1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tưởng nhớ về Chuck Schuldinner

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi so_so, 12/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. satch

    satch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0

    Được satch sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 15/12/2004
  2. satch

    satch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0

    Bể hay ko bể cũng làm gì đến lượt các bạn ngồi đây mà đoán mò, nói thế cho nhanh. Giờ cũng chẳng còn ai co?n sống biết chính xác nưfa rồi.
    a? gư?i bạn Tha?nh luôn, tôi tư?ng xem bạn tập với Connection thơ?i đâ?u :D, nếu ko nhâ?m thi? lúc đó la? ba?i Highway star, va? Sick world. Tôi nghif bạn ko nên nhận bạn la? ngươ?i có nhạc lý, ko thi? nó hơi bị trơ trêfn đấy.
    Co?n cái câu thă?ng ngu nhất cufng nhận ra dc mi?nh đánh or hát phô thi? he? he? ... tôi nghif cái na?y bạn tự chư?i mi?nh rô?i.
  3. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    càng đọc càng thấy khổ Chuck
    chết rồi mà vẫn còn nghe cãi nhau loạn xà ngầu thế này chắc anh chàng muốn chết thêm lần nữa quá
    từ đầu đến giờ chẳng thấy ai thắp cho anh nén hương hay ngọn nến cả nhỉ??? Toàn thấy nước bọt bắn tứ tung.
    em nhà quê chỉ dám thắp ké ngọn nến cho chú Chuck thôi
  4. KIRKHAMMETT

    KIRKHAMMETT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cả topic đọc kết được mỗi 1 bài của ông này...:
    Các anh chị trình cao chửi nhau khiếp quá!
  5. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Hì! Chào bạn Satch! Thì ra bạn đã đến xem band chúng tôi tập nhưng bạn có phải người trong cuộc đâu mà bạn nói thế? Xin hỏi bạn là bài Sick World tôi có hát sai nhạc ko? Chắc bạn ấn tượng về tôi bài Highway star rồi. Nói thật là tôi chỉ thích Death/Black nên anh em bảo tập Highway star với chất giọng cao thì hơi bị khó với những người hát Death/Black. Một điều nữa tôi ko thích bài hát này cho lắm nên ko nhập tâm được. Mà đâu phải chỉ có mỗi tôi ko tập được, thằng nào chẳng sai khi tập (bài Highway tập có được 3 buổi), cứ chơi sai là người ko biết nhạc lý à? Bài Bumblebee hair, trống và guitar đánh chùm 3, chùm 4, ban nhạc tập mãi mới được đó thôi?
    Tôi đâu có tự nhận là mình giỏi nhạc lý nhưng cũng đủ biết thế nào là người ko biết và người biết.
    Dù sao tôi cũng đã sai khi tự nhiên tranh cãi ở đây, một topic dành để tưởng niệm Chuck. Vì vậy xin mọi người hãy chấm dứt tranh cãi ở đây.
  6. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Xin thưa với anh SOD là em được nghe bài "Voice of the soul" cách đây gần 3 năm rồi anh à . Death thì cũng nghe được 4 album rồi , có nhận xét là ngoài 1 cái Symbolic âm nhạc có phần khá rõ nét và chỉn chu với cái Scream Bloody gore trâu chó , giật giũ ầm ầm , rất phê thì 2 cái còn lại ko để lại ấn tượng gì cho lắm . Còn bài "Voice of the soul" ư , đây là 1 bài acoustic của 1 ban nhạc chơi Death metal nên có thể mọi người thấy hay và hứng khởi vì âm thanh của nó trái ngược với các bài trước đó , nhưng vì tui đã đảo qua rất nhiều bài acoustic rồi nên có nhận xét là bài này thực ra cũng chỉ là rất bình thường , giai điệu ko nổi bật mấy .
    Đó cũng là lí do vì sao các rockfan rất thích có acoustic xen lẫn với nền nhạc metal trâu chó . Tui cũng thích kiểu đấy , có nhiều ban hay chơi kiểu thế , nhất là với dòng melodic death . Tuy nhiên chỉ gọi là thích vì hứng khởi thôi chứ để gọi đó là 1 tác phẩm hay hoặc là 1 tác phẩm kinh điển thì ko . Acoustic của death metal ko có gì xuất sắc cả , thích acoustic thì có nhiều dòng khác hay ho hơn nhiều . Hay thậm chí mua 1 đĩa acoustic guitar còn hay hơn gấp vạn lần 1 đoạn acoutic ngắn ngủn phát ra từ 1 bài death/black nào đó .
    Mà nói chung là mọi người đừng chăm chăm vào cover nhiều quá , bài cover đa số là chẳng có giá trị gì nhiều lắm về mặt âm nhạc . Chúng ta chỉ nghe cho biết mà thôi . Bản gốc mới luôn luôn có giá trị vì đó là của tác giả nghĩ ra . Ví dụ như ban nhạc Six feet under có hẳn 1 đĩa cover nhạc classic rock , nhưng đĩa đấy chẳng có giá trị gì cả , thậm chí hơi nhố nhăng và lố bịch .
    Những cái tui nhận xét dựa trên ý kiến của cảm nhận riêng tôi , ai ko đồng ý thì tuỳ . Nghe nhạc là phải có ý kiến riêng của mình . Tui ko phải loại lên mạng thấy người ta bảo cái gì hay mình cũng hùa vào hay theo , khen lấy khen để mặc dù chả hiểu cái gì hết . Có thể người ta thấy hay nhưng tui ko thấy hay . Tự mình tìm hiểu và cảm nhận là hay nhất , thông tin trên net chỉ là xem để biết thêm .
  7. Deicide_Fri13th_new

    Deicide_Fri13th_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay lại được 1 bữa cãi nhau xôm phết nhỉ, chẳng hiểu thế nào mà lại lôi được đủ mặt anh tài vào cái topic này thế cơ chứ! Tớ thấy các bác được cái ai nói cũng đúng(kiddin''). Nhân tiện cho tớ góp ý cái.
    Trước tiên xin dành 1 phút tưởng niệm Chuck, tượng đài của Death metal, không phải thần tượng của tớ nhưng cũng là 1 tài năng xuất chúng, đóng góp nhiều cho nền âm nhạc thế giới.

    Havatage chẳng có gì sai, vì goût nghe nhạc mỗi người 1 khác, còn thích chê thì đấy là bệnh của rockfan rồi. Tuy nhiên nhè đúng topic này mà chê thì không hợp hoàn cảnh lắm. Đại khái kiểu như có lão hàng xóm mà mình ghét, bình thường chẳng ý kiến gì, đến hôm đám ma lão ấy lại mò sang chửi, nó chẳng sai vì đấy là ý kiến của mình, nhưng đã chọn sai chỗ phát biểu thôi. Hay bây giờ bác nào vui tính về quê, ngồi xem cải lương với các cụ(cái này tớ lấy ví dụ thôi, ko biết ở nhà mình còn ai thích cải lương không), đến đúng đoạn cao trào, các nam phụ lão ấu đang sụt sùi theo dõi thân phận đáng thương của nhân vật, bác ấy dám đứng lên làm 1 câu "hát như kẹc", đảm bảo bác ấy sẽ biết một cách thực sự, tường tận nhất thế nào là...Nói vui vậy thôi, toàn anh em trong nhà cả, tại sao lại phải lôi nhau ra sát phạt thế, hoà bình đi thôi.
    Còn Linh Anarchist, chắc tại em thích Judas quá nên ấn tượng với cover của Death thôi(tớ cũng chưa nghe bài này, nên ko dám nói nhiều). Khi 1 cái gì trở thành "hoàn hảo" đối với mình thì dù thay đổi có nhỏ đến mấy cũng làm mình khó chịu. Nên em không thích người khác làm méo mó hình ảnh đã quen thuộc với mình, chứ còn Chuck cũng ko phải gà béo mà đánh i sì bản nhạc cũng bị sai. Thế nhưng em chấp nhận Britney cover lại Rolling Stones, em thử hỏi 1 bác nào thần tượng Rolling xem họ trả lời em thế nào về việc 1 em giọng karaoke cover lại Mick?Suy cho cùng mọi thứ chỉ là tương đối, nó phụ thuộc vào những khái niệm và nguyên tắc của từng người trong chúng ta thôi!
    Theo tớ thì đúng là mỗi con người sẽ có hoàn cảnh sống khác nhau, để cho người khác nhìn mình ra sao. Nên đúng là những gì họ thể hiện ra lúc nào người khác cũng đánh giá đấy là trình độ thực của họ. Ví dụ như xem Nirvana biểu diễn, lúc Kurt phê lòi, nằm còng queo, cả mấy chục phút liền chỉ thò tay "cấu" dây đàn kêu tưng tưng, dân tình cũng phê theo. Thử hỏi nếu ko phải là Kurt mà là 1 anh chàng lần đầu tiên lên sân khấu, cấu đàn thế thì có mà chúng nó cho đi học lại mẫu giáo còn may. Cái tài của người ta là làm người khác cảm nhân được cái người ta muốn thể hiện, đấy là trình độ của nghệ sĩ lớn. Tài điều khiển được người khác theo ý mình, đấy mới là cao thủ, bác nào xem phim "Man on the moon" của Jim Carrey sẽ thấy thế nào là nghệ sĩ và khán giả(Phim này có cả em Courtney Love đóng, còn nhạc nền là của R.E.M).
    Còn bác gì nói cover là phải giữ nguyên bản gốc, theo tớ thì không phải như vậy. Bài hát cái hay nhất là "hồn" của bài và "hồn" của nghệ sĩ trình bày. Nếu cover lại với ý định thể hiện lại cái hồn mà bản gốc đã có, thì người ta sẽ cover y nguyên(bản thân tớ không thích kiểu này). Tuy nhiên rất nhiều ca sĩ, ban nhạc họ muốn truyền đạt lại bản nhạc mà họ yêu thích theo cách của họ, dưới cái "hồn" riêng của họ, thì họ sẽ thay đổi. Nó không phải là trong 1 bản giao hưởng, bác đệm thêm 1 nốt vào giữa bài, thế này thì là phá hoại rồi. Họ cover lại theo phong cách riêng của họ, ví dụ như Apocalyptica cover lại Metallica, không ai nói đấy là những bản nhạc vô hồn cả, cho dù ai thích Metallic có thể nói "người ta lead hay thế mà lại đi chơi laik bằng cello!". Hay như Gregorian cũng cover lại Metallic(sao hôm nay mình chỉ nhớ ra mỗi Metallic thôi nhỉ?) theo phong cách của riêng họ, chẳng còn tí Metallic nào đâu! Thêm nữa Vondur cover Love me tender của Elvis, bác nào thấy cái gì giống bản gốc thì em bái phục(mặc dù Vondur hát cũng chẳng lấy gì làm xuất sắc). 6 feet under cover lại classic rock, với Havatage thì đấy là thứ vớ vẩn,nhưng với fan của metal thì lại là một đĩa khá hấp dẫn đấy! Người ta chuyển tải bài hát theo cách của người ta, cái này khác với trình độ kém và đánh sai nhiều lắm!
    Bác nào nữa nói band Connection chơi lại Sick World với bài gì đó bị hỏng, thì đó là sự soi mói hơi tiểu tiết quá. Bác nên biết để 1 band chơi được thuần thục thì người ta phải luyện tập nhiều, và nếu có điều kiện người ta vẫn ghi âm theo kiểu tách cây(từng nhạc cụ ghi âm một, rồi ghép vào sau). Sự luyện tập nó kéo dài theo thời gian. Cái này nó đúng với mọi nghề, không cứ nghề ca sĩ, nhạc sĩ. Thế nên mới có từ "tuổi nghề". Bác cũng phải thấy là "hiểu" và "thực hành" nó cách nhau xa lắm, không phải cứ có bản nhạc trước mặt là ai cũng đánh 1 phát được ngay, nghệ sĩ cỡ thế giới tập cũng toè tay ra mới được. Như kiểu học vẽ là dùng bút tô tô vẽ vẽ lên mặt giấy mà thôi, nhưng không phải ai cũng vẽ được như Leonardo da Vinci, không phải ai cũng có tranh như Van Gogh, Picasso được.Hơn nữa, phải công nhận là trình độ của mình với trình độ nước ngoài cách nhau xa lắm, điều này thì ai cũng biết rồi, mình nên chấp nhận và tiếp tục học hỏi thì hơn. Đam mê và sự cố gắng nên được nhìn nhận thay vì chê bai.
    Ôi trời, mình dỗi hơi viết dài thế không biết! Thôi, chỉ mong anh em lại vui vẻ, bỏ qua chuyện nhỏ nhặt, dành thời gian và năng lượng nên làm điều gì có ích thì hơn là tranh cãi vô bổ!
  8. satch

    satch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0

    Bác nào nữa nói band Connection chơi lại Sick World với bài gì đó bị hỏng, thì đó là sự soi mói hơi tiểu tiết quá. Bác nên biết để 1 band chơi được thuần thục thì người ta phải luyện tập nhiều, và nếu có điều kiện người ta vẫn ghi âm theo kiểu tách cây(từng nhạc cụ ghi âm một, rồi ghép vào sau). Sự luyện tập nó kéo dài theo thời gian. Cái này nó đúng với mọi nghề, không cứ nghề ca sĩ, nhạc sĩ. Thế nên mới có từ "tuổi nghề". Bác cũng phải thấy là "hiểu" và "thực hành" nó cách nhau xa lắm, không phải cứ có bản nhạc trước mặt là ai cũng đánh 1 phát được ngay, nghệ sĩ cỡ thế giới tập cũng toè tay ra mới được. Như kiểu học vẽ là dùng bút tô tô vẽ vẽ lên mặt giấy mà thôi, nhưng không phải ai cũng vẽ được như Leonardo da Vinci, không phải ai cũng có tranh như Van Gogh, Picasso được.Hơn nữa, phải công nhận là trình độ của mình với trình độ nước ngoài cách nhau xa lắm, điều này thì ai cũng biết rồi, mình nên chấp nhận và tiếp tục học hỏi thì hơn. Đam mê và sự cố gắng nên được nhìn nhận thay vì chê bai.
    Đùa chứ thật ra bác nói ko cãi nhau cũng rất tốt. Còn ý của em ở đây ko phải bảo là Connection đánh sai bài đó, bác nên đọc kĩ bài của em trước khi bắt đầu dậy dỗ em như thế nào là tập band, với tập nhạc.
    To bác T: bác ba?o ba?i Sick world bác hát ko lệch nhịp thì e chiuj, vì e cũng chẳng nhớ chính xác cái bài đó ra sao. Còn chuyện bài Highway thì cao độ với nhịp em nghĩ nó cũng ko ảnh hưởng lắm. Bác có thể hát phô vì giọng bác ko tới nhưng nếu nhạc lý bác tốt như vậy thì cũng khó mà lệch dc nhịp.Chơi sai nốt , hát sai lơ?i ko có nghifa la? nhạc lý kém. Nhưng hát phô với ca? hát lệch nhịp thi? theo bác nó gọi la? cái gi? ? Sức khoe? kém a? ? THeo em nhớ la? cái lâ?n đó ba?i Sick world la? các bác mới ghép lâ?n đâ?u, thậm chí anh Tuấn co?n ba?o anh ý chưa thuộc, nên hôm đó thực ra chi? la? buô?i vơf ba?i ma? thôi.
    Ma? bác lại la?m cho em buô?n cươ?i cái la? bác ba?o giọng bác la? quen hát death metal á ? ôi ... death cat a? ?
    e nghif la? bác nhạc lý kém thi? nói gi? đư?ng có lôi tư? nhạc lý ra ơ? đây. Nghe nó to tát quá.
    Em đang nói bác hát lệch nhịp, bác lại kêu chùm 3,4 gì ở đây , cả band tập e thấy ko có liên quan gì lắm.
    Túm lại, Ý e ở đây là có nhiều người vào cái topic này, ko phải toàn thằng ngu, và cũng chưa chắc toàn người ko biết mình., Nên nói gì cũng phải đúng sự thật một chút.
    Được satch sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 15/12/2004
  9. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể cho mình biết quý danh được ko và hiện này đang chơi cho band nào? Vì mình ko nhớ rõ bạn là ai nên hỏi, bạn trả lời câu hỏi này thì chúng ta sẽ bàn tiếp.
  10. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Nếu o nhầm thì là bạn Phương tinh trùng của ban Hành kinh đỏ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này