Tương ớt ..... cay . Ăn phở mà không có tương ớt bát phở trắng một cách nhạt nhẽo , ăn tự nhiên mất ngon , nhưng nếu cho nhiều quá thì lại bị cay nói chung là mỗi người một khẩu vị chẳng ai giống ai , có người đổ hàng vài thìa đo đỏ đó vào bát phở vẫn ăn được như thường có người chỉ vài cái hạt ớt thôi đã suýt xoa loạn cả lên . Cay là cái đời , đổ một tý tương ớt vào mũi thôi , kích bác thêm vài câu thế là có trò để xem ............hay ghê cơ .
- Chào bạn , bạn khoẻ không ? Mình là .............đây ! - Chào bạn mình biết rồi còn bạn ? - Cảm ơn bạn mình khoẻ ! - Bạn đang ở Việt nam à ? - Không bạn ạ , mình ở xa lắm nơi đó là xứ sở của những giấc mơ bạn ạ ! - Ôi ! Hay thế bạn kể về nó đi , mình muốn nghe lắm ! - Nơi tôi ở không có những bon chen , con người với con người đến với nhau bằng tấm lòng , người giầu có giúp đỡ người nghèo khó , ai cũng yêu thương nhau , tình yêu đôi lứa không phải tán mà chỉ cần viết và nói là đã thành rổi ! Hay không ? - Nghe bạn kể mình muốn đến đấy quá , mình cung khát khao đưọc sống trong những chân tình của đồng loại ! Mình như nắng hạn gặp mưa rào rồi ! Bạn kể nữa đi ! - Kể nữa à ? thế mai gặp nhau lấy gì mà kể ? Bạn muốn thì chỉ có thực tế mới giúp bạn hiểu được đất nước này thôi ! - Thực tế là sao hả bạn ? Mình không hiểu đâu ! - Thực tế hả ? Dễ thôi bạn ơi ! hãy tham gia vào chuyến du lịch đến sứ sở của tình ái đi ! vé rẻ lắm ! Mà vé cũng đặc biệt nữa , vé được làm bằng màng tim của những kẻ dại khờ cơ ! bạn có phải là kẻ dại khờ không ? Xem tiếp phần hai ...........sẽ pots sau
- Không biết tôi có phải là kẻ dại khờ không nhỉ ? Mà không dại khờ thì tôi cũng sẽ đi một chuyến . Có cách nào để mua được vé không hả bạn ? - umh ! Khó nhỉ ? Để tôi nghĩ xem nhé ! À ... Có cách rồi ! Bạn trả vờ dại khờ , lúc tôi dẫn bạn qua cửa soát vé bạn phải tự tạo cho mình một khuôn mặt ngu đần mà phải thật khéo vào đấy , phải làm thế nào cho người tinh tường nhất cũng phải thấy là bạn NGU . Bạn có làm được không ? - Cái này thì mình không chắc lắm , bởi vì bản chất mình là một cô gái thông minh , có năng lực và rất có bản lĩnh , rất nhiều người biết mà ! Bạn đã đọc nhật ký của mình trên Forum CĐVNNB chưa ? ( CÁI ĐẦU VIỆT NAM NÓNG BỎNG ) . - Mình đọc rồi chứ , nên mới biết đến bạn và đã PM làm quen đó thôi ! - Bạn đọc và đã hiểu ít nhiều về mình phải không ? Thế nên cái diều bạn muốn mình làm có lẽ hơi khó ! Nhưng vì những khát khao mình sẽ nghĩ lại .......... cho mình vài chục giây nhé ! Còn nữa ....
- Ối trời ! Sao lâu thế ? Bao nhiêu người muốn đến với đất nước đó mà chẳng được mà bạn lại phải đắn đo , cuộc đời luôn là những cuộc phiêu lưu mà ! - OK ! Tôi quyết định rồi ! Thế bao giờ thì chúng ta khởi hành ? Mà để tự tin hơn bạn cho tôi vài giờ đồng hồ để tập lại vai diễn của mình cho thành thục kẻo lộ liễu quá thì nguy hiểm ! - Tất nhiên rồi tôi sẵn sàng đợi bạn vài giờ đồng hồ ! - Chuyến đi cần phải chuẩn bị gì thêm nữa hả bạn ? - Nói chung là phải chuẩn bị nhiều , khâu đó bạn cứ để tôi sắp xếp . Ví dụ phải mang theo tai nghe để nghe những lời ngọt ngào rõ hơn , phải chuẩn bị WC để cho nhau xem những phút giây thần tiên , nói chung là nhiều lắm ! Bạn chưa có kinh nghiệm thì để tôi hướng dẫn nhé ! Mà khi bạn tập xong vai diễn , tôi và bạn có lẽ cũng phải tập một chút tình cho mọi việc được suôn xẻ hơn . - Nếu để phục vụ mục đích chuyến đi bạn bảo sao tôi sẽ nghe vậy ! Tôi không làm bạn thất vọng đâu ! Còn nữa ...........
- Bạn thấy đấy, những hấp dẫn của cái xứ sở tình yêu diều kì ấy đã đưa tôi được đến bên bạn. Được nghe những lời nói âu yếm, được nhìn những cử trỉ yêu thương, được ... nếm một số thứ gì đó đắng đắng mặn mặn nơi đầu lưỡi. Tình yêu mà, dù có ngăn sông cấm trợ hay bị đổ bê tông nơi ranh rới hai đàng, mình vẫn vượt qua. Mà nếu không vượt qua được, thì những ngừơi khác lại bảo là NGU, có mỗi một cái gối mà cũng không vượt qua được thì làm ăn được gì chứ ! - Ừ nhỉ, bạn dần dần làm quen được với những khái niệm của tình yêu, của sư khát khao được sống và hi vọng vào một tương lai chìm đắm trong hạnh phúc rồi đó. Và với tôi, à, không, mình phải nói thế nào nhỉ, để hai ta gần gũi nhau hơn... hãy gọi ... anh là .. anh nhe em. ơi cô bé ngây thơ, ánh mắt em mới trong sáng làm sao, anh chỉ muốn được đắm chìm trong niềm hân hoan luôn ánh lên từ đôi mắt mơ huyền của em thôi đấy. - Trong không gian của thế giới ấy anh hẳn luôn luôn có những kỉ niệm, những hạnh phúc và cả những tình cảm nồng ấm nhỉ... hiiiiiiiiii.. thật là thích đấy anh ạ. - Phải, hãy đi với anh, em sẽ biết và sẽ khám phá được rất nhiều điều. Hiện giờ hai ta đang ở xa nhau, nhưng anh tin tưởng rằng một ngày gần nhất .. em sẽ ở bên anh, và điều đó là mãi mãi, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh ... vẫn là một người đàn ông lý tưởng, trong thế giới chỉ tràn ngập hoa thơm, **** lượn, tràn ngập tình yêu thương, không hờn ghen, không đố kị,.. người với người chỉ sống để yêu thương Em nhìn xem, có đôi **** đang đong đưa cùng nhau sánh đôi, chúng hẳn đang trút những dòng tâm sự, những câu chuyện tình yêu, và cả những chắc chứ trong tim.... Anh cũng vậy, ở xứ sở của tình yêu ngọt ngào này, hai chúng ta, hai tâm hồn sẽ hòa chung một nhịp, và anh sẽ hát, sẽ tặng em những vần thơ ngọt ngào nhất, những vần thơ, những câu chữ... từ trong trái tim anh: Em có nghe anh nói không - Em đang nghe đây, từng lời nói của anh, từng cầu chữ của anh, và hình dáng anh ... một nụ cười hiền, một vẻ mặt của người đàn ông chân thật .. làm em không thể dời xa. Em đang nghe anh đây, anh hãy nhìn em, và nói đi : (to.. : đợi tao tí nhé, tao đang tán zai ! ) - Anh nhìn vào sâu thẳm webcam em Nơi bóng hình một người con gái Dẫu xa xôi ?ođôi bờ? không ngăn lối Ngày anh về, anh đón đưa em Mình sẽ cùng một tấm lòng son Chung một mái nhà, một căn phòng, .và .. nhiều một nữa Hai mình sẽ không phải hình dung ... hai nửa của nhau - Ứ ứ ừ em ứ chịu đâu Anh anh chỉ nói mà chẳng thành hành động Anh tâm sự, anh trăng hoa, anh mơ mộng Nhưng anh đừng lừa dối nơi đây Dù biết chốn tình yêu của anh đầy hoa thơm quả ngọt Mỗi người cũng chỉ ngắt một trái thôi anh Không ai nỡ bẻ cành hoa khi hoa còn tươi sắc Cũng chẳng nỡ đành lòng làm úa cánh đào phai - Lời anh nói ... anh thề.. chẳng có sai Anh hứa .. anh hứa ... một.. và hai .. anh hứa Làm gì có ai, ngoài em, người trong mộng Gặp được em, em chính là nửa của đời anh (Bắt chước tí: Còn nữa .. ) Hy sinh cho tổ quốc là một niềm vinh dự !!!!!!! ?" Lừa dối trong tình yêu là một sự xấu xa !!!!!!! Tớ sửa một tí chủ đề nhé: "Ớt nào mà ớt chẳng cay - Gái nào mà gái không hay trả thù" !
Cảm ơn bác đã post bài nhưng bác đừng cầm đèn chạy trước oto như thế ! bác đã biết tôi phát triển như thế nào đâu !? Hơn nữa chữ ký của tôi bác đừng mang ra ghép linh tinh ! Đồng ý không bác !? Chúc bác vui vẻ !