1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tưởng rằng đã quên...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhimnhim81, 03/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zizi_de_Zozo

    Zizi_de_Zozo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Buồn wá, đã buồn, vào đọc tâm sự của mọi người lại càng buồn hơn. Các box khác đều có họp box cả, mình không hiểu nếu cái box Tâm Sự này mà họp mặt thì sẽ ra sao nhỉ? Toàn những người với những tâm trạng chất chứa trong lòng, hihi...
    Ý tưởng hay đấy chứ?
    Hạnh phúc như sợi tơ bay
    Đầu kia tay bạn, đầu này tay tôi
    Tương phùng một khúc dạo chơi
    Ngàn năm cát đá, đôi lời gửi trao.
  2. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Cười lên đi em ơi, cười để giấu những dòng lệ rơi... Hãy ngước mặt nhìn đời và đời cho ta bao tiếng cười ,....
    Cố quên những chuyện buồn và sống có ích cho bản thân đi. Đừng cô lập mình như thế không có lợi đâu...

    Nothing's Impossible
  3. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Mấy mụ đàn bà đã lắm mồm hay nói lung tung rồi. Bây giờ lại say nữa thì tin làm gì.
    Làm sao em biết anh muốn dối lừa khi đã nói yêu em.
  4. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã mất lòng tin vào mọi người đến vậy rồi ư? Cuộc đời và con người quá phụ bạc với bạn à. Hay phải chăng trong tim bạn chỉ là những hỉ hả khi cười vào nỗi đau của người khác, nên mới có thể nói ra những lời vô tâm đến như vậy. Thật tiếc khi bạn đánh mất đi tình cảm tốt đẹp của con người là sự cảm thông và sẻ chia.
    Mong ngày nào cũng có nắng trong tim
  5. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Em đang cười, để giấu đi những dòng lệ rơi, chỉ khi nào vo mình lại trong nỗi cô đơn nhất, thì khi đó nước mắt mới ướt mi.
    Nhưng em không tự biến mình thành kẻ cô độc anh à. Bên em còn có biết bao người. Cuộc đời còn có biết bao là niềm vui.
    "Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người. Còn cuộc đời ta cứ vui, dù vắng bóng ai..."
    Mong ngày nào cũng có nắng trong tim
  6. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    to nhím: theo em thì tình cảm tốt đẹp của con người là gì? Có chăng tình cảm chỉ là sự vụ lợi. Con người toàn vắt chanh bỏ vỏ thôi em. Nếu không thì em đã không phải khóc trong nỗi cô đơn. Thà phụ người còn hơn để người phụ mình em à.
    Làm sao em biết anh muốn dối lừa khi đã nói yêu em.
  7. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Sự cảm thông và sẻ chia chẵng lẽ không phải là một trong những tình cảm tốt đẹp của con người hay sao. Một người bỏ mặc em phải rớt nước mắt, nhưng anh hãy nhìn xem, còn bao nhiêu người chia sẻ cùng em. Em cũng đã từng nghĩ như anh đấy: "ta thà phụ người chứ không để người phụ ta". Nhưng đấy không phải là một câu đáng để làm theo.
    Mong ngày nào cũng có nắng trong tim
  8. nguyen_hoai_nam_new

    nguyen_hoai_nam_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chào ban! tôi dã đọc bài của bạn, mac du ngan nhugn no chua dugn bao nhieu noi buon, phai , noi buon cua nguoi da mat nguoi yeu, khi yeu, ai cung cho rang tinh yeu la dep nhat, nguoi8 minh yeu la tuyet voi nhat the nhugn khi...cai gi den cung se den, tinh yeu cua ban co le la dep, co le la tuyet nhugn ban hay nghi rang ban chi la den khong dung luc ma thoi, hay quen di ban a! Nhugn ban dung quen theo kieu co quen, ma ban hay cu de no troi di 1 cach tu nhien, dung lam viec gi theo cam hugn khi ban buon...chang han, khi ban buon, ban muon viet ten nguoi yeu minh tren giay, roi goi ten anh ta,roi goi dt den nha anh ta va dap may sau tieng tra loi du la anh ay hay la ai trong gia dinh anh ay di nua....nhugn hanh dong ay se lien tiep dien ra roi ban se khogn kim che noi dau.Ban cung khogn nen uong ruou, hay tao cho minh 1 cho dung , de nguoi do nhin vao minh van thay minh van co 1 ca'i gia' nhat dinh chu khogn phai mat anh ta la mat het........
    tren day la 1 vai y kien chia se cua toi voi ban, vi khogn co nhieu thoi gian nen toi khogn the viet dai, chuc ban nhanh chong lay lai thang bang trong cuoc song!!!
    hoainam
    nam
  9. Alexander_James_new

    Alexander_James_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, sao bạn cứ phải chối bỏ quá khứ vậy? Bạn cứ nhớ đi, nhớ về những kỉ niêm vui buồn, cười và khóc đi. Đừng cố quên, đó là quá khứ của bạn và nó đi theo bạn suốt cuộc đời còn lại. Bạn trốn tránh? Đúng là vết thương thì không nên khơi lại, nhưng khi ta nhìn thẳng vào nó thì ta sẽ thấy nó rõ ràng hơn. Đừng tự huyễn hoặc mình, hãy sống với quá khứ và tự hào về quá khứ của mình.
    -Man should depend on himself -
  10. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Thật sự chẳng thể nào quên được....!
    Kỉ niệm không là gì
    Nếu lòng người vội xoá
    Nhưng sẽ là tất cả
    Nếu lòng người muốn ghi!


    Con mai voi thoi gian

Chia sẻ trang này