1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tưởng niệm các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam trong chiến tranh biên giới Tây Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi terahezt, 07/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rongden01

    rongden01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Theo mình được biết, ngoài các yếu tố bên ngoài, thì việc Pon pot đánh được Việt Nam còn một yếu tố chủ quan của chúng ta nữa. Đó là sau năm 75, thì một loạt các chiến sĩ cấp đại đội tại các quân khu 7 và một số ít ở quân khu 9 (hai nơi phụ trách phòng thủ biên giới với Cam) được giải ngũ (bởi họ chủ yếu là dân người miền bắc), chính vì vậy mà lực lượng tại đây đã thiếu hụt đáng kể, thành ra Pon pốt mới tiến hành được những vụ tiến công sâu vào Việt Nam chúng ta. Sau này tới năm 79 mới tiến hành chiến dịch quân sự tiêu diệt bọn Pon Pót ngoài các yếu tố bên ngoài, thì yếu tố chuẩn bị lực lượng cũng là yếu tố then chốt (điều này thể hiện rất rõ là một số sư đoàn, trung đoàn không kịp tham gia chiến dịch do chưa hoàn thành huấn luyện ===> tài liệu về việc này các bạn nhiều hơn mình, nên có thể kiểm chứng)
  2. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Bác Sữa bên Biển Hồ, thương binh, còn sống, thề không quay lại nữa ... và bây giờ đang hô hào, rủ rê anh em lên đường!
    [​IMG]
  3. dongphuong21

    dongphuong21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Kại là ku Haanh......
    Thằng chả được các bác mến mộ dữ!
    Lão đang làm sư phụ 35 bên QSVN chứ chát chít bên otosaigon hồi nào....Bên đó lão bỏ lâu rồi.....!
    Nhưng mà hồi tối xem tập 6 cứ thấy tưng tức thế nào ý!
  4. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    13-9-2008 thấy còn post bài bên đó mà!
  5. penisguy

    penisguy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm thấy rất buồn cho các chiến sĩ đã từng tham gia hai cuộc chiến tranh trong năm 1979. Bây giờ Nhà nước chả chịu nhắc gì tới họ cả.
    Kính viếng hương hồn các anh.
  6. JunNguyen

    JunNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em cũng quen một ông chú trong quảng trị, nghe chú ấy kể hồi đấy cao tầm 1m67 là được tuyển vào lực lượng đánh bộ của Hải quân, huấn luyện một thời gian kha khá rôì được chuyển sang Kam, nhưng sang được 1 năm rưỡi thì đi tuần vướng phải mìn, mất một chân. Nghe chú ấy kể, lúc đổ bộ có tàu máy bay yểm trợ cũng hoành tráng lắm, mà bomb máy bay dùng để đánh lô cốt là bomb hơi hay ép gì đại loại thế, không gây sập nhà cửa mà chỉ sát thương người do sợ phóng viên quốc tế vào đưa tin.
    kính cẩn nghiêng mình nhớ các anh
  7. denhaconha

    denhaconha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    1
    Bất kỳ một người con nào đã hi sinh cho tổ quốc đều mãi mãi được ghi nhớ. Đất nước còn nghèo, có thể chưa lo thật đầy đủ cho người thân của các anh cũng như những thương bình trở về, nhưng bảo chả chịu nhắc thì e có quá lắm không hả bác?
  8. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Phạm Xuân Thủy, Công - Pông - Chàm, 1984-1985. Hiện ở tại quận Tân Bình, HCMC.
    [​IMG]
  9. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Cánh đồng ven thị xã Công-Pông-Chàm, 1984-1985
    [​IMG]
  10. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Xe Mỹ, súng Mỹ, người Việt, đất K
    [​IMG]
    Được dienthai sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 10/01/2009

Chia sẻ trang này