1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuởng rằng đã quên .... cuộc tình sẽ yên .....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi binhminh, 04/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Mọi người làm tôi lại nhớ đến mối tình đầu của tùi rùi. Hôm nay tôi nhận được mail của cô ấy, hỏi tôi rất nhiều chuyện, kể cho tôi nghe về cuộc sống xa nhà của cô ấy(đang ở bên Pháp). Buồn nhất là cô ấy nói có lẽ sẽ không về VN vì cô ấy không biết về đâu?? Tôi không bít phải nói với cô ấy những gì bây giờ?
    Có những đêm gục đầu trên sách vở. Anh vô tình lạc bút viết tên em
  2. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    anh 2 a` anh 2 thật tuyệt vời. những điều anh đã và đang làm cho chị hương nói riêng và những người con gái sẽ đến trong cuộc đời anh nói chunglà rất lớn. con trai thật sự là những con người rất ích kỷ trong khi yêu nhưng anh nói đúng. dù ích kỉ thế nào chúng ta cũng phải nghĩ đến điểm dừng. sự ích kỷ mù quáng sẽ chỉ càng đẩy anh ra khỏi người anh yêu mà thôi. em tin rằng nếu mọi người ai cũng làm như thế thì dù khi ko còn là gì của nhau nữa người ấy cũng sẽ luôn nhớ về và quý trọng anh.
    anh 2 à em dám nói về anh 2 với những lời như thế vì em tin rằng hơn bất cứ một người nào đặc biệt là nữ giới em là người hiểu anh 2 nhất. em có thể đọc được suy nghĩ của anh, biết được những điều anh làm. và anh hãy tin rằng những điều anh làm là những cử chỉ tuyệt vời của một đấng nam nhi.
  3. ngocquang3000

    ngocquang3000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Không có nghĩa là ta quên mối tình đầu , nhưng cách tốt nhất là hãy kiếm 1 người mới có thể chia sẻ với bạn . Rồi bạn sẽ nhanh chóng nhận ra , rằng mối tình đầu chỉ là 1 thời non trẻ , rằng 2 người chưa đủ chín chắn để yêu nhau . Và nhiều khi , chia tay là cách tốt nhất , để mỗi người có thể tự bước trên con đường của mình . Song tình yêu đầu , sẽ càng có ý nghĩa hơn , khi bạn đã trưởng thành được nhiều điều . Rằng bạn đã biết suy nghĩ bằng lý trí thay cho tình cảm . Rằng bạn đẽ phải tự lập trên con đường của mình , bằng chính đôi chân của bạn chứ không nhờ ai khác . Rằng bạn đủ bạn lĩnh và 1 chút thực dụng để bước vào cuộc chơi của dòng đời . Đó là 1 phần không thể thiếu của cuộc sống !
    HOW CAN I CHANGE THE WORLD ?
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tại sao thời gian ko thể làm mất đi tất cả chứ . Nếu như con ngừoi có thể quên thì chắc là chẳng thể nào có chuyện khó xử cả . Tại sao lại có câu " Tình cũ ko rủ cũng tới chứ " Thằng bạn em từng nói " Ngưòi còn tình cảm còn " Quên đc rồi để khi gặp lại thì lại nhớ . Đúng là điên rồ nhể ?
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  5. junerain

    junerain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ko biết nữa khi bây giờ em cũng đã yêu 1 người khác!Em cũng đã tưng yêu người ấy nhiều em cũng đã đau khổ khi người ấy ra đi.Em đã đau lòng đã tuyệt vọng.Và rồi mọi thứ đã qua đi em lại bắt đầu 1 tình yêu,hạnh phúc lại về....nhưng thỉnh thoảng bâng khuâng nghĩ về những năm tháng đã qua em vẫn nhói lòng?Em ko thể gọi tên nó bằng tình yêu vì giờ đây em còn hạnh phúc của em?Em còn sống vơí tương lai với người ấy?Mối tình đầu có hiện về nhưng em vẫn phải sống với tình yêu hiện tại?
    Cô giáo dạy văn của em nhà thơ Nguyễn Lam Điền từng viết: Em đã yêu đã lấy chồng như ước mơ xưa
    Em hạnh phúc sống trong tình yêu có thật
    Chuyện ngày xưa 1 đôi lần bất chợt
    Chỉ hiện về như cánh **** trong mơ

    Xin hãy đừng như ngọn gió hư vô
    Hãy dừng lại ở nơi cần dừng lại
    Để quá khứ trong ta dịu dàng mãi mãi
    Và hiện tại cuộc đời ahnhj phúc chín trong tay
    Vâng hạnh phúc của em hôm nay là có thật em tự hào và hạnh phúc với nó?Ngày hôm qua có trỏ về em chỉ thấy nhói lòng mà thôi

    Gió reo và gió mừng.Gió vui lòng tưng bừng .Thấy ta vừa biết dấu yêu.Hồn tinh khôi!
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Nếu như yêu mối tình đầu và mãi mãi nhớ tới mối tình đầu đó,luôn mang trong lòng mối tình đó thì làm sao mà yêu được những người sau????Có tình yêu sau tình đầu đó cũng không gọi là tình đầu à??vì có quên được người thứ 1 đâu mà yêu được người thứ 2.
    Nếu như có thể tốt nhất là chọn lưạ thật chắc chắn và nên yêu một người mà thôi,đừng có yêu nhiều...trái tim rạn nứt nhiều thì người thứ 2,thứ n sẽ chẳng bao giờ có trọn con tim của mình.
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  7. motnguoibinhthuong

    motnguoibinhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    đúng là nếu vẫn yêu và nhớ về mối tình đầu nhiều quá thì ko thể yêu được người thứ 2 nhưng ta hoàn toàn có thể nhớ về người con gái đầu tiến với những kỉ niệm đẹp..đó là 1 quá khứ để ta trân trọng,là 1 quá khứ để ta soi mình vào, để mỗi khi nhìn lại ta thấy được bản thân mình...Mối tình đầu khi tan vỡ sẽ là một cái gì đó để ta sống tốt hơn,để ta lại có thể yêu 1 người khác..hay có thể coi mối tình đầu là 1 bài học về tình yêu đó..
    To shadowprincess : enm ui ~~~~ khen anh xong rùi thì vote 5* điii
    Một ngày mới đã đến...như bao ngày
  8. chandat827

    chandat827 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Anh và em chỉ là bạn.Cuộc tình đă quên.....tưởng rằng đã quên.Anh vui vẻ với bạn bè, em hạnh phúc với tất cả......
    Rồi một ngày em đến, em nói em vẫn không quên. Em làm cuộc sống của anh đảo lộn. Nhưng em ạ ! anh đã có người mới, thua em về mọi mặt.....Nhưng anh không thể, vì anh là một thằng đàn ông !
    Buồn cho em và anh.Và không bao giờ anh tha thứ cho sự vội vàng.......
  9. vuaqua

    vuaqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ui cho toi tham gia voi!
    dung roi ,tinh yeu muon nam, tinh yeu la bat diet , la mai mai
    Chi co nguoi yeu la thay doi thoi
  10. eM_la_May

    eM_la_May Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    "Khi yêu lần đầu, người ta mong rằngđấy sẽ là mối tình cuối cùng. Và khi yêu lần cuối, người ta lại cứ ngỡ như người ta mới biết yêu"
    Hổng nhớ là của ai. Nhưng xem ra cũng thấy đúng đúng.

    Trời buông gió, và mây về ngang bên lưng đèo...

Chia sẻ trang này