1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật bán trực tiếp về cuộc họp mặt

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi King_of_god_new, 04/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Tường thuật bán trực tiếp về cuộc họp mặt

    Hôm qua là ngày 21.9, đúng rồi, và là ngày 15.8 âm lịch. Chà! Bây giờ vẫn còn vui như mơ. Cuộc họp mặt đầu tiên lại đúng vào dịp Trung THu, trăng tròn và niềm vui trọn vẹn.
    Lần đầu tiên có 22 người tham gia( có danh sách cụ thể sau), trong đấy có những người chưa tham gia vào diễn đàn, và chắc chắn sau lần này sẽ tham gia hết. Mọi người đến gần như đúng giờ, chỉ có anh Trà mãi mới tới, hỏi anh đi đâu, anh bảo anh đi nhậu. (tôi về tôi mách TA)
    Vì đây là cuộc họp mặt đầu tiên nên có rất nhiều công việc cần giải quyết. Trước hết là việc bầu một ban liên lạc. Do trên dưới một lòng, 22 người như một nên việc bầu chọ làm rất nhanh( sorry những người không tham gia, đây mới chỉ là bầu cử tạm thời, mọi việc chính thức còn phải tới cuộc họp mặt tại TH). Ban liên lạc gồm:
    Chủ tịch: Lamson ( Dương Anh Trà lớp F khoá 96-99)
    Phó chủ tịch: trinhquynh83 ( Trịnh TRúc Quỳnh lớp N khoá 99-02)
    THư kí kiêm thủ quỹ: datrang ( Lê Vũ Phương THuỷ lơp V1 khoá 99-02)
    Phụ Trách văn thể: M_OCT ( NGuyễn Thị Trang lớp V1 khoá 99-02)
    Phụ trách học tập: mapcon ( Lê Nhân Tâm lớp I khóa 98_01)
    Cố vấn: dartagnan ( Lê Đức Thiện Lớp P khoá 93-96)
    Vấn đề đóng góp quỹ cho Club đang là tạm thời, datrang sẽ công khai chuyện chi tiêu và đóng góp ở một bài khác.
    Cuộc họp mặt có ba giai đoạn ( nghe như đi đánh giặc)
    Cafe ở Trung Nguyên
    Ăn cơm ở Kim Liên
    Ăn Trung Thu ở Hoàng Quốc Việt.
    Ai muốn biết mapcon đã bị hành hạ như thế nào thì e mail cho anh ấy ỏi xem nhé. Anh ấy phải nặn tượng chính mình. O la la.
    +++++++
    bài của datrang


    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn--http://www.ptthlamson.net
  2. datrang

    datrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    he he, em Khánh ngoan thật, copy chỉmình bài chị thôi a` em?
    Đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng! Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh.
    và tất cả sẽ qua như chưa bao giờ đến.
  3. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Đó là bài quan trọng nhất cái đã , hì hì, chị copy thêm đi nào!
    Tôi lại là tôi như mọi ngày , bình thường giản dị chả ai hay!

  4. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Datrang là ai ấy nhỉ? Thế ai là M_OCT? Còn TrinhQuynh83 đâu? Ơ, thế hoá ra đây là bác Dartagnan à? Thế mà mình cứ tưởng!!! Hic, hic, thất vọng quá...
    Mặc dù không nói ra thành lời, nhưng phần lớn các bạn đều có chung cảm giác bất ngờ, ngạc nhiên và thú vị như vậy khi được mục kích sở thị những nhân vật hàng ngày chỉ xuất hiện trên diễn đàn dưới những nick quen thuộc.
    - Alô, bác Dart đấy ạ? Bác đang ở đâu đấy?...
    - Ơ, hoá ra bác Dart còn thanh niên nhỉ? (híc, híc).. Thế mà em cứ tưởng bác già lắm (!?!)...
    Hoá ra cái tên Dart đã trở thành quen thuộc với mọi người đến mức chẳng ai còn nhớ đến cái tên cúng cơm của mình nữa...
    Sớm có, muộn có và cả không đến cũng có, nhưng cuối cùng thì buổi họp Offline của những cựu học sinh Lam Sơn lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội cũng được tổ chức thành công tốt đẹp. Tất nhiên là không thể tránh khỏi những thiếu sót (chẳng hạn như là việc quán Cafe Trung Nguyên hơi ồn, có nhiều lúc không nghe được nhau nói gì...), nhưng vì là lần đầu tiên, Dart mong bà con thông cảm. Nhìn chung, cảm nhận của mọi người là vui, vui và vui.
    Dart xin kể lại chi tiết:
    4h30: khoảng 10 người có mặt. Sau đó đông dần và cuối cùng như Datrang nói là 22 người tham gia cuộc họp đầu tiên này.
    Nghị quyết của buổi họp được thông qua một cách nhanh chóng dưới sự thống nhất dễ dàng đến bất ngờ về thành phần của nhóm phụ trách CLB (cụ thể trên bài tường thuật của Datrang). Cái khó khăn nhất hoá ra lại là vụ ẩm thực (ăn cái gì? Ở đâu?). Cuối cùng thì nhờ có sự cố vấn cần thiết của bạn Linh (I 92-96 - cùng khoá với Dart), mọi người đã thống nhất sẽ ăn ở Kim Liên.
    6h30: Này nhé, có cơm rang thập cẩm này, cơm gà này, bún ốc này, bón bò Nam Bộ này... ực, ngon thía không bít. Hình ảnh các món hấp dẫn này sẽ được scan lên mạng trong một ngày gần nhất. Anh chủ quán rất dễ thương, phục vụ free of charge món dưa chuột nhà trồng được và trà dá nhà múc được...
    7h30: Cơm no rượu say, à quên, trà say, mọi người kéo nhau lên đường đến địa điểm hẹn trước là đường Hoàng Quốc Việt. Ui trùi ui, đường đông kinh khủng. Chắc các cháu thiếu nhi đang ở nhà ấm ức: Trung Thu là Tết của cháu mừ! Ai cho các cô các chú đi tranh phần!!! Hê hê, các cháu thông cảm nhé, các cô chú muốn trẻ lại tí ti ấy mà, nhất là chú Dart (vốn đã già!!!)
    Lạc nhau là chuyện tất nhiên khi mà tất cả Nam phụ lão ấu ở cái Hà nội chật hẹp đông đúc này đều đổ xuống đường. Thế nhưng 8h30, tất cả mọi người đều tìm được nhau và tìm được một khoảng cỏ hiếm hoi còn sót lại trên đường Hoàng Quốc Việt để an toạ. Phù, may quá!!!
    Bưởi đe, bimbim đê... tự nhiên đê bà con ơi. Dưng mà mới lần đầu, bà con còn e ngại nên rụt rè quá.
    Đến lượt phụ trách văn nghệ thể hiện vai trò: Ba thương con vì con giống mẹ, hai ba... Cả nhà ta, cùng thương yêu nhau, xa là nhớ, gặp nhau là cười... Cười lên đe,...
    Cười thì có, nhưng hát thì nhỏ quá, lại lần nữa nào: Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo, cô thương cháu vì.... bố cháu hay đến nhà, là lá la la...
    Cả nhà đang hát say sưa thì cái giọng vịt đực pha ngan của Dart cất lên làm các bạn buồn cười quá, không hát được nữa...
    Đến lượt new president Lam Son thể hiện nhé. Bà con nghe kỹ nè:
    Thứ hai là ngày đầu tuần, sư sãi cố gắng ăn kiêng
    Thứ ba thứ tư thứ năm: cả chùa được ăn thịt chó
    Thứ sáu rồi đến thứ bẩy...
    Chủ nhật cả chùa đều vui vì có sư nữ đến nhà, là lá la la... Hoan hô, bis, bis, bis... dzui quá!...
    Nào, giờ đến lượt cây văn nghệ của CLB nhé:
    Hình bóng đợi chờ nhá: Giọng hơi bị chuẩn đấy, nhưng bài hát buồn quá và do hoàn cảnh khách quan (ngoại cảnh hơi ồn và đau họng) nên Trang mốc, à quên, M_OCT chứ, không thể hoàn thành bài hát được, nhưng không sao, chúng ta còn nhiều dịp thưởng thức tài nghệ của cô nàng xinh đẹp nhưng hay mè nheo này...
    bài của bác dartagnan
    Tôi lại là tôi như mọi ngày , bình thường giản dị chả ai hay!

Chia sẻ trang này