi quá muộn màng và sai lầm. Van Basten ko cho thấy được sự nhạy bén nắm bắt thế trận của một HLV đẳng cấp.
    Còn Đirk Kuyt ? anh ta đã làm được những gì, chơi quá xa vòng cấm địa, không tạo được áp lực cần thiết lên hàng hậu vệ Bồ Đào Nha, khi có cơ hội một đối một thì dứt điểm không khác gì một cầu thủ nghiệp dư, chính chơi quá xa cầu môn nên ở thời điểm có những quả căng ngang từ bên cánh thì không thấy anh ta đâu, có tình huống van persie tạt rất đẹp bên cánh nhưng ko có một ai áp sát, đó chính là nhiệm vụ của 1 cầu thủ cắm như Kuyt, thậm chí khi có cơ hội từ quả căng ngang thì anh ta lại thiếu sức dướn của một tay săn bàn đẳng cấp.
    Robben trận này thì bị kèm chặt nhưng khi có cơ hội băng xuống sau pha chọc khe thì anh ta chơi quá cá nhân và đẫn đến để mất bóng. Cả trận ko có pha chuyền nào ra hồn.
    Van basten tỏ ra quá non kinh nghiệm so với Big Phil, Scolari khi mất người đã rất khôn ngoan thay Pauleta bằng Petỉt nhằm tăng cường người ở khu vực giữa sân và cầm bóng chắc chờ những đợt phản công. Van basten đã phạm những sai lầm nghiêm trọng. Giờ thì ngồi ở nhà những Davids, Seedorf có thể cười vào mũi ông ta rồi ...
    Buồn cho một thế hệ vàng ngày nào của Edwin, Cocu..Buồn cho Ruud, đây là giải đấu đầu tiên và cũng có thể là cuối cùng của anh. Vậy mà anh đã nhận một hậu quả như vậy, Ruud đã rất muốn quên đi nỗi buồn ở MU để tập trung hoàn toàn sức lực giúp hà lan...Vậy mà giờ đây anh phải nhận kết cục như vậy với kì World Cup duy nhất trong cuộc đời.
    Đau cho Hà Lan, đau cho Ruud quá....
  4. KongTonSach

    KongTonSach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến của saodoingoi80 ko hiểu tại sao trận này Vanbasten lại dùng Kuyt mà ko dùng Vannisterooy ? Tại sao ko thay hậu vệ đã bị thẻ vàng Boulahrouz ra sân mà lại là Mathijsen ?
    Hà Lan có điểm yếu trước những giải lớn là vấn đề bất đồng nội bộ . WC 90 , WC 94 , Euro 96 , Euro 2004 Hà Lan đều gặp về vấn đề này . Năm nay cũng vậy bóng ma cũ lại hiện về mới trận đầu ra quân mà Van Persie đã chỉ trích Robben chới quá cá nhân trong khi trận gặp BĐN này VP lại quá cá nhân dứt điểm ko chịu chuyền bóng cho Sneijder ở bên trong . Kuyt thì cho rằng Vannisterooy ko xứng đáng ở hàng công trong khi trận này ngay cả đối diện 1 mình với thủ môn mà Kuyt lại đá trúng vào người thủ môn mất cơ hội gỡ hoà 10/10 . Vanbomer vẫn đá như gà mắc tóc , sút được mấy quả thì lại lỗi mất bóng rồi ngay lập tức phạm lỗi nhận thẻ vàng (phút thứ 3 ) và cũng chính pha mất bóng của Vanbomer mà Boulahrouz bị nhận thẻ vàng . Trong trận này những quả treo bóng , căng ngang 2 cánh nếu có Vannisterooy chắc Hà Lan đã gỡ hoà đầu hiệp 2 vì Vannis là vua trong những tình huống như thế này . Vannis còn được chinh chiến ở cúp c1 trong khi Kuyt chỉ đá ở trong nước làm sao có kinh nghiệm được .
    Hàng hậu vệ trận này đá cũng quá tồi , trước lúc bị ghi bàn chỉ biết đan bóng qua lại mà ko biết cách đưa bóng lên và nhận thấy tình hình như thế hàng tiền vệ phải lui về nhận bóng phát động tấn công thì lại chỉ biết ở trên .
    Tôi thấy Vanbasten đã gọi quá nhiều cầu thủ trẻ chưa có kinh nghiệm vào đội mà lại bỏ đi những tài năng lão làng như Seedort , David ... mà những cầu thủ trẻ này làm sao có đủ kinh nghiệm để chơi ở 1 sân chơi lớn như WC .

    Thôi cũng là bài học cho Vanbasten hẹn gặp lại tại Euro 2008
  5. victorcharlie

    victorcharlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Marco còn non tay quá. Thực sự Marco chưa định hình được lối đá cho Hà Lan. Vẫn một đội bóng với nhiều cá nhân suất sắc nhưng Cơn Lốc thì quá nhạt nhoà. Tiếc cho Hà Lan, tiếc cho Ruud. Có nên hy vọng Johan Cruijff quay lại vực dậy hình ảnh cơn lốc ngày nào không nhỉ
  6. goethe

    goethe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    dù biết khó tiến xa như sao mà khó nuốt thế, bọn ******** Bồ bây giờ sẽ thành kẻ thù, hi vọng Rai cạc sẽ cho thằng cu Deco lên dự bị luôn
    kô hiểu VBT định bất ngờ hay sao mà chơi 1 loạt thay đổi khó hiểu thế, dù rằng đã biết giải này có thể hi sinh để mấy chú bé tiến bộ hơn, nhưng với đội hình 4-3-3 thế này chỉ với nhưng cầu thủ thế này thì mấy năm sau không hiểu sẽ thế nào đây
    có ai biêt tương lai Marco sau giải sẽ thế nào ko?
    đụ má,càng nghĩ càng cú, bọn Anh phò phạch thì đi tiếp,thôi tập trung vào học thi vậy, cứ tưởng tuần sau đc đi xem HL rồi
    §&%*$&$%§:;"$
  7. xtophertran

    xtophertran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Này này, mọi người bình tĩnh lại hết coi nào, thua thì cũng có hành động và lời nói đẹp với người khác chứ. Aja và chickbox e*** lại bài viết hết đi, thêm ông Sumo nữa, nghe mọi người sổ nho tui càng thêm buồn thôi
    Đi ngủ hết đi bà con, chừng nào bình tĩnh lại thì hãy vào!!!
    Được xtophertran sửa chữa / chuyển vào 06:20 ngày 26/06/2006
  8. minhle3012

    minhle3012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt Hà Lan
  9. Scorps

    Scorps Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    1
    Bực quá, lúc camera chiếu cảnh Van Nistelrooy ngồi ở khu vực băng ghế dự bị với vẻ mặt thất vọng và nóng ruột ko được vào giúp đồng đội thì tôi ko hiểu sao Van Basten lại làm vậy. Why ??? Kinh nghiệm non nớt đã thua con cáo già. Thôi,lại 1 lần nữa lỡ hẹn với WC.
  10. Van_Basten

    Van_Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá các bạn ạ.
    Nhìn cách Hà Lan thua, nhìn những thay đổi, điều chỉnh của MVB đã buồn, tưởng vào forum được chia sẻ với mọi người. Ai dè mọi người mất bình tĩnh mắc nhiếc nhau loạn lên, càng thêm buồn.
    Các bạn ơi, dù sao chúng ta cũng đã thua rồi. Dù có đau lòng, thất vọng đến mấy thì chúng ta cũng nên cố gắng kiềm chế khi nói chuyện với nhau. Đừng để những người ở forum khác cười vào mũi chúng ta. Đã thất vọng thế này rồi mà còn bị thế nữa thì đau lắm.
    Hãy bình tĩnh, đoàn kết lại, tất cả vì tình yêu màu cam.
    Thân ái,
    Van Basten.
    T.B:
    Với tôi, WC đã chấm dứt. À quên, nó vẫn còn leo lét đến trận bọn Bồ bẩn tính bị nghiền nát.
    Thôi, quay trở lại làm việc vậy. Nhưng mà sao hôm nay chán thế không biết, chẳng muốn làm gì cả. Công việc thì ngập đầu, lãnh đạo lại vừa quẳng cho một đống hồ sơ để kiểm tra. CHÁN!!!!!!!!

Chia sẻ trang này