1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tương lai nào cho những mối tình cùng giới????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi palapala, 28/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moi_hong_dao_new

    moi_hong_dao_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    thế này không phải rình thì cái gì mới là rình hả
  2. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    thế này không phải rình thì cái gì mới là rình hả
    [/QUOTE]
    ừ nhỉ sorry
  3. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    gửi lời hỏi thăm Kat, chẳng bít đây là ai đâu nhỉ, nhưng mà kệ, cứ hỏi thăm/
  4. meteor_rain

    meteor_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    tui thấy cũng ko nên quá trách móc pala vì lúc đó pala mới có 18t thôi chua đủ chín chắn để suy nghỉ cặn kẽ và có lẽ vì thế pala đã có những hành động hơi thái quá ,ko biết xã hội ta bao giờ mới chấp nhận những mối tình kiểu này ha???
  5. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho lostsoul11: Đừng nói cái kiểu như thế("muốn ói). Tôi chắc rằng, và nói thẳng, chắc bạn đang nghĩ rằng cứ cái kiểu yêu đồng giới là phải QHTD đồng giới hay động chạm gì gì đó thì mới nói cái từ muốn ói. Trước tiên hãy nghĩ về vấn đề tình cảm đã. Đã nói là một dạng bệnh lý nhưng đây đang nói đến vấn đề tình cảm. Cái chuyện đôi bạn trên kia cũng thế,tất nhiên có kể về hành động hôn nhau nhưng theo cảm nhận của tôi nó vẫn nặng về tình cảm hơn ********. Mình không bị bệnh thì cũng phải biết thông cảm với người có bệnh, đừng định kiến miệt thị thế có được không? Tôi muốn nói lại, đã là tình cảm thì cần được tôn trọng/
  6. girl_co_don

    girl_co_don Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    mình cảm thấy trong mỗi con người đều có một tình yêu thực sự,mặc dù tình yêu đó là đúng hay sai.mình chưa gặp trường hợp nào như vậy nhưng mình nghĩ điều đó kô có tội.dù sao số phạn mỗi con người la khác nhau.nếu như bạn kô làm điều đó thì kô sớm thì muộn chuyên cũng có hồi kết thúc.nhưng mình chỉ kô bít kết cục cuối cùng là tốt hay sấu mà thôi.
  7. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Họ chẳng có gì đáng lên án như một số người trong xã hội vẫn hay nói.Có chăng chỉ là lỗi của tạo hoá mà thôi.Qua những lời bạn kể tôi cũng chưa thể chắc chắn về quan hệ của họ.Có thể bạn làm đúng.Nhưng cũng rất có thể bạn đã phạm sai lầm.Nếu tôi là bạn,tôi sẽ không can thiệp như thế.Bạn nói cho ba mẹ H-Cũng tốt.Nhưng nếu bạn nói chuyện với 2 người đó trước,hay ít ra là khuyên họ tìm một bác sĩ tâm lí thì tốt hơn.Bởi vì cả bạn,cả ba mẹ của 2 người đó cũng chẳng giúp được họ tốt hơn một bác sĩ tâm lí đâu.
    Nhưng mọi chuyện đã qua hết rồi.Cái mà ta có thể làm được bây giờ là nhìn lại và rút kinh nghiệm(dù không biết có lần sau hay ko) thôi.
    Sự hối hận bao giờ cũng đến sau cùng.

Chia sẻ trang này