1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tương lai

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi NguyenCoNuong, 09/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vani_socola_chep_chep

    vani_socola_chep_chep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    ừm... nhìu người thường nói phải tin vào tương lai ,con người sống fải có ước mơ.Em cũng đã từng có 1 ước mơ từ hồi còn bé xíu và theo đuổi đến tân bây giờ,đó là được làm 1 nữ cảnh sát hình sự.thế nhưng năm nay lớp 12 rùi cái ước mơ đó đã ko thành sự thật bởi lẽ em ko có đủ tiêu chuẩn để vào đó,em đành dẹp mơ ước sang 1 bên để thi vào 1 trường kot heo đúng sở thích của mình.Sống mà ko có mục đích ta sẽ ra sao???????????/
  2. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Chào tương lai.
    Ngày mai sẽ như thế nào nhỉ? Hôm nay là mùng 1 đấy nhé, lại là ngày đầu tiên đi làm ởe chỗ này. Hì. Cũng buồn cười thật đấy, không biết cuộc sống này có chữ nào là chữ duyên chữ số không nhỉ. Làm sao mình lại vào đây làm, làm sao mình lại không chọn chỗ khac... v.v. chịu, không thể giải thích được. Số nó thế rồi !
    hờ hờ... để xem nào. Tương lai ơi không biết mai sẽ làm những gì nhỉ. Hôm nay thì chưa có làm cái gì to tát cả. Được wrapping & packing hơ hơ... Mà sao mẫu mã hàng hóa của Việt Nam cũng phong phú đấy chứ, lại còn đẹp, rất phá cách nữa chứ... chả hiểu sao chị em lại cứ khoái dùng đồ tàu thế nhỉ. À, chắc là nó rẻ hơn và ngoại hơn.
    Đi làm cũng đâu có dễ gì nhỉ. Để được làm những gì mình thích chắc là phải một thời gian khá lâu đây, chả biết là lâu đến bao giờ nhỉ. Tương lai thử trả lời câu hỏi đó xem nào hihi... chẳng trả lời đựoc phải không nào .
    Chắc là mình sẽ hiểu hơn những gì mình nghĩ, làm kinh doanh cũng đâu phải dễ nhỉ, cũng phức tạp lắm đấy. À, mà tương lai chưa chứng minh được số đâu đấy nhé, mới chỉ thấy hơi hơi thôi.
    Hôm nay mình mới kê bàn ghế và máy tính thôi, chắc là vẫn chuă sử dụng đâu, còn phải chỉnh sửa nữa chứ. Mà thấy người ta thiết kế cũng hay đấy nhỉ, để làm được một điêu tâm huyết đúng là phải trải qua một quá trình dài, tìm hiểu, học hỏi... và.. chịu khổ.. he he.. nhất là với một đứa mới ti toe như này, tương lai nhỉ. Người ta bảo thấp cổ bé họng nhất.. biêu giờ.. cũng được vinh dư.. mọi người nhờ vả mà.. hờ hờ...
    Thôi, chịu khó mà học và tìm hiểu đi, cái gì cũng phải dính với thực tế chứ, còn phải làm quen với hàng hóa, mẫu mã, kiểu dáng.. ặc ặc... sợ quá...
    Ngày mai tương lai nhớ là phải tốt tốt tí đấy nhé.... châm ngôn bây giờ là như này có phải không hả tương lai, đâu phải chỉ đi làm, chỉ làm những gì mình phải làm, phải học cả những gì mình không phải làm, hờ hờ... quan trọng hơn là sẽ biết thế nào là kinh doanh nhá... ơ hơ.. đợi đấy... tương lai ơi, tớ có và đã lựa chọn gì sai chưa...
    Mà đây đâu phải lần đầu tiên đi làm đâu nhờ, nó phải cách đây hơn năm rồi í chứ.. Phải nói với tương lai một điều này nè, quá khứ và hôm nay cũng chịu khó lắm đấy chứ, và còn... biết.. nhĩn nhịn ra phết đấy chứ...
    Hẹn tương lai nha ...
  3. never_want_to_yeu

    never_want_to_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Vạn sự khởi đầu nan mà Rồi NCN sẽ thấy mọi việc đâu vào đấy thôi. Keep on moving!
  4. NZuyeNcoNuoNZ

    NZuyeNcoNuoNZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Chào tương lai ! lâu lắm rồi nhỉ
    Thế là đã 5 hôm đi làm rồi đấy nhá. Cực nhọc, vất vả, handmade hoàn hảo... lao động chân tay cứ gọi là phải biết. hic hic... Đấy, đi làm nhân viên ngồi mát ăn bát vàng có phải hơn không. Đâm đầo vào chốn này để được làm một công việc.. có ý nghĩa
    À để xem nào. Hôm nay đóng thùng hàng đầu tiên đấy tương lai ạ. Nhỏ vừa vừa hì hì. nặng 12,9kg. toàn túi các loại lẩm cẩm, đủ các loại code, vẫn còn phải tiếp tục theo dõi tới 25 chắc vẫn chưa xong. Vì là hợp đồng nho nhỏ nên.. chưa được hướng dẫn theo dõi hợp đồng tương lai ạ. Nghe có vẻ to tát nhỉ, nhưng hoá ra là vẫn chủ yếu tìm hiểu, học hỏi hihi...
    Ui chà, đau lưng quá cơ.. ko biết độ chừng hết tháng này mình có thành bà còng ko nhỉ.. hihi . Mà này tương lai ơi, 15 mới lĩnh lương cơ.. thế thì... hết đi chơi á , đầu tháng lấy đâu ra xiền... để trả nợ nhỉ , còn cuối tháng thì.. đóng cửa nghỉ ở nhà á !!!
    hờ hờ... để tính xem nào.. mới có 5 hôm thôi mà..
    Thứ nhất: mỏi lưng => sắp thành bà zìa rùi !
    Thứ hai: hết xiền => hị hị.. lúc nào chả thế !
    Thứ ba: lao động => sướng nhờ, chân tay vận động !
    Thứ tư: trục trặc => xe với chả cộ, mưa với chả gió !
    Thứ năm: đi chơi => năm hôm chiến tích sắp được tuần rồi còn gì !
    Chà ! đủ 5 đấy nhé hihi...... mai lại ĐƯỢC đi làm rồi, mai lại BỊ đi làm rồi, mai đi làm rồi, mai PHẢI đi làm rồi, mai như thế nào nhỉ?
  5. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Tương lai, úi, oạch, ôi chao.....
    Đi ngủ lúc mệt nhoài, dậy thì cuống cuồng lao đi làm việc, cả ngày hi hục làm việc, chẳng biết tương lai là gì nữa
  6. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    " Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ ...." , mịa, những đứa trẻ thì đơn giản chứ ngôi nhà xem ra vất vả quá, ko lẽ lại ế vợ.
  7. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    10/04/2005
    Một ngày buồn !
    Một tháng rồi vẫn buồn !
    Và ngày hôm nay thì càng buồn hơn nữa !
    Mai lại bắt đầu buồn, cô đơn, chán, ... Ngày hôm qua vui, còn hôm nay thực sự thất vọng, với tất cả mọi điều.. Ko hiểu làm sao nữa rồi. Công việc, mối quan hệ, nhân sự, lãnh đạo, tình cảm, sự nghiệp, bạn bè . Mọi thứ trống rỗng. Đi trong mênh mang mơ hồ mới thấy mình lạc lõng .. Không thể khóc lúc này được đâu, còn chả bộ cười thì nhiều quá rồi.
    Lại đang cảm thấy thất bại với những gì đang xây dựng. Bất mãn ko, cố gắng ko, hạnh phúc ko, thờ ơ ko.. chả hiểu là gĩ nữa.
    Chỉ biết mình đang bơ vơ đi trên con đường riêng của mình mà thôi ....
    Nghĩ tới tương lai trào nước mắt
    Ngoảnh đầu nhìn lại lệ tuôn rơi
  8. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0

    Tương lai... !
    Tương lai là một cái gì đó khó tả, nó thi thoảng mặn mặn cay cay như ô mai hàng Đường. Rồi lại có lúc đắng đắng như caffe Trung Nguyên.
    Tương lai hình như không ai biết trước được... Mỗi khi thức dậy là ta lại thấy một tương lai mới bắt đầu...cho đến khi nhắm mắt
    Nói túm lại Tương lai:
    Tương = nọ tương
    lai = lại
    ==> Tương lai = Nọ Tương để lại của Cuộc Sống
  9. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tương lai ư? trời ơi, mình cũng lo lắng lắm chứ! Lo nhất là....không biết lão chồng mình sau này là ai, như thế nào. Hic! Thực ra bố mẹ mình lo hơn ấy. Cứ khi mình doạ mình sẽ lấy chồng cho coi là y như rằng cả nhà xúm lại " ừ, thế thì may cho chúng tao quá! Tao còn các thêm vàng nữa ấy!"
    Ông bạn lớn tuổi của mình thì luôn ngạc nhiên là mình cứ phải lo lắng đến thế, cay cú nhiều thứ thế. Ông ta bảo, con gái chẳng cần lo lắng nhiều đến như thế đâu, cứ lo được một tấm chồng tốt là ok rồi! Trời ạ. Lão này nghĩ ...buồn cười thật! Con gái bây giờ đâu có tư tưởng dựa dẫm như thế chứ?! Mỗi người đều có con đường, hướng đi và mục tiêu riêng của mình mà...
    Hôm qua ngồi chat với con bạn, mình bảo mình muốn khi ra trường đi làm sẽ làm một công việc ưng ý, nghề nghiệp rất quan trọng mà, kiếm được nhiều tiền, càng nhiều càng tốt Nhưng lúc sau nghĩ lại mình lại bảo, mà thôi, thường mình thấy những bà vợ kiếm được lắm tiền thì ông chồng lại thường rất lẹt đẹt. Mình chẳng muốn thế,thôi thì mình chịu kiếm được ít tiền hơn cũng được, miễn là chồng mình kiếm được nhiều hơn mình. Con bạn cười ngặt nghẽo mà rằng, chưa chi đã lo hão ở đâu! Có khi sau này cả 2 vợ chồng mày đều lẹt đẹt thì khốn!
    Thôi, cứ phải lo lấy mấy cái tương lai gần cái đã!

Chia sẻ trang này