1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tưởng niệm liệt sĩ hi sinh tại quần đảo Trường Sa

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi tricksy_bee, 14/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bigmans_hn

    bigmans_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0










    HTTP://SHOP.HALO.VN
  2. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0







    Được littlerock sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 17/07/2008
  3. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    ?oTừ ngọn sóng Trường Sa, anh gặp em ở đảo. Súng chắc trong tay anh, vẫn kiên trung nơi đảo Sinh Tồn. Đảo ơi, phải vì cách trở trùng khơi, phải vì máu đổ em ơi, nên đảo thương, đảo vẫn sinh tồn gặp em. Nghe như trong mơ, vững vàng ngoài khơi xa. Đời anh như cây phong ba, vững vàng giữa đảo Trường Sa?. Tôi lặng người xúc động khi nghe một chiến sĩ ôm đàn ghi-ta hát dưới gốc cây phong ba vào một chiều khi Đoàn công tác từ đất liền ra thăm đảo. Lần đầu tiên tôi đến Trường Sa. Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy cây phong ba sừng sững hiên ngang giữa bạt ngàn sóng gió.
    Giữa cái nắng cháy da cháy thịt, giữa tận cùng cơn khát, cây phong ba không chỉ che mát, là vật ?oche khuất che đỡ? phòng thủ bảo vệ đảo, mà còn là người bạn tâm tình son sắt của quân, dân huyện đảo Trường Sa. Bởi nơi họ ở thừa nắng, thừa gió bão, thiếu rau xanh và hiếm nước ngọt, mầm xanh bền bỉ duy nhất chống chọi với khắc nghiệt của thời tiết chỉ có phong ba - một loài cây thân gỗ mềm, rễ bám sâu vào lòng đất, ưa sống trên cát mặn và đá sỏi. Chẳng biết từ bao giờ cây phong ba được trồng trên tất cả các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, chỉ biết nó là loài cây có sức sống rất mãnh liệt, bất chấp mọi sự khắc nghiệt của bão dông. Cây phong ba được trồng quanh cầu cảng, trên những triền cát trắng quanh các đảo.
    Sau những ngày lao động mệt nhọc, sau những buổi huấn luyện căng thẳng quân và dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa lại quây quần bên gốc phong ba đọc thư nhà, cất cao lời ca tiếng hát. Những đêm trăng thanh, gió mát, dưới tán phong ba các chiến sĩ trẻ ngồi cùng nhau tâm sự chuyện quê nhà.
    Cây phong ba ở Trường Sa, ngoài tô điểm cho đảo thêm xanh thêm đẹp, còn tượng trưng cho tinh thần ?okiên cường bám trụ, khí phách kiên trung, vững vàng tay súng, bất chấp gian khổ? của bộ đội và nhân dân nơi đầu sóng ngọn gió - Trường Sa.
    [​IMG]
    Bài và ảnh: TRẦN MẠNH TUẤN-QĐNDOL
  4. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, nếu vậy mình giành được nhiều hơn bạn, đến 1m70 lận .
    Nghiêng mình tưởng nhớ các anh, à mà có lần mình được ra đảo, đến cái chỗ đánh nhau ngày xưa tàu dừng thả hoa. Lúc đó mình mệt quá nằm ly bì nên không nhớ tọa độ (có người nói mà quên rồi). Có bạn nào biết pót lên giùm được không, mình tính làm cái hình tưởng niệm bằng cách dùng Google Earth! Cám ơn trước rất nhiều.
  5. Ghettau

    Ghettau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    1
    Lịch sử sẽ luôn ghi nhận công ơn những người hi sinh vì tổ quốc và nguyền rủa những kẻ bán nước cầu vinh.
    Vừa rồi có cuộc hội thảo của các nhà nghiên cứu lịch sử nên có cái nhìn tích cực về những công lao của nhà Nguyễn.
    Sau này biết đâu có cuộc hội thảo ghi nhớ 1 số công trạng ít ỏi của chính quyền VNCH.
    Năm 1974 lực lưưọng VNCH tuy có hi sinh người nhưng để mất hết toàn bộ quần đảo HS cho thấy không có công còn năm 1988 VNXHCN chỉ đánh mất 6 hòn đảo nhỏ nhưng vẫn giũ vững 50% quần đảo TS.
  6. thit_cho_mam_tom

    thit_cho_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Hố hố hố...! Lộ bản chất rồi hố hố hố...! Vote cho 1 sao vì cái công sức bỏ ra bấy lâu nay.
    Cái mồ ma đó hơi đâu mà quật lên cho thúi khắm nữa.
    Năm 88 à, đek phải đảo, mà cũng đek mất để 6.
    Qua cái trang X-cà bại não nhiều nó khổ thế đấy các bác ạ. Thằng bạn em qua X-cà nhiều, em chửi nó bại não, ăn cơm trộn diôxin mà nó cũng không hiểu em nói cái gì!
    Khâm phục X-cà thực hiện chính sách ngu dân của TQ.
  7. Chicken49

    Chicken49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    2
    Mỗi tấc đất cha ông để lại đều không thể để mất vào tay ngoại bang được. Hàng trăm chiến sĩ đã ngã xuống trong hai trận hải chiến đã đánh một dấu mốc lịch sử ngày đất nước bị ngoại bang xâm lấn. Hoàn cảnh của hai trận hải chiến này khác nhau, tuy nhiên chúng ta không thể đong đếm việc mất bao nhiêu đất để so sánh, đánh giá công lao của những chiến sĩ đã ngã xuống được. Cũng không thể vì khác chính quyền mà quên đi xương máu của những chiến sĩ đã ngã xuống vì Hoàng Sa. Mọi sự hy sinh vì Tổ quốc đều là vô giá.
    Một ngày nào đó những phần lãnh thổ bị mất phải được trở về với Việt nam
  8. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    em chẳng thích văng @ vào ai hết. Với @ thật thì cứ để các bác ấy văng hết những gì mình có , chán rồi thôi là chắc. Em thì em đọc với ý kiến mình. Ngồi đó mà hô hào yêu nc thì @ với người bth giống nhau thôi. Nhận ra nhau cũng dễ mà.
    @ bác Macay : em ko văng miểng , quẳng lựu đạn thôi, có người tự khắc trúng ấy mà. E đọc nhiều bài của bác rồi, cũng là tham khảo thôi...
  9. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Thôi đi các bác, đây là nơi tưởng niệm chứ ko phải nơi cãi nhau hay phán xét nọ kia. Ai muốn nghiên kíu tranh luận về các trận hải chiến biển Đông thì đã có đủ chủ đề rồi.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  10. Panzerlha

    Panzerlha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Trường Sa năm 1988 làm tôi thấy thấm thía chữ Nhẫn và Dũng.
    Khi đó tôi chỉ mới 12 tuổi, còn chưa biết gì, sau này lớn lên mới thấy được những thế hệ cha anh ngày đó đã khéo léo như thế nào để giữ vững biển đảo của Tổ Quốc.
    Giờ đây chúng ta ai cũng biết thời kỳ đó đất nước khó khăn như thế nào: kinh tế-xã hội khủng hoảng, trên thế giới không có lấy 1 đồng minh. Lúc đó quả thật nếu không kiềm chế chúng ta cũng không thể làm gì khác, thậm chí có thể mất hết tất cả.
    Quá khó khăn để giữ vững chủ quyền, vậy mà Cha anh chúng ta đã làm được. Nhẫn nhịn đến lúc không thể nhẫn nhịn, dũng cảm đến kinh ngạc.
    Trên diễn đàn này, tôi không có hoa tươi để viếng hương hồn các anh, nhưng khi con gái tôi lớn lên, tôi nhất định sẽ kể cho cháu biết về những ngày tháng đã qua, về những hy sinh chịu đựng của những thế hệ đi trước.
    Rồi khi con tôi lớn lên, nó sẽ lại truyền lại cho con, cho cháu nó những gì mà tôi kể với nó.
    Mãi mãi truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác...
    Xin cho tôi được cúi đầu tưởng nhớ các anh.

Chia sẻ trang này