1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TƯỜNG THUẬT BUỔI CÂU CÁ OFFLINE 7XSG

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi 1088, 19/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    TƯỜNG THUẬT BUỔI CÂU CÁ OFFLINE 7XSG

    Một giải câu cá mở rộng thành công tốt đẹp là những gì có thể nói về buổi câu cá hôm nay của các thành viên 7xsg
    Từ tờ mờ sáng, khi mà ánh nắng bình minh mới chỉ le lói qua những rặng cây, các thành viên 7xsg đã có mặt đông đủ truớc cửa triển lãm Hoàng Văn Thụ, ai cũng hừng hực khí thế và có vẻ rất hồi hộp. sau khi ăn sáng bún bò và bánh mì trứng no nê, các thành viên 7x lục đục kéo nhau lên đường. Cảnh đẹp trên đường từ lúc xuất phát tới hồ câu cá phải nói là đẹp tuyệt vời, trời mây trong xanh, gió mát hiu hiu, những làn sương khói mỏng manh lượn qua lượn lại trước mũi xe. Thế rồi hồ câu cá cũng dần hiện ra trước mắt mọi người, càng đến gần càng cảm nhận được hương sen thoang thoảng toả ra từ mặt hồ, nước hồ thì trong xanh và phẳng lặng như tờ, thỉnh thoảng một vài chú cá nổi lên đớp không khí làm cho các thành viên 7x rất chi là " nóng máy ". Thế rồi công tác chuẩn bị cũng hoàn tất, mỗi người ngồi một góc, một cần, một ly cà phê câu cá rất chi là chăm chú. thời gian cứ thế trôi qua, 1 tiếng rồi 2 tiếng, cá đớp mồi liên tục, các thành viên cũng giật lấy giật để, nhưng hỡi ôi...........hic, chẳng được con nào. tình thế ngàn cân treo sợi tóc và vô cùng nguy hiểm bởi nếu đến trưa mà tình hình không được cải thiện thì chắc tất cả hơn chục mạng người chết đói hết. ...Bỗng thình lình...một con cá to hiện ra, ước chừng cỡ 45 ký lô, bước đi uyển chuyển, từ từ tiến vào.....đến gần mới phát hiện ra không phải cá mà là Giotmuathu@ , cũng là một thành viện của 7x sài gòn đến trễ, ( chắc tại đói quá nên các bác nhà ta hoa mắt...) Tội nghiệp nhất là bác Roma, sau một đêm mất ngủ ở nhà tra dầu mỡ, lau rủa, đánh bóng cái cần câu máy với hy vọng giành chức quán quân giải này nhưng hỡi ôi, bác cũng chẳng câu được con nào, "tội nghiệp"...thời gian vẫn cứ thế trôi, cá thì vẫn không câu được, bụng thì bắt đầu réo ầm ĩ, trong khi các thành viên bắt đầu nghĩ tới tình huống xấu nhất có thể xảy ra, đó là " chết dói " bỗng xuất hiện một em gái phục vụ xinh tươi như hoa chạy lại, trên tay em là một con cá tai tượng chiên xù to tổ chảng, cỡ hai kí mấy, cộng vói một nồi lẩu nghi ngút khói, như chết đuối vớ được cọc, các thành viên 7x nhà ta lao vào ăn lấy ăn để, đến khi con cá chỉ còn trơ mỗi bộ xương, bác peace_do vẫn không tha, ngồi gặm xương ngon lành. ăn , uống, rùi lại ăn lại uống, rượu hết, thịt hết, là lúc mọi người lục đục đi về, lúc này truy thu tiền quỹ 7x ( bác roma, vinh dự là người đóng góp nhiều nhất - vì bác thua nhiều nhất, chắc tại bác thương mọi người đói khổ nên bác thả- lần sau không chơi kiểu đó đâu bác roma nhé...kkekekeke) vì tiền quỹ thu được khá nhiều nên các thành viên quyết định không dừng cuôịc vui ngàn năm có một tại đây, tất cả thống nhất đi bắn half life, rèn luyện tay súng chuẩn bị cho giải đấu sang năm ( phải rèn luyện từ bây giờ mới kip- nghe nói các box khác rèn luyện từ hè, mà thành viên 7x đánh đấm và bắn nhau mà thua các em 8x thì rất chi là mất mặt ) sau một hồi quanh co, lên dốc suống đèo, đường đi vô cùng gian khổ, các thành viên 7xsg cũng đến được trường bắn " siêu nhân " trần quang khải,
    muốn biết diễn biến trận chiến vô cùng ác liệt giữa một bên là bksg+ktsg, và một bên là public+ 7xsg diện ra như thế nào, xin đợi phần 2. " giải halflìe mở rộng- chuẩn bị cho giải chính thức, trận chiến bất phân thắng bại "

    "Bây giờ còn lại ba điều này: Ðức Tin, Hy Vọng
    và Tình Yêu. Song điều lớn nhất là Tình Yêu."




    Được elead sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 20/01/2003
  2. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Trời trong xanh,gió bay bay muôn cánh hoa và bụi mịt mù đón chào mừng thành viên của 7X .Em là kẻ đến muộn nhất và cũng là kẻ về sớm nhất nên chả bít cái cốc khô gì mà tường thuật lại
    Nơi câu cá là 1 hồ nước xanh lè,à mà sao trong ký ức của em đâu có nhòm thấy đóa sen nào đâu mà anh 1088 bảo là mùi sen thoang thoảng nữa nhỉ ,hông lẽ nào khứu giác của em có vấn đề chăng ... Em chả biết gì mà tường với thuật nữa cả,em chỉ nhớ là các bác ngồi chiến tiến lên với nhau,bác thì chơi cờ tướng còn em thì ngồi tán phét đến hết giờ của em thì em vìa hì hì
    ngày xưa ơi,ngủ cho ngoan,ngủ cho ngoan nhé...
  3. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Suỵt...nói nhỏ thôi chứ em, tụi anh đang dụ dỗ bà con mà.
    Bà con thông cảm, dân 7X có tâm hồn dzô cùng lãng mạn nên cái gì trong mắt bao giờ cũng đẹp cả. Chứ đâu như cái em Giotmuathu hàng 8 ít xờ kia, chẳng biết gì về điện, ai lại nói toạc ra hết trơn.
    Dù thế nào thì hôm đó cũng được thưởng thức mấy món ăn tuyệt vời, nghĩ lại mà phát thèm, chẹp chẹp...

    Chiến binh Samurai

  4. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    khịt khịt nói xấu gì đầu 8 đít zero á,em thấy sao thì em kể lại zậy thui mừ,noãng xì mạn nhưng thiệt thà như iem thì vẫn hơn,bụi mịt mù thì iem bảo là bụi mịt mờ hế hề
    ngày xưa ơi,ngủ cho ngoan,ngủ cho ngoan nhé...
  5. bdkhoi296

    bdkhoi296 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Các bác tổ chức lia chia mà chả có cái nào em đi được.... Hổng biết Tết các bác có tổ chức nữa không? Tết nay em rảnh....
    --------------------------------------
    Lùi một bước trời cao đất rộng]
  6. jivici

    jivici Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
  7. Shogun_tuongquan_new

    Shogun_tuongquan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Thế một cái hội lập ra chỉ suốt ngày lo mục đích thiết thực như bạn thì có thể tồn tại bao lâu. Các tổ chức xã hội lớn mà còn phải có những lúc tổ chức cho các thành viên của họ vui chơi chứ, nói gì đến box 7X này. Công tác xã hội thì tất nhiên phải làm nhưng cũng ko phải chỉ làm mỗi việc này. Diễn đàn 7X lập ra là để các thành viên vui chơi, giải toả stress cho những lúc làm việc, học hành căng thẳng chứ ko phải chỉ để làm công tác xã hội. Nếu bạn suy nghĩ thế tui xin chỉ bạn đến tham gia vào hội từ thiện nhé. Ở đấy chỉ có nghĩa vụ đơn thuần là làm công tác xã hội thôi.

    Mizo no kokuro,
    Tsuki no kokuro

    Shogun General



  8. jivici

    jivici Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Từ "Mục đích thiết thực" không phải là của tôi đâu, bạn nên xem kỹ lại, đó là từ của Mod đấy! Không lẽ chẳng nhớ mình viết gì nữa sao? Nếu như bạn nói thì phải chăng bạn đang mâu thuẫn với chính mình?
  9. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Shogun.
    Vậy cứ theo Shogun nói, tôi khẳng định hoạt động vừa qua chỉ là giải trí của box và nhân dịp đó bàn luận về vấn đề sắp tới của 7X. Bạn muốn biết sắp tới 7X làm gì thì nhớ đi họp nhé.
    Tôi thấy những gì tôi nói chẳng có mâu thuẫn nhau cả. Việc gì ra việc đó. Giải trí là giải trí, công tác xã hội là công tác xã hội. Đã bao nhiêu lần tôi nói rằng hiện tại các thành viên 7X tan rã, mục tiêu bây giờ là tập hợp lại 7X. Từ đó mới thống nhất với nhau các hoạt động của 7X sau này ( bạn có thể đọc lại bài viết của tôi ở đây: trang 6 & 7 topic "điểm danh..." ).
    Tôi khẳng định rằng bạn chẳng đọc kỹ và hiểu những gì tôi nói cả. Nếu thắc mắc hay có vấn đề gì cần góp ý, tôi nghĩ bạn nên đi họp 1 lần thôi, tôi cùng các thành viên khác sẽ ghi nhận và giải đáp tất cả cho bạn.

    Chiến binh Samurai

  10. Virgopig

    Virgopig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Hà ...há ... tui dám cá 10 ăn 1 là tay jivici này đang ...thất nghiệp...và có thù ( hà há) với mod của Sài gòn 7x rùi...

    Virgo...té
    Virgo..đau...
    Virgo...làu bàu...

Chia sẻ trang này