1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tương lai với tấm bằng ở Đức!

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi girlmauhong, 06/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jules

    Jules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    a quảng cáo thêm nữa, anh còn khuya mới tới 30 nhé
    nếu là anh, học xong, yêu trong khi học (mới có nhụê khí chứ), không yêu tuổi này về sau hết cả thời con gái, xong rồi thì ra trường, roài đi làm ở đây, học tốt thì ngành nào ra mà chả tìm được việc. làm xong ở đây mấy năm đi, thấy chán Đức thì chuyển sang nước khác. về Việt Nam tốn cả 5 năm ĐH, với lại, ở Việt Nam em cần phải có một chút vitamin C (connections).
    anh cũng từng học ở TU Berlin keke
  2. girlmauhong

    girlmauhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến khá hay.
    Thực sự mình đang thực tập tại một công ty lớn ở đây rùi. CÓ lẽ mình dù vẫn chưa có thông tin jì từ fía mọi người đã tốt nghiệp thì tớ sẽ học xong thì về. Tớ nghĩ đã là giỏi thì ở đâu cũng sẽ thành công.
    Thời gian thì không có thui thì bao giờ thành công thì tìm bf vậy.
    CÁc đồng chí thấy thế nào.
    Mà tớ cũng thắc mắc chả hiểu ai mà tốt nghiệp học kinh tế ở bên này thì về vn xin việc kiểu jì nhỉ. Tiếng ANh thì kém mà kien thức cũng sẽ có độ vênh.
  3. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác đấy toàn lên thư viện 1 ngày trong tuần còn 6 ngày còn lại đi cày. Làm sao bằng các bác nữ chăm học chăm làm. Mấy đứa em chơi chúng nó cũng học 1năm/ khoá ,có thấy đứa nào kêu trượt đâu nhỉ. Hay trúng nó trượt trúng nó không báo cho mình.
    Mà 25 đã sợ ế rồi à Có gì muốn chống ế thì kêu em <--- cũng đang chuẩn bị ế
  4. Jules

    Jules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Nữ giới thì bao giờ cũng chăm chỉ hơn năm giới rồi. Nhưng em girlmauhong có quá lời không nhỉ?? b]Làm gì có cu nào 30t vẫn học???[/b] Nhung nếu có thế đi chăng nữa thì cũng chứng to mấy bác ấy
    có máu học trong người về sau sẽ là người tài cho đất nước kekeke.
    em học BWL hả?... dân BWL đâu phải thực tập!!
    ờ, hễ lần nào mình vào VW-Bib cũng thấy đầu đen, không Việt thì Tàu, khiếp .thế girlmauhong còn mấy Semester nữa thì xong, chuyên ngành gì vậy??
    Khi nào có thời gian đi uống nuớc nhỉ? Nhìn bạn hơi giống một người,
    có bao giờ khai mang tuổi không đấy??
  5. girlmauhong

    girlmauhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0

    @tien tai danh vong: Hi thuc ra dân ở trên thư viện toàn là ở đây lâu rồi nên học bao lâu cũng không có sợ bị đuổi về.
    @judel: gỉlmauhong chỉ thỉnh thoảng ở trên thư viện thôi. Hi bị đi thực tập đến hết năm cơ.
    Àh quảng cáo cho cả nhà trang web đôc luôn về các bussiness man ở Đức nhá.
    www.XIng.de
    Vào đấy xem các profil anh em ở đây thấy dân nhà mình làm hãng nhiều lắm.
    Àh bạn nào còn biết các fỏum tương tự thì nói cho mọi người cùng biết nhé.
  6. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Cái này không hiếm đâu, chỗ chị học có nhiều đôi như thế lắm
    Ý kiến của chị cũng giống mấy người là cứ có bằng xong đi đã, thử tìm việc ở Đức, không tìm được ở Đức thì thử tìm ở nước khác, sau cũng hẵng về VN tìm. Nói thế nghe có vẻ quá đáng nhưng khổ nỗi giờ về VN, em có giỏi đến mấy nhưng không có quan hệ cũng khó xin việc. Xin được rồi nhưng cũng lại phải cần quan hệ để giữ được việc. Ngoài ra cung cách làm việc ở NHIỀU NƠI ở VN thì rất tiếc là phải nói là... : Quan liêu, cửa quyền, hách dịch... Nếu ai đã quen cách thức làm việc ở Đức qua công việc làm thêm, thực tập..v..v.. thì sẽ phải cần rất nhiều thời gian và Nerven để có thể làm quen với cách làm việc ở VN.
    Nói chuyện ngoài lề về vụ định kiến con gái đi du học. Chị cùng mấy đứa bạn đi chơi TQ (đi TQ rồi mới thấy VN mình còn phải học tập TQ nhiều..nhiều nữa), qua cửa khẩu ở Lạng Sơn thì có 2 trạm kiểm soát ở khu vực đó. 2 trạm chỉ cách nhau 50m nhưng trái ngược nhau 1 trời 1 vực: Trạm đầu tiên của phía TQ kiểm tra người xuất cảnh: sạch, đẹp, hiện đại, có hướng dẫn cụ thể cho từng khu vực và thái độ phục vụ của nhân viên rất nghiêm chỉnh và dễ chịu. Trạm thứ 2 thuộc về VN kiểm tra người nhập cảnh thì: nhộn nhạo, bẩn thỉu, rác đầy sàn... Cả trạm chỉ có 3 cửa nhưng người xin nhập cảnh (đặc biệt là người nước ngoài) thì được đẩy hết từ cửa này sang cửa khác, đẩy đi đẩy lại vì không nhân viên nào biết được hết trách nhiệm và công việc của mình. Đặc biệt hơn là thái độ và lời nói của nhân viên hải quan: Người xin nhập cảnh bất kể già trẻ (tuổi tác xem trên hộ chiếu được) được gọi bằng tên trống không, chẳng kèm theo "ông, bà, chú, bác...".
    Nhân viên HQ: XYZ?
    XYZ: Vâng, em đây.
    Nhân viên HQ: XYZ hả?
    XYZ: Vâng ạ.
    Nhân viên HQ: Đi cùng với mấy thằng Tây đó hả? (trong khi đó trong số mấy "thằng Tây" đó có kèm theo một "thằng" con gái)
    XYZ(cằm dài tới bụng): Vâng, bạn học của em đấy.
    Nhân viên HQ: Hơ..hơ.. hay nhỉ, đi du học với mấy thằng Tây....
    XYZ (buồn chẳng muốn nói)
    Đấy là nơi tiếp xúc trực tiếp với người nước ngoài bất kể là người TQ hay người nước khác mà thái độ, cung cách, chỗ làm việc như thế thì không hiểu ở những nơi khác còn như thế nào nữa??? Yêu quê hương lắm nhưng cứ mỗi lần về là lại phải day dứt chuyện về hay ở
  7. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    cái vàng vàng chị Tun nói là không chính xác, em không nói là không có tình trạng như thế nhưng bây giờ cũng đỡ hơn ngày trc rất nhiều.
    Nhiều bạn đi học về tìm được những vị trí làm rất tốt với mức lương vài trăm đến nghìn đô. Chắc gì ở nước ngoài đã được vị trí làm và coi trọng như ở nhà. Dù gì ở bên đấy mình cũng chỉ là ng nước ngoài, chứ không phải là dân bản xứ. Nếu nói về Vitamin B (Beziehung) thì ở đâu cũng có, sao khẳng định được là ở bên kia không có quan hệ, quen biết.
    Tất nhiên, ở nhà mình chưa thể bằng nước ngoài, vì mình vẫn là nước đang phát triển, điều kiện vật chất hạ tầng thì không thể so sánh được.
    Cứ nói là ở nhà mình thế nọ thế kia, nhưng bản thân em ở Đức cũng gặp tình trạng phân biệt chủng tộc, coi thường dân Châu Á, nhắc dến ng Việt là nghĩ đến dân nghèo khổ, bẩn thỉu....
    Mình ở đâu thì mình theo đấy thôi, chứ 1 nơi hoàn hảo thì chẳng có đâu, dù là ở nước Mỹ.
  8. ooDKNYoo

    ooDKNYoo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    35
    em năm nay mới 19 t thôi , còn đang chờ Visum để sang bên ấy , em thấy là học xong rồi , tại sao ko thử việc ở bên ấy nhỉ , 1 tháng 2 3 k Euro , đi làm 2 năm , trừ mấy khỏang vặt lặt thuê nhà ăn uống thì sau 2 năm về mình có vài chục k để làm vốn ko .. Thậm chí nếu giỏi thì tiền lương còn cao hơn . Sau đó xin chuyển tiếp về VN ..
  9. girlmauhong

    girlmauhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0

    Nói chuyện ngoài lề về vụ định kiến con gái đi du học. Chị cùng mấy đứa bạn đi chơi TQ (đi TQ rồi mới thấy VN mình còn phải học tập TQ nhiều..nhiều nữa), qua cửa khẩu ở Lạng Sơn thì có 2 trạm kiểm soát ở khu vực đó. 2 trạm chỉ cách nhau 50m nhưng trái ngược nhau 1 trời 1 vực: Trạm đầu tiên của phía TQ kiểm tra người xuất cảnh: sạch, đẹp, hiện đại, có hướng dẫn cụ thể cho từng khu vực và thái độ phục vụ của nhân viên rất nghiêm chỉnh và dễ chịu. Trạm thứ 2 thuộc về VN kiểm tra người nhập cảnh thì: nhộn nhạo, bẩn thỉu, rác đầy sàn... Cả trạm chỉ có 3 cửa nhưng người xin nhập cảnh (đặc biệt là người nước ngoài) thì được đẩy hết từ cửa này sang cửa khác, đẩy đi đẩy lại vì không nhân viên nào biết được hết trách nhiệm và công việc của mình. Đặc biệt hơn là thái độ và lời nói của nhân viên hải quan: Người xin nhập cảnh bất kể già trẻ (tuổi tác xem trên hộ chiếu được) được gọi bằng tên trống không, chẳng kèm theo "ông, bà, chú, bác...".
    Nhân viên HQ: XYZ?
    XYZ: Vâng, em đây.
    Nhân viên HQ: XYZ hả?
    XYZ: Vâng ạ.
    Nhân viên HQ: Đi cùng với mấy thằng Tây đó hả? (trong khi đó trong số mấy "thằng Tây" đó có kèm theo một "thằng" con gái)
    XYZ(cằm dài tới bụng): Vâng, bạn học của em đấy.
    Nhân viên HQ: Hơ..hơ.. hay nhỉ, đi du học với mấy thằng Tây....
    XYZ (buồn chẳng muốn nói)
    Đấy là nơi tiếp xúc trực tiếp với người nước ngoài bất kể là người TQ hay người nước khác mà thái độ, cung cách, chỗ làm việc như thế thì không hiểu ở những nơi khác còn như thế nào nữa??? Yêu quê hương lắm nhưng cứ mỗi lần về là lại phải day dứt chuyện về hay ở[/blue]
    [/quote]
    cái vàng vàng chị Tun nói là không chính xác, em không nói là không có tình trạng như thế nhưng bây giờ cũng đỡ hơn ngày trc rất nhiều.
    Nhiều bạn đi học về tìm được những vị trí làm rất tốt với mức lương vài trăm đến nghìn đô. Chắc gì ở nước ngoài đã được vị trí làm và coi trọng như ở nhà. Dù gì ở bên đấy mình cũng chỉ là ng nước ngoài, chứ không phải là dân bản xứ. Nếu nói về Vitamin B (Beziehung) thì ở đâu cũng có, sao khẳng định được là ở bên kia không có quan hệ, quen biết.
    Tất nhiên, ở nhà mình chưa thể bằng nước ngoài, vì mình vẫn là nước đang phát triển, điều kiện vật chất hạ tầng thì không thể so sánh được.
    Cứ nói là ở nhà mình thế nọ thế kia, nhưng bản thân em ở Đức cũng gặp tình trạng phân biệt chủng tộc, coi thường dân Châu Á, nhắc dến ng Việt là nghĩ đến dân nghèo khổ, bẩn thỉu....
    Mình ở đâu thì mình theo đấy thôi, chứ 1 nơi hoàn hảo thì chẳng có đâu, dù là ở nước Mỹ.
    [/quote]
    Cả hai nói đều có cái lý lẽ đúng cả.
    Chính vì em đi làm rùi nên em cũng bất ngờ lắm chị ơi. Ở đây khi em được nhận vào làm cũng không có cần MQHệ nhưng mà để được giúp đỡ trong công việc thì ở đâu cũng vậy đòi hỏi mình fải xã giao, không quà cáp như ở VN nhưng mà nói chung muỗn lương cao thì ngoài giỏi ra vẫn fải ngoại giao đấy. Làm con trai thì ok chữ con gái mà như vậy lại là người nước ngoài thì fải xem nên thế không.
    Ở nhà nếu giỏi như mình cũng còn nhiều cơ hội lắm. Bạn em học ở VN mà đang đi làm cho tập đoàn ở Nhật vừa được học tiếng NHật lại còn được sang đó một thời gian học tập. HI còn nhiều điều mới mẻ lắm ở VN.
    Vậy nha chúc cả nhà học tập tốt. Hi em tranh thủ đang ở công ty viết vài dòng!
  10. truongngocminh

    truongngocminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Em nói rất đúng, ơ? Việt Nam thiếu gi? cơ hội chi? sợ không có năng lực. Vê? Việt Nam không chi? vê? mặt cơ hội công việc, ơ? đấy co?n có bạn be? gia đi?nh. Các bạn không thấy mấy năm du học ơ? đây không thấy chán sao? Va? các bạn cufng biết bọn tư ba?n na?y đối xư? với ngươ?i nước ngoa?i như thế na?o rô?i chứ?
    Vấn đê? vê? hay ơ? lại la? vấn đê? nhạy ca?m, co?n tu?y thuộc va?o hoa?n ca?nh cu?a môfi ngươ?i. Nhưng nếu cho bất ky? du học sinh na?o lựa chọn việc vê? hay ơ? thi? chắc hă?n không ai lại chọn ơ? lại pha?i không?
    Cha?o thân ái va? hẹn gặp lại.
    Minh

Chia sẻ trang này