1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TƯỜNG THUẬT 80 DU XUÂN ĐÀ LẠT TẾT QUÍ MÙI !!!

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi FREE-LIFE, 05/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    NGÀY ĐẦU TIÊN CỦA HỘI KHỈ Ở ĐÀ LẠT:
    6h30, 6 cô nương thức dậy, cũng đúng lúc 3 anh giai được thả về với gia đình. Chời ơi, đi chơi mới bít, chị bagai điệu bà cố!!! (Nguyên văn của mọi người là: "Ngựa thấy ớn!!!") Dậy từ 4h sáng để ma-ki-dê!!!
    7h hơn, mọi người xuất phát. Ăn sáng rùi đi bộ ra Nhà thờ Con Gà chụp hình.
    Gần 9h, tiếp tục đi bộ xuống chợ ĐL kiếm xe để di chơi. Chứ hổng lẽ đi bộ hết cái ĐL này? Hic hic... Thế là mướn được 1 chiếc 7 chỗ chở... 9 mạng!!!
    Điểm đến đầu tiên của Hội Khỉ là Thiền Viện Trúc Lâm. Nhân vật chính vẫn là... chị bagai. 1 phát hiện của 8 người còn lại: bagai là "Người đẹp qua ảnh" - chỉ nhìn pics thui, chứ đừng nhìn người thật!!!
    Chụp xong được 1 đống hình, lại leo lên xe đến thác Đatăngla. Hic hic... xuống được tới cái thác là cả 1 chặng đường gian khổ. Nhưng mà hên là mới đi xuống dốc thui đó, chứ lúc đi lên... mới phê!!! Và chính tại cái thác này, dzụ án thứ nhất đã xảy ra: Chị N.O cởi giày ra, thò chân xuống dòng thác trong xanh, cha mẹ ơi, nước đổi màu, hehehe... Kế tiếp, 1 anh đẹp trai, to cao, đeo mắt kiếng đen bước tới. Ai dzị? Á, đó là anh FREE-LIFE (người tình trong mộng của bé Chit). Đố mọi người biết anh Bảo làm gì??? Hì hì... Rửa chân cho N.O đó nha!!! Hihihi... Mặt chị N.O hiện rõ vẻ sung sướng thoả mãn và rất chi là... phê!!! Dzụ án này đã được phó nhòm carrot lưu lại để làm bằng chứng cho con cháu sau này. Hehehe...
    Sau khi leo lên lại con dốc kinh khủng đó, mọi người thở không ra hơi... và lên xe đến chùa Tàu. Không vào chùa mà đến xem cái bàn quay quay. Hì hì... Lần đầu tiên Chit mới thấy dzụ này!!! Mỗi người chén 1 ly yaourt rùi... lên đường về KS. Kết thúc chuyến hành trình buổi sáng.
    Thế mà vẫn chưa hết chuyện, trong lúc đợi ăn cơm trưa, dzụ án thứ 2 xảy ra: Chị carrot... hôn lên má anh Pickou Chùi ui, dzụ này còn phê hơn dzụ trước!!! Làm anh FREE-LIFE ngồi ngó mà... chết thèm!!! Nhưng rất tiếc là dzụ này không có take pic!
    Kết luận rút ra sau 2 dzụ án xảy ra trong cùng 1 ngày: Mọi người chớ dại dột mà cá cược này nọ nha. Lý do của 2 dzụ án này đều là do thua độ không á!!!
    Đến 2h chiều 9 cái bụng đói mới được ăn trưa. Hic hic...
    Buổi chiều, khởi hành đến Dinh 3 Bảo Đại. Chu cha mẹc ơi, có 1 cái Dinh thui mà chụp hết 28 tấm hình!!! Kì này dzìa là có hình cho bà con coi đã đời lun!!! Toàn là model không đó nha!
    Chân chị carrot bị đau, nên mọi người chỉ đi ăn tối, xuống chợ mua chút đồ rùi về... lập sòng!!!
    Hihihi, tới phiên anh FREE-LIFE bị hành hạ. Bé Trân, chị N.O, Ngọc (em của carrot) thay phiên nhau đòi anh Bảo... coi bói đầu năm!!! Hihihi, coi đủ kiểu, bài thì 1 lá đến 4 lá, chỉ thì chỉ tay đến chỉ chân.... làm láng!!! Sau đợt này, anh FREE-LIFE đã thu nhận 1 đệ tử. Đó là littleloveprincess. Hihihi... Cạnh tranh với Chit và anh Quỷ.
    Sau đó thì mọi người đánh bài & chơi lôtô đến khuya mới đi ngủ. Hì hì...
    Mai kể tiếp cho mọi người nghe. Em ra uống cafe' đây. Còn nhìu tình tiết hấp dẫn lém!!!

    Mọi người ăn Tết dzui dzẻ nha! Nhớ lì xì cho Chit!!! Hihihi...
  2. nicknamehi

    nicknamehi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hú hú, chiều nay cả nhóm ăn nhậu đó bà con, chắc có kẻ say người lắc lư bước thấp bước cao .
    Mà em Chit@ là ai nhẩy ? Cho anh gặp mặt tí nào.
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, nicknamehi là ai dzị??? Chit cũng không bít lun á!!!
    NGÀY THỨ 2 CỦA HỘI KHỈ:
    8h sáng, may_be_i_like & atomiccủa LDC đến thăm Hội Khi, khi mà các Khỉ cái còn ngáy ngủ!!! Trừ N.O thì đã biến đi đâu mất từ 6, 7h sáng. Chùi, hum nay mới bít là 80 SG bị lừa!!! Người hum trước đến đón 80 là teen giả dạng may_be_i_like. Hic hic... & chàng rể thật (!) của 80 là 1 người hết sức là dễ... mắc cỡ!!!
    Mọi người đi bộ ra chợ ăn sáng & uống cafe' (cái chỗ mà Chit viết bài tường thuật ngày thứ nhất á). Lạ ghê á. Sáng nay Chit không thấy lạnh. Gió thì vẫn thổi vù vù. Ở SG thì làm gì mà được đi bộ như dzị. Bụi không!!!
    Uống cafe' xong, mọi người ra Hồ Xuân Hương đạp dzịt!!! Vì Chit ở lại trên bờ với bagai & Trân nên không bít là có gì đặc biệt xảy ra không. Để mấy người kia kể lại cho mọi người nghe. Chỉ bít là có 1 cảnh tượng rất méc cười: N.O đạp mệt quá, 1 chân thì đạp, mắt thì lim dim... nhìn... hổng giống con giáp nào hết!!!
    Buổi sáng chỉ có thế thôi, rùi mọi người về KS ăn trưa. Cũng y như hum qua... 2h chiều mới ăn cơm trưa... hic hic...
    Trong lúc 80 ăn trưa thì LDC đến thăm & bị 80 giữ lại en nhậu & wuýnh bài. Hihihi.... Sau dzụ này mới biết, Lừa Đảo Company làm ăn thua lỗ hơn Tám Không SG nhìu!!! Chit thích nhất là anh vo_anh làm cái (lần nào Chit cũng được chung tiền!).
    Đến 6h tối thì mọi người đi Đà Lạt Sử Quán. Đẹp wá xá!!! Tiếc là tối wé nên chụp hình không nhìu, dzới lại có mấy chỗ người ta không cho chụp. Hội Khỉ nhà ta cũng "vác" được mấy tấm thư pháp về... không bít để làm gì. Nhưng mà Chit sẽ cho anh Will 1 tấm viết tên của anh Will. Hên là tại dzì tên anh Will cũng có ý nghĩa, chứ chữ cachua, hay chữ Kid, hay chữ Quỷ... mà kiu ông thầy đồ viết cho chắc ổng chửi chết!!!
    Tham quan ĐLSQ xong, taxi chở mọi người ra chợ ĐL để cho mọi người đi chơi riêng. Chit với Trân thì lên net ngồi. Nhớ mọi người ở nhà kinh khủng. Hic hic... Phải mà lần này đi đủ là dzui rùi. Hic hic...
    Tối nay ĐL lạnh wé. Lạnh hơn hôm qua nhìu. Nói ra khói lun đó bà con. Em đang type mà tay tê cứng nè, type lộn tùm lum. Hic hic... Net ĐL thì.. bò cò chậm hơn rùa nữa!!!
    Bi giờ phải đi bộ về KS nè. Huhuhu...

    Mọi người ăn Tết dzui dzẻ nha! Nhớ lì xì cho Chit!!! Hihihi...
  4. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Trời wơi nó nhớ chồng sao không phone dzìa an ủi chồng con đang cô đơn hiu quạnh ở đây mà còn hành hạ gì em ?? Dzợ tui càng ngày càng giống tui kekekeke
  5. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    hic,đi xe hơi,ở khách sạn à,sao mà 80 giàu thía ta,nói ra cóc ai tin.
    hic,muốn gọi đt lên quậy chơi mà sao ớn tiền fone wé nên thôihehee

    Thương con chim cũ
    hót mãi bên hè
    gã tình nhân mới
    biết gì mà nghe
  6. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Sao rồi Hội Khỉ ơi ? Đi chơi có vui không ? Thật tiếc là không có thời gian để đi với các bạn, thành thật xin lỗi. Đọc bài Chit mà thấy tội và thương ghê, tối qua sao không gọi ai đó chở hai người về chứ ? Kế hoạch sáng nay là thế nào, ngày cuối hy vọng các bạn vẫn sẽ vui và tiếp tục hứng cái lạnh và không khí trong lành trước khi trở lại với công việc và học tập.
    Chúc các bạn luôn vui và thành công, có điều chi không phải xin các bạn tha thứ, lần sau sẽ chu đáo hơn.
    À, còn chuyện.... kia Hội khỉ tính thế nào đây, làm luôn trước lúc về TP HCM chứ ? Maybe_ilike chạy đâu mất rồi ta ?

    that's why


  7. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    chuyện gì rứa?? hay là 1 tuần chăng mật cho cô dâu và chú dể
    mọi người đi chơi dzui zẻ hỉ, sắp dzìa chưa? có ai tốt bụng lụm cho ngộ 1 trái thông khô không hen?!?
    kid
  8. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    hic hic! lần này bắt đền hụi khỉ đây!Đưa dâu muh hổng đúng chú rể gì hít ah!Nhưng cô dâu cũng.............!buồn quá chòi luôn!
    Có lẽ bi giờ mọi người đã tới nhà rùi ha!hi hi!Hồi sáng tính xuống chia tay với carot@ nhưng sợ hai anh chàng cao to của khỉ nên tớ chẳng dám tới!
    Chúc hội khỉ năm mới dzui dzẻ nha!Và mọi điều tốt đẹp sẽ bắt đầu từ đây nha!
    maybe_ilike******đừng hỏi vì sao
  9. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Dạ rất cám ơn mọi người trong LDC ! Hội Khỉ đi chơi rất vui ạ !Bây giờ em đang online tại nhà ,mệt nhưng vui,viết bài mà cứ nhớ ĐL !
    Cám ơn tất cả mọi người như là anh thawhy@ ,teen@, voanh@,atomic@,vgaboy@,Alonetonight@,...........trời ơi còn nhiều quá nhớ không hết ạ !
    Hụi khỉ có điều gì sơ sót xin mọi người bỏ qua dùm ạ !
    Cám ơn mọi người về tất cả !Hẹn gặp lại nhé !
    Được NiceOrchid sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 08/02/2003
  10. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật ngày về !
    Sáng 8h thì voanh@ ,teen@ và catwhite@ tới chở FREE_LILE@,pickou@.NiceOrchid@ đi viếng mộ su_su@.Sau đó ghé vào tiêm net cua anh thatwhy@ ,về tới KS khoảng 9h30 các khỉ khác đang ăn sáng,......hic....hic...đói wé phải ăn sáng thui.FREE_LIFE@ hẹn xe để về từ lúc sáng thì người ta nói 10h xe sẽ dến,........10h chưa thấy xe đâu .......gọi lại.......11h.......,thế là đám khỉ lên phòng coi Gặp nhau cuôi tuần,hay ve kiu.......có một đoạn kịch có câu truyện Sự tích cái hộp quẹt hehhe.....không nhớ hết nhưng nhớ được vài câu là Ngày xửa ngày xưa có một thành phố rất to trong thành phố rất to có một ngôi nhà nho nhỏ,trong ngôi nhà nho nhỏ có một cái giuờng rất to.......hehe...hic tới đây thì wên rùi ai nhớ kể típ nghe !
    Đã đến 11h mọi người dọn đồ lên đợi xe tới nhưng chưa thấy xe đâu......gọi laị thì ...........khoảng 1-2h ặc....ặc....cuối cùng cũng lên được xe để về Tp.Chỉ tội nghiệp voanh@ ,teen@ và catwhite@ ngồi đợi xe cùng mọi người ...thật là mệt cho mọi người!
    Nhưng có một sự kiện trong buổi sáng ngày về là vgaboy@ nhờ FREE_LIFE@ đưa quà SN cho bé Trân trong lúc bé Trân còn đang ngủ ..........úi giời ơi cực kì .........lãng mạng.........bé Trân sướng tê.....người nhé !Mọi người định bắt rể nhưng vgaboy@ nói từ từ sẽ vào SG sau Bé Trân sướng nhé !
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
    Được NiceOrchid sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 08/02/2003

Chia sẻ trang này