1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tương lai trong mắt bạn???

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi bocautrang0820, 11/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bocautrang0820

    bocautrang0820 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tương lai trong mắt bạn???

    Mọi người có hay tưởng tượng xem tương lai mình sẽ ra sao, làm gì và sống như thế nào không?
    Dưới đây là tự thuật của mình:

    - Cố gắng học nhanh cho xong để còn cầm cái bằng về xin việc (Sở dĩ nói nhanh là vì nếu lỡ co'''' rớt môn nào thi lại mất thêm thời gian học lại...)

    - Học xong về nhà là phải đàn đúm bạn bè cái đã hê hê...Kế hoạch là nghe đâu bọn bạn đang rục rịch thu CD vol1 và chờ mình về thu vol2 hê hê... hãnh diện (Tớ - 1 giọng ca không thể thiếu vắng của nhóm đú đởn đấy..)

    - Sau đấy là xin tiền các cụ đi tân trang sắc đẹp. Quần áo là phải lịch sự và phù hợp nơi công sở. Vì thương các cụ nên chỉ xin tiền may mấy bộ đủ để cả tháng đi làm không phải mặc trùng lại bộ nào...

    - Kế đến là đi xin việc, khâu này đau đầu nhức óc... Công việc tàng tàng dễ kiếm thì may ra đủ ăn nhưng mà không muốn.... Ít ra cũng phải công ty to, có mấy chú tây xì xồ, trả lương hậu hĩnh......Dưng mà làm thế nào để tót vào được những nơi như thế bây giờ...

    - Xin được việc rồi thì ta....ĐI LÀM... khoái nhất cái này, tự mình kiếm xiền và tiêu bằng xiền mình làm ra.

    - A` ha tham gia hoạt động vui chơi giải trí một tí. Cái gì cho nó văn minh nhỉ.....Đúng rồi phải đi học nhảy cổ điển rồi cuối tuần, sau những ngày làm việc căng thẳng là đi nhảy...một thú vui văn minh đấy nhỉ.... Tớ muốn tạo cho mình một hình ảnh của người phụ nữ văn minh, hiện đại và năng động...hi hi

    - Sau khi mọi thứ đã vào guồng thì bắt đầu đầu tư cho sở thích và ước mơ là... trở thành ca sĩ...Giọng hát mày như bò rống (Bọn bạn bảo). Nhưng tớ chả tin, giọng tớ rất nuột (Đấy là tớ nghĩ thế...)

    - Khi đã nổi tiếng thì có nhiều $$$ đúng không nhỉ...Ui thế thì sướng quá, làm được bao nhiêu việc...Tớ sẽ làm công tác từ thiện nhiều nhưng chẳng bao giờ muốn lộ mặt và công khai trên báo chí như mấy ca sĩ khác.... Làm từ thiện thì cứ làm chứ lại còn phát biểu báo này báo nọ...Mệt...

    - Sau đó là tớ sẽ xây nhà...nhà cho riêng tớ với anh chồng tương lai của tớ.... 1 phòng cho tớ này, một phòng cho chồng này, khoảng 5,6 phòng cho các con này (Tớ thích nhiều baby ). và vài phòng cho khách., vườn tược, gara...Tính ra cũng khá nhỉ. Kiểu này chắc phải mất một quả đồi vì tớ chỉ thích nhà một tầng...

    - A` mà khi đã rạng rỡ trên đường công danh, nhà cửa ổn định thì phải lấy chồng chứ nhỉ...Đúng rồi tớ nhất định phải lấy chồng. Khi cưới là bận đủ thứ đây. Về việc cưới xin thì tớ rất đơn giản...Tớ muốn ít nhất cũng may được hai bộ áo cưới và cưới vào buổi tối...mát mẻ, trẻ trung....

    - Rồi thì phải sinh con, mà như tớ đã nói tớ thích nhiều baby nhưng tớ không thích sinh nhiều lần...hy vọng là sinh đôi, sinh ba, làm hai lần thế là xong...

    - Sau đấy thì làm gì nhỉ...Mình chỉ thích dừng ở đây vì tớ sợ già lắm, giá mà có thuốc gì cho trẻ mãi không già nhỉ......Hu...hu sao cuộc đời ngắn thế chẳng mấy chốc mà...ngỏm củ tỏi...

    Thôi tạm thế đã đi ngủ chứ không dạo này mặt đầy mụn...tớ cú lắm mất cả xinh...

Chia sẻ trang này