1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tưởng nhớ Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Viết cho ngày 1-4

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi breaking_news, 29/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langlenoinay

    langlenoinay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay anh còn thấy bài của thằng deathchuck em anh post trong này. Ai xoá đi mất rồi ? Anh thấy nó viết hay, cũng là 1 cách tưởng nhớ. Hay ở đây chỉ có em breaking news được viết văn tưởng nhớ ?
    Được langlenoinay sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 01/04/2007
  2. yesterday_once_more

    yesterday_once_more Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Gửi BN,
    Thảng khi, thèm cái cảm giác say sưa, lãng đãng với men nồng, phố xá, gió, mưa? chẳng để làm gì. Nhưng đâu đó, biết mình đang dìu mình đi qua những chông chênh quá đỗi giữa những ngổn ngang có nghĩa mà vô nghĩa.
    BN à! SG mùa này tỉnh táo lạ lùng. ?oỪ thì lá cũng rơi??. Tôi có một con đường đẹp để đi nên dường như đã thôi, quên những cơn say quấy quá. Nhưng chiều nay nhạc Trịnh bỗng trải lòng bạn sang tôi. Những day dứt, khắc khoải này, khi nào nguôi khuây ? Đành! Muốn nhủ BN rằng ?oNgười người vẫn sống cho tình yêu có mặt. Và vẫn yêu cho sự sống vẹn toàn??(*). Nhớ thế, nhưng nhiều lúc vẫn cứ miên man. Thôi cứ vậy, khi không thể khác hơn ?" âu cũng là lẽ thường như Trịnh vậy.
    Tôi không làm chộn rộn lắm đâu?Khi nào vào SG, gọi tôi đến ngồi cắn chung những ủ dột. Biết đâu sẽ đỡ nhớ, đỡ quên ?!
    ----
    (*) thơ Tố Trâm

  3. yesterday_once_more

    yesterday_once_more Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chiều Huế nhớ Trịnh Công Sơn
    Ngô Minh
    chiều mong manh quá nắng vàng ơi
    lá hát đời sông tóc trắng trời
    thân gầy bóng đổ dài phương gió
    người thôi thoáng chốc đã mù khơi
    hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi...
    hàng cây long não lóng lánh lời
    tình non tơ thế chan chứa thế
    chuông nguyện bên trời Phú Cam rơi...
    mắt ướt ai ngồi không quán vắng
    nghe mình thập thững dắt hồn đi
    vào cõi u minh trong suốt tắm
    đời say ấm lạnh khúc tình chia
    ngày ơi ngày ngày mong manh quá
    người bỏ ta đi hạ trắng rồi
    xin níu sợi chiều giăng Bến Ngự
    chú dế du ca đã cất lời...

    Được yesterday_once_more sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 01/04/2007
  4. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Em xóa đấy anh ạ.
  5. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn 1 năm xa Hà Nội!
    Cũng đồng nghĩa với hơn 1 năm không được lê la café cổ Hà Nội để được thưởng thức cái dư vị của ly café bít tất đặc không đường đắng nghét! Nhớ Hà Nội và nhớ những lần thèm đến khao khát giọng ca Khánh Ly trên đất Hà Thành (thời gian tôi ở HN không mang theo máy). Đọc bài viết của Breaking_news, nhớ Hà Nội quá!
    Tôi có thói quen, trong ngày sinh nhật hay ngày giỗ của anh Sơn, vào buổi tối khuya, hay tắt hết điện, chỉ để những cây nến trắng và đốt trầm ngồi ngẫm nghĩ những ca từ trong nhạc của anh. Mình hay nói với bạn bè, kh6ong có nhạc của anh Sơn và không có tư tưởng nhà Phật, mình đã không thể vượt qua những sóng gió trong cuộc đời! Mỗi lần nghe nhạc Trịnh, lại là một lần khám phá mới trong từng lời ca. Có lẽ đó chính là cái thú vị nhất của tôi khi nghe nhạc của anh. Những ca từ như những lời kinh về thân phận con người, về tình yêu cao thượng. Những giai điệu như rỉ ra từ con tim chất chứa tình thương yêu, bao dung và độ lượng. Nhạc anh nghe hoài không chán. Nhiều lần, lâu lâu không nghe, cảm thấy nhớ như thiếu phần nào của cơ thể. Thời gian ở Hà Nội, cả tuần liền thèm nhạc Trịnh đến cồn cào. Một đêm trong thời gian giao giữa mùa hạ và mùa thu, đứng trên sân thượng ướt sũng trong cơn mưa xối xả, bỗng đâu vẳng lên giọng hát của Khánh Ly - lại đúng bài kỷ niệm của mối tình thứ hai của tôi - Tuổi đá buồn, nghe mà não nề! Tiếng hát lanh lảnh như vút lên trong con ngõ nhỏ, hoà vào mưa, hoà vào tâm trạng rối bùng của tôi khiến tôi như nhập đồng. Nhớ Đà Lạt những chiều lang thang theo Emi về giáo đường DOMEN những chiều cuối tuần đẹp như cổ tích. Nhớ những đêm mua Sài Gòn ủ ê chìm đắm trong nỗi nhớ E, nỗi đau thất tình. Nhiều đêm Sài gòn mất ngủ, nằm nghe tiếng hát Khánh Ly the thé như lưỡi dao sắc, cắt đứt sự tĩnh lặng của tâm hồn. Và đau!
    Tôi yêu Huế, nói giọng Huế có lẽ một phần cũng vì nhạc của anh.
    Bạn bè tôi thường đùa, răng mà mi giống anh Sơn rứa! Có phải là con rơi con rớt của ảnh không? Nỏ biết! Có lẽ không dám nhiều hơn.
    Nhớ lại ngày xưa, Cá tháng TƯ năm 2001, ủ ê báo tin anh Sơn mất cho đám bạn, chả đứa nào tin. Hôm sau, thấy đứa nào thần sắc cũng xuống. Vậy mà đến nay đã 6 năm trời. Gĩô năm nay, không được đến nhà anh thắp cho anh nén hương để nghe cô giúp việc ồ lên mà rằng: "Răng anh giống chú Sơn rứa"!
    Thôi thì một nén tâm hương cũng thành cái giỗ của anh, trong tâm tưởng của riêng mình.
  6. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy sớm. Chui vào nhacso đọc được cái này
    http://www.nhacso.net/Music/News/2007/03/05F6289D/
    Thêm 1 thông tin là tối nay nhacso tổ chức nhờ bà Phan Thị Thuý Hằng gọi hồn TCS để giao lưu tt. Ko biết đúng hay sai nhưng nhất quyết huỷ hết hẹn ở nhà chờ
  7. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Mình ít khi vào Box Trịnh.
    Mình không thường nghe Trịnh.
    Mình không tự nhận là mình thích Trịnh.
    Mình không hiểu Trịnh.
    Nhưng mình vẫn muốn thắp một nén hương cho Trịnh ở topic này. Đơn giản bởi Trịnh không phải dành riêng cho những người hội đủ những điều trên.
    Có thể một năm mình mới vào Box Trịnh 1 lần, vào ngày này. Nhưng chưa bao giờ mình quên làm điều đó.
    Nhân tiện xin gửi tới các bạn Box Trịnh lời chào thân ái, chúc các bạn có những buổi offline vui vẻ để tưởng nhớ Trịnh.
  8. la_solitudine

    la_solitudine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    chị breaking_news viết rất có cảm xúc. không ngờ 1 người có vẻ ngoài rất hiện đại như chị lại có 1 tâm hồn hoài niệm đến vậy...
  9. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã đồng cảm. Nhạc Trịnh là một phần cuộc sống của BN. Nhìn bên ngoài mọi người, chúng ta đều có thể khác nhau. Nhưng nếu đã yêu mến nhạc Trịnh rồi thì đã có điểm giao thoa. Không hẹn mà sinh ra cảm mến. Nghĩ cũng là đương nhiên.
    Hôm nay ngày 1-4 Hà Nội không mưa, cảm thấy hơi thiếu một cái gì đó. Chiều tối BN có vào thắp hương trong Côn Sơn, lên lưng chừng núi ngắm xuống khói hương bay trắng la đà và nghe văng vẳng tiếng các vị sư tụng kinh khắc khoải, ra về lòng nhẹ nhõm được rất nhiều. Bỗng lại nhớ một bài hát mà hôm offline vừa rồi nghe tinhcanguoimattri hát. Hâm mộ Chí Trung cũng bắt đầu từ thời điểm biết Hoanglannguyen trong lần cả hai hát rất phê tại buổi offline ở café Đông Tây. Bài hát ấn tượng nhất của Trung với mình là ?oXin cho tôi?. Xin được chia sẻ cùng mọi người:
    Xin cho mây che phủ phận người
    Xin cho tôi một sáng trời vui
    Xin cho tôi đến tận nụ cười
    Cho tôi quên một nấm mộ tươi
    Xin cho tôi xin vạn lần rồi
    Một góc này chỉ biết rong chơi
    Xin cho tôi yên phận này thôi
    Xin cho tôi yên ngủ một ngày
    Xin cho đêm không có đạn bay
    Xin cho chim góp nhạc về trời
    Xin cho tôi là kiếp của mây
    Xin cho tôi ra khỏi cuộc đời
    Để bao giờ trời đất yên vui
    Xin cho tôi xin lại cuộc đời
    Cho tôi đi xây lại chuyện tình
    Cho tôi đi nâng dậy hòa bình
    Cho tôi đi qua tận gập ghềnh
    Nhìn giòng máu trong tim anh
    Cho tôi nghe tay mẹ nồng nàn
    Cho tôi nghe chân trẻ rộn ràng
    Cho quê hương giấc ngủ thật hiền
    Rồi từ đó tôi yêu em.
    Xin cho tôi nguyên vẹn hình hài
    Cho tôi nghe lời hát cỏ cây
    Xin cho tôi quên phận tù đày
    Xin cho tôi là thoáng rượu cay
    Xin cho tôi xin cả cuộc đời
    Để hôm nào trẻ hát trong nôi
    Xin cho tôi xin chỉ một ngày

    Bài hát này, nghe giọng nam hát thì thấy thiết tha và đằm thắm. Nghe giọng nữ qua cách thể hiện phối bè rất hiệu quả của nhóm Năm Dòng Kẻ thì thấy rất duyên dáng, nhẹ nhõm. Nhưng cách nào thì cũng cảm thấy yêu mến nhất sự thật thà và đơn giản trong cách bày tỏ của câu chuyện:
    ?oCho quê hương rất ngủ thật hiền
    Rồi từ đó tôi yêu em?.

    ?oRồi từ đó tôi yêu em? Tôi đã có lần nhận ra mình yêu vì những lý do hoàn toàn li ti. Nhưng thật trong sáng là khi biết, mình có thể yêu và tự tin bay bổng: ?orồi từ đó tôi yêu em?!
    Chúc mọi người luôn tìm thấy mình và tìm thấy niềm tin trong nhạc Trịnh!
  10. ifindu

    ifindu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo là sáng mai đây em dậy sớm với quyết tâm ra Bình Quới chầu chực lấy được tấm vé đàng hoàng sau 4 năm ăn hụt. Hẹn gặp các bác ngày 4.4 tại Bình Quới.

Chia sẻ trang này