1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tưởng lừa được nó ai ngời nó lại lừa mình. Hic

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi badanhong, 02/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. badanhong

    badanhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tưởng lừa được nó ai ngời nó lại lừa mình. Hic

    Mình đang rơi vao hoàn cảnh chảng biết phải nói thế nào. Đúng là gieo nhân nào gặp quả đấy. Chuyện là thế này. Cách đây 2 năm mình gặp nó ở hàng nét. Khi đó có một của hàng nét mới khai trương, nó đến lắp hộ mạng cho người ta, còn mình là khách hàng. Sau đó mình và nó thường hay nói chuyện với nhau trên mạng, tuyệt nhiên là chuyện bạn bè, không có liên quan gì đến ty cả. Nủa năm sau đó mình và hắn gặp lại rồi phải đến 3 tháng sau nữa mình với hắn mới lại gặp nhau. Trong khoảng thời gian đó bọn mình chỉ nói chuyện trên mạng và gọi điện thoại cho nhau thôi. Thời gian đó mình coi nó thực sự là một người bạn tốt, không gì có thể tốt hơn. Mặc dù nhiều lúc mình thấy nó có tình cảm với mình. Những lúc cần nó giúp đỡ hay buồn buồn có thể lên mạng tán gẫu. Rồi minh chia tay với người yêu, quá buồn và thất vọng mình hay nhắn tin cho nó. Có hôm hai đứa nhăn tin từ chập tối đến khuya. Mình hay kể với nó chuyện mình đã phải khóc nhiều như thế nào khi chia tay và mình không hiểu sao người yêu mình lại có thể đối xử với mình tệ đến vậy. Nó đã khuyên mình quá khứ đã qua rồi đừng nghĩ đến làm gì nữa, rằng người như thế không đáng phải nghĩ đến. Và nó đề nghị mình làm người yêu nó. Vì muốn quyên đi người yêu cũ mình đã nhận lời nhưng được khoảng hơn một tuần thì minh nhắn tin là mình không làm được, mình không thể làm vây. Nó đã trách mình coi tình yêu là cái gì vậy, muốn nói thế nào là thì nói ư. Nhưng nó không giận mình. Rồi một lần nữa mình đã nhăn tin bảo nó hãy ở bên mình nhé. Nó đã nhận lời và nói rằng: "Hy vọng niềm vui lần này không giống lần trước, mình nói yêu nó rồi lại bảo dừng lại làm nó không hiểu gì hết". Mùng 8-3 mình và nó đi chơi, mình đã hỏi nó trước đây yêu mình sao không nói. Nó nói "vì lúc đầu chưa chắc lắm nhưng sau khi biết yêu mình thì mình đã có người yêu rồi còn đâu". Đến hôm qua thôi thì nó chia tay mình vì nói rằng nó yêu minh chỉ để lợi dụng mình để quyên đi người yêu cũ. Họ chia tay được khoảng 3 tháng gì đó.Tất cả những gì mà từ truớc đến giờ nó đối vời mình đều là giả dối. Mình không biết phải nói thế nào nữa. Có lẽ mình đáng bi như thế khi ban đầu đến với nó cũng có ý đồ chảng khác gì. Nhưng thành thực mình không hiểu. Nó đề nghị mình là người yêu nó từ lâu lắm rồi, cách đây gần 1 năm trời liền. Mà cũng không hiểu nó yêu lúc nào cơ chứ, khi 2 năm mình quen nó thì những ngày như 8-3 hay 24-12 nó đều bên mình mà. . Mà nếu nó không yêu mình sao suốt 4 tháng nay ngày nào cả hai đữa cũng nhắn tin cho nhau đến cả 30 cái trong dải rác trong cả ngày vậy. Rồi nhiều khi mình không muốn gặp nó nên những lúc nó rủ đi chơi mình toàn bảo bận; đến cả 2 tuần 2 đứa mới gặp nhau nhưng nó vẫn bảo: mang tiếng yêu nhau mà 2 tuần mới gặp nên thấy thiệt thòi cho mình qúa. Bây giờ nó lại nói vậy, Liệu nó nói vậy có phải là trả thù mình không. Lạ một điều nữa nó bảo số xe máy của mình và của người yêu nố giống nhau. Mình phải làm thế nào bây giờ vì hiện tại mình lại thấy có mình cảm với nó mất rồi.
    Chuyện cũng không dài lắm nhưng mình chẳng biết viết thế nào cho ngắn hơn. Mọi người chịu khó đọc rồi giải mã cho mình tên này với.


    u?c vyhuynh s?a vo 03:44 ngy 03/04/2006
  2. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy tên này không bình thường ... bạn nghĩ về hắn nhìu wá thì sẽ không bình thường như hắn luôn đó ^^ ... Quên hết đi ...
    " ba đồng một mớ đàn ông ... đem bỏ vào ***g cho kiến nó tha " ^^
  3. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, đàn bà con gái hay có kiểu ảo tưởng về bản thân, lừa dối bản thân mình rồi tự làm khổ chính bản thân mình.
    Một số ví dụ nhé:
    1. Có tình cảm với 1 ông đàn ông.Ông này tỏ ra quan tâm đến cô ấy. Nhắn tin cho ông ấy thì bị trêu đùa.
    Suy nghĩ: Anh rõ ràng là có tình cảm với tôi, thế mà lại dám trêu đùa tôi. Tôi sẽ làm cho anh phải hối hận suốt đời.
    Hành động: đi lấy chồng.
    Kết quả: anh đàn ông hối hận được 3 tháng, rồi có bạn gái mới, 5 năm sau nhớ lại chuyện cũ cười: nhảm.
    Truờng hợp này là của cô gái trong topic "chém cha cái kiếp đàn ông...."
    2.Anh đàn ông bảo "Tôi chỉ muốn lợi dụng cô để quên đi người yêu cũ. Tôi không yêu cô".
    Cô gái suy nghĩ "Hắn ta muốn trả thù mình, nói dối mình để làm mình đau. Hắn yêu mình đấy chứ."
    Hành động "Lên forum hỏi han để mong rằng những người khác cũng nghĩ rằng anh đàn ông kia đang muốn trả thù và vẫn có tinh cảm với cô ta".
    Sự thật: "cách đây 1 tuần bạn gái cũ của hắn ta vừa mới liên lạc lai và 2 người đã hàn gắn lại với nhau..hoặc anh ta vừa gặp 1 tình yêu sét đánh..hoặc hôm nay vừa ngủ dậy hắn cảm thấy chán cô đến tận cổ rồi"
    Đây là trường hợp của chủ topic này.
    Còn vô số những trường hợp khác mà tớ không có thời gian nêu ra.
    Lời khuyên cho các cô gái:
    Hãy chấp nhận các sự thật sau:
    +Các cô cũng thường thôi. Các cô xem những phụ nữ thông minh, tài năng, quyến rũ như Julia Robert, Sharon Stone vẫn bị đàn ông bỏ đấy thôi. Các cô không có gì quá đặc biệt để các anh đàn ông phải quỵ lụy hay phải nhớ đên các cô suốt đời. Rhett(cuốn theo chiều gió) là hình mẫu đàn ông do Phụ nữ(Margaret Mitchell) tạo nên để thoã mãn trí tưởng tượng của phụ nữ. Người như Rhett không tồn tại trên đời này đâu.
    +Khi ngưòi ta muốn chia tay thì người ta có thể dùng bất cứ cớ gì. Cho dù nghe có vô lý đến đâu đi chăng nữa thì sự thật vẫn là "anh ta muốn chia tay". Cách tốt nhất là đừng tìm hiểu làm gì, quên đi, và thôi đừng ảo tưởng nữa.
  4. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1

    Thời nay , chỉ chắc chắn một anh chàng yêu ta khi hắn nói ra thôi bạn ạ, còn những cái khác, đừng tin gì. Đừng tự tao thêm cho mình ảo tưởng.
    Có một người bạn tớ nói với tớ thế này, nếu bạn cứ nhắc đi nhắc lại là bạn nhớ ai đó, thì dần dần bạn sẽ nhớ hắn thật, cũng tương tự nếu bạn cứ nghĩ đến fải quên ai đó, sẽ rất lâu sau bạn mới có thể quên đi được.
    Hình như gọi là '' Tự kỷ ám thị'' bạn ạ. Cứ bình thường mà sống thôi, chẳng nhắc nhiều đến hắn đến một lúc nào đó, tự nhiên thấy hắn chẳng là gì với mình. Đó lúc đó là quên được rồi.
    Vậy nhá, bạn ạ, chỉ chắc chắn tên con trai yêu khi hắn nói ra, còn không thì ...thôi
  5. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    bác này viết hay qué em vote cho bác 5 * rồi đoá
  6. vuonxuan

    vuonxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Bài của critical_section nghe hơi phũ phàng nhưng là sự thật đến 90%.Muội ngưỡng mộ tỉ rồi đấy,xứng đáng 5* hoạc hơn thế nữa....
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    ...Đơn giản một điều, người đàn ông đó muốn khỏa lấp nỗi cô đơn trong lòng, và tiếp cận một kẻ đang bị bỏ rơi như bạn, bản tính của đàn ông là chinh phục và sợ nỗi trống vắng...Nếu bạn tạo cho anh ta một ấn tượng khá tốt, đương nhiên anh ta sẽ "tấn công" để "hạ gục" bạn nhằm " thỏa mãn" bản chất của họ. Sau một thời gian hai người thành đôi, anh ta chợt nhận ra tình cảm của mình với bạn không đủ để tiến xa hơn, hoặc phát hiện ra điểm gì đó ở bạn mà anh ta ko muốn tiếp tục,hoặc tình cũ không rủ mà tới,...., dẫn tới unhappy ending. Như vậy đó không phải là tình yêu, không thể gọi là tình yêu được, mà chỉ là ham thích nhất thời mà thôi. Để có thể gọi được hai tiếng thiêng liêng ấy, hai bên cần phải trải qua những khó khăn cùng nhau, cùng nhau cố gắng, tin tưởng, và trân trọng nhau, sau một thời gian, đó mới chính xác là tình yêu.
    Thoai, chia tay thì chia tay, người đó dường như không đáng để bạn phải đau buồn đâu, hãy coi như anh ta cho bạn thêm cơ hội để tìm thấy hạnh phúc đích thực của mình vậy. Tớ nghĩ là như thế! Mong bạn hãy cố gắng lên, đã từng sống tốt khi không có anh ta, thì tại sao lại không thể sống tốt như vậy khi chia tay anh ta nhỉ???
  8. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Em này rõ ràng ràng là chưa gặp anh.
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16

  10. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Tớ quen 1 anh bạn, dạo đầu ngày nào cũng buôn điện thoại, nhắn mấy chục tin là chuyện bình thường. Anh ta còn nói lúc nào cũng coi tớ như người yêu của anh ta. Nhưng tớ chả tin vì tớ... có chồng rồi. (Hồi mới quen anh ấy không biết tớ đã có gia đình. Khổ thế, đi đâu mọi người cũng tưởng tớ vẫn còn son dù tớ đã xấp xỉ đầu 3) Bây giờ vẫn liên lạc đều đặn cực, ngày nào không nt hoặc chat thì thấy thiêu thiếu, nhưng cả hai đều biết rõ cái thiêu thiếu ấy là do một thói quen hàng ngày bị thay đổi chứ chả phải có tình cảm sâu nặng gì.

Chia sẻ trang này