1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tưởng niệm các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam trong chiến tranh biên giới Tây Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi terahezt, 07/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. supermantm

    supermantm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

     
    kính cẩn tưởng nhớ các anh
     

    được ptlinh sửa chữa / chuyển vào 08:10 ngày 09/01/2009
  2. Patriotxx

    Patriotxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn còn đang ngồi trên ghế nhà trường.
  3. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Yêu cầu các bác không spam.
    Đừng biến topic tuởng nhớ các chiến sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế thành nơi spam.
    Bác nào còn cố tình, leo cột điện ráng chịu.
    Sau 24 h nữa, tất cả các bài lạc đề sẽ bị xử lý.
  4. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Chả phải!
    Lúc đó VN đã quá mệt mỏi sau hai cuộc chiến dài ngày. Việc tràn qua K chỉ là bất đắc dĩ khi phải tự vệ chính đáng thôi.
  5. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Hi sinh trong CT thì có nhiều lý do lắm bác ạ!
    Hồi 77, 78 ở tây nam nếu chứng kiến tội ác của K Đỏ nhiều người muốn vác mã tấu sang trả thù ngay chứ chẳng cần tới 1 tháng học bắn súng.
    Mong chúng ta hãy sống sao cho sự hy sinh của các AH LS không vô ích.
    Được ov10 sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 08/01/2009
  6. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Bác cứ tìm số thương vong của Pháp trong 9 năm ở Đông DƯơng xem, sẽ hiểu con số 52.000 này không phải "hơi nhớn" mà là phóng đại quá cao. Trừ phi 30k tàn quân K Đỏ đánh ngang cơ với 200k bộ đội chủ lực VN thời chống Pháp (tức mỗi lính K Đỏ là một Rambo)
    Tóm lại: thành phần như Tín bựa thì đừng có tin. Đây không phải lần duy nhất hắn thổi phồng sự thực (em lúc trước hay lượn ở mấy trang ba sọc nên biết)
    Có link này. Không chuẩn lắm nhưng cũng đáng tin hơn mồm gã Tín
    http://www.voanews.com/vietnamese/archive/2004-07/a-2004-07-12-29-1.cfm
  7. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Hỡi các bác cựu binh K mem quansu ơi, lớp đàn em spam ở đây, các bác qua dẹp đi thôi!
  8. ki43hayabusa

    ki43hayabusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    1
    20 tuổi, 30 năm trước, chắc các anh cũng bằng tuổi em như giờ....
    Cảm ơn các anh đã hi sinh để bọn em có thể có 1 cuộc sống bình yên như ngày hôm nay.
  9. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Gửi tới các chú, các anh !!!
  10. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Vẫn bạn tui nè!
    May là vẫn còn sống và ngực vẫn đỏ. Ra quân được giới thiệu làm bốc vác, chịu thế nào được (!). Học thi đại học... Giờ đang chát chít bên otosaigon.com, hehe.
    [​IMG]
    Được dienthai sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 09/01/2009

Chia sẻ trang này