1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tương lai của sinh viên Đại Học Đà Lạt

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi vanhientamky, 25/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanhientamky

    vanhientamky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tương lai của sinh viên Đại Học Đà Lạt


    Không biết các bác có nghĩ gì về tương lai hay không, chứ mình thì luôn canh cách trong lòng một nỗi niềm mà trong thời gian học tại đại học Đà Lạt mình luôn luôn phân vân không biết bày tỏ cùng ai.
    Giờ thì mình chỉ biết các bác, mong các bác cho mình biết làm gì khi mà không biết cái đích đến của những năm học đại học.
    Sinh viên Đà Lạt nói chung, chắc ai cũng không biết khi mình tốt nghiệp, nhận bằng xong sẽ đi tìm việc có sự trợ giúp của trường hay không, hay là phải tự "bương chãi".
    Mà tự "bương chãi" thì chắc sức lực không chịu nổi, lại phải lênh đênh, trôi dạt thì không biết có được bao nhiêu bạn thành công trên đường đời.
    Cầm tấm bằng trung bình mà của Đại học Đà Lạt, khi đi tìm việc chắc chắn một điều, mười chỗ phỏng vấn đã hết 8,5 chỗ đã lắc đầu. Mà trong thời buổi này, kiếm được việc làm đâu có dễ gì, phải quen biết, chạy chọt thì mới mong có một chỗ làm, không biết rồi các bạn và cả tôi sẽ làm gì khi mọi việc đều trở nên khó khăn, hay tại tôi thụ động, không cố gắng, tôi không bi quan mà chỉ lo và đã cố gắng hết mình.
    Mong các bạn đóng góp ý kiến. Chân thành cảm ơn.
    Hiền.

    hien
  2. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    tui cung nhu ban dzay!Tuy la bi gio van con ngoi trong giang duong nhung sao tui thay con duong di ra cua tui mu tit ah!That su tui cung khong biet ve sau phai nhu the nao nua!That la sai lam phai khong ban?Nhung khong phai la chi moi dai hoc dalat dau,ma con la noi niem cua biet bao sinh vien cua cac truong khac nua!Cuoc doi sao eo le the?ai co sang kien gi giup cho sinh vien chung ta lap nghiep truoc khi ra truong khong?nguoi ta noi phai tu di tim tuong lai cho chinh minh nhung lam sao co the nhu dzay duoc,it nhat la doi voi dat dalat,mot vung dat du lich!Du lich do cac ban!nghe sao mau thuan nhau qua ha,nhung su that la sv bon minh chi biet doi tien cua ba me ma khong co cach nao khac,noi nhu vay klhong phai la tat ca,cung co nguoi tim duoc viec lam nhung that su la duoc may nguoi chu?Va cong viec thi...........rat anh huong toi viec hoc cua chung ta!That la.............................tuong lai cua nhung sv chung ta bi gio se ...........nhu the nao ha?Boi vi dau phai la tot nghiep thi tat ca deu la loai gioi dau phai khong?
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Sinh viên Đại học ra trường thất nghiệp đó là tình hình chung của cả nước lúc này, chứ không riêng gì các bạn,do hệ quả đào tạo nguồn nhân lực không theo nhu cầu phát triển của XH và thiếu quy họach của Bộ GD-ĐT, các bạn còn có thời gian để học thêm nhiều thứ ngay từ bây giờ còn ngồi trên giảng đường, nếu chúng ta có một nền tảng vững chắc mai sau chúng ta sẽ dể dàng bước vào tương lai hơn. Trước hết chúng phải tự cứu lấy chúng ta đã trước khi kêu ai đó cứu mình. Hãy nhìn lại mình xem, chúng ta đừng nói ra trường thất nghiệp mà chúng ta hãy nói với nhau rằng: mình đã có đủ thực tài để làm một việc nào đó không ? Chúng ta không sợ thất nghiệp, mà chúng ta chỉ sợ chúng ta không đủ tài để làm một việc nào đó mà thôi !

    thatwhy


  4. nguavan

    nguavan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Chậc,các chứ băn khoăn cũng đúng nhưng anh khuyên các chú cứ lo học cho tốt, có hiểu biết toàn diện một tí về Kinh tế , chính trị, tình hình xã hội,.. vừa học vừa làm thì càng tốt hơn, khi ra trường còn có tí kinh nghiệm để bương chải ok ? Đừng kêu gào và mong ai đó cứu mình, mình tự vươn lên và đạt được mục tiêu, đó mới là đáng quý.Còn giờ cứ chờ đợi có mà đói

    Con Đường Nào Đoạn Cuối Cũng Chia Hai
    Như Dòng Sông Đã Theo Về Với Biển!

  5. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Thì đây chỉ là tâm sự thui mà!Chứ có nói tới chít cũng không ai giúp ta ngoài ta đâu!
  6. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    không phải học ở trường dỉnh thì mình sẽ có việc làm mà thật sự mình có thật sự dỉnh hay không thôi
    anh em củng học dại học dà lạt nhưng anh ấy dã chứng tỏ năng lực thật sự của mỉnh và dã có việc làm dàng hoàng,tổng kết lại thì tất cả chỉ dựa vào mình mà thui
    du-dan-nho-2
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Xin nói thêm với các bạn một số điều mà mình nghĩ
    Thật ra, học trường nào không quan trọng đâu các bạn ạ, mà chúng ta học như thế nào mới đáng nói, như các bạn khác đã nói rồi đó, ai khi bước vào đời cũng có nhiều bỡ ngỡ, lo toan, nhưng ngay từ bây giờ các bạn hãy chuẩn bị hành trang cho mình là không muộn, thời gian sẽ không bao giờ chờ đợi một ai. Ngoài kiến thức cơ bản ở trường, hiểu biết về kinh tế, chính trị, thời sự xã hội.. chúng ta cũng cần phải có một số kinh nghiệm làm việc, mà kinh nghiệm này ở đâu ra ? Nó ở ngay chính chúng ta thôi, ngay khi còn đi học các bạn hãy làm thêm một việc gì đó, ngoài việc tăng thu nhập để giảm đi chi viện của gia đình, nó còn là vốn rất đáng quý sau này. Xã hội sẽ không bao giờ đánh giá sai sức lao động của bạn nếu thực sự bạn có năng lực.

    thatwhy


  8. vanhientamky

    vanhientamky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Các bạn có ý kiến thì mình rất vui. Suy nghĩ của mình cũng là suy nghĩ chung của mọi người mà thôi. Vì hiện tại không phải ai cũng tự dựa vào bản thân mình mà có được việc làm đâu. Dù có học ở đâu cũng vậy. Chúng ta hiện tại chỉ biết ngồi mà suy nghĩ thì chẳng giải quyết được gì cả. Vấn đề ở đây là làm sao định hướng được cho mình một con đường mà theo con đường đó ta phát triển, tiến bước một cách vững chắc. Hay là phải có người dìu dắt chúng ta.
    Mình hiện tại đã đi làm nhưng cũng phải suy nghĩ công việc hiện tại mình làm có tồn tại lâu dài không. Hay khi công việc đó kết thúc thì mình lại bắt đầu từ đầu.
    Cám ơn các bạn đã đóng góp ý kiến.
    Mà các bạn có biết trên Đà lạt kiếm được một việc làm thêm khó vô cùng không. Nếu ai đã từng là sinh viên trên này thì sẽ rõ, mình không phải nói nhiều làm gì. Đà lạt không phải đất Sài Gòn...., nó là thành phố Du lịch. Kinh nghiệm...kinh nghiệm một điều rất khó cho sinh viên trên này.
    Hiền
    Được vanhientamky sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 27/07/2002
  9. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    vang,thi tui cung da noi ma!Dat dalat la dat du...........lich!Cong viec doi voi sv that la kho khan,nhung ma thoi!Chung ta khong nen nan nhu vay phai khong?Du gi thi cung da..............vay nen chi biet tu co gang thui!
  10. cary_tran

    cary_tran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Cary moi chuan bi dzo truong thui muh doc may dong than tho cua cac dai su huynh tu nhien mat het y' chi' ah , chac kieu may phai ve xe bo^ng wa', dua day thui chu , cary nghi la dang hoc t hi cu lo hoc di , chung nao ra truong tinh sau ah , vi ong ba ta co cau "khong nen buon vi nhung viec chua xay ra ..." ( nhung theo cary thi nen thong them mot teo nua la"... va ca nhung viec da xay ra" )
    co len chiaki!

Chia sẻ trang này