1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tương lai của sv Xd

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi mad_tiger, 13/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    5 năm mới quen với em xây dựng, thì chắc pải tới lúc các bác lụ khụ chống gậy mới cưới nổi em xây dựng nhỉ
  2. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    mà sợ lúc cưới được em ý rồi...thành sếp to...lại vào tù thì chết
  3. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    ... ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày nay ai nghèo đói thê lương ....
    ngày xưa đầu vào khó ra đã khó rồi, giờ đầu vào dễ thì chẳng biết ra thế nào nữa, ... ơ nhưng mà thấy hầu như ai học trường xd ra đều có việc làm đúng ngành, ko như mấy trường khác, toàn làm trái ngành nghê, cái này cũng có thể cho là 1 niềm an ủi với anh em mình, mặc dù làm vất vả cực nhọc bỏ xừ..
  4. CruelPham

    CruelPham Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    có một thầy, chả nhớ là thầy nào bảo nữa.....
    "trong 20 năm tới SV xây dựng ra trường không lo thiếu việc làm"
    Thiết nghĩ cũng đúng.... Việc thì chả thiếu, làm thì hùng hục.... mà đói.... vẫn hoàn đói.....
  5. mad_tiger

    mad_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    đói ăn ấy thầy bói thì chết
  6. CruelPham

    CruelPham Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    chài.... riêng cái này thì anh đảm bảo là không....
    Giờ thời buổi công nghệ tiên tiến lắm rồi.... cần 7 ngàn.... một bịch mì tôm cởi truồng.... tha hồ mà gặm.... thích ăn sống cũng được... sang hơn thì lấy ngay cái cốc đánh răng, chịu khó đun tí nước sôi, cho vào đấy là được một bữa hoành tráng....
    Rửa cốc thì chả cần phải lấy nước rửa bát làm gì.... xé ngay một ít cái cuộn.... cái cuộn.... (màu trắng) lau là sạch hết ý! Cái này anh sáng tác ra ở phòng 220X1 KTX..... được áp dụng triệt để.... chỉ tội những khi buồn.... chả có cái để dùng......
    (tự nhiên nghĩ lại thời SV vui thật)
  7. rockervn

    rockervn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    uhm, 3 năm đầu 7,2. ra trường 6.8 Khoai thật!
  8. ca_noc123

    ca_noc123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng chúc mừng ! điểm ko quan trọng lắm đâu !
  9. CruelPham

    CruelPham Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Lúc đầu đi rải đơn xin việc thì cũng quan trọng điểm chác phết đấy.... bằng khá.... điểm đồ án cao.... thì chỗ nào cũng nhận.......
    Rồi, làm được 1 time.... chết khổ vì cái bằng khá, giỏi hay thành tích..... đi đâu cũng bị xăm xoi, thằng này (con này) nó được bằng giỏi đấy, được Loa thùng đấy, chắc COCC hoặc C5..... Làm không được như bằng thì tha hồ mà bị lôi ra mổ xẻ cho đến chết ngắc ngoải mới thôi..........
    (Bản thân mình cũng khoái tỉa đểu mấy thằng bằng ngon mà làm việc chả ra gì)
  10. mad_tiger

    mad_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    thế những ngưòi năm 4 mà điểm ko đc khá, giỏi thì nên làm sao đây bác
    muốn ra trường làm đc việc nhưng có tí mù nào kinh nghiệm đâu
    đặc sệt lý thuyết mà

Chia sẻ trang này