1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tương lai của Oranje và Marco ...

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi White_death_new, 01/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Lão tướng,kinh nghiệm và niềm tin
    Trận đấu giữa Hà Lan và Bồ Đào Nha,giữa hai đội tuyển có khá nhiều cầu thủ trẻ xuất sắc nhưng lại được quyết định bởi các lão tướng.Trên băng ghế chỉ đạo,Scolari với kinh nghiệm dày dạn của mình đã đánh bại một Van Basten trẻ trung nhiệt huyết.Những sự thay người của ông luôn mang lại hiệu quả chiến thuật khi điều chỉnh thế trận theo chiều hướng có lợi,còn V.Basten đã không thành công trong những điều chỉnh nhân sự của mình.Trên sân,các lão tướng của BĐN đã thi đấu tốt và góp phần quan trọng trong thắng lợi của đội nhà.Figo,Maniche,Deco,Paulleta đã thi đấu tốt trong bối cảnh Ronaldo sớm chấn thương.Kinh nghiệm của họ đã giúp cho đội nhà khống chế thế trận và triển khai trận đấu theo ý mình.Họ đã đền đáp một cách xứng đáng với lòng tin của ông Scolari.Còn ở phía bên kia,Cocu và Van Bommel tiếp tục là nỗi thất vọng của các CĐV khi mà các cầu thủ trẻ của họ thi đấu không thật sự xuất sắc.Chính Cocu đã bỏ lỡ một cơ hội bằng vàng khi sút trúng xà ngang ở khoảng cách 5m.Kinh nghiệm không được phát huy trong khi điểm yếu thể lực bộc lộ rõ và họ đã phụ lại lòng tin của HLV.Niềm tin của Marco đã bị phản bội bởi những người mà vì họ ông đã phải loại đi những Davids,Seedorf đầy tài năng.Thêm một bi kịch nữa về niềm tin của Van Basten,và nó nằm ở hàng tiền đạo.Tối qua,sau nhiều lần phản ứng thì Kuyt đã được đá chính suốt cả trận trong khi Nistelrooy ngồi ghế dự bị,và tất cả chúng ta đã thấy được ?ođóng góp? của Kuyt.Anh không có được kinh nghiệm cũng như độ quái mà Ruud sở hữu nên chẳng đóng góp được gì,không gây nổi áp lực lên hàng thủ của đối phương.Tại sao vậy Marco,sao lại không đưa Ruud vào sân?.Trong một thế trận như vậy thì một cầu thủ như Ruud là cực kì cần thiết.Sự có mặt của anh ta sẽ gây nên một áp lực vô hình lên hàng thủ đối phương và như vậy các cầu thủ khác như Robben và Van Persie sẽ có nhiều cơ hội hơn.Ông không nhận ra vì thiếu kinh nghiệm hay vì niềm tin mù quáng của mình hả Marco?
  2. mainoel

    mainoel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Gửi Hoacuctay...
    Thế là hết chị nhỉ? Giấc mơ màu cam mà sau 8 năm trời ta mới gặp lại đã lùi xa... Đêm qua nó không còn là giấc mơ nữa mà là một cơn ác mộng... Hà Lan đã không còn là Hà Lan... Nếu đã trót gắn bó với sắc Cam, ắt người ta sẽ luôn biết rằng Cam sinh ra không phải để vô địch. Cam chơi bóng là để cống hiến, để thua cuộc và chính những điều ấy mang lại tình yêu của người ta dành cho họ. Thế mà cơn ác mộng hôm qua đã xóa nhoà tất cả... Không thua một cách oanh liệt "bất hứa nhân gian kiến bạch đầu", không thua một cách đầy day dứt và tiếc nuối mà lại thua theo một cách khác, bất lực và kém may mắn.. Tại ai? Có thể đổ cho Ivanov kém cỏi, Scolari độc ác, Marco yếu đuối và bạc nhược và hơn tất cả chính bởi Cam đã không bay như trước nay Cam vẫn làm ta say mê... Cơn ác mộng hôm qua là cột dấu cho tròn 10 năm ta dõi theo bước Cam yêu dấu... Tất cả những hình ảnh ngày nào nối tiếp nhau hiển hiện trước mắt như vừa mới hôm qua.. Một Jordi trẻ trung với vai áo rực rỡ sắc cam, rạng rỡ như một thiên thần trong ánh bình minh... Một Seedorf tuyệt vọng trước cú cản của Lama, Một Bergy uyển chuyển và kiên cường trong đội hình mơ oai hùng đánh bại Argen biến ảo, một Jaap sẵn sàng xả thân và dũng cảm chịu đựng cuộc khâu tươi mí mắt ngay trong trận khai mạc Euro.. Và hôm nay là hình ảnh Marco cô độc và đầy tiếc nuối trên SVĐ trước một biển sắc cam đang tuyệt vọng... Tất cả chầm chậm trôi đi... chập chờn và đầy day dứt.... Bao giờ giấc mơ mới lại quay trở về cho tóc xanh lại? Bao giờ....
    -------------------
    Em nhắn tin cho chị và biết chắc chị không trả lời... Em thấy YM chị sáng nhưng em không gọi.. Em cũng không gọi điện cho chị đâu, vì em chẳng biết nói gì cả... Nhưng Thảo và những tín đồ Cam khác ơi, "Thôi ngủ đi em, mưa ru em ngủ", mai là một ngày mới rồi, với một Bình minh mới ngập tràn sắc Cam.
    Đừng khóc....
    Được mainoel sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 26/06/2006
  3. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Thà đừng coi thì đỡ ấm ức hơn
  4. lean

    lean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hêy zà....sáng nay,kứ nhìn thấy cái bản mặt của Marco là tức,chỉ muốn...cho fát.Giờ,sau 1 ngày làm việc hăng say lạ kì,quên hết sự đời,ngồi xem lại trận đêm qua tự zưng thấy Marco kứ tội tội thế nào,thương ghê.Đúng là không có khoảng cách giữa công thần và tội đồ.
    Xong,hết,giờ thì kô có Quân cắp quân kiếc jì nữa,có chăng chỉ cổ vũ cho...Bồ vô địch,để bớt tủi khi có niềm an ủi là Kam chỉ chịu dừng bước trước đội vô địch.
  5. thanh_dn

    thanh_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc đời ai chả mắc sai lầm và Van Basten cũng không tránh khỏi, hãy kiên nhẫn xem Anh sửa sai lầm ra sao. Tôi sẽ rất mừng nếu Anh tiếp tục dẫn dắt HL ở vòng loại Euro, với tôi cho dù có xảy ra chuyện gì chăng nữa Van Basten vẫn là người xứng đáng cầm quân nhất, tôi cũng thích Rijkard, nhưng không thích cách Rijkard rời bỏ đội tuyển sau thất bại ở Euro, nói xa hơn, Hiddink từng thất bại tại Anh năm 96 để rồi thăng hoa năm 98 là gì. Về Rudd, xin đừng than khóc cho anh ta, chúng ta hãy nhìn lại cả quãng đời làm bóng đá của Rudd và Van Basten sẽ thấy nên trách ai, Rudd luôn dỗi hờn, và sẵn sàng là ngòi nổ cho các cuộc tranh cãi, còn Van Basten thì sao, trong suốt sự nghiệp cầu thủ, HLV Anh chưa bao giờ nói không với Đội tuyển quốc gia, khi đang ở phong độ cao nhất, anh chấp nhận đá lùi, dạt cánh để Bergy có đất thi triển tài năng ở Euro 92.
    Tôi chỉ tiếc là không được xem Huntelaar, Babel của Ajax đá thôi, họ rất tuyệt.
    Lúc này đây, hẳn có người nghĩ đến Johan, Gulit, hay Rijkard, Hiddink, Leo, hay thậm chí là Koeman, chúng ta hãy thử cân nhắc sẽ thấy được vấn đề ngay, tôi chỉ nói về 2 người thôi đó là Gulit và Rijkard. Với Rijkard, HLV xuất sắc nhất châu Âu cấp CLB, nhưng ta phải khách quan thấy rằng Barca có quá nhiều cầu thủ giỏi, và đó là CLB, nơi mà các trận đấu diễn ra hàng tuần và cơ hội để sửa sai, để hoàn thiện là luôn rộng mở. Tôi cũng chẳng dám chắc Rijkard có còn dám ngồi vào ghế của Van Basten đang ngồi hay không nữa? Gulit thì sao, Anh chắc cũng thích ngồi vào ghế này lắm nhưng có lẽ không phù hợp, Gulit chưa bao giờ để lại cho người hâm mộ thấy rằng Anh là một HLV tài năng, từ Chealse, Newcastles, .... đâu cũng có rắc rối, nội bộ cầu thủ mâu thuẫn, do vậy Anh chỉ nên là người hâm mộ của đội HL thôi. Về tương lai, tôi nghĩ sẽ chẳng ai hợp với đội tuyển hơn Koeman, với tôi anh là một HLV rất xuất sắc.
    Trên chuyến tàu Thất Bại, HL chẳng còn được ngồi ghế VIP với tivi, và nệm ấm(để ngủ và quên thất bại), năm nay họ phải ngồi ghế thường thôi, nhưng cạnh cửa sổ có gió, được ngắm hoàng hôn, và tỉnh dậy trong ánh bình minh của Euro 2008.
    Chào anh em.
    Mãi một tình yêu
  6. xtophertran

    xtophertran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    TRỜI OOOOOOOOOI, niềm hy vọng cuối cùng của HL đã sụp đổ, số phận sao nghiệt ngã thế nào, rõ ràng là Lucas 0 hề phạm lỗi, thằng trọng tài mắt đui, sao giờ toàn 1 lũ áo đen mù lũ hết vậy nè trời
    AAAAAAAAAAAAAHhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Là người VN thì cầu thủ VN bán độ phản bội nước nhà, là fan HL từ năm 4 thị đã chịu ức chế hơn mười mấy năm nay, giờ là du học sinh trên nước Úc thì lại nhìn đội bóng bị giết chết bởi thằng trọng tài!!!!!!!!!!!!!!!
    AHHHHHHHHHHHHHHHHHH
  7. NghiaDV

    NghiaDV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ nghỉ giải lao, con chó già Scolari đã chỉ đạo bọn Bồ khiêu khích Hàlan. Trận đấu bị xé vụn đúng như ý đồ của nó. Những màn thay súc vật (chứ không thể gọi là thay người) của nó cũng chỉ nhằm mục đích làm trận đấu rời rạc (rõ nhất là lúc nó thay Figo). Thật là đau khi ý đồ bệnh hoạn của nó thành công mỹ mãn. Hàlan đã không có 1 cầu thủ hay huấn luyện viên đủ tỉnh táo để dẹp được cái trò bẩn thỉu của Scolari. [​IMG]
  8. iledef

    iledef Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Bac oi dung co vu cho bon cho ghe BDN chu,bac ko thay HL than yeu cam thu bon cho ay nhu the nao hay sao ma con co vu ha troi???????
    *** me bon BDN,bo may hy vong tuyen Anh se co vai thang tieu phu cho chung may gay chan,nhat la ********* Miguel va con cay ghe Valente.*** cu chung may cu doi day,bon tao 2lan lien that bai trc chung may roi nhg trc sau gi thi chung may cung deo vo dich dc dau.Chung may ma vo dich dc WC nay thi tao deo bao h xem bong da nua!!!
  9. iledef

    iledef Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Sau khi HL bi loai thi tat ca niem tin con lai o WC nay e danh het cho Aus vi co Hiddink ma nhg deo ngo chi 1 cu vap vao nguoi Neil cua thang Grosso ma con cho trong tai chi ngay vao cham phat den lam tan nat giac mo cua nhg nguoi Aus cung nhu nguoi HL cuoi cung o WC nay.*** me bon trong tai,hom qua chung may cung tu choi 1 qua pen ro rang nhu ban ngay khi ********* Valente dap thang vao nguc Robben.Chung may cam tien cua FIFA tra ma deo biet xau ho ah? (hy vong FIFA biet den forum nay va co nguoi phien dich duoc Tieng Viet thi lu trong tai an hai chung may bi duoi het ) cam thu bon cho BDN noi chung va 2 thang Ivanov, Valente noi rieng *** me chung may (sorry mod nhe,em buc xuc vi tran dau hom qua qua nen ko kiem che dc)
  10. Scorps

    Scorps Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    1
    Thắng thua là chuyện thường. Bản thân tôi đã từng tận mắt chứng kiến Hà Lan thất bại tại các kỳ Euro 92, WC 94, Euro 96, WC 98, Euro 00 và 04, và lần WC 06 này nữa. 4 kỳ Euro, 3 kỳ WC nhưng lần thất bại này khác hẳn với các lần thất bại trước. Một thất bại trong sự thất vọng của người hâm mộ. 4 trận, không 1 trận nào ta được chứng kiến lối chơi tổng lực,thay vào đó là 1 HL thực dụng và tính toán hơn. Rồi cái cách mà HL thua trận trong 1 trận fighting chứ ko còn là bóng đá nữa. Tôi xin khẳng định trận vừa rồi thua là 1 phần do bọn BĐN chơi quá cáo già,và một phần vì Van Basten. Ko thể trách các cầu thủ,họ đã chơi hết sức mình.
    Vậy mà tôi đã hi vọng rằng khi vào đến vòng trong thì HL sẽ thể hiện hết mình,một lối chơi tấn công rực lửa,nhưng đúng như báo chí nói,chỉ là một đợt gió thoảng qua.
    Lối chơi của Hà Lan không còn là bóng đá tổng lực nữa,chúng ta chỉ khoác vào mình một đội hình 4-3-3 truyền thống,nhưng lại chơi thứ bóng đá ko có bản sắc. Vì sao?
    - Một là chúng ta quá ỷ lại vào một Robben với những pha đột phá đua tốc độ bên cánh trái,nếu anh này bị bắt thì chúng ta cũng chẳng còn bài nào hay hơn. Nên nhớ rằng cầu thủ chỉ là phụ,chiến thuật và lối chơi mới là quan trọng trong triết lý bóng đá gung-ho
    - Hai là chúng ta quá ỷ lại vào 2 tiền đạo cánh mà thiếu đi lối chơi bật tường,chọc khe ở giữa. Cũng phải thông cảm vì hàng tiền vệ chúng ta thiếu những cầu thủ giỏi.
    - Ba là chúng ta cầm nhiều bóng (vì đối phương nhường) nhưng ko gây được sức ép thực sự. Lỗi cũng do hàng tiền vệ quá kém.
    Hàng loạt sự thay đổi của Van Basten và chiến thuật bất hợp lý của ông đã chỉ ra rằng Van Basten còn thiếu quá nhiều kinh nghiệm và cố chấp.
    - Do thiếu kinh nghiệm nên ông đã không có sự điểu chỉnh hợp lý ở hiệp 2,tung vào sân một Kuyt thiếu kinh nghiệm như ông.
    - Do cố chấp nên dù một Kuyt thi đấu thiếu hiệu quả,thiếu sức rướn về cuối trận(có lẽ do đã mệt),ông vẫn nhất định ko cho Nistelrooy vào.
    - Do thiếu kinh nghiệm nên đáng nhẽ thay Van Bommel = VDV thì ông lại thay 1 hậu vệ đang thi đấu tốt và ko bị dính thẻ ra. Đến khi cần tung Nistelrooy ra thì ông lại tung vào sân một Hessienlink chỉ được cái to xác. Ông cũng không nhắc nhở các cầu thủ của mình chơi bình tĩnh hơn,gia tăng sức ép về phía phần sân của BĐN từ mọi hướng. Kiều gì bọn BĐN cũng xơi thêm 1 thẻ đỏ nữa và lúc đó chúng ta kết liễu bọn nó như chơi.
    Vậy mà tôi đã từng hi vọng rằng dưới sự dẫn dắt của Van Basten, một cựu tiền đạo tài năng 3 lần quả bóng vàng,sẽ đem đến cho HL một sức trẻ mới,một lối chơi tấn công như vũ bão.
    Có điều trẻ chưa đủ lớn mà già thì lại quá già. Một Cocu 36 tuổi, Van Bommel 31 tuổi thì hàng tiền vệ HL chỉ có thể làm 1 trong 2 việc,tấn công hoặc phòng thủ. Thế nên tấn công ko ra gì,mà phòng thủ cũng chẳng được. Điển hình là bàn thua trong trận gặp BĐN chúng ta ko thấy 1 bóng dáng tiền vệ nào kèm Maniche.
    Lối chơi thiếu rực lửa vì sao? Vì mỗi lần chúng ta tấn công thì các pha phối hợp giữa hàng tiền vệ và hàng tiền đạo là con số 0 tròn trĩnh. Chúng ta chỉ thấy được phần nào sự gắn kết đó vào khoảng 10 phút đầu trận,còn khi đối thủ đã bình tĩnh triển khai thế trận thì 2 tuyến hoàn toàn bị chia rẽ. Nói thật là bọn BĐN phối hợp còn hay hơn mình.
    Điều mà tôi mong muốn ko phải Van Basten ra đi,bởi vì nếu có sự thay thế thì bản thân tôi muốn Hiddkink làm hlv. Tôi mong muốn Van Basten hãy tự nhìn nhận khuyết điểm,và hãy thay đổi. Hãy thay đổi từ lối chơi và cách dùng người,đồng thời mong ông bỏ cái tính cố chấp ích kỷ đi vì dân tộc,vì màu cam. Hi vọng được nhìn thấy một HL với bộ mặt khác trong 2 năm tới.

Chia sẻ trang này