1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tưởng rằng đã quên...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhimnhim81, 03/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    "...Tưởng rằng có thể dễ dàng quên một cuộc tình nhưng hoá ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xoá cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng mặt bên ngoài mà thôi. Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung..." (Trịnh Công Sơn)
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  2. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    To vitbau81: có niềm vui thì cũng phải có những nỗi buồn. Nhưng tất nhiên, không vì nỗi buồn đó mà mất hết những niềm vui sống, phải không bạn. Buồn để mà biết quý trọng tình yêu hơn, buồn để mà thấy rằng niềm vui không phải dễ dàng mà có được. Còn nhiều nữa lắm, có buồn, thì mới biết yêu cuộc sống hơn. Phải vậy không bạn?
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  3. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Minh tuogn la da quen duoc han tu lau roi chu nhung ma lam qua vi lau lau lai nho den han moi tuc chu? dien dang noi la han chac cung chang nho gi den minh
  4. Vitbau81

    Vitbau81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Buồn thì đâu phải hiểu theo nghĩa đen của nó thôi đâu. Tất nhiên , không phải là không có trong từ điển của mỗi người nhưng nên hiểu nó và đặt nó vào vị trí khác thích hợp hơn bạn ạ. Đôi khi mình cũng tưởng rằng và cũng cố không nghĩ đến từ buồn ,nhưng làm sao mà không nghĩ đến nó khi ngày qua ngày mình càng cảm thấy nhớ đến người ta nhiều hơn.....và nỗi buồn bây giờ không phải là buồn mà là niềm vui _niềm vui đễ bắt đầu đón nhận những gì tốt đẹp mà mọi người đang và sẽ dành tặng cho mình. Hãy hưởng thụ và cảm nhận nó khi mình đang con tuổi trẻ .Đừng thu mình lại khi mà cuộc đời đang thật đẹp cũng như tình cảm của bạn dành tặng người ta( chỉ còn là kỉ niệm thôi) cũng thật đẹp .
    [size =5][blue] Vitbau_Lachbach
  5. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    " Tưởng rằng có thể dễ dàng quên một cuộc tình nhưng hoá ra chẳng bao giờ quên được"
    Và nếu đã muốn quên rồi thì cũng đừng nên mong người ta nhớ làm gì.
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau

Chia sẻ trang này