1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tưởng rằng đã quên (Quên thiệt luôn !!!)

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi deathchuck, 03/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Tưởng rằng đã quên (Quên thiệt luôn !!!)

    Nhiều khi nghĩ rằng cuộc tình của mình thế là đã tàn tành theo mây khói , tôi nghi ngờ cuộc tình của chính mình . Xa xôi quá mà , không có bất cứ một không gian, một thời gian nào dành cho nhau cả , tôi hoài nghi , tôi e ngại để rồi tôi thấy vọng , tuyệt vọng dã man lắm . Đã hơn 1 tháng không mail , không chat , không phone , không một thông tin , không một lời hỏi thăm , không gì cả và thế là tôi cho rằng nó đã chết . hic hic .
    Người Huế kẻ Paris , thôi thì quên đi , quên đi mà tán em khác , tôi luôn tâm niệm rằng : tôi yêu em , nhưng em khôn yêu tôi thif cũng chịu thôi , đau khổ làm gì , bi luỵ làm quái gì để rồi mình không có sức sống , hãy cứ để những gì xảy ra theo ý muốn của nó và hãy cứ sống như bình thường , yêu như bình thường không bao giờ gượng ép với tình yêu của chính mình .
    Sớm mai thức dậy , vẫn còn nằm nướng trên giường chưa muốn dậy , nằm dỏng tai nghe tin thể thao từ TV của quán cafe bên cạnh nhà và bỗng tôi nghe một bài hát TRỊNH CÔNG SƠN , hê hê , bình thường quán này mở nhạc trẻ , không hiểu động trời hay sao mà hôm nay nó chơi nhạc TRỊNH nữa mới ghê chứ , mỉm cười pha chút thú vị tôi nămg nghe hết cả bài rồi mới dậy dánh răng súc miệng . Căn phòng trống hoác , Ba Me đã đi làm cả , chỉ còn mình tôi với chính tôi . Bật lại chính bài Tưởng Rằng Đã Quên đó lên nghe lại :

    Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quên, nhưng tim yếu mềm
    Một ngày thấy em là đời bỗng đêm vây khốn.

    Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quên, thân đau muốn nằm
    Vì từng bước em là từng mũi đinh cuồng điên


    Hơ hơ , bài này sao nó hay quá nhỉ , sao lâu nay mình ít nghe thế nhỉ , tại sao mình cứ đi nghe lung tung trong khi mình có một bài hay quá thế này mà mình không chịu nghe nhỉ , ừ , lạ thật . Hò hò , vẫn là Khánh Ly với giọng ca muôn thuở đã dìu dặt tôi vào dòng miên man suy nghĩ . Không biết con bé Nhung nó là cái quái gì bên kia mà lâu quá không mail , không chat không phone cho mình nhỉ ??? , hay là nó quên mình rồi ??? , hay là nó theo thằng khác để bỏ thằng này bơ vơ ở Huế rồi ??? Hò hò , nó quên mình thì mình cũng quên luôn cho vừa lòng nhau Nguyên nhỉ , sợ gì , người ta phụ mình trước mà , mình phụ người ta sau mình không có lỗi !!! Ôi lại nghĩ lung tung nữa rồi . Em Nhung bỏ mình mình còn em khác sơcua , hì hì , hồi tối em Lê mới phone rủ mình đi chơi đó thôi , Nhung là cái gì nhỉ ??? Nhung mà to à ??? ơ , lại nghĩ lung tung rồi !!!! Mà thôi , nghĩ cho kỹ thì cũng không có gì phải hối tiếc cả , mình đã sống hết mình , yêu hết mình , nhưng người ta không biết thì thôi vậy . chứ biết làm răng chừ ... "Tưởng rằng đã quên , cuộc tình sẽ yên . Tưởng rằng đã quên , thân đau muốn nằm , vì từng bước em là từng mũi đinh cuồng điên ..." đó là cách suy nghĩ của bác TRỊNH CÔNG SƠN , còn tôi nghĩ khác , tôi nghĩ rằng : Tưởng rằng đã quên thì cuộc tình đúng là sẽ yên thật , nhưng không bao giờ là những "mũi đinh cuồng điên" được , trái lại thì càng khoẻ , yêu chi xa xôi cho khổ sở , con gái ở Huế đâu có thiếu , chỉ cần một chút chân thành , một chút lãng mạn , một chút sên sến , một chút dẻo miệng là khối em chết mình đứ đừ , vậy thì việc gì mình phải khổ đau vì Nhung không mail , không phone nhỉ ???

    Còn gì đâu những đóa hoa hồng
    Vì trái tim tội lỗi lưu vong
    Còn gì đâu những má xưa nồng
    Dù xác thân còn phút ăn năn


    Không còn gì đâu em ơi , chẳng còn như xưa đâu em ơi , đã xa vời lắm rồi , anh sẽ không chạy theo tình yêu của tụi mình nữa đâu em , anh mệt rùi em ơi , anh mỏi rùi em ơi , anh chán rồi em ơi , anh nản rồi em ơi , chàng dũng sĩ Nguyên cưỡi con xế wave xanh đi tìm người yêu muôn thuở , đi hết năm tháng , đi khắp mọi nơi , đi cho tới khi áo bào đã sơn rách , con xế đã trầy sơn mà vẫn không kiếm ra người yêu lí tưởng . Thế rồi một hôm đi qua lớp Pháp , em Lê đã hoá thành người đẹp mà dũng sĩ Nguyên ra công đi tìm , thì ra bấy lâu nay dũng sĩ Nguyên đang ngồi lên tình yêu mà không biết (he he he , xuyên tạc Đạo Ca 3 của Phạm Duy , xin thứ lỗi ) . Bác TRỊNH CÔNG SƠN thì ăn năn với một trái tim tội lỗi còn anh thì không đâu em ơi , đã xa vời lắm rồi . Thông cảm cho anh nghen , nếu em muốn trách anh thì reg cái nick vô đây trách anh nhé , anh change pass hộp mail rùi .

    Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quên, em qua phố rộng
    Một lời trối trăn còn tìm thấy trong đôi mắt.

    Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quên, tay em vẫn còn
    Dựng đời bão lên làm từng vết thương hồn nhiên.


    Em vui với chân trời mới , chân trời hoa lệ của kinh đô ánh sáng , em vui với bạn mới , em vui với môi trường mới , em vui với những cái hay ho , em để anh thân tàn ma dại trên cái đất Thừa Thiên Héo này , em đã làm cho anh mất đi niềm vui , mất đi niềm tin . Với anh mất niềm tin là mất tất cả và anh sẵn vàng vứt tất cả mà không hề hối tiếc . Em để anh bơ vơ trống vắng , có thể là trống vắng khi mà những chiều cuối tuần nhìn bạn bè , nhìn mọi người chở người yêu đi chơi , những lúc đó anh thèm được có em lắm chứ . Cho dù là thấy trống vắng như vậy nhưng bao giờ anh cũng cảm thấy ấm áp mỗi khi nhận được mail , phone của em , em hiểu khồng , chỉ một cử chỉ nhỏ nhoi đó của em thôi cũng dủ làm cho anh bừng lên một niềm hy vọng mãnh liệt . Vậy mà hơn 1 tháng , chính xác là gần hai tháng , anh biết chắc là em có đăng nhập nick vào yahoo , vào vnrockworld , và ttvnol , nhưng tại sao em không mail cho anh ??? . EM quên anh rùi hả ??? , Nếu những suy đoán của anh là chính xác thì đây là lần cuối cùng anh nói với em đấy nhé .

    Ở đây , trong chính anh đã không còn "Tưởng rằng đã quên" nữa mà chính thức rằng : "chắc chắn đã quên" . Vậy đấy , anh có thể là thằng phản bội trong mắt em , nhưng mà anh cũng không quan tâm nữa , cái gì chứ trong tình yêu anh tự tin lắm em à . Yêu được thì yêu hết mình , còn cảm thấy không được thì say bye bye cho nó nhanh , nhì nhằng rách việc em nhỉ . Thế nhé em .

    Tặng em một bài hát hay của TRỊNH CÔNG SƠN , coi đây là món quà tinh thần cuối cùng mà anh dành cho em . Em muốn hiểu ý anh sao thì hiểu nhé ... Chúc em vui với cuộc tình mới và anh cũng tự chúc anh như thế .

    Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quên, nhưng tim yếu mềm
    Một ngày thấy em là đời bỗng đêm vây khốn.

    Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quên, thân đau muốn nằm
    Vì từng bước em là từng mũi đinh cuồng điên.

    Còn gì đâu những đóa hoa hồng
    Vì trái tim tội lỗi lưu vong
    Còn gì đâu những má xưa nồng
    Dù xác thân còn phút ăn năn.

    Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quên, em qua phố rộng
    Một lời trối trăn còn tìm thấy trong đôi mắt
    .



    Bao Nguyen is a young boy , he has a handsome face ...yeah ...18 and life ....
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Quên làm sao được. Nhìn kìa, ngượng chưa? Nói quên mà cứ thắc thỏm sợ người ta quên mình trước. Mà người ta làm gì thì kệ người ta. 1 tháng à? đã thấm vào đâu? 1 năm á? Chẳng là cái đinh rỉ gì cả. Người ta còn đợi được một đời người cơ mà. Hmm, xem này. Tim mình còn mềm yếu thế mà. Đố đấy. Định sơ cua à? Ngượng thế. Chẳng quân tử gì. Lời nói nuốt rồi sao?
    She''s gone đấy, đã thế thì đã sao?
    Cho được phép điên cuồng mấy phút nói linh tinh (hi`hi`)...còn quên á? Còn lâu nhé...
    Yêu như là yêu thôi và Sông như là thế thôi, cứ âm thầm hát, âm thầm trôi...
  3. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    She''s gone,
    Out of my life.
    I was wrong,
    I''m to blame,
    I was so untrue.
    I can''t live without her love.
    In my life
    There''s just an empty space.
    All my dreams are lost,
    I''m wasting away.
    Forgive me, girl.
    Lady, won''t you save me?
    My heart belongs to you.
    Lady, can you forgive me?
    For all I''ve done to you.
    Lady, oh, lady.
    She''s gone,
    Out of my life.
    Oh, she''s gone.
    I find it so hard to go on.
    I really miss that girl, my love.
    Come back into my arms.
    I''m so alone,
    I''m begging you,
    I''m down on my knees.
    Forgive me, girl.
    Lady, oh, lady.
    My heart belongs to you.
    Lady, can you forgive me?
    For all I''ve done to you.
    Tặng Zdreamer ca khúc She''s Gone của SteelHeart mà em thích . Nhưng ở trong anh bây giờ không ân hận đâu , em mắng anh là người không quân tử , nhưng trong tình yêu không có người quân tử đâu em . Trong tình yêu thường đấu tranh và giành giựt ghê lắm đấy . Tiểu nhân đầy ra đấy và anh cũng không là ngoại lệ . Anh ước được như nhân vật Nam trong She''s gone nhưng không được , nhận vật Nam đó can đảm để nói " I was wrong " còn trong trường hợp của riêng anh thì anh sẽ nói "I was right "
    Người Nam trong đó còn nói thế này
    Lady, won''t you save me?
    My heart belongs to you.
    Lady, can you forgive me?
    For all I''ve done to you.
    Lady, oh, lady.
    nhưng anh thì không bao giờ , chấm dứt một cuộc tình mà còn mang nhiều hối tiếc như thế này thì làm sao mà vui với cuộc tình mới được . Phải sắt đá vào . Trong nhạc Rock Việt Nam có bài trái tim sắt , em Z về nghe bài này đi rồi sẽ hiểu anh nhé .
    Thân , chúc em vui , và anh cũng mong em chúc anh vui nốt . Hì hì .
    Ôi ta cười mà lòng đau như cắt , ruột rát như bào , cồn cào như xát muối . Ôi , lady , Goodbye Blue Sky ... bye bye my love ...
    Bao Nguyen is a young boy , he has a handsome face ...yeah ...18 and life ....
  4. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ông deathchuck này nói lạ;như ông thì ai yêu cũng thành tiểu nhân hết dáo.Ngay Puskin cũng còn nói "cầu cho em đưọc người tình như tôi đã yêu em.." chứ ông ý có giành giựt đâu nào.
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không ? Để gió cuốn đi...để gió cuốn đi....
  5. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    em xin ở trọ nơi trần gian ......
    Em không muốn khẳng định em yêu nhạc trịnh và vẫn sẽ nhớ dến anh .TCS đã từng viết bao nhiểu năm rồi còn mãi ra đi đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt một cõi trăm năm một cõi đi về.ANh đã ở nơi xa lắm và nhớ lắm anh ơi mỗi khi tháng 11 về .Còn bao điều dang dở khiến em ân hận giá như em bớt trẻ con giá như em hiểu anh hơn để hiểu rằng anh đang lặng lẽ dời bỏ cuộc sống từng giây từng phút một.Anh dạy cho em nghe nhạc Trịnh hiểu nhạc Trịnh và cũng chình anh rời bỏ em và đi về một cõi xa xôi .Tưởng rằng đã quên ,nhưng tim yếu mềm nên mỗi khi tháng 11 về em lại thấy nhớ anh và thấy nhớ nhạc Trịnh .Em là một kẻ ngoại đạo đi ra và vào cái box này lặng lẽ không để lại dấu vết bởi em muốn nhớ nhạc Trịnh cùng với anh......và rồi ta lại trở về cát bụi phải không anh?
    I still remember u.......
    Have u ever been in love?
  6. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Dù chẳng bao giờ đưọc nằm tay nhau,hay dẫu chỉ một lần nhìn vào mắt em thôi cũng chưa đủ can đảm..nhưng hãy cho tôi được nghĩ vẩn vơ,được vui khi thấy em vui và được đau khổ khi em đau khổ.....
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không ? Để gió cuốn đi...để gió cuốn đi....
  7. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Bạn này so sánh kỳ quá , nếu tớ mà là Puskin trong tình yêu thì giờ đây tớ không thất tình đâu và là đang kẹp với vài em xinh như mộng nhá . Nhưng cái câu bạn trích từ Puskin đó cũng đã thấy ông đề cao cái tôi của mình rồi đấy . Nếu xem kỹ và nghĩ kỹ thì bạn này đã thấy ông cầu mong cho người yêu của ông tìm được người như ông , thế thì sao nào ??? . Như thế có nghĩa là ông đang giành giựt đấy ...
    Nếu bạn nói ông không có ý giành giựt thì tại sao ông kết thúc cuộc đời mình trong một lần đấu súng với tình địch để giành người tình ???
    Thân
    Bao Nguyen is a young boy , he has a handsome face ...yeah ...18 and life ....
  8. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0

    Được deathchuck sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 03/11/2003
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Em ghét cái kiểu giả vờ như thế này. Cả cái kêu than như thế này. Sao anh cứ bảo em yêu đời đi, cười tươi đi, anh bảo em thế làm gì khi mà anh còn không làm thế nôi.
    Mặc anh, em thì vẫn thế, đợi và đợi...
    Không còn thiết tha, không còn xót xa. Giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già?
  10. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    To deathchuck: ông nói được đó;bảo tôi nên tin ông thay vì tin lời cô giáo dạy văn,Puskin sống lại chắc cũng nghe ông nói mà chết mất.Còn về vấn đề súng ống,người ta gọi đấy là danh dự,ko phải giành giựt,cướp bóc gì cả.Mà ông lập cái topic này để ...quên cơ mà >> sao vẫn còn cay cú thế?????
    To Zdreamer : em ơi,đời còn dài,tương lai đang đợi,xã hội còn nhiều đàn ông mà,cụ thể là ở đây có anh,với deathchuck nữa;sao phải khổ sở vì một ai đó..vô tâm với mình thế chứ?thương quá,hu hu...
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không ? Để gió cuốn đi...để gió cuốn đi....

Chia sẻ trang này