1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật bộ phim ??oSpider man??? cho những ai ??? ko đi xem!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi MATRIX., 04/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Chạy khỏi trường học, chui vào một con hẻm, chàng chợt nhận thấy trên bàn tay mình mọc ra những cái móc li ti, đầy gai và chàng có thể bò được lên bức tường thẳng đứng như một con thạch sùng . Ngoài ra, chàng còn có thể nhảy rất cao, rất xa, qua những nóc nhà cao tầng. Nhưng, đến một chỗ xa quá, đó là một công trường với cái cần cẩu ở giữa. Làm sao đây? Tơ nhện! Nhưng chàng chưa biết làm thế nào để phóng được nó ra cả. Một loạt động tác cho đôi tay trông giống như ??? Thuỷ thủ mặt trăng hay là Siêu nhân gì đó (chắc nhà biên tập lấy ý tưởng từ đó ra ấy mà!) thì phóng ra được mấy sợi tơ ngắn, rồi được một sợi dài, dính chặt vô cái cần cẩu. Chẹp, chàng ta lấy hết can đảm, đu lên sợi tơ đó cái vèo nhưng do ko biết làm cách nào để phanh lại, chàng bị đập mặt cái rầm vào một bức tường, giống hệt như chàng Jock trong phim ??oJock của rừng xanh???.
    Never say Never
  2. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    tình huống của chú em cherish còn đau khổ hơn nhiều khi mà cô vợ 22 của hắn đáng nhẽ phải 2 tuần nữa mới được tình tứ (theo như hắn tiên đoán) thì lại bất ngờ xuất hiện có vẻ là đi xem thằng chồng mất dạy có lăng nhăng không đây(hiiiii ghê phết đấy nhá).Cũng đồng thời lúc đó anh chàng lắm vợ của chúng ta thì có vẻ cũng có chút lăng nhăng đó là do thừa 1 vé (do vợ 22 không đi mà) đã rủ thêm một cô nàng nữa đi xem cùng và giới thiệu với mọi người là "em họ" nhưng mà không hiểu "em họ" kiểu gì đây??
    Và phải nói là hắn ta rất khó xử khi mà vừa ngồi vào chỗ ngồi chưa kịp nóng cái mông thì vợ 22 của hắn ra nhận mặt sở khanh của thằng chồng mình ngay và khi đó thì tình ngay lí gian chẳng biết làm thế nào hắn ta đành phải lủi thủi đi theo bám váy bà vợ để lên hàng ghế chung ngồi còn cô em họ thì chẳng biết đâu bà chuồn lúc nào chẳng biết(có lẽ là chán anh chàng này và đành về nhưng mà tôi chẳng hiểu sao em họ của anh chàng này phải về khi gặp chị dâu nhỉ)
    Và thế là anh chàng này đành ngậm ngùi và luyến tiếc mãi mà thôi.
    Còn đoạn kết thì để lúc khác kể tiếp vui hơn nữa cơ haaaaaa


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  3. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    hú hú !! lão eagle mất dậy kia !! may mà bà vợ 22 của mình ko mò vào ttvn ko thì chắc chết quá !! đề nghị lão del đi nhé !! híc !!! chán quáaaaaaaaaaaaaaaa
    there's only you in my heart ! VAN ! I love you more than i can say ! I can't see how deep in my love for you ! I want to hear "I LOVE YOU" from you like you did
  4. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    tức thật,chưa thấy aitrơ như lão cherish,đã giành chỗ người # còn kô bít điều nhỏ nhỏ cái mồm,tán tỉnh các em làm người ta kô sao xem fimđược
    hihihi,fim hay thật,em kết nhất anh tobey( người nhện đấy) anh ý trông ngố ngố mà vẫn đẹp trai,chứ cơ bắp wá cũng chán,mà tính cách anh ấy mới thật là hay bà con ạ!

    smile, i never forget the smile
    the smile can bring you near to me
  5. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    zoi` !! bà còn dưọc xem ! tôi có dưọc xem chó đâu !! lắm chuyện !! híc !! mà bà cũng thong cảm cho tôi chứ ! hcí !! vợ 22 tôi ngồi cạnh thì đầu óc đâu mà xem !! chắc phải đi xem lại quá !! híc
    there's only you in my heart ! VAN ! I love you more than i can say ! I can't see how deep in my love for you ! I want to hear "I LOVE YOU" from you like you did

Chia sẻ trang này