1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tương lai với tấm bằng ở Đức!

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi girlmauhong, 06/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlmauhong

    girlmauhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tương lai với tấm bằng ở Đức!

    Hi các bạn!

    Mình đang fân vân là học xong có nên về ngay không. Hic ngày mình về là 25 tuoi rùi. Thấy già quá! Mà thấy tụi bạn kể con trai ở nhà định kiến con gái đi du học lắm nào là hư, là Tây. Minh lâu không về rùi nên chẳng biết chính xác không??? Với cả các bạn thấy ai di học ở Đức về mà thành công chưa thì kể cho mình và mọi người biết mới. Chứ học thì khó rồi mà về bị fân biệt vậy thì tính cách dần ở lại như mấy con bạn tớ thôi.

    Thanks cả nhà nhé! TẠi cái khoá tớ đi đến giờ chỉ toàn thấy dân kiến trúc là ra trường còn lại toàn thấy bỏ học hoặc tính cách ở lại. Tớ thấy ở nhà nhiều cơ hội mà chẳng biết liệu nó có fù hợp với tớ không? Các bạn góp y nhé!

  2. volgeme5616

    volgeme5616 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hình như forum này chưa có bác nào học xong lại về cả, toàn các chiến sỹ sắp sang và đang học là có mặt ở đây. Bác đang học ngành gì vậy, tính được cả năm ra trường thì bác cũng khá. Về VN làm giàu đất nước đi bác
  3. nova_12

    nova_12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Học xong thì cũng cố mà kiếm cái chỗ làm ở bên này , làm vài năm tích luỹ kinh nghiệm , kiếm ít tiền trả nợ , sau đó xin về VN lam` là sướng nhất .
    Bây giờ học xong về ngay thì không ổn , chưa có kinh nghiệm gì cả , không ăn thua , với lại đã có cơ hội sang bên này thì dại gì mà không thử kiếm việc .
    Còn ở lại thì chắc không , chán lắm rồi .
    Đang mơ làm cho BMW , giật mình tỉnh giấc mới nhớ mình chưa đi BMW Museum . Hehe .
  4. neyolovesyou

    neyolovesyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    ko có chuyện đó đâu bạn ơi, cứ yên tâm mà về
  5. npqueen

    npqueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    con trai định kiến với con gái đi du học làm gì có chứ, con gái đàng hoàng thì sợ gì
    nếu học giỏi thì chuyện kiếm việc làm ở Đức hay VN đâu là vấn đề gì
  6. ooDKNYoo

    ooDKNYoo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    35
    về chứ chị ơi , 25 tuổi rồi , ko về mà lấy chồng àh . Ở Đức buồn lắm , về VN vui hơn chứ ,,,
  7. girlmauhong

    girlmauhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
  8. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    thế sao ko kiếm mấy anh cũng đi du học mà lấy luôn. tiện quá còn gì
  9. girlmauhong

    girlmauhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Vừa học mà lại vẫn có người yêu rồi sau này cưới hí chắc là hiếm lắm.
  10. Jules

    Jules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    không ai lấy thì... anh lấy :D :D ,
    học để lấy kiến thức chứ bằng biếc gì hả em?
    25t sao, trẻ chán.
    anh cũng du học nè héhehe

Chia sẻ trang này