1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tướng nói chuyện và tính cách

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi atta_zitra, 26/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Mình nghĩ bạn đưa ảnh minh họa không đúng trong tình huống này !

    3 bức ảnh từ einstein, smith, và ngài apple đều chụp có chủ ý tạo hình để chụp. Với những kiểu chụp thế này thì không thể nói được điều gì về tính cách khi nói chuyện của họ.

    Ở 2 bức ảnh còn lại là tỉ phú Buffet và Obama thì dường như họ đang tập trung vào lắng nghe, suy nghĩ một điều gì đó chứ không phải đối thoại với người đối diện nên cũng không thể nói gì về tính cách thiếu tự tin khi họ thể hiện như thế.
  2. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Theo mình để ý thì các câu thủ đá bóng hay gãi mũi nhất khi trả lời báo chí, có lẽ họ có gì đó không thoải mãi lắm các lời nói phần nhiều do sắp đặt thì phải, phần nhiều là ko thật lòng
  3. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Trích từ http://diendankienthuc.net/diendan/...9-tro-thanh-chuyen-gia-phat-hien-noi-doi.html

    "Tay họ có thể vuốt hoặc gãi lên mặt, mũi hoặc sau tai, chỉ thiếu mỗi nước chưa đưa lên ôm ngực giữ lấy trái tim đang đập thình thịch."

    Nếu thực sự những điều bác nói là thật 100% thì bác thuộc 1% những người còn lại chăng?
  4. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    chết thật , cái đang miêu tả 100% là nói về tớ lúc nói thật . Cứ như miêu tả về mình ý
  5. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Lại lật mồ cái topic này lên cái.

    Chính người quê TH mà mình đề cập đến nói là " Thanh Hóa thuộc miền Bắc, giọng khác , còn vào sâu một tí nữa, thì giọng khác hẳn, gọi là giọng chọ chẹ"
  6. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Hự, vừa hôm nay cà-phê với một bác người Thanh Hóa. Nói chuyện cũng không nhìn thẳng vào mắt mình? Business này ko biết có lên cơm cháo gì ko :|
  7. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Có nhiều người cũng thế mà, ko hẳn là ko thể tin tưởng đc. Nên để ý thêm.
  8. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Trải nghiệm của tôi về trai miền trung ( Nghệ An , Quảng Bình ... ) . Có thể là họ không ki bo , sởi lởi thật nhưng mà cục cằn , nhiều khi là thô lỗ . Khi họ đang bực mình thì trong lúc nói chuyện , chưa biết đúng sai ra sao thì họ đã văng tục . Đặc biệt là những người tầm 30-40 trở đi . Còn dưới độ tuổi này , có thể là họ ra thành phố , tiếp thu đc lối sống nên họ có thay đổi , biết cách nhã nhặn hơn

    Còn khi nói chuyện , tôi cũng không ưa người nói chuyện có thói quen là nhìn chằm chằm vào mắt đối phương . Cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện , hoặc là người đối diện có hạt cơm dính mép không bằng .
    Tôi thích những người mà khi nói chuyện , họ biết cách đưa ánh mắt đúng lúc , đúng chỗ chứ không phải lúc nào cũng phải nhìn thẳng vào mắt người đối diện . VD như khi hỏi một vấn đề nào đấy cần xác minh thật giả , họ biết cách đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn mình . Và tất nhiên tôi cũng biết cách đáp lại với họ bằng ánh mắt quả quyết dứt khoát để họ tin tưởng mình .

    Còn hành động xoa cằm khi nói chuyện( dù không có râu ) , thực ra là tôi hỏi cho mình . Lúc đấy là những lúc tôi vừa nghĩ vừa trả lời . Thông thường , sau khi trả lời đc thoát ý , thì tôi hay đưa thêm ngón tay trỏ ra 1 chút . Có thể là động tác thừa, nhưng thành quen .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trải nghiệm của tôi về trai miền trung ( Nghệ An , Quảng Bình ... ) . Có thể là họ không ki bo , sởi lởi thật nhưng mà cục cằn , nhiều khi là thô lỗ . Khi họ đang bực mình thì trong lúc nói chuyện , chưa biết đúng sai ra sao thì họ đã văng tục . Đặc biệt là những người tầm 30-40 trở đi . Còn dưới độ tuổi này , có thể là họ ra thành phố , tiếp thu đc lối sống nên họ có thay đổi , biết cách nhã nhặn hơn

    Còn khi nói chuyện , tôi cũng không ưa người nói chuyện có thói quen là nhìn chằm chằm vào mắt đối phương . Cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện , hoặc là người đối diện có hạt cơm dính mép không bằng .
    Tôi thích những người mà khi nói chuyện , họ biết cách đưa ánh mắt đúng lúc , đúng chỗ chứ không phải lúc nào cũng phải nhìn thẳng vào mắt người đối diện . VD như khi hỏi một vấn đề nào đấy cần xác minh thật giả , họ biết cách đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn mình . Và tất nhiên tôi cũng biết cách đáp lại với họ bằng ánh mắt quả quyết dứt khoát để họ tin tưởng mình .

    Còn hành động xoa cằm khi nói chuyện( dù không có râu ) , thực ra là tôi hỏi cho mình . Lúc đấy là những lúc tôi vừa nghĩ vừa trả lời . Thông thường , sau khi trả lời đc thoát ý , thì tôi hay đưa thêm ngón tay trỏ ra 1 chút . Có thể là động tác thừa, nhưng thành quen .
  9. tantrodoi

    tantrodoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0

    Niệm tiếp.

Chia sẻ trang này