1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tưởng rằng đã quên (Quên thiệt luôn !!!)

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi deathchuck, 03/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    To small-heart: Đợi là việc của người đợi, đâu phải vì TG còn nhiều đàn ông. Thật nực cười nếu mình lại nghĩ thế. Đợi vì có thể người đó xứng đáng để đợi và mình đủ niềm tin để đợi, thế thôi, hoặc cũng có thể chẳng vì sao cả. "Trả nợ một đời không hết tình đâu" mà...
    Không còn thiết tha, không còn xót xa. Giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già?
  2. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    To Zdreamer : "trả nợ một đời không hết tình đâu".....nghe xót quá em ạ.Mình sinh ra đâu có phải để trả nợ,nhưng thôi,sẽ là cần thiết nếu người đó xứng đáng để mình chờ.
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không ? Để gió cuốn đi...để gió cuốn đi....
  3. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó,chị còn nhớ ko?em đã gọi chị là chị mà chẳng cần..ô mai hay bánh trái..ta ngây thơ quá ta ơi....
    Hồi đó,chắc chị chưa quên nhỉ?em đã cầm hai cái vé xem ca nhạc đứng truớc cửa nhà chị ,dại dột và ngớ ngẩn,vì đã biết truớc câu trả lời của chị,ôi,sai lầm nối tiếp sai lầm...
    Hồi đó,khi em ốm nằm thẳng cẳng ở nhà,định sẽ ko đi bế giảng...cảm ơn chị lắm,nhờ chị mà em hiểu thế nào là buổi chia tay lớp....
    Cái ngày đáng buồn đó,chị biết điểm thi ĐH,em đã ngồi một xó mà thầm cầu mong chị sẽ vượt qua...ôi,sao em ko thử nghĩ xem chị đã phải vượt qua như thế nào?hay là chỉ cần một lần ngồi lại với chị thêm một lúc?sao nhỉ,em ko biết nữa.......
    Rồi chị bảo với em,mấy ngày nữa là chị bay đến một nơi rất xa,em đã trách chị nhiều lắm,sao chị chỉ lặng im....đến giờ chị có tha thứ cho em?
    Ngồi đây bây giờ,mọi thứ vẫn còn rất rõ ở đâu đó trong em.Đã từng nghĩ,ngày đó ,giá mà..nếu như...sao em chẳng hiểu là như vậy có nghĩa mình sẽ ko bao giờ trở lại được hồi xưa....
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không ? Để gió cuốn đi...để gió cuốn đi....
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Không đợi thì làm thế nào bây chừ? Trái tim quá nhỏ mà. Nếu phải yêu thêm người khác thì có lẽ tôi ốm mất, hic
    Quân tại Tương giang đầu. Thiếp tại Tương giang vĩ. Tương cố bất tương kiến. Đồng ẩm tương giang thuỷ...
  5. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Ôi , tưởng rằng đã quên nhưng cuộc tình mình dẹp quá , không quên được .... Cuộc tình mình sẽ không yên , mình biết nó còn chênh vênh lắm , nhưng bao giờ cũng vậy , tưởng rằng đã quên , nhưng tim yếu mềm ....
    Bao Nguyen is a young boy , he has a handsome face ...yeah ...18 and life ....
  6. thanhrot

    thanhrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Anh đả biết rồi sẽ có một ngày một ngày chúng mình sẽ chia tay có lẽ những phút giây mà cả hai ta không hề mong đợi .Nhưng nó đả đến như một buổi hoàng hôn xua tan những cơn nắng ấm áp cuối cùng không biết ai sẽ buồn hơn trong buổi chia ly này. Không biết trong giây phut'' ngâm ngùi anh sẽ từng nhớ ai chỉ biết rằng ta sẽ thấy nhớ nhau hơn khi mùa thu đi qua ngọn cỏ vì anh đả từng nhặc lá vàng rơi thầm viết tên em.Rồi một ngày nào đó khi ta chợt thấy nhau tuy không còn trách nhau không còn nhớ nhung gì nữa.Thôi hãy vô tư như chưa từng yêu nhau trong cuộc đời này ta sẽ nhẹ nhàng hơn khi đối diện với sự thật dù đôi khi là một sự thật đâu lòng.Mùa thu rồi cũng sẽ rơi những chiếc lá vàng và sẽ có một người góp lá tặng em như anh đả từng làm như thế !!!
    Hiiii tui thấy bài hát này nó phù hợp với tình cảnh của ông hiện giờ lám đó nghen.Mà sao t/c của ông lận đận thế nhỉ yêu người tẩn đẩu tận đâu mà bây giờ ngời trách phận. Bài "she''s gone" nó đâu có đúng tình cảm của ông mà ông post lên làm chi mà thêm đau khổ"Thôi thì hãy ngũ yên những giấc mộng yêu đương không trọn vẹn nhưng cũng đủ để anh sống những ngày còn lại"Như thế mới hay ông à.
    Tuy rằng đả xa nhau sao quên khó quá Người ơi!! Cô đơn một mình ngồi đây ta nhớ về người , nhớ tiếng em cười và nhớ câu nói hôm nào em đả nói rằng "Tình ta sẽ không thể rời xa" Những lời nói thiết tha đâu hơn những lúc lìa xa cứ cố quên hoài mà sao vẩn nhớ về người. Đả bước xa thật rồi,Người hởi!! Anh nhớ em thật nhiều anh đả biết rằng cuộc tình nay đả vở tan rồi
    Thôi viết vài dòng xem như đồng cảm với ông cho dzui thôi nghe không thôi viết nhiều thêm sến như con hến mất.Chúc ông tìm một phương trời mới nha hehe chào ông dzô oong nha

Chia sẻ trang này