1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tương lai của Oranje và Marco ...

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi White_death_new, 01/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jeepman

    jeepman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Aus thua các bác ạh! Đêm qua cố thức xiem để cổ vú cho Hiddink thế mà cuối cùng bị ăn một quả Pen ngớ ngẩn ở fút chót.Năm nay hội trọng tài hóm thật đấy,cứ thích fẻng thằng nào là fẻng,vua kia mà,mặc kẹ đời!
  2. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Nên nhớ rằng cầu thủ chỉ là phụ,chiến thuật và lối chơi mới là quan trọng trong triết lý bóng đá gung-ho
    Câu này thì hơi có vấn đề Scrốp à, chúng ta mất hàng tiền vệ và trung tuyến có vấn đề, những lời hứa của Marco trong ngày đầu tiên ra mắt cũng là những gì cậu muốn, các fans Hà Lan đều muốn và tất nhiên Marco rất muốn nhưng 2 năm điều đó không thực hiện được. Marco quên ??? Chỉ có Marco trả lời được.
    Nhưng con người của Hà Lan đặc biệt là tuyến tiền vệ thì phải gọi là cực yếu, đây là điểm mà trận nào mình cũng theo dõi nhưng sau khi xem trận nào cũng phải thất vọng, thất vọng về lối chơi nhưng về mặt tỷ số nó lại đang có lợi cho chúng ta.
    Với một HLV trẻ và một đội hình như thế mình nghĩ nó không phải quá tồi tệ.
    Nếu phải nói là có đào cả cái đất nước Hà Lan lên mình nghĩ kể cả Hiddink, Van Gaal cũng khó thay đổi được lối chơi. Marco cũng đưa tất cả những tiền vệ tấn công xuất sắc thi đấu tốt ở giải Hà Lan vào rồi. Rốt cục không tìm ra được cái gì tốt hơn vì họ còn quá trẻ, thể hình nhỏ bé. Nói chung cũng có thể do Maro quá ít kinh nghiệm nên không tận dụng được hết thì đó lại là chuyện khác nhé.
    World Cup này tôi chỉ tức giận Marco không dám đưa Maduro vào, tiền đạo thì chưa thử nghiệm Dirk Kuijt ở vị trí của Van Nistelrooij lại đưa anh vào đá ở đó, Van der Vaart chấn thương 2 tháng chưa bình phục nhưng vẫn cố mang theo, van Persie chơi quá dở hơi nhưng lại tự nhiên cho vào đội hình chính thức chỉ cố gắng làm cho lối chơi có thêm cái gì đó có màu sắc hơn.
    Tôi không hiểu bác nào xem Van Persie nhận xét hay ở điểm nào nhỉ ? Trận gặp Bồ Đào Nha mỗi lần bóng đến chân van Persie tôi đều cảm thấy nó sắp bị van Persie chuyền 5 ăn 5 thua cho đồng đội ở dưới là Mark van Bommel và Cocu những cầu thủ khả năng giữ bóng và xoay chuyền không tốt.
    Marco để Huntelaar ở nhà trong khi Hesselink thì rất ít khi được đá chính toàn dự bị, Huntelaar có thể nói là hợp với 4-3-3 hơn là Hesselink, Dirk Kuijt những người ở CLB chỉ đá 4-4-2, tưởng nếu đưa van Nistelrooij ra nghỉ thì sẽ có những phương án khác ai ngờ những sự điều chỉnh còn tồi tệ hơn cả phương án chính. Boulahrouz cũng chưa từng thấy Marco xếp đá hậu vệ phải, trong World Cup lại tự nhiên cho đá trong khi Kromkamp để ngoài. Kew Jaliens mang đi làm cảnh. Gio quá yếu trong khi De Cler mang đi để đá một trận không có ý nghĩa.
    Theo đúng nguyên tắc mỗi vị trí có 1 cầu thủ đủ sức thay thế nhưng rốt cục là vẫn thấy chúng ta chạy hổn hển và mất hút.
    Lần này đã chuẩn bị kỹ về tâm lý nhưng với kiểu hành động không có khả năng đoán trước của Marco thì đúng là bất ngờ, tức giận và bất lực.
    Nói chung là thế, chả có tuyến nào ra hồn. Loại bỏ Marco ? Hi vọng vào Marco ? Kinh nghiệm trận mạc kiểu này gặp mấy lão già thì no đòn trận gặp Italia giao hữu đã thấy thế còn thay đổi để lối chơi vừa nhuần nhuyễn đẹp mắt và vẫn hiệu quả thì khó thật.
  3. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Họ đã về ....

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Xem chú mày tung hoành giữa đám heo gà ấy anh thấy an ủi được phần nào,nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ (****** thằng trọng tài ) !!! "phong độ tức thời - đẳng cấp là vĩnh viễn" phải không chú. Hãy yên tâm ! dù sao chăng nữa anh vẫn luôn bên chú mà mà Cam yêu dấu !!!
  5. Scorps

    Scorps Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    1
    Bác này nói hay. "Phong độ tức thời - đẳng cấp là vĩnh viễn". Giá mà Van Basten nghe được câu nói này thì chắc đã ko để cho Kuyt vào sân,mà vẫn là Nistelrooy rồi. Hơi chậm !!!
    @ aja_bar: Tôi nói thế ko phải là ko hiểu rằng tình thế của đội. Nhưng rõ ràng như cậu nói là HL còn nhiều cầu thủ chơi tốt và đủ khả năng thay thế những người trên sân. Có điều từ đầu Van Basten đã dám loại 1 số công thần như Davids, Seedorf, nhưng lại quá tin tưởng vào 1 Cocu già nua, một Van Bommel vụng về,thậm chí cả Van Bronkhorst ko đủ sức lo cả công lẫn thủ trong vòng 90 phút. Chỉ có một Van Der Sar vẫn chứng tỏ rằng anh là thủ môn số 1 HL và thế giới với những cú bay người bắt bóng như chim. Đồng thời ông cũng quá tin tưởng vào một Kuyt chạy nhiều nhưng ko hiệu quả. Vấn đề là ở chỗ đó. Vấn đề chính là ở chỗ 1 khi Van Basten đã thích ai thì người đấy đá,ko quan trọng là Persie chỉ được vài pha rê dắt hay Boularouz chưa bao giờ đá hậu vệ phải.
    Tôi còn có thể khẳng định là ông ko quyết đoán, việc thay đổi đội hình liên tục là một ví dụ. Ngoài ra mà nói rằng HL thiếu các cầu thủ giỏi là sai. Nhìn vào đội hình ta có thể trẻ,có thể thiếu kinh nghiệm nhưng hầu hết từ tuyến tiền vệ đến tuyến tiền đạo đều là những cái tên đã nổi danh hoặc đang nổi danh. So với các đội khác ko thua kém. Có lẽ là ông vẫn chưa biết dùng người,nên đã bố trí các cầu thủ chơi ko đúng sở trường nên họ ko phát huy được.Hay là thực ra WC này chỉ là thử nghiệm,và HL vẫn đang trong quá trình hoàn thiện lối chơi? Có lẽ chỉ có VB mới có thể trả lời thôi.
  6. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Tin mới nhận: KNVB sẽ lai tiếp tục ký tiếp hợp đồng với Marco tới tận năm 2010, tức là anh sẽ có thể ở tiếp tục ở đội tuyển tới tận WC 2010 ở Nam Phi.
    Tương lai đội tuyển sẽ gắn liền với Marco thêm 4 năm nữa chuyện gì sẽ xảy ra ??
    * Ruud sẽ tiếp tục ở lại đội tuyển anh sẽ không rời bỏ đội tuyển khi World Cup lần này anh ghi có một bàn.
  7. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    aja baby, have faith in Marco, okays? Cứ nhìn vào Rijkaard thì biết, ai cũng cần phải có đủ thời gian để chứng tỏ mình mà, phải ko?
    Chính ra fans nhà CAM yêu cực nhé. Cứ vật vã, ật ã dăm ngày, tuyên bố câu "Với tôi WC (hay Euro) coi như là đã hết" .. xong rồi lại chép miệng,, dù sao mình vẫn yêu Hà Lan. Thôi thì đợi 2 năm nữa vậy. Hihihi, yêu thế ko biết
    À, thông báo tình hình là hàng họ CAM coi như là ế ẩm, đau nhất quả này. Chickie xúng xính xách cờ xách quạt nhà CAM về, ai dè đến nơi thì các anh ý quẩy gánh rời nước Đức mất rồi. Hàng ế, híc, ai lấy thì liên lạc nhé .. hị hị ..
    Yin yêu, hct, aja, anh cd, anh rockarolla, chị dâu em với cả mấy bạn khác ơi ... offline đê .. nhớ mọi quá .. hí hí
  8. mogia04

    mogia04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đó chính xác là một trận đấu vỡ vụn, nhưng bên cạnh những ngổn ngang tan nát mà ông trọng tài Ivanov tạo dựng, hình ảnh một đoàn quân kiêu hùng trong sắc áo da cam đã thật sự chỉ còn là hoài niệm trong đống tro tàn bay tả tơi của hiện thực
    . Cho đến khi Khalid Boulahrouz bị truất quyền thi đấu, Hà Lan đã có một quỹ thời gian là 17 phút trong thế hơn người để đưa trận đấu trở lại với vạch xuất phát, và thậm chí vượt lên chiếm thượng phong. Không quá nhiều, nhưng so với những nỗ lực điên cuồng mà họ phải thực hiện ở những phút bù giờ thì 17 phút ấy cũng đã là một món quà rộng rãi.
    Kết quả: họ có bốn pha dứt điểm đáng kể, trong đó hai không thắng được thủ môn Ricardo, một cú sút sạt cột dọc của Van Bommel và một pha kết thúc đập xà ngang của Cocu trước khung thành đã bỏ trống.
    Cũng đáng phải nuối tiếc, nhưng ngược lại, Van der Sar cũng đã phải làm việc vất vả với ba cú dứt điểm của Miguel, Figo và Maniche, cộng thêm một quả đá phạt sạt xà ngang của Simao.
    Hơn người, nhưng Hà Lan làm được gì hơn Bồ Đào Nha?

    2. Trong những khoảng thời gian cân bằng về lực lượng trước và sau đó, lối chơi của đội bóng Vùng Thấp nhợt nhạt và xa lạ như chính màu áo mà họ mặc.
    Van Basten không muốn có những ''''cái tôi'''' quá lớn trong đội bóng của mình, nhưng Robben và Van Persie không có một pha phối hợp nào với nhau mà chỉ chăm chăm thực hiện những màn độc diễn, còn Dirk Kuyt dường như không hiện diện trên sân, ngoại trừ những cuộc tranh chấp và đấu khẩu.
    Vì thế mà Cocu là người được nhận cơ hội nguy hiểm nhất, còn Van Bommel là người tích cực dứt điểm nhất trong trận đấu này, những phần việc hơi nặng nhọc so với các tiền vệ.
    Tương phản hoàn toàn so với đối thủ của họ. Dù đủ hay kém người, dù công kích hay phản công, một bản sắc Bồ Đào Nha vẫn được duy trì qua những pha phối hợp tam giác mạch lạc và gắn bó, khi hướng di chuyển của những nhân vật tham gia rất khớp với đường chuyền của đồng đội.
    Cũng vì Bồ Đào Nha có một chuyên gia dàn xếp những pha phối hợp ấy là Deco, một đội trưởng Figo đủ ''''già jeu'''' để đóng vai trò thu hút các hậu vệ Hà Lan cho đến khi những khoảng trốn thuận lợi mở ra. Ở bàn thắng của Maniche, đó còn là một Pauleta sẵn lòng nhường quyền lập công cho đồng đội.
    Sự gắn bó ấy, độ trầm tĩnh ấy, mặt bằng kỹ thuật đồng đều ấy, các học trò của Van Basten không có. Vì thế mà họ bỏ lỡ thời điểm quyết định để khép lại trận đấu bằng chiến thắng.

    3. Trở lại World Cup sau tám năm, diện mạo của những người
    Ha Lan da khac di qua nhieu !
    Họ đã từng là một đội bóng rất được các cổ động viên trung lập yêu mến, đã từng là những ''''bại tướng'''' lừng lẫy nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, bởi vì ngay cả khi chiến bại, họ cũng có thể ngẩng cao đầu.
    Trước Brazil của Bebeto và Romario năm 1994 là một trận thua đáng kiêu hãnh như thế. Vùng dậy bằng một phát đại bác của Wim Jonk và một cú dứt điểm lạnh lùng của Bergkamp sau khi đã bị dẫn trước hai bàn, họ khiến tiếng trống thúc quân trên các khán đài màu cam đang câm bặt bỗng lại vang rền.
    Bị loại bởi cú sút phạt khủng khiếp từ chân Branco và cái ưỡn người nhường đường cho bóng quỷ quyệt của Romario, sự quả cảm ấy còn khiến khán giả cảm thấy một chút bất công.
    Đó cũng là cảm giác mà họ tạo được khi thất bại trong loạt sút luân lưu ở bán kết France 1998 trước Brazil của Ronaldo và Rivaldo, sau một cuộc quyết chiến cân sức cân tài và rực lửa.
    Không cần phải kể đến ''''dream team'''' của Cruyff hay ''''phi đội'''' của Gullit và Van Basten, bản sắc Hà Lan luôn là một một trong những điểm sáng nhất của hai kỳ World Cup 94-98 ấy.
    Họ cống hiến hai trận đấu hay nhất (thua Brazil 2-3 năm 94 và thắng Argentina 2-1 năm 1998), hai mốc son đánh dấu những cuộc hành trình chỉ với phương châm là hướng về phía trước, bằng tốc độ kinh hoàng, kỹ năng hoàn hảo và tư duy chơi bóng cực kỳ thông minh.
    Bất cứ hàng phòng ngự nào cũng có thể bị họ kéo căng ra từ mọi phía qua khả năng di chuyển không mệt mỏi, và cũng có thể bị xuyên thủng bằng những miếng đòn đa dạng. Ở những đội tuyển Hà Lan ấy, chất thơ luôn song hành cùng chất thép.
    Đêm qua, chúng ta được chứng kiến một Hà Lan với gương mặt nào? Một Hà Lan không có cá tính trong lối chơi nhưng sẵn sàng bộc phát trong những pha tranh chấp.
    Một Hà Lan không gắn bó khi trận đấu đang diễn ra nhưng lại ''''đoàn kết'''' khi va chạm với đối thủ. Một Hà Lan thiếu sắc sảo và sức mạnh trước khung thành nhưng lại hung dữ và thừa ''''tính chiến đấu'''' trước khu vực cầu môn của mình.
    Một Hà Lan như thế cũng khác với chính họ tại EURO 2004, trước chính đối thủ này, trong một cuộc đối đầu tương đối sòng phẳng.

    4. Bốn trận đấu, ba bàn thắng và bị gạt khỏi cuộc chơi lớn một cách xứng đáng, đương nhiên người chịu trách nhiệm đầu tiên về bảng thành tích không mấy đáng tự hào này là Van Basten.
    Thật bất nhẫn cho anh nếu nhìn lại chuỗi thành tích ấn tượng trước thềm World Cup, nhưng khi ngồi ở ghế HLV trưởng, anh phải chấp nhận điều đó.
    Trước anh, Platini cũng đã từng có một cuộc phiêu lưu ''''lên bổng xuống trầm'''' và kết thúc đầy cay đắng như vậy ở EURO 1992, với đội tuyển Pháp ''''số 1 thế giới 1991''''.
    Chỉ cần một cú dứt điểm thành công trong 17 phút vật vã kia là anh được cứu vớt, hoặc có thể còn rạng rỡ hơn nếu pha xử lý ''''một kèo'''' của Van Persie ở cuối hiệp một đưa trái bóng liệng vào cầu môn.
    Đó là khoảnh khắc lãng mạn duy nhất mà người ta thấy thấp thoáng hình ảnh của Bergkamp đóng dấu vào tấm hộ chiếu lên máy bay cho đội tuyển Argentina năm 1998.
    Kuyt, và có thể cả Van Nistelrooy trong thời điểm này, không thể sánh với Kluivert năm ấy, song không thể nói Robben và Van Persie có điểm gì không thể so sánh với gọng kìm tiến công biên Overmars - Van Vossen 1994 hay Overmars - Ronald De Boer 1998.
    Kể cả khi dòng máu Surinam không còn cung cấp cho Ajax và đội tuyển Hà Lan những bậc kỳ tài, sơ đồ tiến công biên 4-3-3 (với biến thể là 3-4-3 dựa trên sự dâng cao của một trong hai trung vệ, đặc sản của bóng đá Hà Lan) vẫn có những nhân tố chủ chốt để có thể được vận hành trơn tru.
    Vấn đề là Marco vĩ đại đã không chuẩn bị được cho họ những điều kiện tốt nhất, những chất xúc tác quan trọng nhất, những bệ phóng chắc chắn nhất để thăng hoa.
    Không có tinh thần đồng đội, không có sức mạnh tập thể, không thể có sự gắn kết. Không có một chuyên gia thu hồi bóng dữ dội và hiệu quả (như Davids), không có người lĩnh xướng của những đợt lên bóng (như Seedoft), hàng tiền vệ thiếu ý tưởng và tuyến tấn công ''''đói'''' bóng.
    Không có (hay đúng hơn là chưa có) kinh nghiệm trong những cuộc đối đầu sinh tử, không có một thủ lĩnh tinh thần đích thực, cả một tập thể dễ dàng bị khiêu khích và sụp đổ dưới sức ép của chiến thắng.
    Không có, và chính xác là chưa có cái uy của một nhà cầm quân dày dạn, Marco đệ nhất đành khoanh tay.
    Cuộc cách mạng của anh chưa chắc đã chấm dứt, nhưng đến lúc này, hình ảnh đẹp nhất về bóng đá Hà Lan vẫn chỉ là những hoài niệm
  9. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của mộ gia dài quá, có lẽ chúng ta nên tổng hợp, dịch sang TA và gửi một bản cho Marco. Chickie làm việc này nhé ???
    Tớ đùa thế thôi tớ nghĩ chúng ta từng có những đội tuyển dự World Cup hay Euro tốt hơn thế này rất nhiều, đó là điểm khác biệt, sau Euro 2004 chúng ta như thế nào, chúng ta còn lại những ai ?? Marco từng phàn nàn về chất lượng cầu thủ Hà Lan, chúng ta có những tài năng nhưng chúng ta chưa có một thế hệ như trước. Các bác nên có cái nhìn khách quan hơn về đội tuyển hiện tại, và huấn luyện viên Marco, tương lai của Van Basten chính la ở Euro 2 nâm nữa cơ! chứ lần này thôi xác định là lần thử nghiệm, thất bại ở Euro 2000 lúc đó tôi cũng rất tiếc và lúc đó cũng nghĩ nếu chúng ta không sử dụng Frank Rijkaard thì có lẽ chiếc cup cũng ở lại Hà Lan rồi. Các bác nghĩ thế nào ???
  10. netherlandfanboy

    netherlandfanboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Bài của mogia rất hay nhưng mà tôi không hiểu sao bạn lại nêu ra Seedorf để làm gì? Phải chăng là để cho thấy Van Basten đã sai khi không gọi anh? Có thể nói tôi cũng rất thất vọng với lối chơi của Hà Lan ở giải vừa rồi, nhưng tôi cũng đánh giá cao tinh thần mà VB truyền vào đội tuyển. Việc mạnh dạn loại Davids, Seedorf là đúng, gọi họ vào để làm gì, để vào bán kết sau đó lại thua nữa à? Nếu cứ như vậy thì HL mãi mãi là một "Beautiful loser".
    Đã coi HL nhiều năm tôi thấy hàng hậu vệ HL luôn có vấn đề cho dù trong đội hình có nhiều danh thủ như Jaap Stam. Marco đã giúp cho hàng hậu vệ HL cải thiện nhiều với lối chơi cattenaccio học từ Ý. Có điều anh cũng còn quá thiếu kinh nghiệm huấn luyện, thay vì phối hợp hài hòa giữa cattenaccio với lối đá kỹ thuật giữa các cầu thủ HL, anh lại sa đà quá vào lối chơi phòng ngự.
    Từ đầu vòng loại đến khi vào WC, chất lượng hàng thủ tăng lên nhưng hàng tiền vệ càng ngày càng tệ, hàng công cũng thế thay vì để Kuyt đá cánh phải, có một cầu thủ hoạt động cần cù giúp cho lối đá, anh lại cho VP đá với hy vọng cầu thủ này tạo ra những pha đột biến bất ngờ.
    Thế hệ trước của HL đã là một thế hệ thất bại. Chính vì vậy Marco đã thay đổi rất nhiều nhưng có vẻ anh chưa thừa hưởng được chất HL nào trong huấn luyện. Chỉ hy vọng anh có thể mang lối đá truyền thống kết hợp với những gì hiện có, lúc đó HL mới có thể nghĩ đến WC.
    Hy vọng những Maduro, Emanuelson, Hunterlaar sẽ phát triển nữa, bởi vì những cầu thủ này thì thích hợp hơn với đội tuyển HL so với Gio(đá hậu vệ cánh mà không quyết liệt để Deco chuyền thoải mái), Cocu(tiền vệ đánh chặn mà thiếu khả năng chùi bóng, tắc bóng).
    Với cú sốc lớn này, biết đâu thế hệ mới lại mạnh mẽ hơn. Chứ cứ vào BK rồi thua cũng được thì đá làm gì. Giải U-21 Châu Âu, Jong Oranje đã chiến thắng và người ta nói là họ không còn cái gì gọi total-football nữa. Tôi cũng muốn điều tương tự với đội HL, hãy đá tính toán nhưng cũng đừng quên mình là những cầu thủ kỹ thuật, hãy tận dụng ưu thế đó, Marco.

Chia sẻ trang này