1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi chúc mừng sinh nhật những bạn sinh tháng 2 và cuộc họp HPC!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Interceptor, 25/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật buổi chúc mừng sinh nhật những bạn sinh tháng 2 và cuộc họp HPC!

    Hôm thứ 7 các thành viên HPC đã họp mặt trên HN, đêm đó em chả ngủ được tí nào cả vì ngồi ngoài hàng Internet với bác đau đầu, Becky và Milanista (Quảng Ninh).
    Ngay sáng hôm sau tức CN em đã tức tốc lên xe về HP chuẩn bị dự cuộc họp HPC và buổi chúc mừng sinh nhật các thành viên sinh tháng 2.
    Lúc 9h sáng về tới HP, đến ngay 44 Minh Khai đã thấy bác New và Innocent nhà ta ngồi ở đó. 5h30 chiều em và Zombie đi mua quà sinh nhạt cho 2 bác Marco và Ladyfirst (em chả thể hiểu nổi hiểu con gái họ mua bán kiểu gì mà mặc cả lên xuống mãi, sau 1h đồng hồ mới xong xuôi vụ quà cáp, he he). Lúc em với Zombie đến Sơn Tùng Cafe thì vẫn chả thấy bác nào tới, đợi tới 7h20 mới thấy bác Innocent comple caravát bước vào, sau đó là bác tuyetrinh, sông đá, con gái 19, rồi cả em hạnh gì đó nữa nhỉ...em chả nhớ hết được. Bác Ladyfirst và Marco hết sức cảm động vì món quà của HPC và những bó hoa mà Zombie đã khéo tay chọn mua, cả quà của chị Becky trên HN nhờ em mang về nữa chứ. Khi bác cù lần đến, cuộc họp bàn kế hoạch hoạt động tháng 3 của HPC diễn ra (nội dung thì xin các bác sang bản tin HPC xem nhé). Khoảng 8h30 thì bác thangnmdvd tới (Zombie rất cay cú vì bác này có cái title Zombies Hunter) và sau cùng là thiên thần đỏng đảnh Bigtoe. Cuộc họp diễn ra thật vui vẻ (trừ việc em tự đánh đổ cốc Dilmah Bạc Hà và đùi, hic!). Rất tiếc là em và Zombie phải về sớm, không tiếp tục vui vẻ với mọi người được nên diễn biến sau đó không rõ, bác nào có thể xin tường thuật tiếp cho mọi người.
    Về đến nhà em lăn quay ra ngủ cho đến 8h sáng mới dậy (vì suốt từ sáng thứ 7 chưa ngủ tẹo nào mà).
    Em không thể ngờ hôm nay tuy không thông báo chnhs thức về cuộc họp mà lại có nhiều người tham dự đến vậy. Hy vọng rằng cuộc họp vào CN 3/3 tới sẽ đông vui hơn nữa, lúc đó các chàng trai HPC tha hồ mà galăng (vì hôm đó chuẩn bị cho 8/3 mà), lại còn trò giải trí gì đó của bác Devil nữa. Sáng 3/3 em và bác Devil sẽ gặp nhau và bàn cho kế hoạch buổi tối (em làm tham cho Zombie vì bạn ý bận học, vả lại 8/3 thì ai lại để con gái làm bao giờ).

    Em vốn dốt văn từ nhỏ nên bài tường thuật này có chỗ nào không hay xin các bác bỏ quá!

    Ha ha ha---> Cười kiểu chán đời!

    Được sửa chữa bởi - interceptor vào 25/02/2002 11:24
  2. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là buổi họp hôm qua bác New không đến được vì bận công việc phải lên HN ngay nhưng bác ý đã gọi điện tới buổi họp đến chúc mừng bác Ladyfirst, Marco và chia vui cùng anh em. Cảm ơn bác rất nhiều!
    Ha ha ha---> Cười kiểu chán đời!
  3. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    hic hic, em không thể Post được bài lên, nên đành mạn phép mượn nhờ bài nay để đưa thêm 1 số thông tin.
    Tối qua đúng thật là rất vui, nhưng lúc tinh tiền mới làm tui choáng, zombie hôm qua chơi tui, giao trọng trách cho tui ở lại thu mỗi người 5.000 để trả tiền nước, ai ngờ chỉ thu được có 80.000 mà tiền nước lên tới 173.000, cũng may là có bác innocent ứng ra chứ không chắc em phải cắm xe ở lại mất, zombie xem thế nào thanh toán với bác innocent hộ nha.
    Devil
    Devil
  4. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    đúng là dân HP ta ,thôi được lần sau thì ai gọi nước phải trả xiền ngay đấy nhá ,tế nhị lắm nhưng biết làm thế nào được..Tiện đây xin nói thêm 1 vấn đề tế nhị nữa nhá.
    Mọi người có đồng ý là bất cứ box nào muốn hoạt động lâu dài cũng phải có 1 quỹ nhất định ,vấn đề này đã được đưa ra hôm gặp mặt đầu tiên. Dĩ nhiên là hoàn toàn tự nguyện thôi ,ai đồng ý thì 3/3 đem theo 10000 để đóng ạ
    alternative can be zombie!
  5. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Nhất định tôi sẽ chốn vé tầu để về họp đúng giờ, nhưng có ai giả tiền cho tôi không nhỉ. Tôi hết tiền rồi.
    Đau đầu vì tiền - Điên đầu vì tình

Chia sẻ trang này