1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TƯỞNG RẰNG MINH CAO THƯỢNG NHƯNG TÔI LẠI LÀ NGƯỜI ÍCH KỶ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lyhieubinh, 18/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyhieubinh

    lyhieubinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    TƯỞNG RẰNG MINH CAO THƯỢNG NHƯNG TÔI LẠI LÀ NGƯỜI ÍCH KỶ

    Trước giờ tôi luôn cho mình là người cao thượng, tôi luôn yêu em với tất cả tấm chân tình, tôi cứ ngỡ rằng tôi sẽ cảm động được em cho đến khi một ngày nọ em nói với tôi rằng em yêu tôi và tôi cảm thấy mình như tràn đấy sức sống, ôi cuộc đời nó tốt đẹp làm sao .......lúc ấy em bên tôi như hình với bóng, cả hai cùng nhau hỗ trợ nhau để vương tới đỉnh cao trong học tập, cùng chia sẻ tâm sự cùng dắt tay nhau đi chơi, cuộc sống thật vui ve và hạnh phúc biết bao, lúc bấy giờ tôi luôn sống trong mơ ảo của tình yêu, thế nên mọi việc diễn ra tôi cứ tưởng như giấc mộng, trong khi tôi đang chìm đắm trong biển mộng thì bỗng nhiên bị đánh thức dậy khi một ai đó đã cố tình dùng dao đâm thẳng vào tim tôi khi tôi bắt gặp em cùng ai kia đang vui đùa bên nhau, tôi dường như chết trong biển mộng khi biết em đã có người yêu mới, ôi thật đau xót biết bao.. tôi cũng đành câm nín để cho em được hạnh phúc, tôi cứ cho mình đã sai trong cuộc tình này và tôi tự động rút lui, tôi cầu chúc cho em được hạnh phúc ...... tôi vẫn vui vẻ yêu đời yêu cuộc sống này.... nhưng không .. đằng sau cái cao thượng đó, cái vẻ yêu đời đó là cả một dấu chấm hỏi khổng lồ trong tôi.... tôi không chịu mấ t em, tôi không thể để ai cướp được em trong tay tôi... tôi phải làm gì đó, mặc dù tôi biết ai đó sẽ không chấp nhận hành động này của tôi, tôi đã suy nghĩ rất kỹ không thể mất em từ trong tay và cũng không thể để ai xem thường em cũng như tôi, thế nên tôi luôn suy nghĩ ra những mưu toan thật chu đáo và toàn vẹn đủ để đảm bảo tôi và em đối xử với nhau như là những người bạn nhưng bên cạnh đó người yêu mới của em sẽ dần dần xa em .... và em sẽ không biết dần lý do tại sao và cứ thgế em sẽ trở về với tôi ....một người luôn đón nhận em......tôi cứ tự nghĩ mình thật ích kỷ và vô liêm sỹ ......nhưng vì yêu em tôi quyết làm chuyện đó mặc dù tôi biết khi chuyện vỡ lỡ ra thì em và tôi đường ai nấy đi. Chính vì thế đã có người thứ tư xuất hiện trong cuộc tình tay ba này làm cho mọi chuyện dần trở nên phức tạp khi có một ai đó cùng đã yêu em và ngắm ngầm tìm cơ hội .... và cơ hội đã đến không một ai có thể thoát khỏi vòng vây của cuộc tình này ...... rồi ai sẽ chiến thắng khi mà cả ba đối thủ đều biết mặt nhau và hơn nữa họ lại là những người bạn ......Một câu hỏi đặt ra là ai sẽ tự động rút lui, ai sẽ là người cao thượng, và ai sẽ giữ được tình cảm của nàng khi mà cả ba chàng đều là kỳ phùng địch thủ, cả ba đều muốn đạt được những gì mình muốn..............? tình yêu ích kỷ thật nguy hiểm và đáng sợ
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Cái đoạn này bạn không nói rõ nhá!
    Hai người iu nhau hoặc hai người bạn thân đều làm thế được thôi!
    Nếu lúc đó bạn chưa "tuyên bố" chưa "thề non hẹn biển" gì dù tình cảm bạn có thế nào đi nữa người ta cũng chỉ coi bạn là "thằng bạn thân" ======> người ta có quyền có người iu hoặc thằng bạn thân khác ======> giờ nếu bạn muốn "nâng tầm" thì cứ phải từ từ (như bạn đang làm) thôi - giai đoạn hot (giai đoạn thuận lợi nhất để nâng tầm) nó qua rồi mà
    Còn nếu vào cái lúc mà bạn nói trên kia 2 người đã thật sự là 1 cặp (về cả thực chất bên trong cũng như hình thức bên ngoài) mà người ta lại đi "vui đùa với thằng khác" ======> có thể kết luận ngay: lối sống người đó là... buông thả ======> cứ tiếp tục nếu bạn cũng là người buông thả nốt hoặc giải tán con gián nếu bạn cóc phải người như thế
  3. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi...........ai trên đời nay mà không ích kỉ không hả bạn......ngay cả tôi cũng vậy chứ nói chi ai.......ai cũng có 1 lòng ích kỉ sát với cao thượng, ích kỉ với mọi chuyện , mọi người và ich kỉ ngay với chính mình........có gì đâu chứ......Bạn yêu cô ấy , muốn cô ấy ở bên bạn và nói " EM YÊU ANH " như trước kia thôi thì có gì đâu mà sai,yêu thì ai mà chẳng ích kỉ vấn đề là bạn ích kỉ như thế nào............?? Tốt nhất là bạn nên hỏi cô ấy về tình yêu của mình và nói cô ấy cho bạn 1 câu trả lời hoàn chỉnh......đến lúc đó bạn hãy nói thật với chính mình rằng câu trả lời là như thế....đừng suy nghĩ nhiều làm gì nữa....cách đó không phải hay hơn sao hả bạn lyhieubinh
    Tranh đấu vì tình yêu của mình quả thật là giống xi-nê quá nhưng cũng hay........VN càng ngày càng hội nhập với nước ngoài..................Dù trong cuộc chiến này ai thắng thì người đó chưa chắc có lợi vì cô ấy chưa nói yêu ai nhất trong đám mà.......vậy chỉ cần hỏi cô ấy rằng : " Trong trái tim em, người con trai nào diễm phúc tồn tại ở nơi đó vậy ?? " Nếu cô ấy nói không có ai thì.....ôi thôi.....nên saygoodbye với cô ấy đí là vừa rồi.Còn nêu cô ấy nói là " ANH" thì lúc đó bạn và những anh chàng khác nói rõ cho nhau nghe hay nói cô ấy nên nói cho những chàng hiệp sĩ kia biết để chốn giang hồ thanh bình hơn.........chúc bạn thành công.....
  4. chondauyeuxua

    chondauyeuxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    bác thuộc thể loại cảm xúc hơi bị nhiều và có lẽ trộn cả 1 ít quân tử xưa xưa
    giờ không sống như thế đc đâu,chẳng ai đưa cơm tận mồm chờ bác nuốt,nhường ng` yêu cho thằng khác, em cũng chịu bác .bác nên đi giật lại tình yêu của mình( tất nhiên phải bình tĩnh và sáng suốt), chứ ngồi mà than thở mất hết ý chí đàn ông, nó khinh cho

Chia sẻ trang này