1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật bóng đá: Trận 7XSG - MUFC

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi blackface, 04/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật bóng đá: Trận 7XSG - MUFC

    Hôm nay Chủ Nhật, một ngày Chủ Nhật thật đẹp. Trời nắng nhẹ, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Phải nói là hoàn toàn thích hợp cho cuộc động thủ giữa 2 đội 7XSG và MUFC. Đúng 2 giờ 30 phút, Blackface tui lò dò tới sân vận động thì đã thấy toàn thể đội 7XSG đang quây quần tập tưng banh bằng đầu (có lẽ là lo ngại đối phương có thể hình cao lớn). Bên cạnh đó là lực lượng cổ động viên hùng hậu mà nếu tính ra thì hình như ít hơn số cầu thủ dự bị (Roma, DeepSorrow, ...). Tất cả đều hồi hộp chờ giờ bóng lăn nên không khí hơi bị lắng đọng. Không tiếng cổ vũ, không hò hét mà chỉ có những tiếng thở dài mang đầy vẻ lo lắng dành cho chàng thủ môn tội nghiệp Antey hai ngàn rưỡi.

    Và ....

    Bóng lăn. Đội 7XSG, có lẽ do cao tuổi, đã dành được quyền giao bóng truớc. Đội ta chiếm cứ khu vực bên trái nếu nhìn thẳng từ khán đài, còn nếu như nhìn thẳng về phía các cổ động viên nữ xinh đẹp thì tui cũng chẳng biết 7XSG nằm ở chỗ nào trên sân. Đội 7XSG giao banh, bóng đựoc chuyền nhuần nhuyễn qua lại giữa các cầu thủ. Nhưng có lẽ mới vào trận nên một số cầu thủ đội bạn đã tăng tốc, áp sát, xoay vần khiến tui không hiểu sao một lúc bóng lại lọt vào chân tiền đạo MUFC. Và đội bạn có cơ hội phản công (nói là phản công chứ hình như đội ta chưa tấn công thì phải). Bóng xà quần, xà quần một hồi rồi tiến về phía khung thành đội 7XSG. Từ đàng sau tui nghe rõ tiếng thở hổn hển của một số cổ động viên. Nhưng mặc kệ họ, chúng ta hãy xem tiếp tình hình gay cấn đang diễn ra trước cầu môn đội nhà. Số cầu thủ tập trung trong vòng cấm đột nhiên tăng vọt làm tung bụi mờ mịt. Bóng bay ra, bay vào khiến cho Antey hai ngàn rưỡi hình như bị rối trí. Rồi không hiểu tại sao Antey chạy ra nhưng không trúng bóng mà hình như bóng lại chạy ra chỗ khác. Và một cái chân lông lá của tiền đạo đối phương đã chọt một phát làm bóng ịn vô trong lưới của 7X nhà ta. Ơ ... vào. Sao mà nhanh thế không biết? Mới đấu có chút xíu chứ mấy.

    Xốc lại tinh thần sau bàn thua quá đáng tiếc, trong một tình huống không đáng có, 7XSG ta lại tiếp tục dàn trận, giao bóng lại từ giữa sân. Kỳ này, 7XSG có tiến bộ, đã có những pha hãm thành bằng người (chứ bóng thì chưa chịu bay về phía khung thành). Phải công nhận khâm phục các bác 7XSG, tuy biết mình già, hết gân rồi nhưng cũng cố gắng bám víu, chiến đấu. Nhưng lực bất tòng tâm hay hình như hôm nay chúa không đứng về phía 7XSG hay sao đó mà sau một tình huống phản công bài bản, cầu thủ MUFC tăng tốc và búa một quả nữa vào góc xa khung thành. Kỳ này thì mười một Antey cũng đành bó tay bó chân nhìn bóng chui vào lưới. Sao mà cái khung thành này bự dữ không biết. Hình như khung thành tụi nó nhỏ hơn thì phải. Một bàn thua quá đẹp. Kỳ này dù muốn dù không tui cũng phải đứng lên vỗ tay dùm cổ động viên đội bạn (tình hình cổ động viên của họ cũng không hơn ta là mấy).

    Nhưng một phép màu đã diễn ra làm cho tinh thần của 7XSG được nâng lên. Sau khi đã ăn đủ hai quả, 7XSG đã tổ chức tấn công dồn dập nhằm gỡ gạc lại chút đỉnh. Những đường banh đã trở nên chính xác và có chiều sâu. Những cuộc vào bóng, rút tốc độ đã diễn ra quyết liệt và thường xuyên hơn. Và điều gì đến đã phải đến. Bóng được phát động bên cánh trái. Sau vài đường chọc khe thông minh và những cú bứt tốc độ, bóng và nguời đã xâm nhập khu 16m50. Hậu vệ MUFC hình như quá bỡ ngỡ trước tình huống này đã không dứt khoát. Đến khi họ tỉnh ngộ thì đã quá muộn. Đôi chân thon thon dễ thương của 1088 (hay của ai đó, tui cũng không biết nữa. Sorry nếu bị nhầm. Vì không dự tính trước được đội nhà ghi bàn nên ...) đã đưa bóng nằm gọn trong lưới. Vàaooo .... Quá đẹp. 1-2. Mình bị gác nhưng nhằm nhò giề. Trời đất hình như sụp đổ trước mắt tui trước tiếng reo hò tràn ngập của loe nghoe mấy cổ động viên. Dù sao thì cũng đả có bàn thắng. Hy vọng sẽ tiến lên.

    Tinh thần 7XSG đã được nâng cao. Sợ gì trời xanh mây trắng, gió thổi hiu hiu. Sợ gì những cặp giò đen thui trong khi giò ta trắng thế. Tưởng chừng bàn thắng sẽ tạo ra dấu mốc lịch sử, nhưng (một lần nữa lại nhưng) có lẽ vì tuổi cao sức yếu, mặc dù đã được các giáo sư, bác sỹ tận tình cứu chữa ... ấy chết tui quên. Đội bạn đã tràn lên tấn công, không chịu chừa cho các bô lão 7XSG lấy một miếng cắm dùi (sao mà tụi nó xấu thế không biết). Các đường banh tốc độ và bạo lực. Họ chơi liền 2 trái nữa để cho Antey hai ngàn rưỡi của chúng ta ngậm ngùi rời sân với 4 trái sau hiệp 1.

    Nghỉ giải lao ...

    Các vị bô lão cởi trần (có lẽ vì nóng quá. Ai bảo đấu giờ gì quá độc) khoe những chiếc bụng đã hằn lên những dấu vết của tuổi già. Nhưng cũng có mấy vị khoe xương xườn và những bộ ngực lép kẹp. Vì Antey chịu đi với mấy cụ 7X nên vòng hai ăn đứt vòng một, cũng xêm xêm mấy anh chị 7XSG (Sorry chị nào có eo thon, 1 con). Nuớc trà đà được nạp liên tiếp, có lẽ còn ngon hơn bia, hay càfé uống định kỳ. Lonesome cao bồi nghèo tranh thủ chụp vài tấm hình với MUFC và quăng máy chụp hình làm tui xót ruột quá. Chàng dũng sỹ ăn nhậu Peace_Do bỗng xuất hiện. Mặc dù là thành viên của đội nhưng không hiểu sao đá hết hiệp 1 rồi mới tới sân??? Hổng lẽ nhậu quên giờ giấc (sao cái mặt thằng chả đỏ dữ vậy cà).

    Vào hiệp 2 ...

    Tình hình cũng không có vẻ sáng sủa hơn là mấy. Không có hy vọng gì cho cuộc đảo chánh. Các cầu thủ 7XSG vẫn tiếp tục chạy ra, chạy vào sân thường xuyên (ấy là họ thay người). Tới một lúc chạy ra chạy vào nhiều quá, không ai để ý, đội ta chơi luôn 12 người. Cha trọng tài mắt kém nên không biết... he he... Mặc dù chơi hơn người kể từ phút ấy tới vài phút sau nhưng các cầu thủ chúng ta cũng không tạo được biến đổi gì đáng kể. Mà MUFC như hổ mọc thêm cánh, rắn mọc thêm chân đã liên tục uy hiếp khung thành cho dù 7XSG chơi bẫy việt vị và Antey hai ngàn rưỡi đã đứng ở ngoài sân (có lẽ không muốn thuê xe lên chở banh về). Đội bạn đã thành công thêm 3 lần nữa. Bàn thắng cuối cùng là một cú sút vào gần cột dọc khởi đầu cho hồi còi kết thúc trận đấu tennis + tie break (mặc dù đội ta chỉ ghi được 1 bàn nhưng vẫn có tie break, không hiểu tại sao???). Dù sao thì cũng tiến bộ hơn hiệp 1. Hiệp 1 chúng ta bị thủng 4 trái, hiệp 2 hốt 3 trái nhưng lại chẳng lúa được bàn nào. Theo phân tích của các nhà chuyên môn tầm cỡ thì hàng hậu vệ có tiến bộ nhưng hàng tiền đạo cần phải xem lại. Nhất là không hiểu tại sao số 2, 3... chơi tiền đạo còn những số 10, 11... lại đi làm hậu vệ???

    Cà 2 đội rút vào khán đài bắt đầu cuộc phân chia tài chính. Loáng thoáng tui nghe thằng cha tiền đạo đối phương khen hàng ngũ hậu vệ của ta đá "dã man" quá (ý là nó bực vì bị đá vào chân mà). Trong khi đó cha trọng tài thì khen ngợi đội banh mình đá yếu. Các cầu thủ nhanh chóng thay đổi xiêm y và lấy xe ra về??? Sau đó họ đi đâu thì tui không biết.

    <P><FONT size=7><STRONG>Thế đấy!</STRONG></FONT>
       <A href="http://www.ecromic.com/"><FONT color=menutext size=1>ecromic has come</FONT></A></P>



    Được votrungh sửa vào 20:18 ngày 04/01/2004
  2. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Một trận derby tại HCM City
    Đây là một trận đấu khá hấp dẫn và lý thú giữa hai đội cực kỳ mạnh của TTVn tại Thành phố Hồ Chí Mình. Đó là trận đấu đỉnh cao nghệ thuật giữa 7X Sài Gòn và MUFC Sài Gòn.
    Đội Hình 7X Sài Gòn như sau:
    Thủ môn AnTey (21) (hiệp 2: Quỷ Kiếm SầuVN)
    Hậu vệ: Condor(4), SV Star(3), badsnipe(11), Batisxu(16)
    Tiền vệ Chec(20), VotrungH(2), Sun 10(10), Virgopig(18)
    Tiền đạo 1088(6), On4U (35)
    Đúng 14h30 trọng tài thổi còi khai cuộc, hai đội ra quân với đội hình mạnh nhất. Hai đội đã đá với nhau với lối chơi ăn miếng trả miếng. Đội tuyển 7X Sài Gòn với lối chơi pressing toàn sân nên tạm thời chiếm ưu thế. Nhưng đến phút thú 2 của trận đấu, do sơ suất của hàng hậu vệ, bóng đã được đưa vào lưới 7X Sài Gòn mở tỉ số cho trận đấu. Với sự cố gắng tuyệt vời của Antey cũng đành phải túc thủ để bóng lòn qua háng rồi vào goal. Kể từ phút thứ hai, đội MUSG đã dẫn trước với tỉ số 1-0. Tuy vậy, với tinh thần như một cổ xe tăng Đức, với ý chí kiên cường, 7X Sài Gòn lại chơi khởi sắc. Với lối đá 1 chạm và chuyền bóng bổng, đội 7X Sài Gòn đã dần dần chiếm lĩnh lại trận đấu. Với lối đá chuyền bóng bổng từ hậu vệ lên cho tiền đạo đột phá cá nhân đã gây không ít khó khăn cho đội MUFC. Vào phút thứ 10 của trận đấu, mặc dù 7X Sài Gòn đã chiếm lĩnh thế trận, nhưng với cú sút chìm và hiểm đi vào góc xa khung thành đã làm cho thủ môn Antey một lần nữa lại phải vào goal nhặt bóng. Tỉ số trên sân lúc này là 2 - 0 cho MUFC. Không vì thua 2 - 0 mà đánh mất niềm hy vọng và tinh thần quật cường của 7X Sài gòn, đội 7X Sài Gòn lại một lần nữa tràn lên tấn công . Với sự ủng hộ nhiệt tình của cổ động viên tại chảo lửa Gia Định, 7X Sài Gòn đã chứng tỏ trình độ bản lĩnh của mình, chứng tỏ đẳng cấp của một đội bóng giàu truyền thống. Có lúc, đội 7X Sài Gòn đã đá với đội hình 7-2-1. Tuy nhiên bóng đá bao giờ cũng là bóng đá, tấn công không được thì sẽ bị thủng lưới. Điều đó bao giờ cũng xảy ra, vào phút thứ 20 của trận đấu, một lần nữa thủ môn Antey phải vào goal nhặt bóng. Tuy nhiên 5 phút sau đó, bằng những đường chuyền đẹp mắt, với lối bật tường nhanh, đội 7X Sài Gòn đã ghi bàn rút ngắn cách biệt, 3 - 1 cho MUFC. Điều này đã làm cho đội bóng 7X Sài Gòn tràn trề hy vọng gỡ hoà vì thời gian thi đấu còn dài. Vào những phút cuối cùng của trận đấu, thủ môn Antey lại phải vào goal nhặt bóng thêm lần nữa do cú sút xa vào góc cao khung thành. Mặc dù đã bay người hết cỡ nhưng thủ môn đành phải bó tay.
    Sang hiệp hai, đội 7X Sài gòn có sự thay đổi và chấn chỉnh lại lối chơi. Thủ môn Quỷ Kiếm SầuVN được tung vào sân, với võ công thâm hậu chắc chắn sẽ thay đổi được cục diện trận đấu. Ngoài sự thay đổi đó, 7X Sài Gòn còn đưa thêm hậu vệ chém đinh chặt sắt Lonesome(8) vào sân thay cho Condor(4). Sau tiếng còi khởi đầu hiệp 2, đội hình 7X Sài Gòn dường như co cụm phòng thủ nhằm bảo vệ tỉ số cho trận đấu. Sau 2 phút, tiền vệ cánh phải Peace_do (14) được đưa vào sân thay cho Chec(20). Từ đây, đội hình 7X Sài Gòn đã dâng lên tấn công, tuy nhiên, hàng tiền đạo do làm việc quá sức ở hiệp 1 nên hiệp 2 không thể giữ được nhịp độ trận đấu, hàng tiền vệ thì đường như nhường cho đối phương khu trung tuyến. Chỉ có hàng hậu vệ là chơi khá thành công. Với sự chỉ đạo của nhạc trưởng SV-Star (3) đã không biết bao nhiêu lần cho đối phương rơi vào bẫy việt vị. Với sự thay đổi hàng loạt ngoại binh đã làm trận đấu ngày càng trở nên hấp dẫn, nhưng 7X Sài Gòn phải 3 lần vào sân nhặt bóng. Kết thúc trận đấu tỉ số giữa 7X Sài Gòn & MUFC Sài Gòn là 1-7.
    Phát biểu sau trận đấu, đội trưởng 7X Sài Gòn VotrungH đã phát biểu: ?oĐội 7X Sài Gòn đã có một trận đầu vô cùng hay và thuyết phục, nhưng vì lý do khách quan cũng như lý do chủ quan nên chúng ta mới có kết quả như thế này. Trước tiên là việc hai cầu thủ trụ cột của chúng ta là Elead(13), và Whisper(5) đã bỏ đi chơi Vũng Tàu không tham gia trận đấu, thứ hai, do trời nắng nóng nên cầu thủ chúng ta nhanh chóng bị mất sức dù hiệp hai, chúng ta đã chơi hết sức mình với một tinh thần Fair play. Thứ 3 là do mặt sân toàn cát lún nên hạn chế tốc độ của các cầu thủ chúng ta. Mặc dù thua, nhưng chúng ta vẫn vui mừng vì đã có trận đấu đỉnh cao với sự quyết tâm của toàn thể tuyển thủ 7X Sài Gòn. Hy vọng không lâu, chúng ta sẽ cải thiện thành tích và vượt trội ngoài mong đợi.?

    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  3. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    He he... bài tường thuật của các bác 7X hay và chi tiết qúa, iem không còn gì để nói!
    Thanks all U!!!
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  4. MUSG

    MUSG Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đáng tiếc là hôm đó thi xong định tạt qua xem,nhưng bọn bạn rủ ở lại bắn CStrike .Thật tiếc ko mục kích được 1 trận đấu hay và fairplay
    MuSG_CLick here:
     http://ttvnol.com/f_313.ttvn
  5. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Làm biếng thì nói đại đi , bày đẵt giở giọng nói như thế chứ .
    Chủ nhật này các bô lão 7x rảnh ko ? làm 1 phát cái nào . MUSC nhường anh em 1 buổi tí được ko nhỉ?
    EVERYDAY I LOVE YOU ......
  6. MUSG

    MUSG Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Làm biếng thì nói đại đi , bày đẵt giở giọng nói như thế chứ .
    Chủ nhật này các bô lão 7x rảnh ko ? làm 1 phát cái nào . MUSC nhường anh em 1 buổi tí được ko nhỉ?
    <P><FONT color=red size=4>EVERYDAY I LOVE YOU ......</FONT></P>
    [/QUOTE]
    Hê hê cái cậu này nói như hắn đang ở trong bụng mình ấy nhỉ!!!?Nhưng rất tiếc sai toét đại ca mi đang thi nên mới không đi chứ trận trước với chúng mi đại ca mi có đi mà,ngồi đến hết trận cơ đây.Nhắc là đại ca chưa quên cái dụ bị khoá nick lãng nhách đâu,đại ca đang bận thi nên chưa có thời giờ tính sổ cái box 83 đó,chuẩn bị đi nhé sẽ có nhiều màn vui vẻ ở box nhà ngươi đó .Cũng 1 dịp để thực tập cho các mod ấy mà
    MuSG_CLick here:
     http://ttvnol.com/f_313.ttvn
  7. CAPOMAFIA

    CAPOMAFIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    hè hè, chào mấy bác dòng 7, em là thủ môn đội MU, chán wé bữa đó không có nhiều cơ hội để trổ tài, hi vọng lần sau các bác cho em vào lưới nhặt bóng thêm vài trái nữa, không thì uổng công em mong đợi bóng tới khung thành mình.
    Hum nọ có mỗi lần bóng xuống thì hậu vệ bên em ẩu wé, em đỡ hổng kịp nên......
    Các bác cố lên nghen,em chờ
    còn mấy tấm hình các bác chụp đội em đâu nhỉ, em chả thấy. CÁc bác post lên cho vui nhà vui cửa nghen.
    MAFIOSO:Appetite For Destruction
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    [​IMG]
    Condor: ê, chân này quấn băng nhưng vẫn chạy tốt đấy nhá. ISO 9001-2003 màI am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 08:04 ngày 12/01/2004
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Chân dung badsniper - người có thể đá ở mọi vị trí trong và ngoài sân - và các cầu thủ 7X trước trận đấu
    [​IMG]
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    deep_s0rr0w: Anh Roma kia, bên này còn 1 chỗ sao jkho6ng qua ngòi cạnh iem hử
    1088: Hai bác cho em xin, em còn phải đá bóng. 2 bác thích liếc thì qua ngồi cạnh nhau mà liếc
    [​IMG]
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home

Chia sẻ trang này