1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tương lai của Oranje và Marco ...

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi White_death_new, 01/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ sau một thất bại như thế này, Marco nên từ chức. Đó đơn giản là một hành động phải làm để chứng tỏ tính chịu trách nhiệm của bản thân. Còn xét thực tế, ông nên rèn luyện ở cấp CLB nơi các trận đấu diễn ra rất thường xuyên hơn là tiếp tục dẫn dắt tuyển quốc gia-nơi thi thoảng mới có vài trận. Marco thuộc về Milan cũng giống như Thánh Jo thuộc về Barcelona vậy. Tôi đã tin với thêm một chút thực dụng trong lối chơi, HL của chta sẽ đạt tới vinh quang. Nhưng
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    À, thông báo tình hình là hàng họ CAM coi như là ế ẩm, đau nhất quả này. Chickie xúng xính xách cờ xách quạt nhà CAM về, ai dè đến nơi thì các anh ý quẩy gánh rời nước Đức mất rồi. Hàng ế, híc, ai lấy thì liên lạc nhé .. hị hị ..
    Yin yêu, hct, aja, anh cd, anh rockarolla, chị dâu em với cả mấy bạn khác ơi ... offline đê .. nhớ mọi quá .. hí hí
    [/QUOTE]
    Thế cuối cùng là cô em đang ở chỗ khí gió nào Đánh lạc hướng lung tung làm mọi ng` hoa cả mắt
    Chỉ biết gật, gật và gật Quá đúng, chta đã luôn đc yêu mến còn bi giờ ngượng wa'', giả vờ ngã, phạm lỗi ác ý đủ thứ
    Được hoacuctay sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 28/06/2006
  2. Scorps

    Scorps Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    1
    Tôi chẳng thấy Frank Rijkaard có vấn đề gì ở Euro 2000 cả. HL năm đó càng đá càng tiến bộ,ngược lại với HL của 04'' và 06''. Nếu năm đó Chúa đứng về phía người HL thì chúng ta đã tặng cho thằng Italy ít nhất 3 trái trong trận bán kết cho dù nó cử cả 11 thằng tá điền tử thủ trước khung thành. Trước đấy thì HL đã chẳng huỷ diệt Nam Tư với tỉ số tennis 6-1 sao ?
    Frank có ra đi cũng chỉ vì ông cảm thấy thất bại quả khó nuốt trôi,và đồng thời người hâm mộ quá hi vọng vào một chức vô địch euro lần thứ 2. Hơn nữa thất bại khó nuốt trôi còn kéo đi sự ra đi của 1 số trụ cột như Stam, Bergy, Ronald, etc mặc dù ai cũng đang trong đỉnh cao sự nghiệp. Có lẽ thất bại quá nghiệt ngã của WC 98, Euro 00 đã giết chết niềm tin hi vọng của họ. Họ sợ lại phải nuốt nước mắt 1 lần nữa dù đội ta chẳng kém ai.
    Bác mogia viết rất hay,rất đúng ý tôi, một bài viết thể hiện sự am hiểu về bóng đá nói chung và bóng đá Hà Lan nói riêng.
    Quan trọng vẫn là lối chơi thôi,hình như từ lão Dick đến Marco đã ko thể thồi vào HL một luồng sống mới,HL năm nay đá dở như Euro 04 nhưng lại ko may mắn bằng. Có vẻ như họ lo sợ rằng nếu cứ đá như một HL hào hùng với lối đá bốc lửa,đẹp mắt nhưng vẫn bị loại đau đớn như cái chết của con thiên nga.
    Thay vào đó họ biến đổi Hà Lan thực dụng hơn nhưng lại đánh mất bản sắc của chính mình.
    Tôi ko thể nhận ra nổi 1 Hà Lan nữa,lối chơi ngày nào chỉ phảng phất từ vài quả chuyền xa chính xác đổi cánh mà ta vẫn thấy thường xuyên ở HL của thế kỷ trước (2000 trở lại).
    Còn lại là 1 tập thể của những đồ cá nhân như Robben,Persie ( 2 ông này đáng loại nhất vì lối chơi cá nhân,chỉ thích khoe khoang kỹ thuật,có vẻ hiệu quả với những đội có hàng hậu vệ làng nhàng thôi,gặp thằng hậu vệ cánh nào chém đinh chặt sắt là mất điện).Cocu vẫn cần mẫn nhưng ko còn hiệu quả. Sneijder hay VDV thì lo phòng thủ quên cả cách tổ chức tấn công. Đá hay nhất có khi là hàng hậu vệ. Thật là ngược đời !!!
    Hà Lan vẫn thường được mệnh danh là cậu học trò "học tài,thi phận". Bây giờ thì học dở cũng đừng đổ tại số phận nữa. Chúng ta phải nhìn nhận thẳng vào sự thật là chúng ta ko xứng đáng bằng BĐN vào tứ kết(dù bản thân tôi đã luôn cho rằng đội ta xứng đáng hơn)và cũng có nhiều người ủng hộ Hà Lan vào tứ kết hơn. Vì sao ? Bởi vì họ mong muốn được chứng kiến những trận cầu đỉnh cao như thời 94,98.
    Tôi tin rằng ko phải chỉ tôi,các bạn những người hâm mộ HL,mà kể cả những người yêu bóng đá tấn công đều rất thất vọng về HL năm nay.
    Thay đổi đi Van Basten ! Tôi đã từng vui mừng hi vọng ở ông bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu. Thần tượng số 1 của tôi những năm đầu tiên chập chững biết xem bóng đá. Tôi tưởng rằng sau Dick ngu xuẩn thì ông,một tiền đạo đẳng cấp số 1 thế giới từng 3 lần quả bóng vàng Châu Âu sẽ đem về cho Hà Lan 1 lối đá mà tôi từng si mê đến điên cuồng thì ngược lại,là lối chơi thất vọng tràn trề. Tôi giận ông,nhưng tôi vẫn muốn ông có 1 cơ hội để sửa sai. Và tôi sẽ mở mắt chứng kiến xem 2 năm nữa ra sao.
  3. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Lật lại đội tuyển Hà Lan ở năm 2000 nhé, lúc đó đội tuyển của chúng ta được đá trên sân nhà, lối chơi và con người đều đạt đến độ chín và đó là một đội hình kế thừa và hoàn thiện những gì còn thiếu ở Euro 96 và World Cup 1998. Frank Rijkaard từng làm trợ lý và là cánh tay phải của Hiddink năm 1998 cùng với Johan Neekens, đến năm 2000 thì Frankie làm HLV trưởng đội tuyển.
    Frankie lúc đó chỉ đơn giản tạo nên bầu không khí đoàn kết ở đội tuyển, trận gặp Italia chúng ta đã thiếu may mắn, nhưng đó thực sự cũng là một trận đấu thể hiện sự thiếu kinh nghiệm rất nhiều khi Frankie không thể chỉ đạo các cầu thủ đá một quả penalty ở trong 90'' chính xác, lối chơi cũng có phần bế tắc, trong một trận đấu bán kết như thế mà chúng ta bỏ lỡ đến mấy quả penalty ??? Tôi thấy năm đó chúng ta không đoạt được cup ở ngay Hà Lan đó là sự phí phạm to lớn, Frankie xấu hổ và cũng không dám tiếp tục ngồi ở chiếc ghế nóng thêm một lần nữa khi biết sau Euro 2000 đội tuyển sẽ xuống dốc đi như thế nào. Anh trốn chạy chăng ??
    Frankie ít ra cũng có kinh nghiệm huấn luyện ở cấp độ đội tuyển nhiều hơn Marco và cũng được cộng tác với các trợ lý dày dặn kinh nghiệm hơn van Schip''t nhỉ.
    Trong khi Marco hiện nay thì đang phải xây dựng lại đội tuyển từ đầu, không kế thừa cái gì từ lối chơi của Advocaat, lối chơi tấn công của Hà Lan cũng đã bị đứt đoạn cũng khá lâu rồi. Marco không thừa hưởng một dàn cầu thủ giỏi là một thế hệ như Hiddink, Dick Advocaat, Frank Rijkaard.
    Các CLB của Hà Lan cũng không thành công trên đấu trường Châu Âu. Chất lượng các cầu thủ trẻ tài năng cũng có nhiều cái hạn chế hơn thế hệ đàn anh. Họ có thể tài năng nhưng nó có một cái ngưỡng nào đó khó vượt qua để trở thành các cầu thủ xuất sắc nhất , Ajax dạo này đào tạo cũng có rất nhiều tài năng ở trường hợp tương tự, Van der Meyde, Van der Vaart, Sneijder, Heitinga, nó thật khó để so sánh với những De Boer, Davids, Kluivert, etc. Đây là thực trạng của bóng đá Hà Lan, cánh phải chúng ta làm gì còn một Reizeiger, cánh trái là Numan. Vấn đề là con người để đá 4-3-3 ??

    Triết lý bóng đá của Marco giờ phải chờ đến năm 2008 mới có thể kiểm định rõ ràng còn giờ nói lối chơi của chúng ta thất vọng thì cũng quá đúng nhưng để thay đổi nó thì nên thay Marco hay tiếp tục để anh khi chúng ta vẫn lo sợ một thứ new Italia trong lối chơi của Hà Lan.

  4. parkjunwung

    parkjunwung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    To Thanh_nd : Tôi hỏi thật, ông biết được những gì về Ruud mà ông nói "đừng quá đau xót cho Ruud". Có thể nói trong bóng đá Hà Lan, Ruud là cầu thủ gặp nhiều vận đen nhất.
    Ruud có trận đấu đầu tiên cho đội tuyển quốc gia từ tháng 11/1998, nhưng chấn thương quái ác của anh năm 2000 trong màu áo PSV đã khiến Ruud bỏ lỡ Euro 2000. Một kì Euro mà anh đã phải chứng kiến Kluiverts, người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với anh làm vua phá lưới giải đấu và chứng kiến luôn cả Hà lan thất bại trước Italia trên chấm phạt đền.
    Trong năm này cũng chính vì chấn thương đó mà Ruud ko thể qua nổi kì kiểm tra y tế để gia nhập United, chỉ nhờ nghị lực của mình anh mới vượt qua được chấn thương này và thi đấu với phong độ tuyệt vời mùa bóng sau. Đồng thời gia nhập United.
    Tại United, Ruud thật ko may mắn khi anh đến với quỷ đỏ ở giai đoạn nửa vời. Khi đó thế hệ Becks, Keane, Scholes, Giggs đã qua thời kì đỉnh cao trong khi giờ đây những Rooney, Ronaldo thì còn quá trẻ và CLB đang trong thời kì ''quá độ". Chính vì vậy những đóng góp to lớn của anh cũng chỉ giúp MU có được 3 danh hiệu.
    Vận đen vẫn chưa buông tha "Van The Man". Chấn thương nửa cuối mùa giải 03/04 đã khiến anh vuột mất danh hiệu vua phá lưới Premiership vào tay Henry, đến mùa bóng 04/05 cũng lại một chấn thương dây chằng quái ác khiến anh rời xa sân cỏ 3 tháng và khi trở lại trong trận đấu với Milan. Sự kì vọng quá nhiều của giới hâm mộ đã khiến Ruud sụp đổ, anh ko thể ghi bàn và MU bị loại. Báo chí, người hâm mộ ko trách Roy Caroll, người đã giúp Crespo ghi bàn, mà họ đổ hết trách nhiệm lên đầu Ruud.
    Mùa giải vừa qua, Ruud đã đặt quyết tâm rất nhiều cho kì WC đầu tiên trong sự nghiệp. Rồi tất cả những cố gắng của anh trong suốt mùa bóng đã bị chà đạp ko thương tiếc, Ruud mất danh hiệu vua phá lưới, tương lai ở United thì mờ mịt bất chấp trong trái tim anh vẫn muốn cống hiến cho United.
    Còn ở đội tuyển Hà lan, năm 2000 anh đã bỏ lỡ Euro, đến năm 2002, năm mà Ruud có phong độ tuyệt vời nhất thì Hà lan lại ko thể vượt qua được vòng lọại. Cả người tôi như chết điếng khi nghe tin Hà lan bị mất chiếc vé vào tay Ireland trong trận đấu cuối cùng vòng loại.
    Ruud đến với đội tuyển Hà lan cũng ko hợp thời, anh ko thuộc thế hệ vàng của Bergkamp, Kluiverts, Davids, De Boer, Edwin...Khi Ruud mới đến với tuyển Hà lan thì anh chỉ là một chàng trai trẻ và lạ hoắc, đến khi thế hệ vàng thứ 3 kia dần dần giã từ đội tuyển. Anh bỗng trở thành ''cựu binh'' của thế hệ thứ 4 với những Van Der Vaart, Sneijder, Babel..mặc dù đây mới là kì WC đầu tiên của Ruud.
    Nhắc đến anh người ta ko nhớ đến việc anh nằm ở thế hệ nào của bóng đá Hà Lan. Mà Ruud như chỉ là một nhân vật "chuyển giao" giữa hai thế hệ vàng thứ 3 và thứ 4 mặc dù tên tuổi anh đã được khẳng định từ lâu, một huyền thoại của Manchester United và một tiền đạo săn bàn mà có lẽ sẽ rất lâu nữa bóng đá TG mới có thể sản sinh ra được.
    Ruud đã gặp quá nhiều đen đủi và anh xứng đáng nhận được nhiều hơn thế.
    Mai là ngaỳ 1/7/2006, ngày sinh nhật lần thứ 30 của Ruud. Hy vọng anh sẽ tiếp tục gắn bó với bóng đá Hà lan, và hãy dẫn dắt cơn lốc vô địch Euro 2008 để anh có thể ghi danh vào lịch sử. Come On Ruud !!!
    P/S : Bài viết của Mogia04 là photocopy từ thethao.vietnamnet.vn
    Đây là link bài đó http://thethao.vietnamnet.vn/wc2006/2006/06/585131/
    Đọc bài viết này tôi thấy phần so sánh Kluiverts với Ruud thật nực cười. Kluiverts sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với Ruud và anh ta nổi lên từ rất sớm khi ghi bàn thắng giúp Ajax đánh bại Milan trong trận chung kết C1 năm 1995. Rồi hoành hành ngang dọc ở Châu Âu để giờ đây đã chìm nghỉm như con tàu Titanic.
    Kể cả thời kì phong độ đỉnh cao nhất Kluiverts cũng ko thể so sánh với Ruud. Chính Gerd Muller từng khẳng định Ruud là một tay săn bàn hiếm có và là người giống lối chơi với ông nhất. Nếu như Euro 2000 Ruud được thi đấu, chưa biết điều gì đã xảy ra. Và cũng tại Euro 2004, chính Ruud đã đưa Hà lan vào vòng chung kết với 1 cú hattrick vào lưới Scotland tại trận Play off lượt về.
    Ruud xứng đáng được nhiều hơn thế rất nhiều...
  5. minhle3012

    minhle3012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    bác parkjunwung đúng là em trai của Ruud, khen hết nhời, ko biết ngoài bác ra thì có ai khóc thương cho số phận của anh chàng Ruud ko ?
    Còn nói về P.Kluiverts, thật khó mà so sánh Ruud với Kluiverts được.Không thể ko thừa nhận Kluiverts may mắn khi được sinh ra, được đào tạo và được thi đấu trong đội hình Ajax, nhưng phải nói anh là một cầu thủ tài năng với phẩm chất một tiền đạo hoàn hảo : khả năng cầm giữ bóng, phối hợp chiến thuật với các đồng đội, dứt điểm cả bằng chân lẫn bằng đầu, tinh thần thi đấu đồng đội...... Sự nghiệp của Kluiverts đạt đỉnh cao khi anh thi đấu trong đội hình Barca dưới thời Van Gaal, dặt dấu ấn trong WC 98 và Euro 2000 - những giải đấu kém may mắn cho Hà Lan.Mọi tài năng sớm nở thì thường tắt sớm tắt. Với Ruud thì sao ? anh là một tài năng nở muộn, khả năng ghi bàn xuất sắc, đó là tất cả. Liệu có ai công nhận Ruud là một người thi đấu đồng đội ko, khi mà trên sân anh là một cầu thủ thi đấu cá nhân, còn trong đội tuyển thì cứ có mặt anh là đội Hà Lan lục đục ! Thật khó nghĩ ! Tiếp bước Ruud bây giờ là có Robben và Persi, 2 tài năng và cũng là 2 cá nhân trong đội hình Hà Lan. Còn nói về giải đấu mà Ruud thi đấu - Ngoại hạng Anh - thì Ruud, Robben .... là 2 trong số các cầu thủ thi đấu kém đẹp mắt, nếu như ko muốn nói là đá xấu nhất giải này.
    Cuối cùng, tôi ko phủ nhận tài năng của Ruud, cũng ko phủ nhận những gì anh đã cống hiến cho bóng đá. Cũng như nhiều người khác, hy vọng anh sẽ cống hiến nhiều nữa, hy vọng anh vẫn ở lại Hà Lan trong Euro tiếp theo, hy vọng anh sẽ làm được một cái gì đó cho Hà Lan ở giải này.
    Được minhle3012 sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 01/07/2006
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đồng ý với Aja năm 2000 chúng ta có một hoàn cảnh tương đối giống năm nay: đều bị loại bởi huấn luyện viên ít kinh nghiệm, không xử lí đúng đắn các tình huống trong trận đấu. Nhiều người sẽ hài lòng nếu Marco từ chức, nhưng tớ ủng hộ Marco ở lại. Rijkard đã rút kinh nghiệm rất nhanh chóng để rồi thành công lừng lẫy tại Barca, Marco cũng cần phải làm được như vậy, nhưng là với HL. Chúng ta không thiếu tài năng. Bóng đá HL đang trải qua 1 giai đoạn hoàng kim mới với rất nhiều tài năng trẻ. Van Basten cần phải đặt được họ vào với nhau và tạo dựng lại lối chơi.
    Hàng thủ HL hiện giờ như thế là ổn rồi. Cánh trái Robben chiếm 1 vị trí không thể bàn cãi. Cánh phải theo tôi vẫn nên trao cho RVP vì kĩ thuật của RVP rất tốt. Có điều Marco phải nghiêm khắc với chuyện cầu thủ này đá thiên về biểu diễn quá nhiều, thiếu hiệu quả. Cái này lẽ ra phải làm ngay từ những trận đầu tiên của WC này nhưng Marco đã không làm hoặc làm nhưng không được. Yếu điểm lớn nhất của Van Persie có lẽ là chuyện mỗi lần em vượt qua được hậu vệ đối phương bên cánh phải, thay vì quan sát đồng đội đang ở đâu để thực hiện 1 đường chuyền hoặc tiếp tục cầm bóng đột phá thẳng vào khu cấm địa thì em này thường cắm đầu cắm cổ tung 1 cú chuyền vu vơ chả để cho ai, chỉ được cái người đẹp dáng chuẩn và quả bóng bay hình vòng cung như sách. Nhiều lúc nhìn thấy trong vòng cấm địa của đội bạn không có bóng 1 cầu thủ HL mà RVP vẫn chuyền vào, rất ức chế.
    Tiền đạo nên là sự cạnh tranh giữa Dirk Kuyt và Huntelaar. Rất tiếc cho Nistelrooy nhưng cái gì đã là quá khứ thì nên để cho nó đi vào quá khứ. Một khi tuổi của Nistelrooy không cho phép anh cống hiến nhiều cho HL tại Euro 2008 nữa thì anh nên nhường hẳn vị trí cho các cầu thủ trẻ hơn. Van de Sar cũng nên từ giã đội tuyển cho dù chúng ta sẽ rất nhớ anh.
    Tuyến giữa mới là nơi Van Basten cần phải thể hiện tài năng của mình. Sai lầm lớn khi không cho Maduro chơi tại WC vừa qua cần phải sửa chữa. Tuyến giữa HL năm nay thi đấu thiếu vắng 1 cầu thủ dám mạnh dạn cầm bóng 1 hai nhịp thu hút cầu thủ đối phương trước khi tung ra một đường chuyền đặt đồng đội ở tư thế thuận lợi trong khi Maduro là mẫu cầu thủ như thế. Van Bommel nên bị loại hẳn, càng xem càng mất cảm tình. Anh này không giữ được bóng, không đột phá được, sút không thấy quả nào trúng đích, cũng chả chuyền được cú nào ra hồn. Nhưng nhược điểm lớn nhất là đá rất bẩn lại còn hay ăn vạ, làm xấu mặt HL rất nhiều. Van de Vaart và Sneijder chỉ nên dùng một vì hai cầu thủ này có lối đá quá giống nhau, dẫm chân nhau rất nhiều. Không biết có phải Van Basten quẫn quá hay không mà hai trận cuối đều cho cả hai cùng thi đấu trên sân. Chắc Marco theo phương châm nhiều chân sút dễ ăn may hơn một chân sút, phương châm Dick Advocat đã dùng năm 2004 khi tung cả 3 tiền đạo vào sân để tranh giành bóng của nhau trong khi nơi đang tê liệt là tuyến tiền vệ thì để đấy. Và có lẽ chúng ta sẽ cần một cầu thủ toàn năng cho vị trí giữa sân, cái này hi vọng đôn được em nào ở U21 lên thôi.
    Được saodoingoi80 sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 01/07/2006
  7. netherlandfanboy

    netherlandfanboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    @saodoingoi: Thằng Van Bommel thì nói làm gì. Một thằng to con mà khả năng tỳ đè, cướp bóng không có, chỉ có đá vô chân người khác; còn xử lý bóng thì miễn bàn rồi. Nhớ cái hồi 2002 nó đá cái trận Holland - Ireland tuyến giữa Hà Lan cũng gãy tới giữa trận là chơi bóng bổng rồi. Không hiểu làm sao mà nó giành giải cầu thủ xuất sắc nhất HL hồi đá ở PSV nhỉ?
    Hôm nay đọc cái tin là Marco đã từng mời Johan huấn luyện HL sau khi lọt qua vòng loại(không biết phải là tin vịt không?). Chẳng lẽ Marco thiếu tự tin đến vậy?
  8. macdaitiensinh

    macdaitiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của đội ko phải là lối chơi mà là con người. Hồi ở vòng loại tớ cực kỳ ngưỡng mộ Van Basten khi trẻ hoá rất tuyệt vời đội hình.Nhưng vào VCK thì cực kỳ thất vọng, những nhân tố mới như Maduro, Landraat lại ko được trọng dụng. Theo tớ VB cũng có lý do để tin dùng Van Bomel và Cocu nhưng thực tế thì cả hai đều quá kém.Tớ có cảm giác VB để "chất Ý " ảnh hưởng quá nhiều.Ông xem cái chân trái của Van Persie là con đường tắt đến khung thành đối phương thay vì Kuyt, 1 công thần ở vòng loại.Rõ ràng cái chân trái của Persie hay thật( ghi bàn vào lưới BBN) nhưng xét toàn cục thì anh ta ko chơi cánh tốt bằng Kuyt được.Tớ nghĩ chính Van Persie mới là nhân tố dành cho tương lai chứ ko phải Hunterlaar. Còn Cocu thì tớ đã quá thất vọng từ hồi 2004.Yếu tố cá nhân đã làm tổn hại lối chơi đồng đội truyền thống, Robben va Persie chơi như những cậu bé. Robben chỉ có thể có ích nếu như có phong độ cao nhất, hồi ở Chelsea tớ rất nhiều lần thấy vẻ khó chịu của Drogba. Gallas, Duff sau những pha di bóng của Robben, họ không phản ứng mạnh sau đó có lẽ vì Robben đang ở phong độ cao nhất và đang là cục cưng của Mourinho. Lúc Vb mới lên dẫn dắt HL, tớ thấy vừa giống Frank Riijkaard( lối chơi tấn công), vừa giống Koeman( sự thực dụng và trẻ hoá ) nhưng rốt cuộc lại giống Dick Advocaat nhất. Hi vọng cảm giác của tớ là sai!.
    Dẫu sao tớ vẫn luôn ủng hộ VB vì anh vẫn đang dẫn dắt HL,. chỉ mong sao anh ta không áp dụng những kinh nghiệm từ hồi thi đấu ở Ý vào đội tuyển, nó phá hỏng tất cả dù HL có chiến thắng đi nữa
  9. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    đã 1 tuần rồi không vào mạng thấy cổ động viên của HL hình như càng ngày càng đông,
    đồng ý với ý kiến của bạn là chúng ta bị loại vì những phút kém tự tin của Marco, không dám đặt cả niềm tin vào các cầu thủ trẻ. Cũng đồng ý luôn với bạn là việc loại bỏ Marco sẽ lại thêm một sai lầm, Marco cần những thất bại như vậy để trở thành HLV huyền thoại như anh đã làm được khi còn là cầu thủ.
    Có lẽ sau WC này chúng ta nên chia tay một số cựu binh như VDS, Cocu, Nistelrooy và tống tiễn những tên tuổi tuy già nhưng chưa bao giờ đóng góp được thành tích gì cho HL như Bomel.
    Có lẽ việc đầu tiên Marco phải làm sau WC này là phải tìm cho ra được một cầu thủ mạnh mẽ để đá ở vị trí trung tâm như thời Davids ở đỉnh cao. Vi trí còn lại sẽ là Maduro và sự cạnh tranh của Sneijder với VDV.
    Hậu vệ dù sao tôi vẫn tin tưởng Boula, ở trận gặp BĐN mặc dù đã mắc lỗi bị thẻ đỏ vì thiếu kiềm chế với Figo nhưng có một điều khẳng định là Figo không qua được Boula trong bất cứ một pha bóng nào dù dùng kỹ thuật hay sức mạnh. Chúng ta cần để cầu thủ này ở đúng vị trí sở trường cầu thủ này và tìm một cầu thủ hậu vệ phải đúng nghĩa. Cầu thủ trẻ đá ở U21 có lẽ nên được thử nghiệm (tôi không xem giải U21 vừa rồi nhưng có xem giải U20 thế giới năm ngoái và rất ấn tượng cầu thủ này)
    Tiền đạo nên để Hunter có cơ hội dù có thể trước mắt anh không thể bằng Nis. Bên cánh phải vẫn không thích Persie mặc dù giải vừa rồi đá khá tốt, chúng ta không nên để quá nhiều cầu thủ đá một khèo trong đội tuyển.
    Hẹn gặp lại mọi người khi vòng loại khởi tranh nhé.
    bye
  10. ZzzcowboyzzZ

    ZzzcowboyzzZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ HL nên chơi 4-4-2 với 2 cầu thủ đá giữa nằm trên 1 trục, người cao đá ở vị trí sau tiền đạo, tung ra những đừng chuyền quyết định, chọc biên, sút xa, xẻ cánh. Người đá thấp hơn sẽ có nhiệm vụ thu hồi bóng và phát động tấn công = bóng dài, phân phối bóng. Như vậy tấn công hi vọng sẽ mạch lạc hơn với việc quá phụ thuộc vào 2 cánh hiện nay t. Robben rất tốc độ nhưng so về hiệu quả lẫn tốc độ thì chắc jì đã hơn được Marc Overmar, Persie thì ... em nghĩ như anh nào đã nói, tức là cần rèn cậu này vào khuôn phép chiến thuật và học cách tự xử lý tình huống sau khi qua người là rất cần thiết, còn lại là khá ổn.
    Ngoài việc sàng lọc lại nhân sự để bố ráp vào vị trí tiền đạo và tiền vệ thì tất cả đều khá ổn. Hy vọng hàng hậu vệ vẫn cứ chơi hay như vậy ở các giải tới.
    HL sẽ trở lại 2008 yeah yeah

Chia sẻ trang này