1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tương lai

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi NguyenCoNuong, 09/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Tương lai

    Tương lai ơi !
    Ngày mai sẽ như thế nào nhỉ? NGày mai mình sẽ làm những gì nhỉ? Ngày mai tương lai sẽ đem đến những gì hả tương lai>
    CHưa biết được nhỉ.
    Nhưng mà bảo này, ngày mai là được đi làm rồi đấy nhé. Có chọn làm việc đó không hả tương lai, hay lại đợi việc khác nhỉ.
    ĐÚng là lẩm cẩm rồi đấy nhé. Lúc nãy còn háo hức lắm đấy tương lai ạ.
    Ừ, nhưng mà không sao nhỉ... đang chuẩn bị bước vào cái mà mình yêu thích rồi cơ mà. Lại ngại khó khăn đây. hihi.. Tương lai ơi, đến tương lai rồi thì mình còn ngại khó khăn gì nữa không nhỉ?
    Không biết là tương lai mình có như bây giờ không nhỉ. À mà chắc là sẽ vất vả hơn đấy. hihi.. Nhưng đã bắt đầu có một cơ sở gì gì rồi đấy... hình như mình cứ đâm đầu theo đuổi một mục đích của riêng mình, và bây giờ không biết có phải là cơ hội để theo đuổi tiếp không nhỉ?
    TƯơng lai ơi... thế ngày mai mình sẽ làm gì nhỉ ? Tẹo nữa lại đi nữa đấy.. thế thì sao nhỉ? Nếu được làm việc thì chẳng lẽ lại chuyển sang một lĩnh vực khác à... còn lĩnh vực kia thì sao.. có vẻ như đang gần tiếp cận được rồi cơ mà
    Tương lai nói đi, xem ngày mai mình sẽ làm gì nhỉ? Mông lung quá chừng. À rồi, mình được quyết định rồi đấy. Mai mình sẽ đi làm nhé, tương lai nhớ nói giúp mình xem mình phải chuẩn bị như nào hihi........ Mình vẫn chưa biết sẽ phải làm gì tương lai ạ... vẫn còn xa quá.. Nhưng mình thấy thích thích đấy... nhưng..
    hì.. lại nhưng rồi đấy...
    Tương lai ơi.. theo con đường này mình sẽ đi đến đâu nhỉ? À, mà mình còn không biết làm sao mà mình có vẻ có duyên dính đến nó hay sao í nhỉ?
    Mai mình được làm xuất nhập khẩu rồi đấy, hờ, đã biết gì đâu, nhưng mà có kinh nghiệm làm việc vẫn hơn phải không tương lai.
    Hôm nay có một câu hỏi rất hay mà tương lai phải biết đấy nhé. Là trong vòng 5 năm tới bạn mong muốn mình sẽ như thế nào... Thế mà tương lai biêt skhông, hôm nay lại có vẻ gan dạ mà nói rằng trong 5 năm tới.. .mình sẽ.. có.. cái của riêng mình.. hì hì.. biết là .. khó lắm đấy.. nhưng mà... nói thế cho oai oai tương lai nhỉ>
    Tương lai phải cố gắng đấy nhé. Vì hiện tại đang mong muốn được như thế.
    Có lẽ hôm nay là cơ hội cho tương lai phải không. Vì hôm nay biết rằng, làm ở đây hôm nay sẽ tiếp cận được nhiều hơn những gì mình hiện có (thực ra thì chưa có gì hết tương lai ạ hihi )
    Đến cuối tuần mới được rảnh rang đây, bạn thì đi chơi rùi hihi... cuối tuần gặp lại thì tương lai bảo chúng mình sẽ đi đâu nhỉ. Chắc lại long tong tương lai nhỉ, hay là đi đâu đó... Bạn mình chăc là cũng sắp đi làm rồi đấy.
    À, mà tương lai làm cho mình bất ngờ rùi đấy nhé. Nhiều lúc mình tự tin lắm lắm, mà nhiều lúc thì nhát như thỏ đế í.
    Ngày mai mình bắt đầu làm rồi. Còn bây giờ thì phải mua đồng hồ đây.. cái tật ngủ nướng.. suốt biêu nhiêu lâu rồi còn gì hì hì...
    Cuối tuần mới rảnh để xem tương lai có thay đổi ginhiều không nhé.. Hẹn tương lai... hẹn nhiều nhiều lắm.....
    Đi đây tương lai ơi.......
  2. Sans_souci

    Sans_souci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Bạn này có vẻ có nhiều uẩn khúc trong cuộc đời nhỉ .Năm 5 trước khi bằng tuổi bạn bi h mình cũng tự tạo ra cho mình nhiều uẩn khúc để có thời gian mà than vãn, kêu ca.Cơ mà thời gian rồi cũng đưa ta đến một con đường nào đó không được lựa chọn.Và thế là bắt đầu phải học cách chấp nhận
    Tương lai là...Future
  3. ruoitrau1999

    ruoitrau1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ôi.. Chắc em đang phân vân lắm nhỉ?
    Tất cả phụ thuộc vào ngày hôm nay em đã cố gắng như thế nào!!!
    Chúc em thành công trong những việc em đang làm..
  4. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Tương lai ở trong tay bạn và bạn là người quyết định nó. Vậy ngay bây giờ hãy đừng quyết định sai bằng cách ngồi đây tự hỏi thế với chính mình. Đứng dậy đi nào và tự tin mà bước ra ngoài, ta là chính ta, là những con người của thế hệ 8X...............
  5. ichweissnicht

    ichweissnicht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tương lai ấy à? Chậc chậc, là gì ấy nhỉ? Ah là quá khứ của hôm nay và là hiện tại của ngày mai, đúng không nhỉ?!
    Ah đúng rồi: Tương lai là mình sẽ được về nhà, hi hi. Nghĩ đến đã thấy sung sướng rồi .
    Àh mà còn nữa nhé: Tương lai là sự cố gắng phấn đấu của ngày hôm nay nữa !
  6. ichweissnicht

    ichweissnicht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Rất chính xác ! Nào thì với bạn nào!
  7. never_want_to_yeu

    never_want_to_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chúc NguyenCoNuong thành công với ngày đầu tiên đi làm nhé! Có gì vui thì kể cho I với nhé ( know me??)
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Tương lai àh .chắc ai cũng viễn tưởng ra một tương lai sáng lại , chói tỏa ánh hào quang .
    Nhưng nhìn lại quá khứ đi , quá khứ ko tốt và thì Hiện Tại đây nè ko làm tốt thì đừng mơ tói Thì Tương Lai làm gì .
    Sống cho ngày hôm nay đi .
  9. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Tương lai là nghĩ --> nói ---> làm.
    Biết nghĩ, biết nói, biết thực hiện ắt có tương lai. Không có gì là không thể.
  10. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Chị giống hệt em. Chao ôi !! Hoài bão 1 việc, và hiện tại thì làm 1 cái khác hẳn ( cũng tốt !! ) Kiểu như GIẤC MƠ CÓ THẬT ý. Hiện tại đẹp nên ko muốn thay đổi, nhưng giấc mơ đẹp đã xảy ra. Lựa chọn thật khó !!!

Chia sẻ trang này