1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tưởng rằng đã quên...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhimnhim81, 03/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Tưởng rằng đã quên...

    Có đôi lúc, khi say niềm vui mới, em ngỡ rằng em đã quên được anh...Em vẫn nghĩ về anh, trong cồn cào nỗi nhớ. Và nhận ra rằng, anh vẫn còn đấy, trong trái tim em, tình cảm dành cho anh vẹn nguyên như chưa từng tan vỡ. Những đêm say mềm với rượu đắng chát môi, em khát khao biết bao có anh ở kề bên. Từ sau khi nói lời xa em, anh có khi nào nghĩ về em hay không? Liệu có giây phút nào, anh còn nhớ về em ? Lời em muốn nói với anh, xin hãy để cho trái tim em được bình yên. Vì thực lòng em muốn quên anh lắm người ơi.....

    Mong ngày nào cũng có nắng trong tim
  2. canari

    canari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    .... không ngờ quên thật.
    È il cielo dove ho ... ed il denaro
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Nghe sao giong loi` ba`i hat we'...

    Always keep smiling !!!
  4. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Bác nhimnhim81 ơi bác sinh năm 81 a??Thế thì về hội gà mà chơi nhé: www.club81.com đấy...
    Còn tấm sự của bác thì buồn quá nhưng mà nghe cải lương quá đi thôi...
    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
  5. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0

    muốn quên người đấy đi mà lại còn muốn "co giây phút nào anh nghĩ về em ko" làm gì nữa ?
    vẫn nhớ thế này chứng tỏ chưa có nhiều niềm vui mới, hãy đi chơi thật nhiều nữa đi, để ko còn thời gian nghĩ linh tinh nữa

    Have you ever really loved a woman?
  6. langdu78

    langdu78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nếu không quên được thì hãy sống cùng với những kỷ niệm về người đó. Đành rằng không phải mọi kỷ niệm đều đẹp, và đành rằng mỗi khi nhớ lại, chắc chắn sẽ còn cảm thấy chua xót. Ai cũng có những điều cần phải quên...
    NHỮNG HẸN HÒ NGÀY XƯA KHÉP LẠI...
  7. nooneknow

    nooneknow Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tưởng rằng mình đã quên, vậy mà sao ko thể quên được. Nhim ui, ấy cũng vậy à ! hic... có những điều muốn giữ lại về người ấy, nhưng kể cả những điều muốn quên đi cũng ko sao quên nổi.
    -----------------------------
    010
  8. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Những hẹn hò ngày xưa khép lại, vậy mà không thể nào quên được nooneknow à. Cứ nhớ mãi, và cứ đau lòng mãi. Cho dù, người ta đã thực sự đi ra khỏi cuộc đời mình.
    Mong ngày nào cũng có nắng trong tim
  9. nooneknow

    nooneknow Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    0
    Hi`, ấy còn được hẹn hò rùi, còn tớ thì chưa từng... ôi những kỷ niệm, chúng vừa đẹp, chập chờn quan ta, nhưng cũng thật đau đớn.
    -----------------------------
    010
  10. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Thà chưa có còn hơn nooneknow à. Dễ quên hơn.
    Mong ngày nào cũng có nắng trong tim

Chia sẻ trang này